Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8) Icon_minitimeFri Jul 25, 2014 10:16 pm

Nhóm Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã cuối cùng đã bị quân đội Charbon bắt sống ở chương 1
Liệu sẽ có điều kỳ diệu nào cứu họ thoát khỏi đây ?


Chương 8
Trong thân tâm của Xà Phu...






12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8) Prison




 
Ào !!!


“Tỉnh lại đi, đồ quái vật. Ngươi còn định ngủ đến chừng nào ?”


Người máy Nhân Mã đang trong tình trạng toàn thân hỏng hóc nặng nề buộc phải rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thì đột nhiên cơn lạnh đến lạnh xương tuỷ đột ngột lao đến mặt anh như một con sóng thần dữ dội. Anh lắc lắc đầu mình, bừng tỉnh trở lại mà không ngừng thầm chửi rủa bọn vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh theo đúng nghĩa đen. 


Đây là đêm thứ bốn anh phải thức trắng mà bị bọn quân đội Charbon tra tấn nhằm lấy thông tin. Hầu như cho đến bây giờ Nhân Mã đã kiệt sức và đau đớn đến nỗi ý thức chỉ còn là một màn sương mù đày đặc khó có thể định hướng. Cho nên mỗi một câu trả lời qua loa của anh, anh lại hưởng ngay một dòng điện chí mạng vào hệ thống robot của mình ngay trên chiếc ghế điện khổng lồ.


“Lũ quân đội các ngươi không biết nghĩ gì cho người ta giùm cái à ??” – Nhân Mã nổi quạu thét lên – “Người ta đã mệt rồi phải để nghỉ ngơi mới tỉnh táo trả lời được chứ... Aaaa !!!!!”


Nhân Mã chưa kịp dứt câu thì anh lại bị quân đội cho khởi động thiết bị phóng điện trên chiếc ghế. Anh hoàng hồn khi nhận thấy hình như loáng thoáng không chỉ mỗi mình anh phải thét lên, mà còn có cả Sư Tử và Thiên Bình ! Lúc này anh mới nhận thấy, thì ra nhóm ba Daperu họ đang bị trói chung cùng nhau. Và chỉ cần một nhất cử nhất động của một trong ba người, tất cả đều cũng sẽ bị giật điện theo chung hết.


 Nhân Mã nhìn thấy cảnh tượng hai người bạn của mình ở đằng sau cũng phải ngất lên ngất xuống do phóng điện mà nghiến răng tức tối. Quân đội đã đánh trúng vào điểm yếu của họ chính là tình bạn để bắt mọi người phải khai thật cùng nhau !


“Chỉ khi nào các ngươi chịu khai ra mục đích đổ bộ đến Trái Đất, thì chúng ta mới có thể bình tĩnh nói chuyện một cách bình thường. Chúng tôi không thể nào tin tưởng các người khi nghe được âm mưu phá huỷ hành tinh vào mười tám năm trước !”


Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã kinh ngạc nhìn thủ lĩnh quân đội Charbon. Họ ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào hiểu được những gì ông ta đang nói.


“Tôi nghĩ ta không còn cách nào khác. Máu phải rửa sạch bằng máu ! Chúng ta sẽ sử dụng chính sức mạnh của mình để phá huỷ nơi này ! Cho bọn chúng biết thế nào là quyền lực của người Daperu chúng ta.”


“Thà ký ức, trí nhớ bị xoá mất mà bắt đầu lại từ đầu còn hơn là chết khô ngoài vũ trụ này. Chi bằng tạm thời cư trú nơi đây. Cho đến khi ai nấy tìm thấy viên đá của mình thì chuẩn bị tập họp, bắt đầu cuộc tập kích tấn công.”


Nhưng sau khi đã nghe qua cuộn băng được ghi lại những hội thoại trước khi mọi người xuống đây, sắc mặt của cả ba người trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Đúng là họ có nói sẽ đến Trái Đất vì lý do hợp tác hoàn thiện, nhưng còn việc trả thù thì có chết họ cũng không hề thừa nhận mình đã nói những câu như vậy.


“Các ông đã gài chúng tôi !!” – Máu nóng trong người Thiên Bình lúc này lên đến đỉnh điểm. Từng giọt nhiên liệu rỉ ra theo các vết thương trông cô lúc này thật kinh khủng – “Chúng tôi không hề nói là sẽ phá huỷ hành tinh này !!”


“Đúng đó, chúng tôi cũng mong sao các ông hãy xem xét lại !!!!!!! Người Daperu chúng tôi không hề gây thiệt hại gì đến cho hành tinh này cả !!!”


