Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 3:45 pm

Tác giả Thanh Mowaran 
 Cháp 13 :
Cự Gỉai cứ mãi lo chạy lên cầu than , chạy một hồi thì thấy mình lên tới tầng thứ ba của biệt thự . Lúc này cô mới nhớ ra là mình ko biết phòng của cái tên đáng chết Song Tử nên đành phải đi vòng vòng tìm , cô cứ đi cứ đi mãi mà chả biết phòng nào là của hắn . Đi một hồi thì thấy một căn phòng có vẻ trong phòng có tiếng gì đó giống như là cãi nhau . cô nhẹ nhàng đi lại thì thấy cửa ko khóa cứ khép hờ như vậy , cô đi lại nhìn vào thì thấy Song Ngư  và Thiên Bình đang cãi nhau chí chóe trong đó
_ Này , tôi đã chia chỗ rùi sao cậu còn lấn chỗ của tui nữa - Song Ngư tức giận
_ Chia chỗ thì đã sao chứ , phòng này là của tôi nên tui có quyền nằm sao thì nằm - Thiên Bình
_ Nhưng bây giờ phòng này cũng là của tui vì thế tui cũng có quyền - Song Ngư
_ Ở đâu ra - Thiên Bình tức giận
_ Ở ....BỊCH.....đây ra .... BỊCH ..... chứ đâu ra .....BỊCH
Song Ngư vừa nói vừa lấy gối đánh lên người của Thiên Bình . Thiên Bình thì la ú ớ , ko làm được gì hết chỉ biết chạy vòng vòng trong phòng bị Song Ngư dí đánh túi bịu . Cự Gỉai đứng bên ngoài nhìn họ vậy mà lắc đầu , nhưng nghĩ lại phải ở chung phòng với cái tên nhìn có vẻ háo sắc kia thì cô hết muốn về phòng , cô đi loanh quanh thì bắt gặp NM đang bưng đồ ăn đi lên . Cự Gỉai giật mình gọi Nhân Mã
_ Cậu đói hay sao mà cằm đồ ăn trên tay nhìu thế - Cự Gỉai thắt mắt
_ ỦA ờ thì ko phải mình ăn mà là con heo trong phòng mình ăn á - Nhân Mã chán nãn
_ Con heo ? là Kim Ngưu á hả ? - Cự Gỉai
_ chứ còn ai nữa - Nhân Mã
_ nhưng sao cậu phải đem cho cậu ta ? cậu ta tự đi ko dc à - Cự Gỉai
_ chính vì thế tui mới tức nè ! nhưng chẳng làm gì được hắn khi hắn nói là vợ phải nghe lời chồng ko dc cải và thế là phải như vậy nè - Nhân Mã tức giận
_ OH , thui rán nhịn đi Nhân Mã - Cự Gỉai cười
_ Bà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi , theo tui thấy thì chồng tương lai của bà có vẻ rất háo sắc đấy . kaka thui tui đi đây
Nhân Mã hù dọa Cự Gỉai rùi bỏ đi , để Cự Gỉai đứng đó mà xanh mặt . Cự Gỉai vội vàng tìm cách trấn an mình
_ Ko có gì phải sợ hết , mình có võ mà . Hắn mà dám đụng tới mình thì mình sẽ cho hắn biết thế nào là cú đá trời dán của mình
Cự Gỉai thầm nghĩ rùi đi tiếp , đi một hồi thì lên tới sân thượng của biệt thự . Ở đây cô thấy rất thoải mái và mát mẽ , bỗng cô thấy bóng dáng của ai đó quen quen đang đứng ngoài lan can hóng gió . Là Xữ Nữ  , sao Xữ Nữ lại ở đây ? sao Xữ Nữ lên đây được ? Cự Gỉai tiến về phía Xữ Nữ vỗ vào vai cô là Xữ Nữ giật mình quay lại
_ Uả Cự Gỉai , cậu làm mình hết hồn - Xữ Nữ- thở phào
_ Trốn ai lên đây mà hết hồn thế ? - Cự Gỉai
