Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 3:21 pm

Chap 21: Trái tim giả dối:
 
Ào…ào…cơn bão tuyết không ngừng thổi mạnh mẽ xung quanh, bao quanh tòa lâu đài băng giá. Từng cơn gió gào thét đến rợn người, nhưng nó nghe giống một tiếng hét, tiếng hét đau khổ từ quá khứ vỡ nát.
 
Trong 1 căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, dường như nơi này đã bị đóng băng toàn bộ, cả tâm hồn lẫn trái tim, 1 cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, mái tóc xanh biển xõa dài chạm đất, khuôn mặt trắng bệch như không hồn, đôi mắt xanh biếc buồn thẳm đang nhìn ra cửa sổ, khẽ nhớ về quá khứ, cô nhếch mép lên, cười một cách đầy cay đắng…
 
                                                          ***
Xôn xao…xôn xao, lũ trẻ xung quanh đang thì thào và chỉ trỏ vào cô bé có mái tóc màu xanh biển:
 
-Này…nghe nói nó là ác quỷ đấy!-1 cô bé với mái tóc đen lên tiếng
 
-Nghe đồn ai nhìn vào mắt cô ta sẽ bị hóa băng đó!- 1 cậu bé tóc nâu khác nói
 
Xì xầm….xì xầm….tất cả lời bàn tán đó, cô bé đều nghe thấy hết, ngày nào cũng vậy, họ chỉ biết chỉ trỏ, bàn tán xung quanh cô. Quen rồi…ngày nào cũng vậy, cô đã coi đó là một điều hiển nhiên nên chỉ im lặng, đôi mắt buồn rầu cụp xuống giấu đằng sau hàng mi đen cong vút rồi lặng lẽ chạy lên lớp và ngồi im…mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới một hôm, 1 điều đã xảy ra khiến trái tim đau đớn của cô như được chữa lành…
 
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em!
 
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng giới thiệu, đứng cạnh thấy là một cậu bé có mái tóc bạch kim trông khá điển trai, cậu giới thiệu:
 
-Chào các bạn! Mình là Masumi Hamoto, từ hôm nay mình sẽ học ở đây, mong các bạn giúp đỡ!- Nói xong cậu cười một nụ cười như nắng ấm khiến đám con gái trong lớp cứ kêu lên toán loạn.
 
-Oa….cậu ấy đẹp trai ghê!-Một nữ sinh nói
 
-Ừ…cậu ấy đang cười với chúng ta kìa! - 1 cô bé khác nữa
 
Ồn ào…ồn ào…..cả lớp học bắt đầu mất trật tự khi cậu bạn kia đến, Thầy giáo liền gõ thước để giữ trật tự rồi hỏi cậu bé:
 
-Em sẽ ngồi ở đâu nhỉ?-Thầy niềm nở
 
-Em…-Cậu bé lưỡng lự
 
-Ngồi đây nè…..không ngôi đây cơ…….-Đám nữ sinh bắt đầu mời mọc
 
-Em sẽ ngồi ở kia! -Cậu bé bất ngờ chỉ tay về góc lớp, nơi có một cô bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
 
-Không……….-Đám nữ sinh hét lên
 
-Được rồi, em Masumi ra ngồi cạnh em Yukimiko nhé!-Thầy giáo vỗ tay 1 cái rồi nói
 
Masumi tiến về phía chiếc bàn được đặt sẵn, cậu ngồi xuống, mở cặp lấy sách vở ra rồi thản nhiên quay sang nói chuyện với Yukimiko:
 
-Chào cậu, cậu là Yukimiko à? Mình làm quen nhé! Mong cậu giúp đỡ!-Cậu cười
 
-Ơ…..Ừm…….-Cô bé hơi ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu
 
Xì xào...xì xào…tiếng bàn tán lại vang lên…riêng cô bé Yukimiko, điều này thật là lạ đối với cô, vì từ trước tới giờ, chưa có ai dám bắt chuyện với cô hết, cô dường như đã không nghe thấy lời bàn tán xung quanh.
 
