Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Xử Nữ _ XX] Nhạt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
_Nazo_
Học sinh chưa nhận lớp
_Nazo_
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 26/08/1998
Join date : 21/06/2014
[Xử Nữ _ XX] Nhạt Empty
Bài gửiTiêu đề: [Xử Nữ _ XX] Nhạt   [Xử Nữ _ XX] Nhạt Icon_minitimeMon Aug 04, 2014 9:18 am

Cô là Xử Nữ, như bao sinh viên xa quê khác, cô cũng đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ nơi cuối con hẻm gần trường đại học của mình. Ngày qua ngày, cuộc sống cô vẫn rất mực bình dị, chả chút gọi là hấp dẫn, sáng dậy vào trường, siêng thì có mặt đầy đủ, ngán thì điểm danh cho có rồi cúp cua. Cuộc đời nhàn hạ đến mức nhiều khi nằm đêm, cô Xử còn tự nhận xét mình nhạt nhẽo, buồn buồn lặp hẳn một kế hoạch thay đổi trong đầu rồi sáng thức dậy, suy nghĩ, tính toan cũng theo giấc mộng mà chìm sâu vào quên lãng. Cũng may, ông trời còn thương, ít nhất cũng tạo chút sóng gió cho cuộc đời vốn nhạt tuếch ấy.






Tiệm cà phê mà cô làm thêm là chỉ là một quán nhỏ, tuy cơ sở vật chất sơ xài nhưng mùi vị cà phê phải gọi là rất đặc trưng nên cũng kiếm được kha khá khách. Phải nói thêm, cô là chân chạy bàn duy nhất ở đây. Bình thường, khách quen của tiệm chỉ  là mấy ông cụ trong hẻm, lâu lâu có vài vị khách trung niên thuộc hàng sang, tuyệt nhiên chả có mấy vị khách còn trẻ tuổi mà quen với mùi cà phê đắng chát. Ấy vậy mà dạo gần đây lại có một người như thế, một cậu trai trạc tuổi Xử, mái tóc dài luôn được cột gọn gàng, thậm chí tên ấy còn xài kẹp tóc nữa chứ. Đàn ông đàn ang mà trông còn dễ thương hơn cả cô nên đôi khi Xử cũng có chút không ưng ý, hay nói thẳng ra là ghét cái tên đẹp mã ấy. Cô biết hắn, không, cả trường cô đểu biết gương mặt ấy, tên Thiên Bình nổi tiếng hot nhất toàn trường.






Hắn lúc nào cũng canh lúc cửa tiệm gần đóng cửa mới chịu đến, ngồi vào cái bàn cạnh chiếc cửa sổ lớn hướng ra góc khuất của con hẻm, tuy không ưa nhưng Xử Nữ phải công nhận hắn rất biết lựa chỗ, chỗ ấy là vị trí ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong cửa tiệm, cô cũng thích ngồi ở đó đợi ánh mặt trời rũ xuống lúc vắng khách, tất nhiên là trước khi bị hắn dành mất cái chỗ ấy.








Tan ca, Xử Nữ lại lẩn thẩn bước đi trên con hẻm nhỏ, đen kịt với ánh đèn đường mập mờ đầu ngỏ. Lúc ấy cô mới biết giá trị của cái gương mặt quê mùa chả tí ưa nhìn mà mình đang sở hữu, thử hỏi có cô gái xinh đẹp nào tầm tuổi cô dám đi trên con hẻm ấy vào khoảng chập tối thế này không? Nhiều lúc thích chí cô còn vừa đi vừa nhắm mắt, hưởng thụ làn gió lạnh luồng qua kẽ tóc, cô cực thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác quen thuộc như mùi vị ở quê vậy. Tất nhiên, nhắm mắt nên bước đi của cô có chút loạng choạng, ngã sang bên này, né sang bên kia là chuyện thường, cơ mà việc gì phải sợ, con hẻm vào giờ này có ai ngoài cô đâu, đinh ninh trong lòng là thế. Một ngày nọ, thần may mắn không mỉm cười với cô nữa, vừa nhắm mắt, đi được hai ba bước, cô đụng phải cái gì đó cưng cứng, mở toang mắt ra thì thầy mình đang đi bên lề bên kia con hẻm và người cô vừa đụng chẳng ai khác chính là vị khách quen thuộc Thiên Bình. Lúc ấy cô mới nhận ra, từ rất lâu rồi, con hẻm ấy không còn của riêng cô nữa, cậu ta luôn sánh bước cùng cô.