_ Có trốn ai đâu -  Xữ Nữ  cười
_ mà sao lên đây hay vậy ? Xà Phu bế cậu lên à ? -Cự Gỉai
_ Đâu có , tui tự lên đấy - Xữ Nữ
_ Trời , chân cậu bị thế thì sao leo cầu than được ? -  Cự Gỉai  lo lắng
_ Vậy mới hay hì hì - Xữ Nữ
_  Xà Phu  để cậu một mình đi lên đây sao ? - Cự Gỉai
_ Mình lén đi đấy , cậu ta nhốt mình ở trong phòng ko cho đi đâu hết rui đi đâu ko biết . Phòng gì đâu toàn là màu trắng với màu đen ko à , thấy chán nên lén cậu ta đi vòng vòng thì lên được đây - Xữ Nữ
_ oh ra là vậy -  Cự Gỉai  cười
_ mà sao cậu lên đây ? bộ ở trong phòng cũng thấy chán hả - Xữ Nữ
_ Làm gì có , mình bị lạc , đi vòng vòng rùi thấy có sân thượng nên lên hóng mát - Cự Gỉai
_ Sao bị lạc , Song Tử bỏ mặc cậu hả -  Xữ Nữ  thắt mắt
_ Ko phải , tại vì hắn ta chọc mình nên mình sợ quá bỏ chạy , chạy một hồi thì nhớ ra ko biết phòng hắn ở đâu , tìm hoài mà ko thấy -Cự Gỉai
_ Vậy sao ? - Xữ Nữ 
Và rùi cả hai im lặng hít thở không khí rùi nhìn nhau mà cười .  Xữ Nữ   nhìn ra phía xa săm nói với Cự Gỉai
_ Công nhận mới đây mà tụi mình đã được gã đi hồi nào cũng không hay -  Xữ Nữ   cười buồn
_ Đúng đây , mọi chuyện xảy ra rất là bất ngờ khiến cho mình cứ nghĩ rằng đây chỉ là mơ - Cự Gỉai  than thở
_ Hì dù gì đây cũng là sự thật , đành phải chấp nhận thui - Xữ Nữ 
_ Xữ Nữ  à , có phải cậu muốn quên đi Xà Phong bằng cách phải ép mình chấp nhận sự thật phủ phàn này ko ? -  Cự Gỉai  nhìn  Xữ Nữ   bùn rầu
_ Ko phải , mình đã quên anh ấy từ lâu rùi - Xữ Nữ 
_ Cậu đừng dối lòng - Cự Gỉai
_ Mình ko dối lòng , mình thấy thật ngốc khi cứ ôm khư khư cái nỗi đâu ấy suốt một năm qua . Đối với mình như vậy là quá đủ rùi , bây giờ mình phải đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình thôi . - Xữ Nữ
_ Xữ Nữ .........- Cự Giải
_ cậu hãy tin mình , giờ mình thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tai mặc dù mình ko biết là có thể yêu Xà Phu ko . Nhưng mình vui vì nỗi đau trong lòng mình cũng đã biến mất từ khi gặp Xà Phu - Xữ Nữ cười
_ Vậy là cậu đã mở lòng hơn trước rùi đấy ^^ -  Cự Giải   vui khi thấy XN như thế
_ Có lẽ là như thế - Xữ Nữ
Xữ Nữ cứ mãi nói chuyện với Cự Giải mà không hề hay biết là Xà Phu đứng đằng sau mình và nghe hết mọi chuyện . Ko hiểu sao cậu cảm thấy rất vui khi nghe cô nói chấp nhận cuộc hôn nhân này không phải để quên đi nỗi đau trong lòng và anh còn thấy vui hơn khi biết cô đã quên được người con trai mà bấy lâu nay đã làm cô tổn thương . Nhưng sao tại sao tim mình cảm thấy ấm hơn khi nhìn thấy Xữ Nữ vui vẻ ? chẳng lẻ cậu đã ...., nhận ra tình cảm của mình , nhưng cậu cố kìm nén , ko bộc lộ ra vì trước giờ cậu là người ưa sống nội tâm , dù vui hay buồn thì cậu cũng ko bộc lộ ra . Cậu thở nhẹ rùi đi lại Xữ Nữ