*Giờ ra chơi:
 
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, Yukimiko liền đứng dậy và chạy đi đâu không rõ, còn Masumi thì được cả một đám bạn vây quanh hỏi han:
 
-Masumi, cậu chuyển từ đâu tới vậy?
 
-Ừm…mình chuyển tới từ Osaka!-Cậu bé tươi cười
 
-Có gì cần giúp thì cứ hỏi chúng tớ nhé!
 
-Ừ….cảm ơn các cậu! Mà này….các cậu có biết cô bạn vừa rồi đi đâu không?-Câu hỏi của Masumi khiến cho lớp học phải lặng thing, 1 cậu bé nhẹ nhàng đến nói với Masumi
 
-Cậu mới chuyển tới nên tớ nhắc cậu, nhỏ Yukimiko đó là nữ chúa tuyết đấy, đừng dại mà nói chuyện hay nhìn vào mắt nhỏ, cậu sẽ bị hóa đá đấy!
 
-Đúng thế, nghe nói hôm qua có một học sinh được nhỏ nhặt hộ đồ bị rơi, hôm nay phải nghỉ học vì sốt rét đấy! - 1 cậu bé khác thêm vào
 
-Vậy à!...-Masumi ngạc nhiên khi nghe thấy tin này, ngẫm một lát, cậu nói
 
-Này….vậy cô bạn đó ở đâu vậy?
 
-Chắc giờ nhỏ đang ở Thư Viện trường rồi!
 
-Ừm…cảm ơn nhé! - Cậu bé cười tươi rồi chạy ra khỏi lớp để mặc lũ bạn ngẩn ngơ không hiểu gì.
 
Cạch…cạch…tiếng cửa kéo của thư viện phát ra, cô bé Yukimiko đang ngồi đọc sách ngạc nhiên quay ra, cô không thể tin nổi vào mắt mình, người đó là…
 
-Ma…su…mi????
 
-Chào cậu…Yukimiko!-Masumi thở hồng hộc như đã vội vã chạy tới
 
-Cậu tới đây…làm…cạch cạch….-Yukimiko chưa nói xong, Masumi đã lao tới nắm lấy 2 vai cô giữ chặt
 
-Cậu…làm gì vậy?-Cô bé dường như quá sức ngạc nhiên
 
-Im lặng….cậu hãy nhìn vào mắt tớ đi xem nào?-Masumi nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Yukimiko
 
-Cậu…không sợ sao?-Cô bé vẫn chưa hết ngạc nhiên
 
-Làm sao được chứ, mở mắt ra đi!-Cậu nhẹ nhàng nói
 
Và…Yukimiko khẽ mở mắt ra, đôi mắt to tròn xanh biếc của cô đang đối diện với đôi mắt nâu tinh nghịch của Masumi, như 2 tấm gương trong vắt đang đối diện với nhau, con tim cô khẽ run lên, 1 thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào trong lòng cô.
 
-Rồi…xin lỗi đã làm cậu sợ!-Masumi khẽ thả Yukimiko ra
 
-Ơ…?-Yukimiko vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động của Masumi
 
-Đó…mình có làm sao đâu, cậu hãy tự tin lên nhé! Bây giờ mình quay về lớp đây, tạm biệt!-Nói rồi cậu chạy biến
 
Chỉ còn lại Yukimiko, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, tay phải giữ chặt lấy trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch, cô khẽ cười hạnh phúc.
 
Ngay tại lúc này đây, trái tim lạnh lẽo của Yukimiko như được sưởi ấm, mọi chuyện…dường như….quá tốt đẹp với cô, nhưng…không ai ngờ…câu chuyện của của ngày hôm nay đã mở ra một bi kịch đau buồn.
 
                                                   ***
 
Từ ngày hôm đó tới giờ…hầu như ngày nào Masumi cũng đến thư viện chơi với Yukimiko, dường như nó rất đơn giản, nhưng điều này làm Yukimiko cảm thấy rất hạnh phúc, nhiều lúc, cậu bị đám Fan girl đuổi theo, cậu lại vào đây trốn, nơi này như một nơi đầy ắp kỉ niệm và hạnh phúc, quãng thời gian bên Masumi, cô vô cùng vui vẻ và cười nhiều hơn…cho tới một hôm, bi kịch xảy ra…….
 
