Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1   Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1 Icon_minitimeThu Aug 14, 2014 12:34 pm

♥ Chap 1 ♥ Trước cơn bão, bao giờ trời cũng yên, biển cũng lặng (Part I) ♥



Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1 Se9fko

 
Chíp chíp...
 
Thật quả là một ngày đẹp trời! Mùa đông, nhưng thời tiết ở thủ đô Hà Nội khá thất thường. Ánh nắng chan hòa. Từng chú sâu khẽ cựa mình, thức dậy qua một đêm dài ngủ yên. Hôm nay là Thứ Hai, mọi người ai cũng bận rộn bắt đầu một ngày mới. Trên một con đường phủ đầy bóng râm thấp thoáng bóng dáng của mười hai cô cậu học sinh đang "vui vẻ" trò chuyện dưới tán cây xanh rộng lớn: Về phía đám con gái, một cô nàng có dáng vẻ vô cùng người lớn đang nói, miệng không ngừng nghỉ. Chỉ tội cho năm cô gái kia phải vừa đi vừa nghe tra tấn. Thật ra là đáng lắm! Chẳng tội gì đâu! Về phía bên tụi con trai cũng đang hứng chịu sự tra tấn dã man hơn với "cơn mưa sáng sớm mùa đông" của một anh chàng trông cực "ngầu", khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chả là...
 
~♥~♥~ Cùng leo lên cỗ máy thời gian của Đôrêmon quay về thời điểm tối hôm qua ~♥~♥~
 
(Đô: Ê ê ê! Ở đâu mà mấy người có!?
Jan: Truyện của tui, tui muốn có là có à!
Đô: AAAAAA *ức chế)
 
~♥~11 giờ 50 phút tối tại nhà các sao nữ~♥~
 
Rầm rập... rầm rập... năm sao nữ cứ y như là đang diễu hành! Ma Kết đi tiên phong, miệng không ngừng hô thật to cho đến khi hàng xóm phải mắng:
 
- Bước đều... bước! Phòng Mama Tổng Quản thẳng tiến! Bước đều...b...
 
- Trời ơi là trời! Đất ơi là đất! Đêm hôm khuya khoắt! Có để cho người ta ngủ không?
 
- Gâu gâu…
 
- Méo…
 
- Ẳng… ẳng…
 
Theo sau tiếng hét vang trời của bà hàng xóm là tiếng chó mèo kêu ầm ĩ. Bà ta là người gây ồn thì có!
 
Đây rồi! Căn phòng với cái cửa màu trắng hiện ra trước mắt...
 
Cạch.
 
Năm bạn bước vào phòng... rón rén... Phịch. Cả đám đồng loạt ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên đang mở thao láo của Xử Nữ. Bốn phút trôi qua... Năm bạn vẫn đang nhìn nhau, miệng cười nham hiểm... bỗng vang lên tiếng hát "say đắm lòng người" của dàn tốp ca Kết - Yết - Ngưu - Giải - Ngư:
 
Có con chim vành khuyên ù, 
Dáng trông thật du côn quá, 
Mặt thẹo, đầu đinh,
"Đánh chết cha xóm làng". 

Chim đập bác chào mào bầm tím, 
Chim đập cô sơn ca bầm xanh, 
Chim đập anh chích chòe bầm đen, 
Chim đập chị sáo nâu bầm dập. 

Có con chim vành khuyên ù,
Kết băng cùng con chim ốm, 
Đầu trọc, mồm hôi
"Đánh chết cha xóm làng"."

 
"Em ước là đầu trâu mặt ngựa...
Em ước là đầu chó mặt heo...
............................................"
 
- Tụi bây muốn làm trâu, ngựa, chó, heo thì mần ơn ra chỗ khác giùm một cái!!! Phòng này là phòng của ta mà!!!!!!!!!!! - Xử Nữ hét, nhưng có vẻ chẳng nhằm nhò gì! Năm giọng ca “đầy triển vọng” của năm 2014 vẫn vang lên...
 
"Hai vây xinh xinh...
Cá vàng bơi trong chảo mỡ...
Ô kê! Bật bếp!
Cá vàng cháy đen thui!"
 
Bla bla...
 
Có mấy bài hát chế mà cứ nghêu ngao hát mãi suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ: mỗi đứa một câu tiếp nối nhau theo thứ tự, báo hại Xử Nữ tỷ tỷ mất ngủ cả đêm vì ám ảnh! Chẳng biết dàn tốp ca chúng nó ăn trúng cái gì nữa... Lại tốn tiền thuốc viêm họng và thuốc điên rồi...
 
