Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Bad feeling) Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 9:54 pm

Chap 1
- Bad feeling No.1 -
*Post chap đầu, đúng lúc mưa!*


"Mình là mặt nạ. Và là mặt nạ chỉ biết cười"

(Bad feeling) Chap 1 Bong-jpg



Mưa

 
 
                                                    Gió
 
 
                                                                                                 Não nùng.
 
Tháng sáu.
 
Cơn mưa rào mùa hạ thì không phải là hiếm hoi, nhưng sự não nùng của cơn mưa buổi sáng nay mới là điều hiếm thấy.
 
Song Tử ngồi trên giường, tay ôm con gấu bông tên Siêu Nhân, mắt hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài.
 
Cơn mưa rào ngày hôm nay khác với cơn mưa rào những ngày khác – lớn hơn, mau hơn, đáng sợ hơn, não nùng hơn, khiến cho con bé giờ cũng như đang não lòng ra. Song Tử vẫn nhớ những giọt nước ấy đã hung hãn lao vào người nó khi nó cố gắng ra khỏi nhà lúc nãy như thế nào. Chúng như mũi phi tiêu, không ngần ngại đâm vào mặt và cánh tay Song Tử. Rát ghê gớm. Những mũi nào rơi trúng chiếc ô mà con bé căng ra, chúng lại trườn xuống, để một là để cho cơn gió nồm nang không dịu dàng chút nào kia thổi xiên tiếp vào người, hai là rơi thẳng xuống đất thật nhanh, để khi đáp cánh, đồng bọn của chúng từ phía dưới có thể văng lên, bám vào chân nó như một vũng bùn. Cơn mưa như ma trận, và có lẽ Song Tử là chiến binh đã hi sinh anh dũng.
 
Thật là! Tất cả những gì nó muốn là đến trường học hè.
 
“Đến trường!! Mi hiểu không hả, cơn mưa kia?! Đến trường, bởi vì hôm nay là môn Toán chết tiệt, và ta chết yểu bộ môn chết tiệt ấy!!” Nó hét ầm lên.
 
Trong không khí ứ đọng đầy hơi nước. Mặt đường loang loáng, sự mùi mưa. Xe cộ vẫn tấp nập đi lại, thậm chí ngày càng tấp nập hơn, nhưng không ai chịu dừng lại để nghe nó hét cả.
 
Song Tử đầm đìa mồ hôi, mồ hôi hòa cả vào những giọt mưa. Ờ phải, cơn mưa này là một ma trận đấy, tuy nhiên nó không phải là một chiến binh hi sinh anh dũng. Tất cả những gì con bé làm sau đó, là hèn nhát chạy về.
 


 Mưa...
                       
                                                           Nước
                                           


                                                                                                                Lộp độp
 


 Song Tử ngồi trên giường, tay vơ thêm một con gấu nữa, tên Bạn Thân Của Siêu Nhân, mắt hướng ra cửa, nhìn ra ngoài.
 
Cơn mưa sáng vẫn chưa ngưng lại, nhưng dường như có nhẹ hạt hơn phần nào.
 
“Chỉ là một buổi học, học hè thôi mà, thế thì mình chẳng có gì phải tiếc. Đến trường, mình lại đóng vai một con bé ngớ ngẩn, hay cười, dù mình chẳng muốn cười, nhưng nếu không cười, mình sẽ thấy tẻ nhạt lắm. Con bé ấy, nhân cách thứ hai của mình ấy, mà trong con mắt của thầy cô là ‘học sinh gương mẫu nhưng chỉ phạm một  lỗi sẽ bị kiểm điểm’, mà trong con mắt của nhiều đứa trong lớp là ‘giỏi, tốt, ngoan, mỗi tội nhà quê’ ấy, kẻ mà mình vẫn luôn phải đóng giả,... và mình ngán hết nổi luôn ấy...”
 
Song Tử cảm thấy hơi ngừng lại vì những gì nó vừa nói ra. Nhưng rồi bỗng, nó nói thật to, như muốn ai cũng phải nghe thấy: “Phải! Mình chán đến trường rồi. Đúng là mình thích học tập, thật đấy, nhưng mình chán với những con người quanh mình. Vô cảm, hợt hời, chỉ nhìn mình như nhìn một vai diễn. Vai diễn hoàn hảo. Vai diễn ấy...”
 
Vai diễn Song Tử đã chọn cho nó trong 4 năm Trung học!
 
Lạ thật, thế mà đã có lúc, Song Tử như mê mẩn với cái vai diễn này. Và “đã có lúc” ấy đã được 3 năm, cho đến khi Song Tử nhận ra cái tai hại của nó.
 
