Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Special Classess (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Angel Darkness
Học sinh chưa nhận lớp
Angel Darkness
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 15/02/2001
Join date : 15/06/2014
Special Classess (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Special Classess (chap 4)   Special Classess (chap 4) Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 10:48 pm

4/ĐĂNG 




Reng~Reng~Reng
 
-*Bình nhi à, sao mới sáng sớm đã gọi vậy? Bộ nhớ anh à?"-Giọng nam vang lên trong điện thoại mang vẻ đùa cợt nhưng ko giấu được vẻ... buồn ngủ của mình
 
-Bảo ca ca, anh lười quá đi~Giờ này mà vẫn còn ngủ nướng á?-Bình nhi trêu chọc
 
-"Tại anh thức khuya mà, chán quá đi, tưởng em nhớ anh nên gọi ai dè toàn nghe mắng ko!"-Bảo Bình giả vờ buồn bã làm Thiên Bình cười khúc khích
 
Thiên Yết liếc nhìn.... điện thoại của em gái rồi lặng lẽ ghi vài dòng vào cuốn sổ bìa đen lúc nào cũng mang bên người
 
                                                   Tên:Bảo Bình (Lọ tửng)
                                 Tội:Cưa cẩm Bình nhi yêu quý một cách trơ trẽn
                                               Mức độ trừng phạt:65/100
 
-Em có chuyện này hay lắm nè, có liên quan đến Dương tỉ tỉ, đảo bảo nghe xong anh sốc luôn!
 
-"Chuyện gì vậy? Bà già đi lấy chồng à, trời sập đó!"-Bảo Bình nói đùa nhưng ko ngờ....
 
-Bingo. Dương tỉ sắp lấy chồng rồi. HURA
 
-"Rầm"-Có vẻ ai đó đã té xuống giường
 
-Tút... tút....Ơ
 
-Sao vậy Bình nhi?-Thiên Yết hỏi
 
-À, có lẽ...-Bình nhi ấp úng
 
Renh~Reng~Reng
 
-Alo, Bảo c..!
 
-"WHAT? BÀ GIÀ LẤY CHỒNG!"-Bảo Bình hét lên
 
-Calm down! Calm down!-Thiên Bình xoa xoa tai
 
-"Hehe, anh xin lỗi, mà ai xấu số dữ vậy?"
 
-Là Sư thiếu gia, Sư Tử đó! And very handsome!
 
Thiên Bình vô tư nói mà ko để ý đến vẻ mặt đỏ ửng của Sư Tử, ánh nhìn nảy lửa của Bạch Dương cũng như nét đăm chiêu của anh trai
 
Thiên Yết đang phân vân ko biết có nên cho ông "anh rể tương lai" vào "sổ đen" của mình hay ko!
 
-"Chậc chậc, chắc tên đó ăn ở thất đức lắm!"-Bảo Bình chép miệng
 
-Haha, em mách Sư ca và Dương tỉ đó nha
 
-"No, làm ơn đi Bình nhi, please?"
 
-Được rồi, coi như anh nợ em một mạng đấy nhé!
 
-"Thôi, anh phải báo chuyện này cho Xử ca và Ngưu ca mới được, hehe"
 
-Á, khoan đã!
 
-"Sao?"
 
-Bạch gia và Sư gia muốn cho 2 người đó vào Royal Academy học!
 
-"Để vun đắp mối quan hệ hả, mấy người đó chết chắc rồi! Ok, chiều nay anh sẽ gởi đề cương đến, hai tuần nữa sẽ tổ chức thi tuyển!"
 
-Ok, thank you very much!
 
-"Ừ, anh đi báo chuyện này cho Ngưu ca, Xử ca, tiểu Song và tiểu Xà biết! Bye bye, my love!"
 
Hana_cute
Học sinh chưa nhận lớp
Hana_cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 20/10/2001
Join date : 18/07/2014
Special Classess (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Classess (chap 4)   Special Classess (chap 4) Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 11:36 pm

Hóng chap lắm nha. Tg viết hay lắm đó ...!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Special Classess (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Classess (chap 4)   Special Classess (chap 4) Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:20 am

Câu cú lủng củng. Quá nhiều lời thoại, em nên miêu tả nội tâm nhân vật một chút nữa.

Em vẫn dùng ko thay cho không (chị nhắc lần cuối cùng đó, lần sau nếu còn nữa thì chị không biết đâu nha).
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Special Classess (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Classess (chap 4)   Special Classess (chap 4) Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:45 am

Chị đang rảnh nên sửa cả bài nha.

Angel Darkness đã viết:
4/ĐĂNG 




Reng.... Reng.... Reng.....
 