_ Này , như thế là đủ rùi - Xà Phu
Xữ Nữ giật mình quay lại , thấy Xà Phu lạnh lùng nhìn mình . Trong lòng nươm nướp lo sợ sẽ bị cậu mắng một trận nên cô cuối thấp đầu nhìn xuống đất , hai tay đang vào nhau . Xà Phu nhìn điệu bộ của Xữ Nữ mà ko kìm được lòng . chẳng lẽ cô sợ mình đến thế sao ? " đúng là ngốc hết sức " - Xà Phu lắc đầu .
_ Thui đi về phòng , chân bị như vậy đứng lâu ko dc đâu - Xà Phu nói
_ Đúng rùi đó Xữ Nữ đứng lâu , chân sẽ đau lắm đấy -  Cự Giải   chen vào
Nghe Xà Phu và  Cự Giải  nói cũng đúng , nãy giờ đứng trên đây cô thấy cũng đau đau nên khi nghe Xà Phu bảo đi về phòng thì cô khẽ gật đầu rùi Xà Phu bế cô lên đi về phòng . Trước khi đi Xữ Nữ bảo Xà Phu chờ chút , cô quay lại hỏi Cự Giải
_ Cậu ko về phòng sao ? - Xữ Nữ
_ Mình muốn đứng ở đây một chút với lại mình ko biết phòng Song Tử -  Cự Giải  bùn bùn
Xữ Nữ thấy vậy liền nhìn Xà Phu với cặp mắt cầu cứu . Xà Phu hiểu ý Xữ Nữ nên nói với Cự Giải
_ Phòng cậu ta ở lầu 2 căn cuối cùng - Xà Phu
Cự Giải bất ngờ nhìn Xà Phu rùi thấy Xữ Nữ nhìn mình cười ,Xữ Nữ nói
_ Đúng ngoài đây thấy chán thì về phòng nhé  Cự Giải - Xữ Nữ
_ Uk mình biết rùi , cảm ơn cậu Xữ Nữ -  Cự Giải  tươi cười
Thế là Xà Phu bế Xữ Nữ đi về phòng . Chỉ còn là  Cự Giải  một mình trên sân thượng . Tự nhiên cô thấy bùn bùn và có chút ganh tị với Xữ Nữ khi thấy Xà Phu quan tâm Xữ Nữ như thế , chợt cô nhớ đến Song Tử . Cô thấy ấm ức
_ cái tên Song Tử kia dám bỏ mặc mình , ko chịu đi tìm mình để mình phải đi vòng vòng trong cái căn nhà to lớn này , rùi nhìn thấy mấy bạn mình vui vẻ bên chồng của họ . Hu hu sao mà mình xui xẻo quá vậy nè , đi lấy một người chồng vô tâm như thế , chắc giờ hắn đang nằm phè trong phòng của hắn -  Cự Giải  tức giận
_ này này tui vô tâm hồi nào ? tui nằm phè trong phòng hồi nào ?
Song Tử lên tiếng khiến  Cự Giải  giật mình . Nãy giờ anh đứng đằng sau cô mà cô ko hề hay biết . Nghe  Cự Giải  nói mình như thế cậu ấm ức kí đầu Cự Giải
_ Cô hay quá hay , lo bỏ chạy làm tui tìm muốn chết luôn may là gặp Xà Phu và Xữ Nữ , họ nói cô ở đây nên tui mới biết . Ko thì tui cho cô ở đây luôn . Ở đó còn nói tui vô tâm nữa chứ - Song Tử trách móc
_ Ui da , sao quánh tui -  Cự Giải  nũng nịu
_ Thui đi về phòng
Song Tử nhìn thấy hành động của  Cự Giải  tự nhiên thấy nóng ran cả mặt , cậu quay đi chỗ khác nắm tay  Cự Giải  dẫn cô gái ngốc nghếch này về phòng .  Cự Giải  ko nói gì đi theo Song Tử về phòng , trong lòng cũng thấy vui vui khi cậu ta nói cậu ta đi tìm mình . Cô vừa đi vừa cười thầm , nhưng hình như Song Tử biết cô vui nên cũng thầm cười theo ^^


