Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeSat Jul 19, 2014 2:06 pm

Part này chủ yếu kể về cuộc sống hàng ngày của Scor hồi còn nhỏ (tức trước 18 tuổi) khi sống cùng "ông bố" Via :3
Warning: Fic này sử dụng ngôn ngữ giang hồ để tạo đúng bầu không khí mafia nên Vie sẽ không chịu trách nhiệm trước mọi lời comment nói về cách dùng từ.

Chap 2




Từ xưa đến giờ tôi vốn dĩ không thuộc loại người thù dai. Cơ mà chỉ vì “ông bố” cáo già Lữ Hữu Cảnh hay Via hay gì gì đó tôi không quan tâm, tôi bỗng dưng quyết tâm, muốn trở thành kẻ ám sát hắn từ khi nào.


Vì hắn, tôi đã phải chịu đựng biết bao những năm ròng không dùng chữ “khốn khổ” thì chỉ có “khốn nạn”.


Vì hắn, tôi buộc phải lập mưu giết hắn thì may ra tôi mới có thể trốn thoát khỏi cái tù ngục này.
_______________________________________


Một trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình họ Lữ lại nằm sát tại ngoại ô thành phố cách khu bãi đất trống nơi chúng tơi lần đầu gặp nhau cũng không xa. Tuy nhiên, ngược lại với vẻ ngoài hoành tráng của nó, nơi này chỉ có tôi, hắn và một tên quản gia ở thôi !!!


Hằng ngày, từ cái buổi tối tôi mới đến đây, hắn vẫn kiên nhẫn gõ cửa phòng ngủ của tôi mà nhẹ nhàng gọi.


“Scor, con xuống ăn tối này.”


“Tôi sẽ xuống ăn chỉ khi nào đừng gọi tôi là con !”


Một lần khác...


“Scor, ra vườn chơi với bố không ? Hôm nay trời đẹp mà.”


“Sh*t !! Khốn kiếp !! Đừng có làm phiền tôi !!!!”


Tôi đã chịu hết nổi rồi ! Cái quái gì mà bố với con ? Hắn chỉ hơn tôi có hai cái tuổi xuân, hai cái tuổi xuân thôi chứ mấy !! Người ngoài nhìn vào thì có khi còn tưởng chúng tôi như là anh em đấy chứ chẳng chơi ! Mắc chứng gì mà suốt ngày cứ thích gọi tôi là con của hắn khiến máu nóng trong tôi cứ sục sôi lên ít nhất bốn lần mỗi ngày.


Tôi cứ nghĩ sẽ không thể sống chung với hắn thế này được.


Chừng nào hắn còn sống, là tôi vẫn cứ định nghĩa mình như chỉ là gái ở cho hắn thì thôi.


Tôi quyết định phải thủ tiêu hắn ! Vì đó là con đường sống duy nhất !


_________________________________________


Chiến thuật thứ nhất...


Năm 14 tuổi, tức tôi đến sống với hắn mới đây thôi, vì tay nghề sát thủ của tôi vẫn còn non nớt nên súng đạn, kiếm dao tôi sẽ vứt qua một bên, tôi quyết định sẽ hạ độc hắn.


“Cô chủ, cô định dùng xyanua này để làm gì vậy ?”


“À, tôi muốn làm thí nghiệm. Cậu đừng lo tôi sẽ không sao đâu.”


Tôi không biết nhiều cho lắm về người quản gia của hắn. Nhưng thoạt nhìn, tôi có thể thấy cậu ta còn thấp hơn tôi cả nửa cái đầu. Khuôn mặt tuy toát lên vẻ điển trai kiểu thư sinh nhưng trông có vẻ còn ngây thơ theo đúng cách của một đứa trẻ. Tôi nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân, song ném ánh nhìn khinh bỉ lên thư phòng của hắn mà thầm nghĩ: Chả nhẽ hắn có sở thích bắt cóc những đứa đồng trang lứa về làm thuộc hạ cho mình sao ?


