Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 5:37 pm

Chap 23: Nước mắt vô tận:
 
Tách….Tách…..
 
-“Mình đang ở đâu đây? Lạnh….lạnh quá……ai…có ai không?”
 
-“Cự Giải….có phải cậu không? Cứu mình với….sao cậu lại bỏ đi, sao lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ đó, xin hãy cứu mình…Cự Giải….”
 
…..Lạnh quá!.........
 
                                                              ****
 
Ầm…ầm….Vù…..vù…….Từng đợt gió buốt lạnh giá thổi liên tục, như muốn hất tung căn lều nhỏ bé của 12 chòm sao, bên trong căn lều, bầu không khí cũng vô cùng lạnh lẽo, nặng trĩu, bầu không khí như nhấn chìm mọi thứ….
 
-Làm sao đây? Song Ngư bị bắt đi mất rồi!-Thiên Bình lo lắng, nước mắt khẽ rơi
 
-Chúng ta thật bất cẩn khi để cho nữ hoàng băng giá đánh ngất!-Xử Nữ dằn vặt
 
Rầm……Nhân Mã đấm mạnh xuống đất, khuôn mặt ánh lên vẻ u buồn và đầy sát khí, anh nói:
 
-Tôi sẽ đi cứu cô ấy? Dù thế nào….
 
-Cậu có bị sao không? Cậu định đi đâu trong cái thới tiết như thế này hả?-Ma Kết nói, anh khẽ lườm như hăm dọa Nhân Mã
 
-Dù thế nào….Tôi cũng sẽ đi….cô ấy…Song Ngư…rất quan trọng…Bốp….
 
Nhân Mã gào lên như mất hết lý trí, một tiếng động chua chát vang lên. Bảo Bình đã tát cậu, cô hét lên:
 
-Anh không nghĩ tới Song Ngư sao??? Anh chỉ nghĩ tới mình thôi! Anh nói Song Ngư rất quan trọng với anh….chả nhẽ anh không nghĩ anh cũng rất quan trọng với cô ấy hay sao? Nếu anh có làm sao thì chúng tôi biết nói thế nào với cô ấy?- Bảo Bình như mất hết bình tĩnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
 
Nghe những lời nói của Bảo Bình, Nhân Mã dường như hiểu ra, anh khẽ cúi đầu:
 
-Tôi hiểu rồi…xin lỗi mọi người!-Nhân Mã cúi gằm mặt xuống, quay người bước ra chỗ khác.
 
-Bộp….-Bạch Dương vỗ 2 tay vào nhau để trấn tĩnh tất cả
 
-Các cậu đi ngủ ngay cho mình, nếu các cậu còn muốn có sức đi cứu Song Ngư!-Bạch Dương ra lệnh
 
-Cô ấy nói đúng, nếu không thì ta sẽ không thể đánh bại nữ hoàng băng giá đâu!-Sư Tử nói.
 
Bầu không khí lại chìm xuống, mỗi người lại tản đi một nơi, trong lòng ai cũng đang lo lắng cho cô bạn của mình. Thiên Bình khẽ lại gần Xử Nữ, cô nói, tay chỉ nhẹ vào Cự Giải đang ngồi bó gối ở góc lều:
 
-Xử Nữ…cậu có thấy Cự Giải rất lạ không?
 
-Ừm…cậu ấy cư xử như thẻ người xa lạ vậy! Tớ có cảm giác đó không phải là Cự Giải! Bình thường nếu Song Ngư mất tích thì cô ấy phải là người lo lắng nhất chứ? Đằng này chỉ ngồi yên 1 góc…..
 
-Chúng ta có nên tìm hiểu không?...-Thiên Bình hỏi
 
-Đến giờ không thể bắt đầu tìm hiểu từ đâu được! Đợi bão tan rồi tính sau!
 
-Ừm….
 
Thiên Yết-Anh đang lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, mắt hướng ra cửa sổ, đôi mắt lạnh như băng phiến, lẳng lặng nhớ lại chuyện hồi nãy:
 
-Anh…là ai?-Cự Giải mở to đôi mắt màu tím ngọc, nhìn thẳng vào Thiên Yết mà hỏi, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.
 
-Cô nói gì vậy Cự Giải? Cô…Cô không biết tôi ư?-Thiên Yết như không tin vào tai mình
 
-Còn các người nữa…là ai vậy?-Cự Giải rời mắt khỏi Thiên Yết và dè chừng nhìn các chòm sao xung quanh.
 
