| Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 8:54 pm | |
| Hôm nay 28, mai mới sinh nhật 4rum nhưng ta vẫn đăng trước vì mai ta có việc rồi, không thể lên để nhập tiệc được a~~~ *khóc ròng* Thôi đừng để ý ~~ Tháng 7 ~~ Vào 1 ngày bình thường như bao ngày khác, vô tình liếc nhìn về phía lịch, giật thót 1 phát, rồi tự nhủ với bản thân rằng Sắp đến sinh nhật 4rum rồi ~ Thật sự chưa bao giờ nhìn vào con số " 29-7 " mà cảm thấy nó lại có ý nghĩa đến vậy. Mới ngày nào "đặt chân" vào 4rum với bao cảm xúc bồi hồi, bở ngỡ và háo hức, có chút gì đó xao xuyến đến khó nói nên lời. Giờ đây chợt ngớ ra mình đã tham gia "mái nhà thân thương" này đã hơn nửa năm trời rồi ~ Yêu lắm 4rum ơi~ Cảm xúc lúc này của ta khó có từ ngữ nào để có thể lột tả được. Ta "bám càng" 4rum rồi ta thay đổi nhiều lắm 4rum có biết không :) ? Ta ngoài đời rất kiệm lời, đặc biệt với người xa lạ, chỉ khi quen ai mới cởi mở được. Cơ mà nhìn xem, trên 4rum này hàng trăm người không quen biết, vậy mà ta đã hào phóng, hồ hởi làm quen với mọi người như đã quen nhau từ lâu. Thấy cũng lạ và ngỡ ngàng nhỉ ? Nhân dịp sinh nhật 4rum, ta không biết nói gì hơn, cũng chả biết làm quà gì tặng cho "mái nhà thân thương" này. Chỉ biết gửi tới 4rum một lời chúc mộc mạc, giản dị mà chân thành nhất, yêu thương có, tự hào có, xao xuyến có, tất cả cảm xúc của ta đều dồn hết vào những lời lẽ chân tình này : 4rum bước sang tuổi mới thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc, mọi người nơi đây phải biết luôn sát cánh bên nhau mà tiến về phía trước, 1 bước thôi cũng được, chứ không được phép lùi dù chỉ nửa bước, nghe chưa ? Nơi này tựa như 1 mảnh đất trù phú vậy, muôn vàn muôn vạn bao điều tốt đẹp đều tập trung hết về. Mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi thành viên là một mầm cây xanh mơn mởn, để rồi nếu biết vun đắp nó thì sẽ cùng nhau lớn lên, bao trùm lấy mảnh đất này và mang lại sự “xanh-sạch-đẹp” cho nó :) Với cương vị cũng là một trong những “mầm cây” đấy, bây giờ và mãi mãi sau này ta cứ cắm chặt gốc rễ nơi đây. Dù “rễ” của ta nó có nhỏ hay yếu, ta cũng đều “cắm” mãi một nơi gọi là thân thương, mang lại những tháng ngày hạnh phúc trong ta Mọi người đừng nghĩ ta hoa văn màu mè, mĩ lệ cái 4rum này lên tầm cao như vậy. Sự thật là thế mà :) Ai công nhận giống ta không giơ tay cái nào~ Sau đây có đôi lời gửi gắm tới các thành viên trong 4rum ~ Má Yu Má là người đầu tiên con gọi bằng “chị” trong 4rum này. Sau này con gọi má thành “lão lão” rồi “Tỷ Nj”, sau đó là “Tiểu Ny” ) Rút cuộc quy về câu gọi thân thương là “má”. Bên cạnh má, má mang cho con nhiều cảm xúc sâu sắc lắm. Nói con chưa hiểu má là sai nhưng nói con hiểu má được một phần thì đúng. Má nha~ nắng sớm chiều mưa giữa trưa sương mù không à, hí hí, làm hại người ta cứ quay theo như chong chóng vậy á~ Cơ mà vui ^^ Má nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ, đầy lúc thấy má nói đang bị ốm hay bị sao đó thấy mà thương à. Con