 Nguồn gốc của cái tai hại ngày hôm nay phải kể từ khi Song Tử mới là “cô bé” học sinh, chân ướt chân ráo nhảy vào bậc thềm học kì II, lớp 8
 
“Là một học sinh giỏi, cô chủ nhiệm dõng dạc, chuẩn bị sẵn một bản công bố có thể chứng minh cô xứng đáng là cô giáo dạy Văn, Song Tử, con có NGHĨA VỤ PHẢI giúp đỡ các bạn yếu kém trong lớp. Vì thế, từ hôm nay, hãy ngồi cạnh người học kém nhất lớp, giúp đỡ bạn. Cô TIN TƯỞNG vào con, con học RẤT giỏi mà. Hãy nhớ, nếu con luôn Ở BÊN, SÁT CÁNH và HỖ TRỢ bạn, cô sẽ cất nhắc con lên phần thưởng học sinh TIÊU BIỂU cả BA tháng.”
 
“Và đó, chính thức đánh dấu những tháng ngày tụt dốc không phanh của mình.” Song Tử lẩm bẩm, có lẽ, con bé cũng đang nhớ lại “nguồn cơn” câu chuyện. Bởi vì như người ta hay nói,  nếu muốn diệt cỏ, phải diệt tận gốc, và nếu muốn diệt tận gốc, phải hiểu gốc nằm ở đâu.
 
Thấy chưa, người ta luôn luôn đổ lỗi cho trời, cho đời mà không biết lỗi chính là ở người.
“Người” cao xấp xỉ Song Tử, tên là Cự Giải. Bạn đầu, Song Tử luôn muốn phá lên cười mỗi khi gọi tên nó. Cự Giải, tiếng Anh là Cancer, tức Ung Thư. Mỗi lần gọi “Cự Giải, lại đây!”, con bé lại cảm thấy như đang vẫy gọi một căn bệnh quái ác.
 
Ô, thế mà Cự Giải chẳng giống một người bị căn bệnh quái ác nào đó nhập vào cả. Côn bé “người” này có khuôn mặt tròn như cái mâm, hai cá má đỏ phúng phính, đôi mắt đằng sau cặp kính cận 1 độ luôn sáng lên, cùng nụ cười mà Cự Giải bảo là mẹ nó nói giống nụ cười của một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng nào đó, mặc dù Song Tử chỉ biết rằng sau 60 năm nữa nó sẽ trở nên phúc hậu, và mái tóc đen dài, bóng mượt đằng sau luôn được búi gọn lên – mà Song Tử thấy là – trông y như bà trẻ.
 
Tưởng rằng sẽ ghét cay ghét đắng một đứa con gái một trời một vực với mình như thế: phải mà – một đứa xinh xắn, là mọi người nói và tự nhận, tài giỏi xuất chúng như Song Tử lại bị xếp cạnh một đứa con gái không biết tận dụng nhan sắc, lại còn đội sổ như Cự Giải, tưởng sẽ ghét lắm. Nhưng không. Đến Song Tử lúc ấy cũng không ngờ nó lại có thể mến Cự Giải nhờ tính tình của nó.
 
Cự Giải hiền lắm, hiền như Bụt, hiền như cục đất, và đôi khi Song Tử thấy cái sự hiền của con bé đáng lo ngại vì tính cách đó thường không đi đôi với những bài kiểm tra đầy mực đỏ. Không chỉ thế, nó còn như một nhà hiền triết. Ưu điểm này thì không phải lúc nào Song Tử cũng yêu, nhưng Song Tử vẫn luôn phục nó bởi những câu triết lí kia luôn dài ngoằng.
 
“Sao hôm nay không đánh thằng đó? Nó cố tình ngáng chân cậu cơ mà! Còn không có cô ở đấy nữa.” Song Tử đã từng hỏi Cự Giải, khi hai đứa nó đang cùng đi về nhà.


“Nếu là tớ, tớ đã vơ lấy quyển sách rồi đánh bay đầu con trâu ấy rồi.” Nó hừ mũi một cái.


Thế rồi Cự Giải trả lời, và khi nhắc lại, Song Tử cũng chẳng ngờ rằng nó đã thuộc làu câu ấy:
“Vì tớ khác cậu, khác nhiều đứa khác trong lớp này. Thế thôi.”


“Ê ê, này, nói cho tử tế cái chứ!”