“Đủ rồi !! Im lặng hết !!! Bọn quái vật !!!!” – Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã lại thêm một lần nữa bị những dòng điện chết người xông thẳng vào khiến toàn thân họ suýt bị bỏng rát hoàn toàn. Lúc này, cả ba mới im lặng chịu đau, không hề để ý thấy hiệu lệnh của thủ lĩnh vang lên khắp phòng tra tấn – “Hãy nhốt giữ bọn chúng vô thời hạn ! Canh giữ 24/24 ! Tuyệt đối không được để chúng chạy thoát !!”


Tiếng cánh cửa kim loại vang lên nặng nề, bỏ lại họ đang bị trói trên chiếc ghế điện vẫn còn hoạt động. Bóng tối vì thế mà cũng đột ngột bao trùm lên mọi người.


“Khốn kiếp ! Tại sao... Ai đã làm ra cái trò quái ác này ?”


_________________________________


Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình đang trong tình trạng đau rát khắp người, cộng thêm sức lực bị vắt kiệt sau mỗi lần bị tra tấn nên họ đã ngủ thiếp đi, không hề một may để ý rằng ở trước mặt họ bỗng xuất hiện một con người từ trong không trung.


“Leo... Libra... Sagittarius... Ba ngươi thật thảm hại quá đi...”


Là ai vậy ???


Sư Tử là người thức giấc đầu tiên trước giọng nói trầm lặng xa lạ. Và rồi, anh chợt chấn động không nói được lời nào khi hắn đứng đó mà ung dung xuất hiện trước mắt anh.
“Đừng nói là các người còn chưa nhận ra ta đấy.”


“Ophiochus ???!!!!”


Đến đấy, ngay cả Nhân Mã và Thiên Bình cũng bị thức giấc theo giọng nói thất thanh của Sư Tử. Ba người đồng loạt trừng mắt mà nhìn hắn với vẻ cảnh giác.


“Ophiochus, ngươi lại theo bọn ta xuống tận đây là để làm gì ?”


“Đừng lo, ta bây giờ cũng không còn tâm trí đâu để gây hấn với các ngươi như trước kia.” – Xà Phu lặng lẽ nhìn trước ba khuôn mặt tàn tạ bất lực trước mắt mình. Và rồi, hắn buông tay ra, bốn viên Earthanium đang lơ lửng trên bàn tay của hắn khiến Nhân Mã sững sờ mà a lên – “Tôi đến đây là để tịch thu các viên đá Earthanium từ các người theo lệnh của Hội đồng Liên minh Daperu và Patrono. Đừng nói với ta là các ngươi không biết mình đang bị trừng phạt vì đã thất bại trong vụ bị bắn phá phi thuyền mười tám năm trước đấy.”


“Đùa với bọn ta !!! Daperu và Patrono đã liên minh với nhau ????!!!!!!!!! Họ làm vậy vì mục đích gì ???”


“Nhưng mà ta không hiểu !” – Thiên Bình suy nghĩ đăm chiêu rồi nói – “Như vậy rốt cuộc ai là người đã vu oan cho biệt đội của bọn ta ??”


“Chính là Hội đồng Liên minh đó.” – Xà Phu nghiêm nghị nhìn cả ba người – “Bản thân ta cũng đâu có muốn theo phe của Hội đồng làm gì ??!! Ta buộc phải làm vậy là vì bị cưỡng chế ! Chuyện là như vậy...”


__________________________________


Sau khi chạm trán nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết không lâu (chương 6), Xà Phu lúc ấy vẫn còn đang làm việc theo phe Patrono là muốn cản trở kế hoạch hoàn thiện Trái Đất của nhóm 12 chòm sao.


Thế nhưng, Xà Phu bất ngờ nhận được cuộc gọi xuyên hành tinh từ Daperu. Anh nhìn thấy tín hiệu đang nhấp nháy bên tai nghe của mình mà không khỏi run rẩy, chả nhẽ bên Daperu đã phát hiện và chuẩn bị “xử” anh ?


“Ophiochus Weaville xin nghe !”


“Ophiochus, chúng tôi hy vọng anh sẽ về phe của chúng tôi.”


Xà Phu cứng đơ không nói nên lời sau khi nghe lời đề nghị của Daperu. Từ xưa đến giờ, Daperu và Patrono có thù hằn với nhau cả mấy nghìn năm nay. Ngay cả bên Daperu cũng thừa biết anh đang làm việc dưới quyền kiểm soát của Patrono nên việc anh nhận được lời mời của hành tinh đó khiến anh như chết trân. Rốt cuộc bên Daperu đang có ý đồ gì ?


“Chúng tôi rất thất vọng khi phi thuyền của biệt đội 12 chòm sao, nhóm chiến binh hùng mạnh nhất mà lại bị đánh bại chỉ vì bọn người Trái Đất. Lúc đó chúng tôi đã tưởng đâu họ đã chết ngoài vũ trụ nên vụ việc tạm thời được cho qua.