chưa cho má được gì nhiều nhưng má cho con rất nhiều thứ, đặc biệt là những lời khuyên chân thành của má cho con, con biết ơn lắm những lời răn dạy đầy tình yêu thương của má :) Yêu má quá nhèo~ ~ Hiệu trưởng siêu dễ “xương” và cũng không kém phần “bựa” là ss Kim – chắc hẳn ai cũng biết đến của chị rồi nhể ( nổi tiếng hay tai tiếng không biết nha ) Với cương vị là một admin, nói cách khác là người tạo dựng nên 4rum này. Chị luôn tận tụy, có trách nhiệm và quan tâm tới nơi này tựa như 1 người mẹ với những đứa con của mình vậy. Nha~ người ta nói chị đừng có từ chối nha~ Chị rất vĩ đại a~ làm người ta ngưỡng mộ chết đi được :) . Chị sẽ mãi gắn bó với 4rum và dìu dắt nó thành một sân chơi bổ ích và mãi mãi “thịnh vượng” nhá~ ~ Nương Sói a~~~ Nhắc đến nương thì ai cũng biết nương như thế nào, siêu dễ thương, siêu cấp biến thái ( cái này là chắc chắn ) và cũng không kém phần vĩ đại và tận tụy với 4rum. Con người nương rất thẳng thắn, thật thà và chất phác. Trong công việc thì phải trái đều dứt khoát rõ ràng. Nương cũng cực kì vui tính, một khi đã quẩy thì quẩy hết mình a~ Ai cũng yêu nương vì những điều đó cả Yêu nương nhiều lắm~ ( cơ mà con còn chả biết lí do gì con trở thành một trong 4 hài nhi mang máu “cầm thú” của nương nữa ) ~ ~ Đồng chí AquaGirl nè, ta nhớ nàng lắm a~ Nàng rất hợp tính ta, đặc biệt là về gu âm nhạc .Nàng dạo này không hay onl lắm, không biết rằng nàng có đọc những dòng này hay không nhưng ta vẫn viết. Nàng đôi lúc khá kì quặc, làm ta cười ngặt ngoẻo vì những trò đùa biến thái của cả hai. Nhớ ta và nàng là người đầu tiên khai ra cái trò “Cứ boy nào vào là “biến” thành nữ” chết cười với hai đứa, đã có biết bao nạn nhân rồi nhể ? Ta cũng yêu nàng lắm~ ~ Jam yêu vấu của ta Cái ấn tượng của ta về nàng là ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã gọi ta là “boss” làm ta ngồi đực mặt ra 1 phút liền. Không hiểu tại sao nàng lại gọi ta như vậy ( chắc là ban đầu ta kêu nàng là “đồng chí” ) cơ mà lại nghe rất đáng yêu và ngồ ngộ a~ Nàng siêu dễ thương, thú vị và hay làm ta cười Nàng nha~ Biến thái lắm, độc miệng lắm, cơ mà hảo hợp ý ta. Nhớ lại những lúc hai đứa quẩy ở chatbox, dìm người cũng đủ cười rụng răng. Đôi lúc tạo ra những câu nói và khoảnh khắc mang đậm chất “Chỉ có Jam và Lib mới hiểu” :) Trên 4rum chưa có ai nhưng nàng là người đầu tiên ta gặp mặt ngoài đời, trong 4rum đã như vậy, ngoài đời thật nàng càng siêu đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn rất nhèo. Mãi giữ nụ cười trên môi và mãi mãi là đồng chí Jam yêu quý của Boss Lib nhá ( nhắc đến thời kì đầu cho nó tình “củm” ) ~~~ ( còn nữa, cái fic kỉ Jura của chúng ta chắc còn kéo dài dài ) ~ Cừu a~ Ta chả nhớ ta đã mần quen với nàng thế nào nữa a~ *tội lỗi* Cơ mà quan hệ chúng ta cũng nhập nhằng thật, ban đầu gọi nhau ta-nàng, sau là đồng chí-boss, rút cuộc tổng lại là vk-ck ( cái cuối là bựa nhất ) Nàng thật thà mà đơn giản, mộc mạc :"> ta thích vậy~ Bên cạnh Jam, nàng cũng