Bộp….Thiên Yết đột ngột nắm lấy cổ tay cô:
 
-Cô sao vậy? Tỉnh lại đi? Tại sao cô không thể nhận ra chúng tôi được cơ chứ?-Thiết Yết như mất bình tĩnh trước thái độ của Cự Giải
 
Cự Giải nhẹ nhàng đưa đôi mắt lườm Thiên Yết, đôi mắt không chút cảm xúc, như một người xa lạ, giọng nói lạnh lẽo cất lên:
 
-Bỏ tay tôi ra!-Cự Giải ra lệnh, giọng nói nghe nhẹ nhàng mà như có uy lực khủng khiếp, nó khiến Yết đành buông cô ra.
 
Sau đó, các sao đều im lặng, Cự Giải quay người bước đi tới một cái cây gần đó, dựa lưng vào và ngước đôi mắt nhìn lên trời cao.
 
Hiện Tại:
 
“Rốt cuộc là cô ấy bị sao vậy?”
 
Thiên Yết vẫn trầm ngâm nghĩ đi nghĩ lại chuyện này từ nãy tới giờ, không mở miệng suốt từ đầu tới cuối, bỗng… anh trông thấy 1 hình dáng quen thuộc đang đứng trong bão tuyết:
 
“Ai vậy? Mọi người đều đã ngủ cả rồi cơ mà?”
 
Từ trong cơn bão tuyết trắng xóa, mái tóc hồng nhạt quen thuộc bay phấp phới trong gió, Thiên Yết vội bật dậy khi trông thấy khuôn mặt ấy, người đó không ai khác, chính là Cự Giải. Cô đang đi giữa màn tuyết trắng, gió thổi hun hút, nhưng cô vẫn bước đi, từng bước đi rất nhẹ nhàng, như không bị cản trở bởi bão tuyết, cô khẽ đưa bàn tay lên, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, Thiên Yết đứng đằng sau, im lặng quan sát mọi hành động của cô, lúc này, bỗng nhiên, người Cự Giải phát sáng, toàn thân như biến đổi, mái tóc hồng nhạt vốn được cột gọn gàng đột nhiên xõa dài chạm đất, bộ váy trắng trên người biến thành một bộ váy màu xanh nhạt biển có họa tiết những bông tuyết trắng xóa, đôi chân cô không mang giày mà được buộc bằng những sợi ruy băng màu xanh, và điều kì lạ nhất chính là những tuyết tinh linh đang nhảy múa xung quanh cô, Thiên Yết vẫn đứng lặng người quan sát, cho tới khi một người xuất hiện từ trên trời, trong cơn bão tuyết trắng xóa……
 
-Nữ…Nữ hoàng…băng giá!!!?-Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Yukimiko
 
Mái tóc màu xanh biển lạnh giá nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay trắng muốt như tuyết ra đỡ lấy Cự Giải, Từ từ nhấc bổng cô lên cao, Thiên Yết vội vàng chạy tới như muốn níu giữ Cự Giải lại, anh ôm chặt cô từ phía sau nhưng vô ích. Cự Giải quay đầu lại nhìn anh, 1 ánh nhìn lạnh giá, rồi cô dùng sức mạnh của những mảnh băng phiến ghim chặt Thiên Yết vào 1 cái cây gần đó rồi tiến về phía anh. Thiên Yết cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng mảnh băng đang ghim chặt mình, Cự Giải ngày càng tiến lại gần, đôi mắt vô cảm nhìn anh như người xa lạ rồi cô đưa 2 lòng bàn tay hướng vào nhau, khẽ nhẩm:
 
-Lưỡi gươm băng giá….XUẤT HIỆN
 
Cự Giải hét to, lập tức một thanh kiếm bằng băng lớn hiện ra. Cầm thanh kiếm trong tay, Cự Giải lại gần Thiên Yết, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn anh:
 
-Em định giết tôi thật sao? Cự Giải……..Được, nếu vậy em cứ xuống tay!-Nói rồi anh khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đau đớn từ chính người con gái anh yêu
 
Cự Giải giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị chém vào người Thiên Yết thì:
 
-DỪNG LẠI….CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY CỰ GIẢI?????
 
Tiếng hét lớn khiến cho Cự Giải sững lại. Ra là Nhân Mã, vì lo cho Song Ngư nên anh chưa đi ngủ và đang dạo bộ thì trông thấy tình huống nguy hiểm nên chạy tới, vẻ mặt anh tức giận nhìn vào Cự Giải rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Yết.
 
-Ồ….có người tới rồi! Chúng ta đi thôi Cự Giải! Hẹn gặp lại nhé-Yukimiko ra lệnh cho Cự Giải rồi nhìn Nhân Mã.
 
