Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3)   Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3) Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 4:39 pm

  Trong giờ học, Bạch Dương đang học thì bị Sư Tử làm phân tâm. Cô bực bội cốc vào đầu Sư Tử một cái khiến anh ôm đầu ngồi càu nhàu:

  _ Đau quá à! Sao lại cốc mình?

  _ Không học thì im lặng cho mình học! - Bạch Dương liếc xéo.

  _ Ờ! - Sư Tử im lặng nghe theo. (T.g:Nghe lời dữ ta! ST:Bà muốn thế nào hả, t.g? T.g:Không không! Ta không muốn gì hết! *xách dép chạy*)

  Các học sinh trong lớp ngỡ ngàng khi thấy Sư Tử nghe lời Bạch Dương răm rắp. Tới giờ nghỉ trưa, Bạch Dương lấy hộp cơm trưa và xuống chỗ cái cây hồi sáng. Cô ngồi xuống thì giật bắn người:

  _ OÁI! Sư Tử?

  _ Ăn chung nha! - Sư Tử mỉm cười nhìn Bạch Dương.

  _ Ờ! - Bạch Dương gật đầu.

  Cả hai ngồi ăn cùng nhau dưới gốc cây. Đám nữ sinh nhìn mà ganh tị. Sư Tử chưa từng như thế với bất kì ai. Đám nam sinh thì nhìn hai người đó với ánh mắt thèm thùa. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi đang ngồi ăn trưa cùng một tên côn đồ. Chúng ước rằng chúng chính là người thế chỗ Sư Tử nhưng chỉ cần tới gần thì đủ cảm thấy sát khí của Sư Tử. Hai người đó đang ngồi nói chuyện thì một bóng người đi tới. Ánh mắt của người đó khá là sắt bén. Sư Tử liếc nhìn. Bạch Dương vẫn bình thản. Cô mỉm cười nói:

  _ Mình đã làm đúng giao ước nha!

  _ Thì cứ cho là vậy nhưng cậu đâu vào được khối A! - Người đó liếc nhìn Bạch Dương.

  _ Bây giờ mình không cần khối A của trường này nữa! - Bạch Dương nhìn. - Mình đã tìm lại được người mà mình cần tìm rồi, Thiên Yết!

  _ Vậy hẹn gặp cậu trong cuộc thi! - Thiên Yết lạnh lùng nhìn.

  _ Hẹn gặp trên sàn đấu! - Bạch Dương mỉm cười. - Và nhắn cả với Ma Kết nha!

  Thiên Yết quay bước bỏ đi. Anh không quên quay lại nhìn cô và Sư Tử. Bạch Dương và Sư Tử thì vẫn vô tư nói chuyện chẳng để ý đến xung quanh.

  (chap này có sự xuất hiện nhận vật mới! Chap sau mình sẽ giới thiệu 2 nhận vật ấy! Mong mọi người đọc tiếp tục và ủng hộ! Arigato gozaimashita)
 
 

Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 2)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 4)
» [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a)
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa!-