Cháp 14 :
Tại phòng của Ma Kết  và Sư Tử , không ai nói chuyện với ai , không khí khá là im lặng nhưng Sư Tử cảm thấy khó chịu và ghét cảnh im lặng này nên lên tiếng
_ Này , sao cô không nói gì hết vậy ? - Sư Tử nhìn Ma Kết đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài
_ có gì để nói - Ma Kết trả lời nhưng mắt vẫn nhìn bên ngoài
_ Nè , nói chuyện với tui sao ko nhìn tui mà nhìn ở ngoài cửa sổ hoài vậy ? chẳng lẻ ở ngoài đó có gì đáng nhìn hơn tui sao ? - Sư Tử bực mình
_ Tui nhìn gì kệ tui , liên quan gì tới cậu - Ma Kết vẫn giữ nguyên trạng thái
Sư Tử tức tối với thái độ của Ma Kết nên đứng dậy đi đến chỗ Ma Kết kéo cô ép vào tường và mói
_ Tui nói cho cô biết đừng cư xử với tui như vậy , nên nhớ cô là vợ của tui phải nghe lời tui , nếu không thì ......- Sư Tử lạnh lùng
Ma Kết vẫn không sợ trước thái độ hâm dọa của Sư Tử , cô vên mặt lên nói với Sư Tử một cách thách thức
_ Cậu làm gì.........
Ma Kết chưa nói hết câu thì đã bị môi của Sư Tử đặt lên môi mình . Cô mở to mắt nhìn Sư Tử , cô như bất động , đây là nụ hôn đầu tiên của cô . Sư Tử  buông cô ra rùi ngoảnh mặt bỏ đi , để Ma Kết ko thấy được gương mặt đang đỏ lên vì cô , trước khi đi ra cậu còn nói
_ Lần sau cô mà còn cãi lại lời tui nữa thì cũng sẽ giống như hôm nay - Sư Tử nhếch mép
Sau khi Sư Tử bỏ đi , Ma Kết mới hoàng hồn trở lai , tự nhiên cô thấy tim mình như bị lỗi nhịp và đập một lúc một nhanh hơn , mặt thì nóng ran lên . Cô cảm thấy thật lạ khi Sư Tử hôn mình , có chút ngọt ngào nhưng cũng có chút gì đó bất ngờ . Rờ môi mình mà cô cảm nhận được hơi ấm từ môi của Sư Tử . Cô tự hỏi
_ Hôn là thế này sao ?
Ma Kết suy nghĩ một hồi rùi khẽ cười nhẹ . Một nụ cười pha chút gì đó gọi là hạnh phúc . Về phần Sư Tử thì cậu không hiểu sao lại hành động như thế .Nhưng khi nhìn Ma Kết tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu thì cậu cảm thấy rất khó chịu , cậu không muốn cô đối xử với mình như thế , mình là chồng cổ vì thế cổ phải nghe lời mình phải ân cần với mình . Rùi chợt nhớ đến nụ hôn lúc nãy , Sư Tử cảm thấy có cái gì đó vui vui , cậu đưa tay sờ lên môi mình rùi cười nhẹ
_ Để tôi xem em có còn dám chống đối tui không , cô vợ cứng đầu
Sư Tử  cứ đi xuống nhà thì thấy Bảo Bình vội vàng chạy ra từ phòng mình nhìn mặt cậu có vẻ rất đỏ giống như vừa nhìn thấy cái gì ko nên thấy vậy . Sư Tử thấy thế đi lại chặng đường Bảo Bình lại như Bảo Bình thì ko thấy Sư Tử nên đâm đầu chạy và rùi thế là
Rầm........................................
_ ui da - Bảo Bình la làng
_ Này cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế ? bộ ko thấy tui hả ? - Sư Tử