Tại nhà các sao nam lúc 11 giờ 58 phút 59 tích tắc~
 
"Rằng anh yêu em!!!
Ế ồ ồ ế ô!!!
Yêu ngay phút ban đầu!!!
Tình cờ mình quen nhau!!!
Trong ánh mắt em trao!!!
Này em yêu ơi!!!
Yêu em nhất trên đời!!!
Và chỉ mình em thôi!!!
Trong trái tim anh!!!
Oh! I love you!!!"
 
“Em ước mơ được làm siêu nhân!
Làm siêu nhân, làm siêu nhân!
Em ước mơ được làm siêu nhân!
Mặt quần ch*p, bay vòng vòng!”
 
Vâng! Đây chính là hai giọng ca "oanh vàng" của đôi song ca Sư - Song đang vang lên trên nền nhạc được đệm bởi trống – nồi niêu, xoong chảo và đũa của Bảo Bình, chập cheng – hai cái nắp nồi của Nhân Mã ở phía dưới "sân khấu" - khán đài - giường ngủ của Thiên Bình là Bạch Dương đang hò reo cổ vũ hết sức là nhiệt tình và Thiên Bình đang tỏa sát khí, lấy chăn đắp kín mít, lấy gối bịt hai tai la hét:
 
- Im hết coi! Thật tình là ồn ào quá!!! Để cho người ta ngủ!
 
Nhưng la thì la, hét thì hét, ồn thì ồn… nhưng mà quậy thì vẫn quậy!!! Quẫy lên nào mấy bạn ơi!!!
 
~♥~♥~ Leo lên cỗ máy thời gian, quay về hiện tại trước khi thằng Đô ú nó lại bức xúc ~♥~♥~
 
Hic… cơn mưa đã dứt, Sư Tử và Song Tử lại "song ca" tập hai với nhau nào là về cô ca sỹ mới nổi, ban nhạc Rock yêu thích giải nghệ, cả chuyện đêm hôm qua có con thằn lằn ở trong nhà tắm đánh nhau với con gián! Sau đó là cuộc cãi nhau giữa Kim Ngưu và Sư Tử xảy ra với chủ đề "Kim Ngưu ăn quá nhiều, coi chừng thành heo". Những đứa còn lại thì không nói gì, thở dài ngao ngán. Họ cứ thế rảo bước trên đường tới trường với cái lỗ tai mệt rã rời.
 
~♥~Tại trường Hoàng Đạo~♥~
 
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đứng lại tên kia!!! Nhà ngươi nỡ lòng nào ăn hết thức ăn dự trữ cho buổi học hôm nay của ta!!!!!! (Ôi trời! Tính ăn vụng trong giờ học à?)
           
Một tiếng hét như sấm vang lên, làm cả trường rung rinh... Tiếp sau đó là tiếng la thất thanh của một cậu học sinh phối với tiếng rầm rầm của bàn ghế đang bị ngã mỗi khi hai bạn lướt qua:
 
- Ối ối!!! Tha cho tớ đi mà!!! Tại đói quá với lại... để cậu dễ tập trung học bài hơn, chứ ăn hoài sao học được?
 
- Còn dám nói nữa hả? Không cần cậu quan tâm! Tớ ăn mới học được!
 
- Thôi tha cho cậu ấy đi Kim Ngưu... Cậu cũng thừa biết cái tính phá phách của Nhân Mã mà!
 
- Hừ! Thôi được... Nhờ có Song Ngư mà ta mới tha cho nhà ngươi đấy! Lần sau đừng có dại dột mà tái phạm nữa đấy! Con Ngựa ngốc!
 
Kim Ngưu "hừ" lạnh một tiếng, hất mặt, hất tóc, hất mạnh quá suýt nữa là quẹo cổ luôn! Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích:
 
- Hí hí! Không biết cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi nữa!
 
- Và câu nói của cậu cũng không biết đã thốt ra bao nhiêu lần rồi đấy Bạch Dương! - Xử Nữ lên tiếng.
 
Bạch Dương đơ ra, im bặt, thế là cả lớp lại được một trận cười vỡ bụng.
 
Đây là một buổi sáng như thường lệ của lớp 11A1. Lúc nào cả trường cũng "được" khuấy động bởi cặp đôi Ngưu - Mã.
 
- Ê mà nè Thiên Yết, cả đêm hôm qua các cậu hát hò như vậy mà sáng nay vẫn nói chuyện bình thường được à?
 
- Tớ thấy cũng lạ đó. Kim Ngưu còn la hét như mọi ngày nữa kìa. Mà tớ phải công nhận: cậu quả là thần kinh thép đó nha! Nghe tụi tớ tra tấn mà vẫn không sao. Ngưỡng mộ cậu quá Xử Nữ à!
 

- Tớ cũng ngưỡng mộ mấy cậu. Hát suốt mấy tiếng đồng hồ!



Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1 2zqbvbo


_End chap 1_


Được sửa bởi Capryl Janya ngày Thu Aug 14, 2014 1:08 pm; sửa lần 3.
 
 

Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?-