Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1)   Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 29, 2014 8:32 pm

  CHAP 1
  Sáng sớm, tại trung học học Bách Hợp. Các học sinh xôn xao bàn tán về cô học sinh mới:
  _ Ê! Nghe đâu là con nhỏ đó có học lực đứng nhất thành phố đó!
  _ Khủng thật! Nhưng chắc chỉ đạt khối B thôi! Chứ khối A thì phải có gia thế mới vào được!
  _ Ê! Anh Sư Tử kìa! Anh ấy vẫn phong độ nhỉ!
  Sư Tử bước đi tới đâu thì đám nữ sinh la ó om sòm khiến anh nhăn mặt khó chịu. Anh tiến bước đến khu B, lớp I-B1. Tại phòng Hiệu Trưởng:"Cốc cốc"
  _ Mời vào!
  _ Em chào thầy! Em đã nộp hồ sơ rồi ạ!
  _ Bạch Dương à! Em được xếp vào lớp I-B1!
  Khi nghe thì Bạch Dương như chọn chân tại chỗ. "I-B1 sao? Với học lực của mình mà là I-B1 sao? Không thể nào!"

  _ Em mau về lớp đi! Giáo viên sắp tới rồi đấy!
  _ Vâng! - Bạch Dương cúi đầu rồi đi ra.
  Cô tiến bước về phía khu B. Các học sinh đã biết lý do tại sao. Cô ủ rủ bước vào. Chưa kịp mở cửa thì nó đã tự mở ra. Cô giật mình thì trước mặt cô là một thân hình cao to, vẻ ngoài điển trai hết mức. Cô né qua trái thì anh cũng né sang trái, cô sang phải thì anh cũng sang phải! Nó khiến cô bực bội. Cô lùi lại rồi đi thẳng vào. Anh chàng đó không ai khác là Sư Tử. Thấy cô làm vậy thì anh giật mình lùi lại. Anh nhìn cô và bật cười:
  _ Cô là học sinh mới mà mọi người đồn à? Bất ngờ đấy!
  _ Thì sao? - Bạch Dương nhăn mặt, le lưỡi chọc quê anh.
  _ Con nhóc này?! - Sư Tử đi tới, xoa đầu cái rồi đi ra. - Mừng đến với lớp B!
  _ Em mau tự giới thiệu đi! - Giáo viên lên tiếng.
  _ Bạch Dương! Mong được giúp đỡ!

  _ Còn một chỗ bên cạnh Sư Tử! Em ngồi đó đi!

  _ Vâng! - Bạch Dương nói rồi khựng lại. - Cho em hỏi! Ai là Sư Tử?
  _ Là người nói chuyện với em khi nãy đấy!
  _ Vậy cậu ta ngồi ở đâu? - Bạch Dương lại hỏi.
  _ Hàng cuối, cạnh cử sổ bên trái!
  _ Cảm ơn cô! - Bạch Dương cúi đầu và đi về chỗ.
  Buổi học bắt đầu. Cô ngồi mà có một điều thắc mắc là tại sao Sư Tử lại không có mặt ở đây! Cô chép bài đầy đủ, chi tiết, trả lời được tất cả các câu hỏi từ dễ đến khó của giáo viên. 3 tiết học dần dần trôi qua. Và ba tiết đó khiến cô mệt mỏi đến tột độ. Lớp I-B1, lớp học đặc biệt, luôn ồn ào, phá rối các giáo viên. Cô ủ rủ xuống sân trường và bước đi. Cô đến một cái cây lớn với nhìn cành cây chắc khỏe. Cô ngồi dưới gốc cây và đọc sách. Không biết có cái gì đó rơi vào đầu làm cô giật mình. Cô cầm nó lên thì đó là một sợi đây chuyển với chiếc chìa khóa có hình cỏ bốn lá. Cô nhìn nó và nhớ đến sợi dây chuyền của mình là ổ khóa có hình cỏ bốn lá. Cô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Sư Tử. Hai ánh mắt chạm nhau...
 
 

Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 2)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 4)
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa!-