Như mọi ngày, Yukimiko đang đi tới thư viện, nơi có Masumi vẫn luôn ngồi đó đợi cô. Trong lòng cô đang nôn nao và hứng khởi vô cùng vì hôm nay…cô mang tới cho Masumi 1 chiếc bánh do chính tay mình làm, nhớ lại hôm trước:
 
-Cậu biết làm bánh sao Yukimiko?-Masumi tỏ vẻ ngạc nhiên
 
-Ưm…Nếu cậu không chê thì….
 
-Thích…mình thích lắm…mai cậu mang cho tớ nhé!-Cậu bé cười đến nỗi khuôn mặt ửng hồng lên
 
Nhớ đến đó, cô khẽ mỉm cười vui vẻ, nụ cười dường như chưa bao giờ xuất hiện trước khi Masumi đến, khi đến gần cánh cửa thư viện, tim cô như đập nhanh hơn, khi đang định mở thì cô nghe thấy 1 giọng nói lạ trong thư viện, cô khẽ khàng ngó qua tấm kính nhỏ trên cửa vào trong phòng:
 
“Là Masumi và Tsubasa ở lớp mình ư? Cậu ta tới đây làm gì vậy?”- Cô nghĩ thầm
 
-Này…cậu có nghe tớ nói không vậy Masumi?-Cậu bạn hỏi
 
-Nghe…sao cậu nói đi!-Masumi khẽ liếc cậu bạn
 
-Nè...nói thật vì tớ quý cậu nên tớ mới nói nhé! Cậu đừng chơi thân với Yukimiko!
 
-Tại sao…?
 
-Ừ thì…..thôi, tớ hỏi trước nhé, tại sao cậu lại muốn chơi với Yukimiko vậy? Cậu thấy cô ta đáng thương ư?
 
“Đừng mà….đừng nói…Masumi...mình không muốn nghe…”- Yukimiko đứng ngoài nghe lén, 2 tay cứ giữ chặt gói bánh sợ hãi run rẩy.
 
Masumi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, lời nói mà như xé nát trái tim của Yukimiko:
 
-Phải…cô ta đáng thương…hơn nữa….-Masumi cười khẩy
 
-Sao kia…-Cậu bạn tò mò
 
-…do tớ tò mò thôi, tò mò về “nữ chúa tuyết” mà các cậu nói!
 
Câu nói như hàng vạn con dao đâm thẳng vào trái tim của Yukimiko, trái tim mới được chữa lành, nay lại lần nữa vỡ tan, như hàng ngàn mảnh pha lê…tan biến…
 
Bịch….Cô đánh rơi gói bánh cầm trên tay rồi vụt chạy, tiếng động khiến Masumi bước ra ngoài, trông thấy cô, cậu liền đuổi theo, Yukimiko chạy tới vùng đất, một vùng đất mang tên “Lạnh Giá” vì nơi này, quanh năm bị tuyết bao phủ, không kể hạ hay đông, ngày hay đêm, nó vẫn lạnh lẽo và cô đơn, giống như cô vậy.
 
Lúc chạy vào rừng thông tuyết, Masumi đã đuổi kịp sát nút, bỗng 1 luồng sáng lớn hiện ra, 1 thiên thần xinh đẹp với mái tóc vàng óng xinh đẹp đưa tay ra về phía Yukimiko:
 
-Ngươi đã quá đau khổ rồi, hãy để ta đưa ngươi đi! Tới nơi ngươi sẽ không bị tổn thương nữa! Hãy theo ta!
 
Yukimiko đang định đưa tay ra thì tiếng Masumi gọi giật lại:
 
-Đừng…đừng….Yukimiko…tớ xin lỗi…đó không phải là sự thật….đừng đi…
 
Cô quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Masumi:
 
-Sao?? Ở lại à? Để cậu tiếp tục làm tổn thương tôi ư? Cậu có biết không, ngày đó…cậu như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc…tôi đã….
 