“Ừ thì, nhìn ra kia”, Cự Giải nói, nheo mắt, và Song Tử hướng mắt nhìn theo phía ấy, nơi những con chim bồ câu đang túm lại mổ những hạt thóc bên đường, “Giống như bồ câu ấy. Bồ câu và quạ, nếu không có màu lông, có lẽ chúng sẽ rất giống nhau. Nhưng, vương quốc loài chim cũng như thế giới loài người, khác nhau ở bộ lông. Không ai giống nhau cả.”


Song Tử đứng đực ra một khắc, im lặng, rồi nó ngây ngô: “Nhưng ý cậu là chúng giống nhau ở bộ lòng đúng không?”


Cự Giải phá lên cười, rồi tự nhiên nó nhìn vào mắt Song Tử, phong thái của một bà trẻ đang chuẩn bị một bài dạy đời cho con cháu: “Ờ, giống nhau ở bộ lòng, bởi thực ra ai cũng như nhau, bản chất là thế, nhưng người ta cứ dùng bộ lông để phân biệt nhau. Mà tớ nghĩ, cũng đúng khi phải phân biệt. Như cậu ấy, Song Tử, cậu học giỏi, luôn năng nổ, lại luôn cười nữa. Phần lớn ở cái lớp này, những đứa có ‘dạng tính cách’ như cậu thì thường thêm cái...”


“Chảnh chọe!”- Song Tử lè lưỡi. Con bé trong sĩ diện, nhưng nó không phải kiểu con gái chảnh chọe.


“Đúng. Nhưng cậu thì lại không như thế. Đúng không? Thấy chưa, nếu cậu có ngoại hình y hệt đứa nào trong cái hội ‘famous’ đìu hiu đấy, chắc tớ không thể ở đây lúc này.”


“Mới lớp 8 mà đã.. Ờ, bà nội, bà y như người lớn ấy ạ, hệt như mấy truyện cấp 3 mà hai người bạn giảng đạo cho nhau, thể loại cháu ghét nhất.”


Cự Giải phá lên cười, gật đầu.
 
 
 
Bất chấp những câu nói kia dài dòng thế nào, Cự Giải vẫn luôn xếp bét lớp. Điều này làm Song Tử phát điên, vì “bà” chủ nhiệm “già” (theo cách con bé căm hận gọi) cứ chộp lấy kết quả của Cự Giải mà mắng mỏ nó. Thấy học sinh gương mẫu bị khiển trách, những đứa hâm mộ tài năng con bé, chẳng hiểu sao mà cứ lảng dần. Thế rồi như cái “bộ lòng” THỐI THA vốn có (theo cách con bé điên tiết gọi) của cái lớp này ngày ấy, lại xuất hiện bao nhiêu lời đồn thổi, lời gièm – những điều mà Song Tử ghét nhất, kị nhất – sau lưng con bé. Mà nó, Song Tử ấy, vốn là đứa con gái trọng sĩ diện nhất trần đời mà.
...
“Nên thế là mình trút bao nhiêu giận dữ lên Cự Giải, nhưng nó không xin lỗi, chắc nó cũng không hiểu tại sao. Thế là mình tức quá, đoạn tuyệt nó luôn.”
.
.
Tuyệt! Giờ Song Tử này chẳng còn ai là bạn nữa!
 
 
Mưa ngớt dần đi.
 
Chín giờ mười lăm phút. Giờ này ở trường, chắc đang là giờ ra chơi.


Lại có những cặp đôi đang thầm thì những câu chuyện lãng xẹt trong tiếng ve; Những đứa lớp 6 đang quăng dây nhảy; Hội bạn túm lại bàn tán xôn xao; Những đôi bạn thân khoác tay nhau dạo khắp cả sân trường.


Còn Bà chủ nhiệm, giờ chắc đang soạn tin nhắn tới bố mẹ “ai đó” vì sao nghỉ học không phép.


Tự nhiên, nó thấy bế tắc, cả hiện tại lẫn tương lai. Trong đầu nó lập ra một danh sách tệ hại: Thứ nhất, nó luôn mang một con người khác, không phải là nó, đến trường, và thầy cô, bạn bè chỉ biết có con người ấy. Thứ hai, nó đã tùng ôn hòa, nên nó đã có bạn thân. Nhưng nó đã đoạn tuyệt với bạn thân, và nó chẳng còn ôn hòa nữa. Chỉ là một vỏ ốc khép kín, chỉ có vậy. Thứ ba, độ nổi tiếng của nó trong lớp đang ngày càng sụt giảm, mặc cho nó không hề muốn để tâm đến vấn đề này (tác dụng của lí do thứ hai). Thứ cuối, thầy cô chẳng còn tín nhiệm nó nữa (vì tất cả các lí do trên).
 