là người ta hay tìm đến để tâm sự những gì khó nói nhất, rồi nàng lại đưa ra những lời khuyên, an ủi, động viên đầy chân thực. Đầy lần nàng nói nàng không giỏi ăn nói, có gì mong ta thông cảm cho, nhưng ta là người không quan trọng cái hình thức, ta hiểu ra những ẩn ý trong lời an ủi của nàng và rồi xúc động khi đọc ra những câu chữ mộc mạc, chân thành đó thành lời. Mãi là Cừu quí phi yêu dấu của ta ha ~ Móm con yêu của má Má chả nhớ từ khi nào hai ta bắt đầu quan hệ “má-con” nữa Con có cái câu nói và icon độc quyền là “huhu ToT” làm má mỗi khi đọc lại bật cười mà ứ hiểu tại sao lại cười. Có vẻ thấy nó ngồ ngộ và đáng yêu, như con vậy ^^ Con cũng giúp má rất nhiều, mà má chả cho con được gì cả ngoài những dòng chữ “ướt át” này a~ Mãi yêu con, con hãy luôn tươi cười và “ToT” cho má nhá năm nay con vào lớp chín phải không ? Uhm, có ý chí đỗ cấp 3 là tốt ^^ trường đó hơi khó nhưng nếu cố gắng, có ý chí quyết tâm là được thôi mà :) Má mãi ủng hộ con trong mỗi bước đi trên chặng đường đời~ Đỗ cấp 3 đi rồi sau này má ra HN đi chơi fes với con a~ Má cũng sẽ hát nhiều hơn nữa cho con nghe ^^~ Lãnh nhi ta không có nhặt con trong thùng rác hay bụi chuối đâu yêu con ~Bethienbinh lâu rồi hai má con ta không gặp nhau a~ nhớ con nhiều :"> ~ Lily nha~~~ nàng cũng thuộc hạng biến thái quá hóa thừa a~ Ta đầy lần khiếp sợ trước “cơn bão” ăn đậu hủ của nàng :) Nàng đôi lúc ít nói, nhưng một khi đã có hứng thì tám chuyện quên cả trời đất, hihi. Cái mà ta ấn tượng nhất với nàng là sự quan tâm của nàng với mọi người. Khi ta buồn, nàng đưa ra những lời động viên tuy đơn giản mà ngắn gọn nhưng lại làm ta bật cười sau giây phút đọc xong những lời lẽ đáng yêu đó ( như từ “Meow~” ) Mãi yêu nàng ~ Hanako-chan T^T ta nhớ nàng lắm a~ đã lâu lắm rồi hai ta không nói chuyện với nhau trong chatbox hử ??? Nàng cùng Bé Gấu Kute là hai người đầu tiên trò chuyện với ta khi ta gia nhập 4rum này nhớ lúc đó cả 3 chơi trò gì không ? Là cái trò truyền thống “nối tiếp chữ” đó mà nhưng lại vui ^_^ Yêu 2 nàng lắm nha~~~ *chấm nước mắt* cơ mà Gấu, ta ứ phải Li bơ đá nhá ~ Ck Jun ( đùa chứ mà suýt quên mất anh ) Anh tếu, hài hước, bá đạo lại còn rất bựa :) Nhớ mấy lúc anh “hát”, em lại cười ứ ra hơi vì nó sến dã man con ngan Chả hiểu sao em lại nhận làm “vk” anh nữa khụ~ Nha~ em là “my” ứ phải “mi” hay “mập” nha~ Rồi hôm nào em chơi game với anh sau down về rồi mà cứ để đó~ Love ya~ ~ Mèo đen ( Vamp ) thật sự ta vẫn có thứ cảm xúc muốn đạp cho ngươi mấy cái vì kiểu cười giống chó hóc xương có 1 không 2 của ngươi – “khặc khặc”. Ngươi nói chuyện rất tếu, đôi lúc ta muốn phi dép vào mặt ngươi cái cơ mà lại không được :) Thôi thì luôn nhớ có người tên là libra1999 hay gọi ngươi là “mèo đen” là được a~ ( thật sự vẫn thích cái câu “bụng chú to” của anh Jun ban tặng cho nhà ngươi khi ảnh “chân dung” ngươi được phơi bày trong cb ) ~ Gái cưng Chả yêu dấu a~ Không biết có phải 4rum ta có phong tục “bựa” hay không mà ta gặp ai cũng