-Cậu nói gì cơ?-Masumi ngạc nhiên
 
-….tôi…tôi đã …..thích cậu…rất thích…..tôi…đã tin…có người thực sự tốt với tôi…vậy mà cậu….đã….phá vỡ lòng tin ấy…tách tách……
 
Từng giọt nước mắt dài rơi trên gương mặt xinh xắn của Yukimiko khiến cho cậu bạn kia ngạc nhiên không tả xiết, nói xong, cô lau vội những giọt nước mắt u buồn, quay ra đưa tay với thiên thần:
 
-Hãy…đưa tôi đi!
 
-Không…không…Yukimiko……-Masumi la hét
 
Thiên Thần chỉ mỉm cười nhìn cô gái bé bỏng, nhấc cô lên không trung rồi tan biến trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của vùng đất “Lạnh Giá”……….
 
                                                      ****
Giật mình……
 
Yukimiko giờ đây đang ngồi trong căn phòng bị đóng băng ấy, trái tim đóng băng không thể chữa lạnh khẽ giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy đau khổ. Khẽ nhìn qua quả cầu pha lên trong suốt như băng, cô mỉm cười nhìn vào đó,….2 người…đang hạnh phúc…đi trên con đường tuyết….rồi cô đứng dậy đi ra cửa phất chiếc áo choàng lạnh giá…để rồi…tan biến vào không trung.
 
                                                             ***
 
-Chuyện gì….chuyện gì đã xảy ra thế này?-Cự Giải dường như không tin vào mắt mình vì khung cảnh trước mắt
 
-Ai đã làm điều này….?-Thiên Yết ngạc nhiên không kém và có phần tức giận
 
Trước mắt 2 người, căn nhà mà họ ở đã bị biến thành đống đổ nát, các chòm sao nằm la liệt dưới đất, thật là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cự Giải nhanh chóng chạy lại đỡ các bạn của mình dậy. Bỗng…một luồng gió lạnh xuất hiện, trong cơn bão, một hình bóng bước tới, khoác trên mình chiếc áo trắng toát, từng bước đi thì nhẹ nhàng và thanh thoát như không có trọng lượng, làn da trắng bệch lạnh lẽo khẽ chạm vào Cự Giải:
 
-Tại sao? Cô không trả lời thư của ta?-Giọng nói run run lạnh lẽo đến phát sợ
 
-Thư? Thư nào? Tôi không biết!-Cự Giải hơi run sợ
 
-Cô ấy không biết gì cả? Cô không được làm hại cô ấy!-Thiên Yết hét lên
 
-Ái chà…hóa ra anh chàng dễ thương này đã giấu cô à! Vù…vù-Nữ hoàng băng giá đột nhiên biến mất và đứng ngay sau lưng Thiên Yết, giơ những ngón tay nhọn hoắt lên mặt anh.
 
-Cô đang nói gì vậy hả?-Thiên Yết hơi giật mình và nhanh chóng hất bàn tay lạnh lẽo đó ra.
 
-Hừ…bọn chúng đã giấu cô ư Cự Giải…không sao…ta sẽ cho cô biết….
 
Nữ hoàng băng giá liền khẽ búng tay, một bức thư màu trắng được đóng chặt trong băng xuất hiện và bay về phía Cự Giải, Thiên Yết định lao ra chặn bức thư lại thì Nữ chúa tuyết giữ chặt anh từ đằng sau:
 
-Hãy đọc đi nào!-Nữ hoàng nói
 
-Không được Cự Giải, cô không được phép đọc!-Thiên Yết gào lên
 
-Đọc đi!-Nữ chúa tuyết mỉm cười
 
Bất giác, Cự Giải đưa tay ra đỡ lấy bức thư, bức thư vừa đặt lên tay Cự Giải thì lập tức tan chảy, cô khẽ mở ra và đọc bức thư trong khi Nữ hoàng băng giá mỉm cười còn Thiên Yết chỉ biết cúi đầu bất lực.
 