Còn tương lai? Tương lai, là một thứ mù mờ, nhưng Song Tử thừa biết đó là hiện tại. Hiện tại? Bốn lí do còn là chưa đủ? Vậy đấy, chẳng còn gì đáng mong chờ nữa. Mỗi ngày của nó, giờ đây, y như một bãi cát lúc mà nó ngày càng lún sâu. Điều phũ phàng và cũng là đâu khổ nhất, nó đã “lỡ” đuổi người có thể cầm gậy kéo nó lên rồi.


“Ờ, các người nghĩ sao, thỏa mãn chưa? Mặt Nạ sĩ diện không còn là Mặt Nạ sĩ diện nữa. Nó đâu còn thể diện! Thỏa mãn chưa, hả?!”
 


Con bé cứ đau đớn nhắc đi nhắc lại câu đó, không biết rằng cơn mưa ngoài kia đã tạnh, không như nó, đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.


Được sửa bởi Doinca2000 ngày Sun Jul 27, 2014 3:23 pm; sửa lần 3.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 10:00 pm

hay đế!
 
Phong - Gió
Học sinh nhà Khí
Phong - Gió
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 10/11/1998
Join date : 11/06/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 11:04 pm

Chap dài và rất hấp dẫn :v
Ta hóng nhé :3
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeSat Jul 26, 2014 9:34 pm

lâu r c mới thấy một giọng văn khá ổn ntn :)) cơ mà e hơi lạm dụng dấu ngoặc kép quá. vd như đoạn này:
Những “mũi” nào rơi
trúng chiếc ô mà con bé căng ra, chúng lại trườn xuống, để
một là để cho cơn gió nồm nang không dịu dàng chút nào
kia thổi xiên tiếp vào người, hai là rơi thẳng xuống đất
thật nhanh, để khi “đáp cánh”, “đồng bọn” của “chúng” từ
phía dưới có thể văng lên, bám vào chân nó như một vũng
bùn.

toàn bộ dấu ngoặc kép trg đoạn này là k cần thiết e nhé :)
https://truyen.catsboard.com  
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 3:27 pm

Hoàng Kim đã viết:
lâu r c mới thấy một giọng văn khá ổn ntn :)) cơ mà e hơi lạm dụng dấu ngoặc kép quá. vd như đoạn này:
Những “mũi” nào rơi
trúng chiếc ô mà con bé căng ra, chúng lại trườn xuống, để
một là để cho cơn gió nồm nang không dịu dàng chút nào
kia thổi xiên tiếp vào người, hai là rơi thẳng xuống đất
thật nhanh, để khi “đáp cánh”, “đồng bọn” của “chúng” từ
phía dưới có thể văng lên, bám vào chân nó như một vũng
bùn.

toàn bộ dấu ngoặc kép trg đoạn này là k cần thiết e nhé :)

Chị Kim cmt ở topic của em!!! 20   Vinh dự! Vinh dự quáaa!!! >.<

Những dấu ngoặc kép em đã sửa rồi ạ, giọng văn em sẽ trau chuốt hơn nữa! =w=

*ngả mũ* Cảm ơn chị đã ghé thăm topic a~~~~~~ =w=
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 9:16 am

e hèm...ta có nx đây: truyện này....ta....đọc....hỉu là....một đứa......hay cười chỉ để giả tạo....GIỐNG TA...... :3

Nhưng mà ta nói thật là nó cứ khó hỉu thế nào ý, không rõ là do ta chậm tiêu hơn nhưng bạn khác hay ko =)) với cả ta hỏi là đây là one shot hay là truyện dài mak có ghi chap 1 vậy?
 
Doinca2000
Học sinh chưa nhận lớp
Doinca2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 13/11/2000
Join date : 30/05/2014
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitimeMon Jul 28, 2014 4:39 pm

Takitori_cancer đã viết:
e hèm...ta có nx đây: truyện này....ta....đọc....hỉu là....một đứa......hay cười chỉ để giả tạo....GIỐNG TA...... :3

Nhưng mà ta nói thật là nó cứ khó hỉu thế nào ý, không rõ là do ta chậm tiêu hơn nhưng bạn khác hay ko =)) với cả ta hỏi là đây là one shot hay là truyện dài mak có ghi chap 1 vậy?

Chap 1 ghi ở ngay đầu ý nàng
 
Sponsored content
(Bad feeling) Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bad feeling) Chap 1   (Bad feeling) Chap 1 Icon_minitime

 
 

(Bad feeling) Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bad feeling) Chap 2
» (Bad feeling) Chap 3
» Bad feeling
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 3
» (Bad feeling) Giới thiệu nhân vật 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bad feeling-