Lúc đó, tôi đã quá xem thường cậu ta, cứ nghĩ cậu ấy sẽ không thể nào nhận ra được đây là cái thứ chất lỏng tôi đang cầm là chất độc nhằm hạ sát Via. Vậy nên, lợi dụng lúc cậu ấy đi nghỉ trưa thì tôi bắt đầu pha chế, hoà lẫn chất này chung với tách trà mật ong, loại trà mà tôi thấy hắn thường hay dùng nhất.
Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, tôi nhìn nó mà nhếch mép cười nham hiểm. Phen này tên Via chắc chắn cũng sẽ tiêu đời nhanh thôi. Bởi vì thủ thuật của tôi quá chuẩn đây mà ! Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ác hiểm như thế này cả.


Vậy nên, sau khi kiểm tra thật kĩ từng chỗ trên tách trà, tôi lật đật cầm nó lên, hướng đến thư phòng mà mời hắn...


“Anh Via, tôi mời anh tách trà này.”


Hắn không một may phản ứng, con mắt xanh lam duy nhất của hắn vẫn dõi theo tờ báo trên tay.


“Anh Via ?!!!!”


Vẫn không coi một lời nói của tôi ra một kilo nào !


“Bố !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


“Ồ xin chào con.”


Tôi tức xì khói mà gọi hắn bằng một âm thanh kinh thiên động địa vang lên khắp cả căn biệt thự. Chim chóc ở ngay gần cửa sổ thư phòng của hắn cũng vì tôi mà giật mình bay tứ tán, làm hỗn loạn trên bầu trời thanh bình của những đám mây nhẹ trôi... Mà hơn nữa, điều tôi phải bực tức hơn, hắn đang phản ứng một cách thản nhiên như không. Rõ ràng là hắn quá khinh thường tôi đây mà !


Tôi bắt đầu vuốt cơn giận xuống, cố gắng chịu đựng và bình tĩnh đưa tách trà cho hắn.


“Bố, con có pha trà cho bố này.” – Tôi dám chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ xưng hô bố con với hắn.


“Cảm ơn con.” – Hắn có vẻ rất hài lòng trước hành động của tôi. Ánh mắt trìu mến của hắn khi đập vào tôi khiến tôi không khỏi bồi hồi.


Tôi bắt đầu cảm thấy phân vân, phải chăng chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà đập tan lòng tin của hắn ?


Tôi lui ra khỏi phòng càng sớm càng tốt, tôi không muốn phải nhìn thấy hắn gục ngã xuống trước mắt tôi...
Ấy thế, chờ mãi cả buổi, tôi vô cùng hồi hộp. Chẳng có gì xảy ra cả ???!!!!!!!!


“Tách trà ngon lắm, Hoàng Trân ! Con dùng thêm nguyên liệu gì nữa vậy chỉ bố nghe với.”


“Chuyện này...”


Thật sự tôi không thể nào nói với hắn rằng tôi đã bỏ độc xyanua vào trong tách trà của hắn được ! Tôi cứ ậm ừ không thể nói ra, biết bao những dấu chấm hỏi cứ thể lấp dần vào bộ óc của tôi. Tôi không thể nào hiểu được ! Đáng lý hắn đã phải bị đầu độc rồi mới phải ??!!


Tôi hấp tấp xuống lục ngăn kéo của mình tìm lại lọ xyanua. Thì ra... đó không phải là chất độc, mà là một lọ vitamin...


Tên quản gia chết tiệt !!!!! Ngươi đánh tráo của ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mà cũng từ đó, tôi không bao giờ muốn gặp mặt cậu ấy nữa...


________________________________________


Chiến thuật thứ hai, rút kinh nghiệm tính ẩu lần trước, tôi đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch công phu hơn, “thần thông quảng đại” hơn so với trước...


Lúc ấy, tôi đã trở thành một thiếu nữ đã trải 15 mùa xuân...


Tôi có hợp tác với một số bạn bè ngày xưa của mình, những người trước kia còn là sư phụ dạy bảo tôi những mưu mẹo, bí quyết đánh nhau khi một chọi N là như thế nào. Nhưng bây giờ, họ đã đồng ý sẽ giúp đỡ tôi, xông vào căn biệt thự theo phong cách “anh hùng cứu mỹ nhân” và cứu tôi ra khỏi đây.


“Via, nhóm côn đồ đã bao vây căn biệt thự rồi !!” – Tôi giả vờ tức tốc báo hiệu cho hắn và tên quản gia đáng ghét. Hai người nếu đúng theo dự đoán của tôi sẽ phải hoảng loạn mà ra ngoài đầu hành nhanh thôi.
“Cái gì ???!” – Và đúng theo bước thứ nhất, họ đã có phần nào chấn động.


