Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 11   lời hứa ngọt ngào chap 11 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:15 pm

chap 11
Bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều về nhà, trừ Song Ngư thì các bạn nam khác có nhiệm vụ đưa các bạn nữ về nhà, chúng ta cùng
nghiá qua một vài couple nhé
__________________________________________________________________________________________________
couple Ngưu- Bảo
sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim Ngưu dắt xe đưa bạn Bảo về nhà, trên đường, cả 2 người cứ cãi nhau ôm xồm lên. Nguyên
nhân là như thế này, bạn trâu sau khi ăn tiệc vẫn còn muốn ăn thêm nữa nên kêu bạn Bảo đi cùng vào quán ăn, còn bạn Bảo
thì lại muốn về sớm để làm thí nghiệm còn dang dở. Thế là cả hai đứng giữa đường cãi nhau, mặc kệ có bao nhiêu người
nhìn, thầm chửi 2 đứa này khùng nặng( t/g; ko dám chửi to, kẻo tụi nó quánh bầm mặt cả hai: zây ra mi là người chửi bọn ta à
t/g; là lá la cả hai đồng thanh: mi đứng lại đó)
couple này nhảm quá, chả hiểu tại sao tg lại cho con trâu với cái bình nứơc thích nhau cơ chứ TT
_______________________________________________________________________________________
Couple Song- Bình nhé
Song ca đi dạo cùng chị Bình, không gian yên lặng một cách đáng sợ. Rốt cuộc, Song ca cũng mở lời:
- à Bình nhi, cậu có bạn trai chưa?- Song Tử ngại ngùng nói
- sao...sao cậu lại hỏi vậy?- Bình nhi ngạc nhiên
- à tớ......- Song ca đang nói thì có một đám xã hội đen xông ra, đánh túi bụi vào người Song Tử, tuy biết võ nhưng bọn
chúng quá đông, anh không đánh lại, chỉ biết đứng che cho Thiên Bình, mặc cho cô gào thét tên anh. Tên cầm đầu ra lệnh:
- bắt con nhỏ này đi- hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Thiên Bình. Bọn đàn em "dạ" một tiếng rồi lấy khăn thấm thuốc mê bịt
miệng cô lại. Hắn quay sang nói với Song Tử:
- nếu mày muốn cứu con nhỏ này, mày phải đi đến điạ chỉ này và đi một mình, nếu ko tao ko chắc sẽ có chuyện gì xaỷ ra
với nó đâu, hahaha
tên đó nói xong thì quăng cho anh một tờ giấy rồi đi mất.Song Tử chỉ biết kêu tên cô trong đau khổ
Tại nhà Ngư- Song
Tất cả mọi người đang tụ tập lại bàn cách giải quyết khi nghe tin Thiên Bình bị bắt cóc
- Chết tiệt, tụi nó dám bắt cóc Bình nhi à- Xử Nữ thốt lên với đầy vẻ tức giận
- Không biết Bình nhi giờ ra sao rồi, hic..hic..- Cự Giải mắt ngân ngấn nước, thầm cầu mong cho Thiên Bình được bình an
- Bọn chúng mà dám đụng vào sợi tóc của Bình nhi, tớ sẽ cho chúng biết mùi vị của axit là như thế nào- Bảo Bình nói trong giận dữ
RẦM
Cả đám giật mình quay lại nhìn người vừa làm ra tiếng động đó. Là Song Tử, hiện giờ anh đang rất tức giận, xen lẫn vào là lo lắng, nhưng tất nhiên lo lắng nhiều hơn. Anh lo cho Thiên Bình, anh lo bọn chúng sẽ làm hại đến cô, anh lo cô sẽ bị đánh đập, anh lo....cho Bình nhi của anh
Như hiểu được tâm trạng của anh trai mình, Song Ngư khẽ nhấp một ly trà rồi cất tiếng nói:
- Kế hoạch nên bàn bây giờ là chúng ta làm sao cứu được Thiên Bình ra chứ không phải ngồi chửi cái tên đó
- Vậy cô có kế hoạch gì? Lần này lại là Thiên Yết nói, anh cũng rất lo nhưng anh cũng không muốn bạn bè mình gặp nguy hiểm
- Tôi có ý này- Song Ngư khẽ nói rồi cả đám tụ tập lại một chỗ bàn kế hoạch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà kho bên trong công viên
Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ như kế hoạch
- Ở đây có nhà kho à? - Sư Tử thắc mắc, anh đã đến nơi này nhiều làn nhưng chưa bao giờ thấy ngôi nha kho này
- Trông nó không giống nhà kho lắm, nhìn nó giống như là một ngôi nhà bỏ hoang hơn- Bạch Dương nói
- Chính xác nó là một căn nhà bỏ hoang đã lâu nên được bao phủ bởi những đám rong rêu này- Nhân Mã vừa nói vừa lấy tay gạt những chùm rong rêu bám chặt trên tường
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch được chứ- Ma Kết quay sang hỏi Song Ngư
- Ok, nhóm 1 gồm Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình sẽ có nhiệm vụ đi cứu Thiên Bình. Nhóm 2 gồm tôi, Thiên Yết, Song ca, Ma Kết, Xử Nữ có trách nhiệm đánh lạc hướng bọn chúng và bắt được tên trùm, được chứ?- Song Ngư trình bày kế hoạch
- Được- Tất cả mọi người đồng thanh
- Mọi người nhớ cẩn thận nha- Cự Giải nói
- Yên tâm đi- Bạch Dương mỉm cười với cô làm cô bớt lo lắng hơn phần nào. Cả 11 chòm sao cùng tiến đến ngôi nhà bỏ hoang để giải cứu cho Thiên Bình
Bước vào căn nhà, Song Tử theo linh tính anh đi đến một căn phòng nhỏ như nhà kho, anh cẩn thận mở căn phòng ra, đập vào mắt anh là một bóng người bị treo lên, anh nhìn kỹ lại thì nhận ra. Dáng dóc ấy, hơi thở này, Mái tóc ấy, đó đính thị là..............BÌNH NHI
BỐP
Anh ngã xuống , ngất di, trước khi ngất anh còn kịp nhận ra giọng nói của Thiên Bình đang gọi tên anh
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 13
» lời hứa ngọt ngào chap 29
» lời hứa ngọt ngào chap 6
» lời hứa ngọt ngào chap 8b
» lời hứa ngọt ngào chap 14
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-