-Vậy…là sao?-Nét mặt của Cự Giải bắt đầu thay đổi khi đọc xong bức thư
 
-Cô có đồng ý theo ta không?-Nữ hoàng băng giá nói
 
-Nếu tôi theo cô, cô sẽ để cho các bạn tôi an toàn chứ?-Cự Giải hỏi
 
-Đương nhiên rồi! Vì ta…chỉ cần 1 người bạn mà thôi!-Giọng nữ hoàng có vẻ thoáng buồn.
 
-Các bạn tôi thì sao?-Cự Giải hỏi, đôi mắt nhìn quay các bạn mình đang nằm
 
-Chúng chỉ bị ngất thôi, mấy phút nữa tỉnh lại ngay ý mà!
 
-Vậy…tôi….đồng ý…..
 
-Quả là một quyết định sáng suốt đấy, công chúa bé nhỏ!-Nữ hoàng băng giá khẽ cười
 
-Không được Cự Giải, cô không được đi!-Thiên Yết gào lên
 
-Nếu tôi không đi, thì mọi người sẽ ra sao đây? Anh nói đi?
 
-Tôi sẽ bảo vệ họ, bảo vệ cho cả cô nữa…vậy nên…xin cô đừng đi….-Thiên Yết gần như điên loạn, anh cũng không biết mình đang nói gì, vì lúc này, anh có cảm giác như mình sắp mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng.
 
Lúc này…như trong 1 khoảnh khắc, nữ hoàng băng giá như nhìn thấy hình ảnh của Masumi năm xưa, nỗi hận lại trào dâng, cô sử dụng sức mạnh tấn công thẳng vào người Thiên Yết khiến anh ngã xuống đất:
 
-Thằng nhóc phiền phức!
 
-Thiên Yết??? Cô làm gì vậy, chả phải cô nói nếu tôi theo cô thì cô sẽ không làm hại họ sao?
 
Cự Giải vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Nữ hoàng băng giá rồi chạy nhanh ra đỡ lấy Thiên Yết, bỗng dưng, Yết nắm chặt lấy cổ tay cô, thì thào nói:
 
-Tôi không sao…cô đừng đi mà…Cự Giải….hộc…-Thiên Yết nói được nửa câu thì đột nhiên phun máu ra khắp mặt đất, máu đỏ thẫm ngấm xuống tuyết trắng
 
-Thiên…Yết….? Yaaaaaaaa…..
 
Khi nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên người Cự Giải tỏa sáng, 1 thứ ánh sáng đến chói mắt, 1 loạt những hình ảnh hiện ra, hình ảnh rất lạ, như chưa thấy bao giờ, trên mặt đất các chòm sao nằm đầy la liệt, mùi máu xộc lên, một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt đang đứng trong biển máu, đôi mắt không chút hồn người, miệng của thiếu nữ đó cũng không ngừng chảy máu, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng…rồi bất chợt, một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến Cự Giải sực tỉnh, cô ngã mạnh xuống nền tuyết, dòng hình ảnh kia cũng biến mất. Nữ hoàng băng giá khẽ che mặt lại thầm nghĩ:
 
“Sức mạnh tiên tri và điều khiển băng tuyết ư???”
 
Nghĩ rồi, cô khẽ nhếch mép cười:
 
-Cự Giải…cô thật thú vị, ta lại càng muốn có cô thêm, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được cô, cô gái…hahahaha…..Bây giờ ta tặng cô 1 món quà nhỏ nhé!
 
Dứt lời, nữ hoàng băng giá phát ra một loạt những mảnh băng nhọn hoắt bay về phía Cự Giải và Thiên Yết, Thiên Yết liền quay ra đỡ cho cô nhưng lạ thay, những mảnh băng đó bay xuyên qua người anh và bay thẳng đến chỗ Cự Giải, nó đâm vào người cô…sao….không hề có máu….AAAAAAAAA……Cự Giải đột nhiên hét lớn và ngã quỵ xuống tuyết, ngất lịm đi, Thiên Yết nhanh chóng chạy ra đỡ cô dậy và đưa đôi mắt lạnh lùng đầy hận thù nhìn Nữ hoàng băng giá:
 
-Cô đã làm gì Cự Giải?
 