“Bây giờ hai người có thể ra ngoài chung với tôi để xin thương lượng ?”


“Ừ được...” – Tôi mỉm cười trước khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng của cả hai người. Cái tên Via này nghe đồn hắn nắm trùm cả một xã hội đen ấy thế mới nghe đến đó mà đã hoảng loạn lên rồi. Công nhận “gà” thật !


Cho đến khi chúng tôi được đưa ra trước cửa căn biệt thự, lúc này hàng chục những tên côn đồ với những vũ khí khác nhau đang lăm le hung tợn trừng trừng nhìn vào ba người chúng tôi. Tôi biết, họ chính là những sư phụ của tôi, tôi đang rất háo hức không biết khi nào mình sẽ được giải cứu nữa đây.


“Lũ chuột nhắt chúng mày hãy nghe đây. Muốn sống thì hãy giao nộp con bé này cho ta !!!”


Tôi đã tưởng đâu lời đe doạ này sẽ khiến cho hắn phải khiếp sợ, ấy thế nhưng hắn bỗng bật cười mà nói.
“Một bọn bặm trợn chúng mày thì không có tư cách được sống chung với gái đẹp đâu như cô ấy đâu.” – Hắn khoác tay của mình bên cơ thể nhỏ bé của tôi mà nói tiếp – “Nếu tao là chúng mày, thì tao đã có thể vận động bộ não phẳng để cúp đuôi rút hết vào hội FA (forever alone) đi là xong.”


“Đánh chúng nó “chít” đi anh em !!!!!!!!!!!”


Cả nhóm bạn bè của tôi bây giờ như những con quái thú thật sự điên cuồng phóng như lao về phía hắn. Ngược lại, về phía trung tâm, hắn không một chút sợ hãi nào cả. Hắn liếc mắt về phía tên quản gia ở phía sau lưng, chậm rãi chỉ tay về phía họ rồi lướt nhẹ ngón tay trỏ lên cổ của mình. Tôi liền hiểu theo ý của hắn, hắn muốn cậu ta “xử” hết các bạn của tôi.


Nhưng làm sao cậu ta có thể giải quyết hết chừng ấy người như thế này chứ ?


Ấy thế nhưng, sự việc hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi đã nghĩ...


Cậu ấy trong trang phục của quản gia như ngày nào, bất ngờ rút thanh kiếm giắt ngang hông ra mà nhanh chóng xông vào trận địa. Vậy mà nãy giờ, tôi đã không để ý đến thanh kiếm đó vì nó được bao bọc bởi túi da có màu đen trùng với màu trang phục của cậu ta.


5 phút, trận chiến vẫn còn gay cấn...


15 phút, tôi rùng mình khi loáng thoáng thấy lực lượng đang giảm dần...


30 phút, thanh kiếm đẫm máu của cậu ta từ từ giương lên trong đám bụi dày đặc. Vậy là cuối cùng tất cả mọi người đều bị cậu ta giết sạch !!!


Tôi thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt vẫn không thể nào rời hình ảnh của chàng trai này. Tôi có nhớ đâu hai năm trước, cậu ta là chỉ một đứa shota ngây thơ hiền lành thấp người nhỏ bé hơn cả tôi, vậy mà bây giờ đã bị hắn “tẩy não” sao mà thành ra một sát thủ không nói “tài giỏi” thì chỉ có thể “chuyên nghiệp” vô cùng tần ! Rốt cuộc tôi không thể nào hiểu được hắn làm thế quái nào mà...


“Rất tốt, Capri. Anh rất tự hào về em.”


Tên Via ở kế bên tôi vỗ tay lạnh lùng tán dương trước mặt cậu ta. Bấy giờ tôi mới biết thì ra tên quản gia này cũng có bí danh. Cơ mà điều đó không quan trọng, cái mà tôi đang quan tâm nhất bây giờ là mắc cái chứng gì mà hẳn dám xưng “anh” với chả “em” với cậu ta. Đâu thể nào có chuyện hắn muốn xưng hô cái gì thì xưng !!