Tuy nhiên, chúng tôi vừa phát hiện có tung tích sức mạnh của họ, nhưng nó không còn nguyên vẹn như trước mà hoà lẫn trong đó có cả cái gọi là linh hồn con người. Chính vì vậy, trong quân đội ngân hà, hành tinh Daperu của chúng tôi đã bị mất uy tín. Họ đã bị tình nghi sẽ có nguy cơ theo phe Trái Đất nên chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp khử họ...”


“Chỉ vì uy tín của mấy người mà bắt tôi phải đi giết họ sao ? Các người nghĩ như vậy sẽ có hơi quá không khi mà nhờ kẻ thù sát hại đồng bào của mình ?” – Xà Phu dự định là sẽ từ chối sau khi nghe kế hoạch tàn bạo của Daperu nhưng...


“Có vẻ anh chưa biết Daperu và Patrono chúng tôi cuối cùng đã thống nhất với nhau ?”


“Các người đừng lừa tôi !”


“Không ! Đây là sự thật. Chúng tôi đang có chu trình sẽ cải tổ lực lượng quân sự của cả Daperu lẫn Patrono. Tuy các chiến binh Daperu chúng tôi có sức công phá siêu việt nhưng sức phòng thủ lại thua rất nhiều so với Patrono. Và anh biết đấy, bên hành tinh Patrono các anh thì ngược lại. Còn đây bản Hiệp ước giữa hai hành tinh.”


Bấy giờ thân tâm của Xà Phu trở nên ngày càng rối bời...


Cuối cùng, sau một lúc vò đầu suy nghĩ, Xà Phu bèn quyết định.


“Thế thì các người đi tìm người khác đi. Nếu như Patrono mà liên minh Daperu, thì tôi sẽ quyết định hoạt động độc lập, từ giờ tôi không muốn dính líu đến quê nhà mình nữa. Kể từ khi lạc xuống Trái Đất, tôi đã học được rất nhiều điều hay nên tôi muốn giữ gìn hành tinh này...Tôi không cần biết được các người cùng với gia đình tôi đang có âm mưu gì, nhưng tôi hy vọng các người hãy quên tôi đi. Tôi sẽ về phe của 12 chòm sao để bảo vệ nơi này !!!!!!”


“Cấm trái lệnh ! Xà Phu !!! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám hỗn xược với Hội đồng ??”


“Đó là vì tôi muốn có sự tự do !” – Xà Phu kiên quyết phản bác – “Tôi không phải là con rối trong tay các người !!!”


Thế nhưng, ngay sau khi Xà Phu bực bội ngắt kết nối, bỗng nhưng văng vẳng trong đầu anh một giọng nói kì lạ.


“Amnesia... Psycholo... Ophiochus, ngươi phải nghe theo lệnh của ta... Ngươi chính là tay sai quan trọng của bọn ta... Ta sẽ sử dụng ngươi vào ban ngày và trả lại sự tự do vào ban đêm... Ta đã gài bom vào trong cơ thể ngươi. Bất cứ hành động phản kháng, ngươi sẽ bị nổ tung thành trăm mảnh. Ngươi nghe rõ chứ ?”


__________________________________________________


“Ôi trời...” – Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã rùng mình không nói được lời sau khi nghe Xà Phu tường thuật lại mọi chuyện –  “Ophiochus, chả nhẽ ngươi không có cách nào gỡ quả bom trong người mình ra ?”


“Quả bom ý bọn Daperu các ngươi muốn nói chính là chương trình kích hoạt nổ được ẩn trong MỘT tế bào của cơ thể ta. Mà người biết đấy, người có bao nhiêu cái tế bào để lần mò cho mà được.” – Xà Phu thở dài – “Giờ cũng hết thời gian giải thích rồi, bình minh lên là ta bắt đầu sẽ hoá điên mà giết các ngươi cho mà xem. Bây giờ ta sẽ thả các ngươi, phần còn lại các ngươi tự lo mà lấy.”


Chỉ với một phẩy tay của Xà Phu, tất cả những sợi dây xích trói nhóm Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã đồng loạt vỡ tung. Đồng thời, Xà Phu còn đưa một viên Earthanium của mình cho Nhân Mã.


“Sagittarius, đây xem như ngươi đã may mắn vì đã gặp ta vào thời gian thế này.”


Nhân Mã run rẩy cầm viên Earthanium của mình, đôi mắt của anh căng tròn hết nhìn Xà Phu sang viên đá. Và rồi, anh bất ngờ ôm chầm lấy Xà Phu mà thét lên.


“Ta không ngờ ngươi tốt với ta đến thế ! Xà Phu, ta yêu ngươi nhiều !!!!!!!!!!!!”


“Đồ điên !!!! Bọn quân đội nghe thấy hết bây giờ !!!!!!” – Xà Phu, Sư Tử và Thiên Bình tức tối đồng loạt cốc đầu Nhân Mã mà khẽ rít lên.