_ Sư Tử hả ? xin lỗi nha tại tui ko thây cậu - Bảo Bình ngại ngùng
_ Nè , sao mặt cậu đỏ thế ? bộ có chuyện gì sao ? - Sư Tử thắt mắt nhìn Bảo Bình
Bảo Bình gật mình nhớ lại chuyện hồi nãy nên mặt càng đỏ hơn xua xua tay nói với Sư Tử
_ Ko có ......ko có chuyện gì hết á , thui tui khát nước quá , tui xuống dưới nhà đây
Nói rùi Bảo Bình ko để Sư Tử hỏi thêm gì nữa vội chạy đi . Sư Tử nhìn Bảo Bình mà cảm thấy khó hiểu nhưng rùi cậu cũng bỏ đi xuống dưới nhà .
Thật ra chuyện của Bảo Bình là vậy nè , để tui kể cho mọi người nghe => lời của t/g
Bảo Bình mở của đi vào thì thấy Kim Ngân đang sạn đồ , nhưng rùi cậu đóng cửa đi ra ngoài vườn cho cá ăn ( thói quen hằng ngày của Bảo Bình đó ) . Cho ăn xong cậu quay lại phòng thì ko thấy Kim Ngân đâu , thắt mắt không thấy cô đâu nhưng rùi cậu cũng không rảnh đi tìm , cậu nằm vật ra giường một hồi thì thấy khó chịu trong người thế là cậu lấy quần áo để đi tắm cho thoải mái vừa mở cửa phòng tắm ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cậu không nên thấy , Kim Ngân trong đó và cô đang tắm . Hai người đứng hình nhìn nhau một hồi thì Kim Ngân nhớ ra mình ko mặt đồ nên biến sắc với lấy cái khăn là hét lên
_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Bảo Bình giật mình luống cuốn đóng cửa lại và chạy ra ngoài phòng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua , không dám quay đầu lại . Mọi chuyện lúc sau là Bảo Bình đụng trúng Sư Tử ở bên ngoài .
Về phần của Kim Ngân thì cô như muốn đào một cái hố mà chiu xuống dưới luôn , tính hậu đậu đó giờ vẫn không bỏ được , lúc nào đi tắm cũng quên khóa cửa lại hết . Và giờ hậu quả do tính hậu đậu cô gây ra là để cho Bảo Bình vô tình thấy hết . Cô nhục nhã hết sức , giờ đây cô chỉ muốn ở trong phòng tắm luôn để khỏi phải gặp cái tên Bảo Bình kia nhưng ở mãi trong đây không được nên cô đành phải tắm cho nhanh để ra ngoài đối diện với chồng tương lai người chồng chưa có ngủ chung mà đã thấy hết của cô . T.T
Kim Ngân mở cửa lí nhí thò đầu nhìn ra ngoài thì thấy ko có Bảo Bình trong phòng , cô thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài . Nhưng nghĩ lại cảnh hồi nãy thì mặt cô đỏ ửng lên vì mắt cỡ , chợt cô nhìn lại cơ thể mình rùi tự nhủ
_ Mình cũng đầy đặng lắm chứ bộ , có gì đâu mà phải sợ .( pó tay )
Tự trấn an mình xong cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài . hít thở không khí trong lành . Bỗng cô nhớ đến nét mặt hoảng hốt của Bảo Bình , bất chợt cô nở một nụ cười kèm theo câu nói
_ Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ .


Cháp 15 :
Trong khu vườn của căn biệt thự , có một cô gái đang đi loanh quoanh ko pít phải làm gì hết . Bổng cô nhìn thấy ai đang ngồi câu cá mà lạ thay là ko canh mà lại ngồi ngủ . Cái nón che đi khuôn mặt nên cô ko biết đó là ai , cô lại gần nhẹ nhàng gở cái nón ra . Đập vào mắt cô là hình ảnh của một gương mặt thanh tú đang ngủ , thì ra đó là Bạch Dương . Thiệt là bó tay cậu ta luôn , câu cá mà cũng ngủ được , chắc là mệt lắm nên mới ngủ đây mà . Và rùi tự nhiên trong đầu Thiên Yết nãy ra một ý định muốn chọc ghẹo Bạch Dương một phen , thế là cô ghé miệng sát vào tay BD hét lớn
_ ý cá cắn câu , cá cắn câu rùi kìa - Thiên Yết ^^
Bạch Dương giật mình hết hồn ngồi dậy lính quính lới lấy cần câu giật lên kèm theo là tiếng nói
_ Đâu , cá cắn câu đâu ????- Bạch Dương
Thiên Yết bụng miệng cười nhưng nhìn Bạch Dương như vậy cô chịu không nổi nên ngội bịch xuống ôm bụng mà cười . Cô vừa cười vừa nói
_ Hahahaha , nhìn anh thật là mắc cười ! haha - Thiên Yết
Bạch Dương quay qua thì thấy Thiên Yết đang cười mình . Bạch Dương giờ mới nhận ra là mình bị lừa , máu nóng truyền lên tới nảo của cậu , cậu tức giận quát Thiên Yết vì trước giờ cậu ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ của cậu
_ Này có thui đi ko ? tại sao lại phá giất ngủ của tui ? làm phiền người khác như vậy là vui lắm hả - Bạch Dương bốc khói
Thiên Yết giật mình không cười nữa , đây là lần đầu tiên Thiên Yết thấy Bạch Dương hung dữ vậy . Chẳng lẽ chọc cậu ta có chút xíu cũng bị gọi là làm phiền người khác sao ? Chẳng lẻ cậu ta ghét mình lắm sao ? Thiên Yết buồn bả nói
_ Cho tui xin lỗi , tui ko biết như vậy là làm phiền cậu , từ nay tui sẽ ko làm phiền cậu nữa
Nói rùi Thiên Yết quay đầu đi chỗ khác . Bạch Dương ngui giận nhìn Thiên Yết như vậy tự nhiên Bạch Dương thấy chạnh lòng , tại sao cậu lại nỗi nóng với cô ấy chứ , đó chỉ là trò đùa thui mà ? Bạch Dương nhìn theo bóng dáng của người con gái đang xa dần , chợt cậu cảm thấy tiếc nuối , cảm thấy buồn buồn
_ Có lẽ mình đã quá lớn tiếng với cô ấy - Bạch Dương
Thiên Yết lủi thủi đi vào nhà , tại sao mình cảm thấy buồn vì khi bị Bạch Dương mắng . Nhưng cô vội lấy lại tình thần
_ Tại sao mình phải bùn vì cái tên khó ưa này chứ ? Thui mặc kệ hắn , mốt gặp hắn sẽ tránh xa hắn để khỏi bị nói là làm phiền
Định đi lên phòng thì Thiên Yết thấy Song Ngư đang loay hoay dưới bếp làm gì đó có cả Xữ Nữ và Nhân Mã nữa . Rùi Thiên Yết đi vào bếp coi họ làm gì ? Thì ra là họ đang nấu ăn , nhưng thấy Xữ Nữ duy chuyển cực khổ với đôi chân của mình , Thiên Yết ko khỏi lo lắng chạy lại
_ Xữ Nữ , chân cậu bị vậy sao không ở trên phòng mà còn xuống đây làm gì ? - Thiên Yết
_ À mình , mình muốn nấu buổi tối cho cả nhà - Xữ Nữ
_ Thui cậu ngồi xuống đây cho mình đi , nấu như vậy là đủ rùi , để mình nấu cho - Thiên Yết
_ Nhưng .........- Xữ Nữ nhìn Thiên Yết
_ Thiên Yết nói đúng đó , cậu ngồi nghĩ đi , để tụi mình làm cho - Song Ngư
_ hu hu , đã nói là ko sao mà , sao ko ai cho tui làm gì hết vậy cứ bắt ngồi một chỗ hoài hết Xà Phu rùi tới mấy bà - Xữ Nữ nũn nụi
_ Thui đi cô nương , biết vậy thì đừng làm mình bị thương đừng là người khác lo - Nhân Mã trách
_ Tui có muốn mình bị vậy đâu , tại do xui xẻo thui - Xữ Nữ ấm ức
_ dù gì thì cũng xảy ra rui , nên bà phải ngồi yên cho tui - Ma Kết
_ Tui không chịu , tui muốn làm - Xữ Nữ bướng
_ Cậu ăn gì mà sao cứng đầu qua vậy Xữ Nữ - Cự Giải
_ Uả  Cự Giải  , Kim Ngân xuống đây để nấu bữa tối à ? - Thiên Yết
_ Uk , là con dâu phải xuống nấu thui , mình ko muốn bị mẹ chồng mắng đâu - Kim Ngân ngán ngẩm
Và rùi bọ bắt tay vào làm bữa tối , cũng may là hồi trước khi còn ở nhà , họ vẫn hay thay phiên nhau nấu cơm cho cả nhà nên bây giờ qua nhà chồng nấu com tối cũng là chuyện bình thường . Riêng Xữ Nữ  thì ko được làm gì hết nên , chịu ko nổi cô đứng dậy đi lấy chén ra dọn ở bàn ăn . Mọi người chưa kịp ngăn cô lại thì Xữ Nữ bưng chồng chén đi đến bàn , cô nhích từng bước , vô tình chân cô vướng vào cái ghế , mất thăng bằng té xuống đất và thế là chồng chén cũng đi theo cô luôn .