bựa :) Nàng cũng là 1 trong số đó~ Lâu rồi 2 ta không “tám” nhể Yêu nàng lắm luôn :) ~ Yoshii đệ, nha~ tỷ cực mến nhóc nha Đệ đáng yêu, tinh nghịch ( theo tỷ thấy là vậy ) hình như có tình yêu siêu bự với anime và đồ ngọt nhể Tỷ nhớ những lúc đệ gửi cho tỷ mấy chap truyện rồi nhờ beta hộ a~ tuy hơi mệt chút nhưng tỷ vẫn luôn vui vẻ nhận vì nó làm tỷ thấy vui 1 cách kì lạ. Còn nữa, nhớ đến hôm nick face của tỷ bị hack, xác định ảnh nhận dạng, hai tỷ đệ ta phải hì hục nửa tiếng trong cb để tìm cách mở lại tài khoản cho tỷ chết cười~ thanks đệ nhiều vì những giây phút vui vẻ và tràn ngập tiếng cười đó ~ always love you~ ~ Chị Vir Đôi lúc chị hơi phiền tẹo nhưng em vẫn luôn ngồi lắng nghe những lời tâm sự của chị . Cơ mà em quý chị lắm ^_^ Chị rất quan tâm tới mọi người, điều đó rất đáng quí, à… chị cũng rất dễ thương, hihi. “Bánh bao vô giá” luôn vui vẻ nhá~ đời không như mơ, vậy chị hãy tạo nó như mơ đi nào ~ Yêu chị nhiều nhắm~ ~ Lisan, Lọ, Libra ( lưu ý không phải ta ) Smile, Luna ~ Tuy tiếp xúc với mấy nàng chưa lâu nhưng ta thấy mấy nàng nói chuyện rất tếu, mỗi lần nói lại làm ta cười đến quặn bụng À, cũng không kém phần biến thái a~~~ Tự hỏi cái 4rum này có bao nhiêu biến thái nhân vậy :) Sau này gặp nhau ở cb lại quẩy tiếp nhá~ yêu mấy nàng ( nhớ yêu ta nhá ) ~Yết đệ đừng ngại nói chuyện với mọi người em nhá. Hãy vui vẻ, cởi mở với mọi người đi ^^ rồi em sẽ biết ơn cho sự “thay đổi” của em. Mà nếu có viết truyện em hãy mạnh dạn và tự tin đăng lên đây để chia sẻ với mọi người đi nào. Có vậy mới có thêm được nhiều kinh nghiệm viết truyện hơn nữa. Việc đó cũng kéo mọi người gần với nhau hơn ^^ Hiểu chưa đệ ? Nhớ nhá~ ~Miyuki chị vẫn chờ em chở về~ yêu cưng nhiều lắm ~Bé Ếch, Rain, Socola, Snow Angle… yêu các e nhèo nhèo :”> ~ Bé Cua, ZzZ T^T thất sự vẫn chưa xác định được giới tính của các ngươi. thông cảm cho ta nha~ hí hí ~ Bé Bin ~ có ngày chị sẽ ra Hạ Long chơi với cưng Còn nhiều lời muốn nói nữa nhưng thấy dài dòng với sến sẩm quá lại thôi :) Các mem còn lại, ta cũng yêu các ngươi rất nhiều ^_^ Gửi tới những ai không biết quý trọng nơi đây : bạn thấy cái nơi ta gọi là “mái nhà thân thương” này có đáng để yêu hơn là hận không ? Chắc chắn là vậy, nếu còn ác cảm với nó thì hãy làm như ta bảo :) vứt bỏ nỗi “ác cảm” vô cớ đấy đi. 4rum không đem đến cho chúng ta sự hận thù, xích mích với nhau mà nó mang lại tiếng cười, niềm hạnh phúc, kéo mỗi cá nhân lại gần nhau hơn nữa, hiểu 4rum thì sẽ hiểu được mọi người cũng như ngược lại. Bạn hiểu ý ta chứ ? Thôi nhá, ta thật sự rất ngu văn, viết nữa thành một mớ rửa bát mất ~~~~~ Happy birthday 4rum~~~~ |
|
| | Rain Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:02 pm | |
| Có một sự sến không hề nhẹ Đùa thôi, tỷ viết thật lòng là muội vui rồi |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:02 pm | |
| muội nha~ người ta chân thành lém đó nha |
|
| | YoshiiXD Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:05 pm | |