“À có lẽ bố chưa giới thiệu cho con nhỉ ?” – Hắn nhìn tôi với ánh mắt lơ đễnh trông buồn cười vô cùng, khác hẳn với đôi mắt lạnh như băng khi ra lệnh nghênh chiến ban nãy. Và rồi, hắn cho gọi Capri đến trước mắt tôi – “Đây là em ruột của bố tên là Lữ Hữu Vinh. Con có thể gọi là Capri cũng được. Nó vẫn còn đang trong thời kì huấn luyện làm sát thủ nên được bố đào tạo và sống chung ở đây. Bố thấy hai đứa có vẻ trạc tuổi nên hy vọng các con sẽ hoà thuận nhau.”


“Xin chào cô chủ !! À không, giờ chúng ta có thể gọi nhau bằng bí danh thoải mái rồi !”


Mãi đến lúc này, chúng tôi mới có dịp nói chuyện đàng hoàng với nhau...


Khác với hai năm trước, Capri bây giờ trở thành một chàng trai cao lớn lực lưỡng, đến tôi đứng vào cũng chỉ bằng vai của cậu ấy. Nếu nói Capri là người con trai lý tưởng cho biết bao những cô gái hằng mong ước thì ngay bản thân tôi cũng sẽ chẳng nỡ phản bác đâu. Hầu như, cả tác phong lẫn ngoại hình đều không đổi, duy đôi mắt màu hổ phách của Capri trông ra dáng người già trước tuổi, nhưng lúc nào cũng cười hiền khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng như bị thôi miên vào vẻ đẹp của cậu ta.


Tôi nhận lấy cái bắt tay xã giao của Capri mà rất muốn tát cho mình một cái, hy vọng rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Nhưng mà, trớ trêu thật, sự thật chỉ có một thôi mà...


“Nhưng mà tại sao cậu lại trong bộ đồ quản gia ?”


“Vì đó là sở thích của nó mà.” – Via chen ngang – “Con phải thấy hơn một nửa số bộ quần áo trong tủ của nó chỉ toàn là những bộ thế này thôi à.”


“Em không phải là một con công như anh ! Ăn mặc gì đâu mà mỗi ngày là mỗi màu áo !” – Capri tự ái phản bác.


“Vâng và mỗi một độ đồ lót của em là mỗi một màu khác nhau !” – Tôi có thể thấy Via như đang cố nén nụ cười của mình. Ngay bản thân tôi cũng bất ngờ khi nghe thấy lời nói từ hắn, hắn không hề ngượng ngùng khi nói thế này sao ? – “Sống chung với em từ nhỏ đến lớn nên đừng tưởng anh không biết gì hết đấy.”
Capri và tôi đồng loạt đỏ bừng mặt trước lời vạch trần độc địa của hắn.


“Anh im lặng cho em !!!!! Trước mặt con gái mà anh dám nói vậy à ????”


“Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa !!”


Mãi đến lúc này, tôi cuối cùng chịu bỏ cuộc việc ám sát một kẻ như thế này. Một ông trùm xã hội đen tài năng sắp sửa kế nghiệp cùng với người em ruột võ nghệ đầy mình. Hai người mà hợp sức lại thì có đến mấy trăm năm sau chắc tôi cũng không thể đỡ được.


Dù sao, tôi vẫn còn vương vấn thêm một chuyện khác nữa.


Những tưởng cuộc sống hằng ngày chung với giới giang hồ xã hội đen với tôi là một cực hình khi phải chứng kiến bao cảnh đổ máu. Thế nhưng, được ấp ủ bởi vòng tay yêu thương trong ngoặc kép của tên Via, đồng thời được bầu bạn cùng người em ruột Capri của hắn, tôi cảm thấy nơi đây dần dà như một gia đình của mình.


________________________________________


Vâng và chính lúc tôi thấy khoảng khắc mọi người “dễ thương hồn nhiên” nhất là khi...


“Bố ơi, lại có thêm một kẻ xâm nhập nữa này !!!”


“Lần này lại là ai nữa đây ??”


Tôi chạy hối hả đến thư phòng của Via và Capri với bộ dạng tàn tạ do chạy hết cả dinh thự rộng lớn này. Cho đến khi chúng tôi đến giá phơi quần áo tại một góc của khu vườn, tôi hoảng sợ chỉ vào một chiếc áo sơ mi trắng tinh tuy nhiên có chút vết đỏ tựa như máu không to cũng không nhỏ đã bị mờ đi do giặt nước.
Via cầm chiếc áo mà đăm chiêu suy nghĩ. Và rồi, hắn đưa sang cho Capri mà hỏi.