Ngay sau đó, Cự Giải lập tức thu thanh kiếm lại rồi quay người bước theo nữ hoàng băng giá, trước khi bay đi, cô còn nhìn Thiên Yết thêm 1 lần nữa, vẫn là ánh mắt vô cảm đó nhưng có gì đó xa xăm và rung rinh rồi cô khẽ bay đi, cùng tấm áo choàng trắng muốt mờ dần sau màn tuyết rơi dày đặc……………
 
                                                           ***
 
-Anh nói sao? Cự Giải định giết Thiên Yết ư???-Tiếng của Xử Nữ hét lớn bên trong căn lều nhỏ bé khiến nó rung lên như muốn đổ sập
 
-Đúng vậy, tôi đã chứng kiến toàn bộ. Cự Giải…..cô ấy hành động như mất đi lý trí vậy! Nếu tôi không kịp ngăn lại….thì…..-Nhân Mã thở dài thuật lại câu chuyện
 
-Tại sao Giải-chan lại làm như vậy chứ!-Thiên Bình thắc mắc
 
-Đúng vậy, thật không giống với cô ấy 1 chút nào! - Bạch Dương nói
 
-Này…Thiên Yết, sao lúc đó cậu lại để cho cô ấy làm vậy hả???  Cậu định để im cho cô ta giết cậu như vậy sao?? -Sư Tử có phần hơi nóng giận túm lấy cổ áo của Thiên Yết
 
Trái lại với thái độ của Sư Tử, Thiên Yết chỉ im lặng, đánh ánh mắt ra chỗ khác, Ma Kết tiến đến và bỏ tay của Sư Tử ra rồi nói:
 
-Cậu nóng giận thì có ích gì chứ hả Sư Tử? Thiên Yết hành động như vậy chắc chắn có ý của cậu ấy!-Ma Kết nói một cách nghiêm nghị
 
-Hừ….cậu ta muốn làm gì thì tôi cũng mặc đó!-Sư Tử tức giận bỏ ra khỏi lều
 
-Để mình xem anh ta thế nào!-Bạch Dương nói với Xử Nữ
 
-Ừ…không cẩn thận cậu ta lại làm liều!-Xử Nữ nói
 
Rồi Bạch Dương vội vã rời khỏi lều chạy đi tìm Sư Tử, các cung còn lại vẫn tiếp tục bàn luận:
 
-Cậu nghĩ sao về chuyện này hả Bảo Bình?-Xử Nữ hỏi
 
-Theo tớ thì với tính cách của Cự Giải thì đến con kiến cũng không dám đập chứ nói gì tới giết người, đã vậy còn là Thiên Yết!-Bảo Bình phân tích
 
-Vậy thì tại sao cô ấy lại làm vậy?-Kim Ngưu hỏi
 
-Chuyện này….thật khó giải thích!-Bảo Bình ngẫm
 
-Chúng ta thử suy nghĩ lại xem Cự Giải trở nên như vậy là từ khi nào!-Song Tử nói
 
-Ừm…hình như từ lúc Yukimiko tấn công chúng ta thì phải!-Thiên Bình nhớ lại
 
-Ummmmmmm………-Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ, vì có lẽ đây chính là chìa khóa để có thể giải cứu Cự Giải và Song Ngư, cũng như thoát khỏi nơi này, bỗng một tiếng nói lạnh giá vang lên:
 
-Cô ấy bị điều khiển!-Thiên Yết im lặng đã lên tiếng
 
-Điều khiển? Ý cậu là sao?-Ma Kết nói
 
-Ánh mắt của Cự Giải, rất lạ!-Thiên Yết nói ngắn gọn
 
-Phải rồi! Chính là cái đó!-Xử Nữ nói
 
-Cậu giải thích đi, bọn tớ chả hiểu gì cả! - Bảo Bình nói
 
-Có lẽ khi tấn công chúng ta, Yukimiko đã làm gì đó với Cự Giải khiến cho cô ấy trở nên như vậy, và có lẽ chính cô ta đang điều khiển Cự Giải làm vậy!
 
-Ra là vậy! Vậy thì có nghĩa cô ta sẽ sử dụng Cự Giải để chiến đấu với chúng ta!-Kim Ngưu nói
 
-Ừm…có lẽ vậy! Bây giờ mọi người chuẩn bị đi, đợi sáng mai chúng ta sẽ đi tìm tòa lâu đài băng giá!-Thiên Bình nói
 
-Ừm….mọi người có vẻ phấn chấn lên rồi! Tâm trạng cũng khá nhiều! Đều nhờ cậu đó, Thiên Yết!-Ma Kết vỗ mạnh vào người Thiên Yết
 
-Không có gì…..-Thiên Yết lạnh lùng đáp lại rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài trời
 
Ma Kết thấy vậy liền thở dài rồi bỏ ra chỗ khác, anh nghĩ thầm: “Cái tên này! Lúc nào cũng như vậy!”
 