| |
|
| | Yubj Tran | Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:06 pm | |
| Cảm ơn tình cảm của Lib dành cho Má Yu Thương chứ không biết bao nhiêu! :) |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:07 pm | |
| @đệ love ya too @Má yu :"> hí hí~ thương vô hạn a~ |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:08 pm | |
| |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:09 pm | |
| @Kim :"> nha~ ng ta ghét chị chứ ko yêu nha |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:28 pm | |
| ngta quan trọng lại k để ở đầu ghét nàng a~ năm sau có cơ hội cta sẽ lại dc gặp nhao và ta sẽ cố gắng dành thời gian cho nàng nhiều hơn a~ |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:29 pm | |
| @jam há há~ của nag dài nhất còn j ân a~ sẽ có dịp gặp nhau |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:31 pm | |
| tiếc a~ ăn còn chưa xong đã phải về tiếc ghê luôn chưa đủ 1 tiếng nữa |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:32 pm | |
| @Jam yep~~~ mún gặp lại quớ sẽ đi ăn nhèo nữa vỗ béo nag luôn |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 9:42 pm | |
| khỏi khỏi về nam ta tăng cân nhiều rồi h béo nàng ms đúng mừng nàng chuyển nhà trc đã |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 10:13 pm | |
| @Jam ăn mừng tân gia |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 10:54 pm | |
| lib: giàu cảm xúc ở đoạn đầu ghê cơ nàng ta đang nhấn mạnh "đoạn đầu" |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:08 pm | |
| @taki đoạn sau chủ yếu zìm |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:09 pm | |
| Ôi nàng |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:12 pm | |
| Có một sự khóc nhè nhẹ ở đây Ta chưa khóc, sắp thôi Cảm ơn nàng đã nói ta chân thực mộc mạc Thực chất ta phức tạp cáo già lắm đó |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:17 pm | |
| @Taki ta làm sao ??? @Cừu khóc đi a~ thực ra ta cx biết nag cáo nhưng ko dám nói ra |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:28 pm | |
| Lib: ko có j Cừu. Khóc đi khóc đi e...khóc cho với cảm xúc |
|
| | Yết ca Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Mon Jul 28, 2014 11:33 pm | |
| Trước hết đệ dơ tay cho phần đầu nha và thứ hai là đệ muốn nói 3 từ là "đệ hiểu rồi" |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Tue Jul 29, 2014 12:00 am | |
| @Taki haha @Yết :"> uhm, biết v là tốt a~ |
|
| | leone099 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Tue Jul 29, 2014 8:28 am | |
| Tôi di tìm tôi sao toi ko thay tôi (( |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Tue Jul 29, 2014 8:48 am | |
| @lib: Sắp thôi mờ Cơ mà ta Cáo thuộc dạng "hiền" đấy nhé @Taki: Em sắt lắm nên ứ khóc dc |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 Tue Jul 29, 2014 9:39 am | |
| |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 | |
| |
|
| | | Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3 | |
|