XOÃNG..................
Các cô nàng giật mình quay lại , thấy Xữ Nữ nằm dưới đất với chồng chén bể văn tung tóe khắp sàn . Lật đật họ bỏ tất cả chạy lại đở Xữ Nữ dậy . Xữ Nữ đau quá nên khóc luôn
_ hu hu đau.....đau quá . hix hix - Xữ Nữ
_ Thui chết tay XN bị miễn đâm rùi , chảy máu qua trời - Song Ngư
_ Đã nói là ngồi yên mà , sao ko nghe người ta gì hết vậy - Nhân Mã bốc khói
_  Cự Giải  đi lấy bông băng cho mình đi - Ma Kết
_ờ uk
Cự Giải lật đật chạy đi lấy bông băng thì đụng trúng các chàng trai đang đi xuống cầu thang .
_ làm gì mà chạy dữ vậy  Cự Giải  - Song Tử
_ tui đi lấy hộp y tế -  Cự Giải  hối hả nhưng bị chặn lại để tra hỏi
_ lấy hộp y tế để làm gì ? -Thiên Bình
_ Xữ Nữ ......Xữ Nữ bị té , chảy máu quá trời luôn nên tui phải đi lấy hộp y tế , đừng cản đường tui nữa cho tui đi
Nói rùi  Cự Giải  chen qua các chàng trai chạy đi . Xà Phu nghe thấy vậy biến sắc chạy thẳng vào nhà bếp thì thấy Xữ Nữ đang ngồi dưới đất khóc , máu từ tay cô chảy xuống đất . Xà Phu vội vàng chạy đến Xữ Nữ , cũng may là Kim Ngân đã gôm hết miễn chén rùi . Thấy Xà Phu , Xữ Nữ khóc lớn hơn , Xà Phu móc một chiếc khăn ra quấn vào vết thương của Xữ Nữ để cầm máu rùi bế cô ra xe chở đến bệnh viện . Các cô gái thấy vậy định chạy theo thì bị các chàng ngăn lại
_ Có Xà Phu rui , các cô không cần đi theo đâu - Sư Tử
Các cô nàng nhìn thấy các chàng thì ko ai nói gì ngoảnh mặt đi vào trong don dẹp . Các chàng thấy thái độ của các cô vợ mình như vậy liền tức tối
_ Thái độ như thế là sao chứ ? - Kim Ngưu
_ Có chuyện gì xẩy ra với các cậu à ? - Song Tử thắt mắt
Các chàng trai không nói gì chỉ đi vào bàn ăn ngồi đợi . Song Tử nhìn họ khó hiểu nhưng rùi thây cũng đi vào bản ngồi . Cự Giải lấy hợp y tế xuống thì ko thấy XN đâu cô hỏi
_ Xữ Nữ đâu rùi ? - Cự Giải
_ Xà Phu đưa đi bệnh viện rùi , đợi là lấy là Xữ Nữ xỉu vì mất máu đấy - Thiên Yết
_ Tại tui ko pít chỗ , phải tìm nên hơi lâu - Cự Giải
_ Thui vào phụ tụi tui dọn cơm nè - Kim Ngân
_ Uk
Dọn cơm xong thì ai nấy điều vào chỗ ngồi hết , không khí trở nên căn thẳng vì chẳng ai dám nhìn mặt ai và chẳng nói tiếng nào . Họ chờ các mẹ nhưng lâu quá không thấy , một hồi sau Bảo Bình nhận được tin nhắn báo là các mẹ không có về nên khỏi đợi . Nghe Bảo Bình thông báo xong , thì ai nấy điều bắt đầu ăn . Ăn thử một miếng thì thấy rất ngon , các chàng nói
_ Không ngờ các cô nấu ắn cũng ngon thế - Bạch Dương
_ Oh vậy à , nấu ngon đó giờ - Thiên Yết đáp lạnh lùng
_ Thật sao ? - Thiên Bình
_ Uk - Song Ngư
_ Thui ăn đi , đừng nói nữa - Ma Kết
Thật ra thì cô thấy lo cho Xữ Nữ nên ăn rất nhanh để rùi còn dọn dẹp và chờ Xữ Nữ trở về . Các nàng cũng thế cũng vội vàng ăn cho xong rùi dọn dẹp . Về phần các chàng thì đặt dấu chấm hỏi trên đầu , chẳng hỉu các cô vợ mình hôm nay làm sao thế ? Cũng đành ăn nhanh để cho họ dọn dẹp .

 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 3:48 pm

tem
bạn ơi T_T
viết sai chính tả :3
 
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 3:51 pm

reading đã viết:
tem
bạn ơi T_T
viết sai chính tả :3

 vâng , để sửa lại
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 10:19 pm

Hóng dài cổ , đợi chap
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 9:27 pm

nàng ơi, ta đợi mãi sao k thấy chap kế
 
Sponsored content
bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15   bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15 Icon_minitime

 
 

bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạn Gái Của Thiếu Gia - Chap 1
» Bạn gái của thiếu gia - Chap 6 ,7 ,8 ,9
» bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5
» bạn gái của thiếu gia - Chap 10 , 11 , 12
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bạn gái của thiếu gia-