Và rồi, Xà Phu cho thi triển sức mạnh của mình, bằng một cú đấm kinh thiên động địa đã phá được bức tường đang giam cầm họ, mở ra một không gian ngập đầy tuyết rơi mà nói.


“Các ngươi đang bị giam tại khu vực Petrole nên thời tiết sẽ có phần khắc nghiệt trên đường chạy trốn đấy. Dù sao, bình minh cũng lên rồi, ta phải rút khỏi đây nhanh để không liên luỵ đến các ngươi.”


“Ophiochus, chờ đã !!!”


Hình bóng của Xà Phu từ từ tan biến trong không khí. Bây giờ trước mặt nhóm Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã chỉ còn là màn tuyết trắng xoá...


Nhân Mã siết chặt viên Earthanium của mình trên tay mà lòng không khỏi nuối tiếc. Anh bèn quay sang Sư Tử và Thiên Bình mà chỉ tay về phía trước. Khuôn mặt anh nở một nụ cười lạc quan.


“Nhanh chóng ra khỏi đây nào.”


_____________________________________


RẦM !!!!!


“Daperu ! Các ngươi đừng hòng trốn thoát !!!!!!!”


“Trời ơi chỉ vì cái miệng ban nãy của Nhân Mã !!!!”


Hàng chục, hàng trăm những binh lính từ trong trụ sở bất ngờ ập đến buồng giam của Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã với súng ống hàng loạt chĩa thẳng vào họ. Ba người đang ở trong thế bị động trước vòng vây quá chặt của quân đội, liền đứng tụ lại với nhau, mặt mỗi người hướng đến mỗi hướng khác nhau.


“Giờ ta làm gì ? Họ tịch thu hết súng của em rồi.” – Thiên Bình quay sang Sư Tử mà hỏi. Trong tâm trí cô cố gắng hết sức để mình không bị hoảng loạn mà ăn một phát đạn ngay.


“Em hỏi anh, anh biết hỏi ai ?” – Thế nhưng, những gì cô nhận được là câu nói “bông đùa” của Sư Tử.


“Thế thì tại sao hai người lại không hỏi tôi gì hết vậy ?? Tôi đã có Earthanium của mình rồi mà ! Trở về nguyên hình !!!!!!!!!!!”


Một lốc xoáy lửa khổng lồ bất ngờ thổi tung từ Nhân Mã khiến binh lính bị thổi bay hết cả, một số trong số họ do đứng gần nhóm ba người đã bị ngọn lửa nuốt chửng và thiêu cháy. Ngay cả căn phòng giam chật hẹp cũng vì thế mà ngày càng bị nung chảy trước sức nóng mãnh liệt từ lốc xoáy lửa khủng khiếp này, rồi nổ tung cả một trụ sở cao lớn trước  bao con mắt sững sờ của quân đội Petrole...


Nhân Mã cuối cùng đã thay hình đổi dạng của mình ngay khi kích hoạt viên Earthanium. Mái tóc vàng óng bù xù chuyển sang sắc đen và ngày càng rũ xuống, che đi vầng trán bị nứt do nham thạch của anh. Trang phục từ bộ áo thun có ghilê bây giờ cũng không còn nữa, thay vào đó là chiếc áo choàng có đuôi dài gần chấm đất được làm từ nham thạch sắc đỏ sáng chói, khiến cho anh như được thắp sáng và nổi bật trước khung cảnh nhà lao nối liền màn tuyết rơi không ngừng vô cùng đẹp mắt.


“Lâu lắm rồi mới ở trong hình dạng này, cảm thấy thoải mái thật.” – Nhân Mã nhìn hết một lượt cơ thể mình mà cười khì – “Bây giờ ta đi được chứ mọi người ?”


“Ừ !” – Sư Tử và Thiên Bình mỉm cười đồng thanh – “Đi nhanh trước khi quân tiếp viện xuất hiện là phiền lắm đó !”


_________________________________________


Thế là nhờ có Xà Phu, cuối cùng nhóm Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã cũng đã có người tìm ra Earthanium cho mình. Trong tình thế họ đang bị quân đội tiếp tục truy đuổi trong màn tuyết khắc nghiệt đến khó tả, Nhân Mã buộc phải duy trì nguyên hình của mình để đảm bảo an toàn cho cả nhóm khỏi tay quân đội.


Dù là vậy, trong đầu họ vẫn còn vương vấn những gì đã xảy ra hồi tối hôm qua.
Nếu những gì Xà Phu nói là sự thật, Daperu và Patrono đã thống nhất, điều này thật ra cũng tốt thôi nhưng cả hai phe phái của họ đang muốn thủ tiêu 12 sao tại đây.



Họ phải nhanh chóng báo lại tin này với những người còn lại. Liệu họ phải làm sao để sống sót tại nơi đây ?
 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-