Lại một ngày nọ, quán đóng cửa sớm, sớm đến mức tên khách đáng nguyền rủa kia còn chưa kịp xuất hiện, Xử Nữ dọn dẹp đồ đạc rồi hí hửng chạy về kí túc xá, cô là cô chỉ muốn ngủ nhiều thêm chút nữa thôi. Ấy vậy mà trời không thương, vừa bước chân ra khỏi quán là gặp ngay hình ảnh cậu Thiên Bình đang lọ mọ, hai chân khuỵu hẳn xuống làn đường, hai tay đưa qua đưa lại trên đất như đang tìm kiếm cái gì đấy. Không thân không thích thì việc gì phải giúp nhau, phương châm sống của Xử Nữ là thế, nên học cũng được gần năm rồi vẫn chưa có lấy được 5 người bạn. Cô cẩn thận nhìn ngắm cậu ta một lúc rồi tự vạch sẵn cho mình con đường để không đụng phải Thiên Bình. Nhưng ai ngờ được kế hoạch thất bại. Hắn chụp ngay tay cô lại, kéo sát mặt cô đối diện với mặt hắn:





-Ah! Cô ở quán cà phê... Ngại quá, tôi làm rơi kính sát tròng lại bị cận hơi nặng nên phiền cô...



Xử Nữ gỡ tay hắn ra, nể tình khách quen nên cô phá lệ cúi người tìm giúp hắn nhưng chưa được 10 phút thì tên kia đột nhiên kêu toáng lên:




- Chết chửa! Tối thế này rồi cơ à, tìm cũng không được... phiền cô quá...hay cô dắt tôi về nhà được không...?







Hà hà! Đường thì không thấy mà biết trời đang tối, kể cũng hay, thôi khách hàng đã nói họ bị cận, cần giúp thì hà cớ gì phục vụ không giúp đỡ, thế là Xử bấm bụng cất cơn buồn ngủ sang bên nắm tay kéo hắn ta về nhà theo lời mô tả của hắn. Lạ thật, bàn tay hắn lạnh toát, vậy mà cô tưởng chỉ có những kẻ quanh năm cô độc như cô thì bàn tay mới toả ra cảm giác ấy, không ngờ một tên nổi tiếng cũng như thế! Đáng ghi nhớ... Đáng ghi nhớ!






Tuy đã hai mấy năm sống cảnh FA nhưng Xử chả phải dạng nai tơ mà chẳng biết cái chiêu làm quen cũ xì ra đấy, cũng chẳng phải dạng hoang tưởng mà mới thế đã nghĩ ngay là người ta định cưa cẩm mình. Sự thật đã chứng mình, hắn làm thế là để kiếm chỗ để trút bầu tâm sự. Từ sau hôm ấy, hắn dạng dĩ bắt chuyện với cô trên đường về, dần dần thành thói quen, cô cũng cởi mỡ hơn với hắn. Nhưng cởi mỡ đâu có nghĩa hắn nói gì cô cũng muốn nghe, ấy vậy mà hắn vẫn vô tư trút hết mọi tâm sự lên người cô, kể cả việc hắn đang yêu thầm một cô gái. Đúng là cô không ưa cái loại mới quen đã tỏ ra thân thiết ấy, thấy chưa hắn càng kể cô càng ghét. Sao hắn không ngậm cái mồm lại đi nhỉ?







Nghe nói hắn yêu thầm cô gái ấy từ lúc mới vào trường, ngày ngày hắn đều lén nhìn cô trong thư viện. Kể cũng lạ, ai chả biết hắn mới vào đã để ý ngay cô nàng hoa khôi học trên hắn một khoá. Ấy vậy mà Xử Nữ cứ ngỡ người đẹp thì không thông minh, xem ra cô phải nghĩ lại rồi, cô nàng này vừa xinh đẹp đứng đầu lại chăm chỉ đọc sách thế này thì hẳn tính tình rất dịu dàng, ngoan ngoãn, cái này dân gian hay đồn đại là “con nhà người ta” này, không yêu kể cũng uổng.







Nhắc tới thư viện, Xử Nữ cũng có một quá khứ chẳng mấy hiển hách về cái nơi toàn là sách ấy. Lúc mới vào trường vào trường, những khi rãnh rỗi cô đều vào thư viện, tất nhiên cô chả ngoan hiền như cô hoa khôi kia, đó là chỗ ngủ của cô mà thôi. Lâu dần mấy nhỏ nhiều chuyện còn gắn cho cô gái danh “mọt sách”, thiệt lòng làm cô hơi hổ thẹn. Còn nhớ cô ngủ ở đó cũng được khoảng 3 tháng, vào một ngày trời âm u, cô ngủ sâu hơn bình thường, trong lúc đang mơ thì có nghe tiếng người gọi dậy ấy thế là cô ngước mặt lên, vô tình cái đầu cứng của cô đụng phải cằm của người ấy. Vậy mà Xử Nữ chỉ đưa tay lấy một miếng băng cá nhân dán vào ngay cái cằm ấy rồi xoay người, gập 90 độ rồi quay phắt bỏ đi chả một lời xin lỗi, nghĩ tới mà càng thêm xấu hổ.






Lại một điều lạ nữa là cô nàng hoa khôi hắn yêu thầm theo hắn kể là khuôn mặt lúc nào cũng man mác buồn, ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc buồn buồn đó, lắm lúc tức giận, Xử Nữ nói vu vơ:






- Thế sao anh không bỏ quách cho rồi! Con gái mặt suốt ngày đưa đám như thế thì thương làm gì.