-Ái chà…có gì đâu…chỉ là một món quà…để khiến cô ấy thành người của ta thôi mà! Còn bây giờ, để đề phòng, ta xin phép mang một người đi nhé! Cô bé này, được đó….Cáo từ nha chàng trai!- Nữ hoàng băng giá nhấc Song Ngư lên, thu nhỏ cô lại rồi biến mất để lại một tràng cười lạnh lẽo, buốt giá, ghim sâu vào lòng người…
 
-Cự Giải….Cự Giải…cô tỉnh lại đi, cô làm sao vậy?-Thiên Yết lay mạnh cô
 
Lúc này, các cung khác cũng bắt đầu tỉnh lại, và trông thấy khung cảnh tan hoang “không nhà, không cửa” và thêm cả Cự Giải đang ngất trên mặt đất khiến họ vô cùng kinh ngạc:
 
-Cô ấy sao vậy?-Xử Nữ hỏi một cách đầy lo lắng
 
-Sao cô ấy lại ngất thế này? Nhà đâu rồi?-Sư Tử ngây thơ (Công nhận)
 
Soạt…..Nhấp nháy…..nhấp nháy….Cự Giải khẽ mở mắt:
 
-A…cô tỉnh rồi! Cô không sao chứ?-Thiên Yết khá vui mừng, khác với vẻ lạnh lùng hàng ngày
 
Cự Giải tròn mắt nhìn anh 1 lúc rồi hỏi:
 
-Anh….là ai?
 
Từ xa, trên cây, 1 cô gái mặc một chiếc váy màu hồng, tai đeo một con thỏ trắng lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên dưới:
 
-Mọi chuyện trở nên….Thú vị rồi đây!
 
                                      
                                        ~ HẾT CHAP 21~
 

Đôi lời: Các bạn thấy chap này được không ạ? Đạt tiêu chuẩn hông? Chưa thì nhớ bình luận ý kiến để tác giả “còn biết đường để sửa” chứ đừng im lặng nha! Ngoài ra các bạn cũng hãy cho t/g biết cảm xúc của mình khi đọc chap này nhé! Bất kì đoạn nào cũng được! Arigatou Gozaimasu!


Yukimiko-Nữ hoàng băng giá!
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Wt9hyx


Được sửa bởi Takitori_cancer ngày Sun Jul 20, 2014 3:24 pm; sửa lần 1.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 3:23 pm

vui quá đi! Đăng dc ảnh r :)
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 5:07 pm

Lần này thì ít hơn nhưng vẫn sai chánh tả mà sao cự giải lại biết masumi
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 9:53 pm

Âu có biết âu
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 10:01 pm

Có mà em nhớ là lúc cự giải hôn mê đó nó ma...su...mi
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 10:09 pm

:v nhầm òi, em coi lại đi, CG gọi hiromi mờ
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 10:18 pm

Sai rồi ư hass
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeSun Jul 20, 2014 10:30 pm

Hì! Ai chả có lúc nhầm, cơ mak sao lần nào e cx bình luận về lỗi type z ? Chị nói chị.mún nghe cảm xúc kia mak! T.T
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 7:59 am

Em nói chap trước rồi mà
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 10:51 am

Chap dài :v
Chap chưa sâu và thiếu xúc cảm :3 
Còn sai lỗi chính tả và lỗi dùng từ :3 

Chị Taki đã viết đã viết:
khẽ nhớ về quá khứ, cô nhếch mép lên 

=> Chữ khẽ nên để ở vế sau sẽ hay hơn :v
Sửa: Chợt nhớ về quá khứ, cô khẽ nhếch môi cười nhạt 

Còn cái khúc mà Masumi mới chuyển vào, cứ cho là đẹp trai đi nhưng diễn tả hơi quá :v Nếu ko thì tụi con gái này quả thực rất phô trương và ham zai a~ :3



Thế thôi, e hảo hảo hóng chapt sau nha~
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitimeMon Jul 21, 2014 11:46 pm

Thanks nàng đã cho ý kín, ta cố tình để cho ham zai ý mak =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-