- Bình nhi à, sao mới sáng sớm đã gọi vậy? Bộ nhớ anh à? - Giọng nam vang lên trong điện thoại mang vẻ đùa cợt nhưng không giấu được vẻ... buồn ngủ của mình ("Giọng nam vang lên.....", về phần này em nên đặt "một giọng nam...." chứ đọc không như thế rất không xuôi. Lặp từ vẻ. )

 
-Bảo ca ca, anh lười quá đi, giờ này mà vẫn còn ngủ nướng á? - Bình nhi trêu chọc.
 
- Tại anh thức khuya mà. Chán quá đi, tưởng em nhớ anh nên gọi ai dè toàn nghe mắng không. - Bảo Bình giả vờ buồn bã làm Thiên Bình cười khúc khích.
 
Thiên Yết liếc nhìn.... điện thoại của em gái rồi lặng lẽ ghi vài dòng vào cuốn sổ bìa đen lúc nào cũng mang bên người.(hoặc) :
 
                                                   Tên:Bảo Bình (Lọ tửng)
                                 Tội:Cưa cẩm Bình nhi yêu quý một cách trơ trẽn
                                               Mức độ trừng phạt:65/100
 
- Em có chuyện này hay lắm nè, có liên quan đến Dương tỷ tỷ, đảo bảo nghe xong anh sốc luôn!
 
- Chuyện gì vậy? Bà già đi lấy chồng à, trời sập đó! - Bảo Bình nói đùa nhưng không ngờ....
 
-Bingo. Dương tỷ sắp lấy chồng rồi. HURA!!!
 
- "Rầm" - Có vẻ ai đó đã té xuống giường. (Về phần này em nên để như sau:

Trong điện thoại chợt vang lên tiếng "Rầm", có vẻ như ai đó đã té xuống giường.)

 
"Tút... tút...."

- Ơ?

 
- Sao vậy Bình nhi? - Thiên Yết hỏi.
 
- À, có lẽ... - Bình nhi ấp úng.
 
Reng... Reng.... Reng....
 
- Alo, Bảo c....?
 
- WHAT? BÀ GIÀ LẤY CHỒNG!? - Bảo Bình hét lên. (qua điện thoại hoặc gì gì đó)
 
- Calm down! Calm down! - Thiên Bình xoa xoa tai
 
- Hehe, anh xin lỗi, mà ai xấu số dữ vậy?
 
- Là Sư thiếu gia, Sư Tử đó! And A very handsome guy! (And very handsome không xuôi cho lắm)
 
Thiên Bình vô tư nói mà không để ý đến vẻ mặt đỏ ửng của Sư Tử, ánh nhìn nảy lửa của Bạch Dương cũng như nét đăm chiêu của anh trai.
 
Thiên Yết đang phân vân không biết có nên cho ông "anh rể tương lai" vào "sổ đen" của mình hay không.
 
- Chậc chậc, chắc tên đó ăn ở thất đức lắm! -Bảo Bình chép miệng.
 
- Haha, em mách Sư ca và Dương tỉ đó nha. (Khi nghe thấy Thiên Bình nói câu này Sư Tử và Bạch Dương chắc hẳn phải thắc mắc chứ nhỉ?)
 
- No, làm ơn đi Bình nhi., please?
  (Đã làm ơn rồi lại còn please)
- Được rồi, coi như anh nợ em một mạng đấy nhé!
 
- Thôi, anh phải báo chuyện này cho Xử ca và Ngưu ca mới được, hehe.
 
- Á, khoan đã!
 
- Sao?
 
- Bạch gia và Sư gia muốn cho 2 người đó vào Royal Academy học.
 
- Để vun đắp mối quan hệ hả, mấy người đó chết chắc rồi! Ok, chiều nay anh sẽ gởi đề cương đến, hai tuần nữa sẽ tổ chức thi tuyển.
 
- Ok, thank you very much.
 
- Ừ, anh đi báo chuyện này cho Ngưu ca, Xử ca, tiểu Song và tiểu Xà biết. Bye bye, my love.


Em mắc quá nhiều lỗi. Lỗi trình bày, lỗi ngữ pháp, rồi vân vân. Vẫn lạm dụng dấu chấm than. Em không miêu tả nhiều nội tâm nhân vật. Ví dụ như khi Thiên Bình đang nói chuyện thì Thiên Yết, Bạch Dương và Sư Tử đang làm gì và có cảm xúc như thế nào, buồn hay vui, giận dữ hay khóc lóc,... Đoạn cuối em cũng ít miêu tả nội tâm của Bảo Bình và Thiên Bình nữa.

Đoạn trích trên vẫn còn rất nhiều lỗi, vì đống code em làm (hoa mắt quá) nên chị không tiện sửa.

Mong em sửa lỗi lần sau.
 
Sponsored content
Special Classess (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Special Classess (chap 4)   Special Classess (chap 4) Icon_minitime

 
 

Special Classess (chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Special Classess (chap 3)
» Special Classes (chap 2)
» Special Kids Chap 1
» Special Classes (chap 1)
» Special Classes (GTNV)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Special Classes-