Hắn lại trơ khuôn mặt cười khó coi ra đối diện trước mặt cô. Cô cực ghét khoé miệng tươi cười với đôi mắt dịu dàng ấy, cô sẽ lại mơ tưởng mất. Đúng “sẽ lại”...






Mấy tuần nay, cô tiến bộ hơn hẳn trước, cô không còn nhìn hắn với khuôn mặt ủ dột nữa, cô cười nhiều hơn. Nhưng mà tên Thiên Bình ấy thật khó chiều nha, sao càng lúc mặt hắn càng buồn vậy? Cô phải làm gì đây, cô phải làm gì để hắn cười với cô như khi đó đây? Cơ mà được gì chứ? Hắn nói ngày mai hắn sẽ tỏ tình.






Rồi tin tức hai bông hoa của trường đang cặp kè truyền đi nhanh đến chóng mặt. Trai tài thì sánh đôi với gái sắc có gì mà khó chịu... Hắn vẫn đến quán như thường lệ, vẫn ngồi vào cái chỗ cô ưa thích nhất nhưng những cuộc trò chuyện trên con hẻm nhỏ ngày một ít đi rồi dừng hẳn. Kết thúc rồi!






Thật khéo, hôm nay hắn dẫn cô nàng đến quán, định ra mắt với cô hay sao? Cô trưng khuôn mặt tươi cười niềm nở nhất đến bàn hắn phục vụ, ấy vậy mà hắn một chút cũng không đưa mắt nhìn cô. Tuyệt tình thế.




Cũng hôm đó, quán vẫn còn lắm khách mà ông chủ một hai bắt cô về. Chả hiểu tại sao cơ mà về sớm ai chả thích, thế là Xử Nữ dọn dẹp hết đồ đạc và rời ngay khỏi quán, cái đôi đó, họ cũng về mất rồi.







Hôm nay Xử Nữ  lại thẩn thờ, nhắm tịt đôi mắt để tận hưởng lại cảm giác cả cơ thể chìm dần vào bóng tối tận hưởng làn gió mát mà mấy tháng nay cô không có dịp cảm nhận, bỗng mí mắt nóng hổi, cũng may cô đang nhắm mắt, nếu không thì mấy giọt nước ích kỉ kia sẽ trào ra mất. Khốn thật! Cô lại đâm sầm ai đó! Đời cô bất hạnh thế sao? Mở mắt ra lại là khuôn mặt tươi vui đáng ghét ấy, hắn mở lời:




- Cô Xử hôm nay vui nhỉ

...




- Bộ bắt gặp “hình dáng” tôi đi hẹn hò làm cô vui thế à? Phũ quá nha...

 

- “Hình dáng”...?




- Ủa bộ cô chưa biết hả? Ấy mà quên cô không hỏi nên tôi cũng quên giới thiệu, tôi tưởng cô nhớ tôi chứ... Buồn thật nha ~



...




- Cô em còn nhớ cái tên tóc tai lượm thượm bị cô em cho một phát vào cằm không? Hắn ta là người em sinh đôi trong truyền thuyết của tên hotboy toàn trường đó!


...





-Sao? Thấy gương mặt thật của hắn thế nào? Xinh trai hơn anh mình không? À mà tên tôi là Thiên Yết!



...




- Nè! Đừng nói quên thật nha! Ít nhất cô cũng phải nhớ cái này chứ... Tôi gặp cô ở thư viện...THƯ VIỆN ĐÓ...!









Thế bây giờ nên bắt đầu lại câu chuyện với chàng trai tên thật là Thiên Yết nhỉ... Ở quán cà phê nhỏ nơi con hẻm thưa thớt, kì lạ thay có tận hai phục vụ. Một cô gái khuôn mặt chả mấy khả ái và một chàng trai với mái tóc lúc nào cũng rối xù...
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Xử Nữ _ XX] Nhạt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Xử Nữ _ XX] Nhạt   [Xử Nữ _ XX] Nhạt Icon_minitimeMon Aug 04, 2014 12:12 pm

truyện đáng yêu ghê =)) tuy là vẫn còn 1 ít lỗi chính tả, vd: "lặp hẳn một kế hoạch" ~> "lập". lập ở đây là trong "thành lập" ý :v

"sơ xài" ~> sơ sài
"đầu ngỏ" ~> đầu ngõ
"cởi mỡ" ~> cởi mở
"rãnh rỗi" ~> rảnh rỗi
...

nchug là vẫn còn đấy nhưng mình onl đt nên k type nhiều đc :/ lần sau bạn chú ý hơn nha :3

Truyện hay lắm ;)

Chúc bạn vui :D
https://truyen.catsboard.com  
 

[Xử Nữ _ XX] Nhạt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3
» [Có lòng nhân hậu nhất, thích làm việc thiện nhất]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 10]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 1]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-