“Em lại qua đêm với con nào nữa hả Capri ?”


“Không, đó không phải là áo của em.” – Capri ngỡ ngàng cầm chiếc áo mà vứt sang cho hắn – “Tự nhiên đổ lỗi cho em ? Là của anh mà anh chối phải không ? Anh hứa tuần này sẽ không đi giết người rồi mà ?”
Đúng vậy, thường ngày tôi thấy Via là ra ngoài ban đêm nhiều nhất, có khi sáng hôm sau mới về nhà mà lăn đùng ngủ khò suốt nguyên cả ngày khiến tôi tức không chịu nổi ! Chắc chắn chiếc áo đó là của hắn !


“Suy nghĩ kĩ trước khi nói, Capri !” – Và rồi, hắn quay sang tôi mà nói – “Scor ! Con nói gì cho bố đi chứ !”


Tôi chẳng biết nên nói sao nữa...


Dù gì vì có giúp Capri trong chuyện giặt đồ, nên tôi biết chiếc áo này đính chính là của tên Via rồi. Nhưng còn chuyện có dính chút vết máu thì còn nhiều nguyên nhân nên tôi không dám trả lời.


Tưởng chừng vụ này đã tạm yên ắng thì lại thêm chiếc áo thứ hai bị dính vết đỏ giống với lần trước.


RẦM !!!!!!!!!!


“Anh Via !!!! Bây giờ anh hết chối nhá !!!!!!!” – Capri bất ngờ đá tung cánh cửa phòng khách mà giương lên chiếc áo sơmi có dính vết đỏ rất giống lần trước – “Hồi tối hôm qua anh đã làm gì ????????”


“Từ từ bình tĩnh ta nói chuyện bình thường không được à ?” – Mặc dù trông tình cảnh thế này nhưng tôi thấy Via vẫn có thể điềm tĩnh xử lý cho mà được khiến tôi thầm thán phục – “Đúng là hồi tối hôm qua anh có ra khỏi nhà khi mặc áo này. Nhưng anh không nhớ là lúc đó mình đã làm gì.”


Capri và tôi đồng loạt há hốc miệng kinh ngạc nhìn hắn.


Sau khi nghe xong câu này, biết bao nhiêu hình ảnh phản phé trong đầu tôi đồng loạt xuất hiện khiến tôi phải cố gắng lắm mới kìm chế mình lại, suýt chút chảy máu mũi trước mặt hai người. Mà không chỉ mình tôi, ngay cả Capri cũng trong tình trạng tượng tự như vậy, khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng tận mang tai, lúng túng không biết nên trông khác hẳn với vẻ người lớn hằng ngày.


“Tôi không có làm ba mấy chuyện mấy người nghĩ đâu.” – Chúng tôi đồng loạt giật nảy mình mà bừng tỉnh khỏi bao suy nghĩ viển vông. Tôi quên mất, Via là người rất dễ nhìn vào mắt người để đọc suy nghĩ – “Tôi sẽ đích thân tìm ra bằng chứng để chứng mình cho sự trong sạch của tôi. Được chứ hai người ?”


Nhiều ngày sau, chúng tôi cuối cùng hiểu ra vấn đề sau khi tìm thấy một số tập hồ sơ bị lem đầy những mực đỏ nằm trong ngăn kéo thư phòng. Via sau khi về nhà vào ban đêm thường không ngủ ngay mà làm việc giấy tờ một lúc để tạo cơn buồn ngủ, cho nên nhiều lần gật lúc nào không hay và rồi mực từ cây bút thấm dần trên tập hồ sơ, rồi lem sang chiếc áo sơmi của hắn...


Đó là cuộc sống hằng ngày của chúng tôi vào những năm tháng còn chưa đến tuổi trưởng thành...
Và rồi, một năm sau, cuộc sống của tôi đã đột ngột thay đổi khi hắn bước vào tuổi 18. Lúc này, hắn đã sẵn sàng trở thành ôm trùm xã hội đen thật sự... 