Thiên Yết im lặng và nghĩ lại lúc đó, ánh mắt của người con gái đó, lạnh lùng đến vô cảm. Đôi mắt màu tím trong suốt như thủy tinh đó nhìn anh, không một chút cảm xúc, không chút tình cảm, cái nhìn đó khiến con tim anh đau lắm, anh cũng không biết vì sao…nhưng nó…rất đau….cơn đau thật tồi tệ…..
 
                                                          ****
 
Về phần Bạch Dương, cô vẫn đang đi tìm Sư Tử bỏ đi từ hồi nãy, tiếng gọi của cô bị át đi bởi tiếng của bão tuyết:
 
-Sư Tử….anh ở đâu! Mau quay về đi!.....
 
Âm u….âm u, vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại tiếng của Bạch Dương chỉ có tiếng gió gào thét cùng màn đêm vô tận. Cô khẽ co người, 2 tay xoa mạnh vào nhau hy vọng ấm hơn chút, đột nhiên, 1 ánh lửa ấm áp như sưởi ấm cô, vòng tay ấm áp đang ôm vòng qua đầu cô, cô quay người lại và….
 
-Sư…Tử???
 
-Cô đang làm gì ở đâ…..hự! - Sư Tử chưa trách móc hết câu thì Bạch Dương dã lao vào người anh và ngất đi….
 
-Trời đất, cô ngốc này! Chắc lạnh quá đây mà! Hả….cái gì đây…máu?!!!
 
Sau lưng Bạch Dương có máu, cô bị 1 mảnh băng cắm vào lưng nên đã ngã quỵ, Sư Tử vô cùng hoảng hốt
 
-Trời ơi, Bạch Dương, ai làm cô ra thế này, mở mắt ra đi chứ! Mở ra nhìn tôi đi! BẠCH DƯƠNG…..!-Anh hét lên và cố làm cô tỉnh lại
 
-Sư Tử...may quá…anh đây rồi! Nhưng sao trông anh lo lắng vậy!
 
Bạch Dương khẽ mở mắt nhìn Sư Tử khiến anh mừng rỡ và đặt cô lên lưng rồi nói:
 
-Cô ráng lên, tôi sẽ đưa cô về để Xử Nữ chữa cho cô!
 
BÙM……..Phập…phập….phập……bỗng một tiếng động lớn phát ra rồi ngay sau đó là 1 loạt mảnh băng mỏng và sắc nhọn bay sượt qua Sư Tử, 1 trong những mảnh băng đã quệt vào mặt anh, khiến vết thương chảy máu….Sư Tử lấy tay quệt đi vết máu rồi hét lớn:
 
-Là ai???? Hả….tại sao lại tấn công bọn tôi!!!!!
 
Từ trong cơn bão, một người xuất hiện, mái tóc bay trong gió với bộ váy xanh biển đang phấp phới trong bão tuyết cùng với đôi mắt lạnh lùng nhìn 2 người họ.
 
-Là….là….cô!!!!!-Sư Tử mấp máy
 
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Bạch Dương cố hé mắt ra, trên lưng của Sư Tử, cô cố nhìn và không thể tin vào mắt mình….
 
-Mái tóc đó, không lẽ…là…là…..tại sao…tại sao lại là người đó…-Thì thầm được vài từ rồi Bạch Dương ngất đi với tiếng gọi hoảng hốt của Sư Tử….
 
                                                 ~ HẾT CHAP 23~
 
*Đôi lời từ tác giả: Anou…..ra chap 23 rồi nhỉ! Tác giả xin lỗi vì để các bạn đọc đợi lâu! Thực sự xin lỗi rất nhiều! Cũng tại dạo này tác giả hơi bị bận chuyện học hành, khi nào ổn định t/g sẽ cho ra truyện đều hơn! Hy vọng mọi người hiểu cho t/g nha!!!!!
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 6:19 pm

Hơi ngắn
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitimeThu Sep 04, 2014 8:06 pm

ukm, cảm ơn e đã bình luận! Hixxxx....h truyện của tui ế sao  15
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitimeSat Sep 06, 2014 10:10 pm

Mới vào đầu năm tui cũng bận bù đầu nè
chap này có biến, hóng hóng chap sau nhé
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitimeFri Sep 12, 2014 10:42 am

thanks bạn :'(
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-