GIỚI THIỆU NHÂN VẬT


Phan Hoàng Trân
Bí danh : Scor


Là một cô gái khá hung hăng cố chấp, trong quá khứ Scor đã từng tham gia và gây ra rất nhiều vụ đánh nhau khiến cô được nhiều người biết đến như ác thần học đường. Tuy nhiên cô dần dà trở nên nữ tính hẳn kể từ khi tiếp xúc trong môi trường của xã hội đen.




[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Anime%2Bgirl%2Bschool%2Bgirl%2Bwith%2Ba%2Bbloody%2Bbutterfly%2Bsword%2B%255Bphistars_com%255D%2Boriginal%2Bsword%2B5%2Bstars



Lữ Hữu Cảnh
Bí danh : Via




Chính là ôm trùm xã hội đen sắp sửa kế nghiệp, có sở thích kinh hoàng là đi tra tấn và giết người chỉ bằng súng đạn. Nhưng đằng sau bộ mặt khiến mọi người khiếp sợ ấy, hắn vô cùng yêu mến và xem Scor như con gái của mình mặc cho có bị cô mang thù oán thế nào đi nữa.
Cho đến bây giờ, không ai biết đến vì sao hắn chỉ có thể nhìn vạn vật bằng một con mắt phải.


[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) 1335410018_l_zps9f1a7a5e




Lữ Hữu Vinh
Bí danh : Capri


Em ruột kiêm trợ thủ đánh kiếm của Via, là một chàng trai vừa thập ban võ nghệ vừa lăng nhăng vô cùng tần. Bình thường, vì có sở thích làm việc nhà (???) nên Capri luôn xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ đồ quản gia.



[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Anime-awesome-boy-cool-hakuouki-Favim.com-258857


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Tue Dec 16, 2014 11:15 am; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 3:03 pm

3 nv :v
Chap hấp dẫn :3 Cơ mà từ đâu có giang hồ đâu :v
Vs còn sai lỗi ct :3
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 10:04 am

Oáp! Truyện hay ghê! Bạn ưi! Nhớ ra chap mới sớm nha! Mình hóng ~~~  :d  :d  :d 
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeSun Aug 03, 2014 1:44 pm

Cám ơn bạn nhiều ^^
 
mn648347
Học sinh chưa nhận lớp
mn648347
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 24/12/2001
Join date : 15/12/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeMon Dec 15, 2014 5:39 pm

Truyện hay ghê mà sao lại cho giới thiệu nhân vật xuống cuối???
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeTue Dec 16, 2014 11:32 am

Bởi vì hồi ở chap 1, mình không nghĩ là sẽ viết truyện này thành seri nên không để GTNV.
Đến chap 2 mới bắt đầu lộ ra T^T
Mình cập nhật lại hình nhân vật rồi, cám ơn  bạn đã ủng hộ mình nha =3=
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeTue Dec 16, 2014 1:05 pm

Có chap 3 chưa tác giả? :)
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeTue Dec 16, 2014 9:20 pm

Chap 3 hiện mình đang viết dở dang XD
Thực ra thì mình mình đang trong thời gian dành cho việc học là chủ yếu nên tạm ngưng tất cả các fic lại :3 Giống ThuongQuanLang vậy :)
Khi nào rảnh thì mình mới có thể viết được =3=
Bạn hãy chờ xem nhé ^^
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeWed Dec 17, 2014 10:36 am

Hì. Mình sẽ chờ. Có điều mình hơi thiếu chút kiên nhẫn. Bạn viết nhanh và post lên sớm nhất có thể nha! ^-^
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitimeWed Dec 17, 2014 11:31 am

Okie bạn =3=
Cám ơn bạn vì đã ủng hộ mình nha ^^
 
Sponsored content
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2) Icon_minitime

 
 

[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] Bố ơi... anh ơi... (gtnv + part 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Thiên Bình - Thiên Yết ] Cuộc len rối, biết bao giờ mới gỡ được ? ( Part 1 )
»  Nhóc con ! Anh tìm được em rồi !! ( Thiên Bình - Thiên Yết )part 1
» Pink Diary ( GTNV part 2 )
» [Sư Tử-Thiên Bình] Em Là Ai ? (part 1)
» Những điều bí ẩn xung quanh .part 1 (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..."-