Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2   Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 Icon_minitimeThu Aug 14, 2014 1:16 pm

♥ Chap 2 ♥ Trước cơn bão, bao giờ trời cũng yên, biển cũng lặng (Part II) ♥


Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 2yv2vww


(Giới thiệu về 11A1 một chút nha~)
           
11A1 là lớp giỏi nhất khối nhưng cũng được xếp vào hạng cá biệt nhất khối bởi những siêu sao phá phách này. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng cái lớp mười hai người này rất ư là đoàn kết, bởi vì: Trừ những lúc có đứa bận không đi chung được ra thì đi đâu cũng có hội, ai lỡ gây chuyện với một thành viên nào đó trong lớp thì y như rằng... ai cũng biết kết cục của tên đó thảm hại đến mức nào! Nhưng thật ra thì vì lý do lớp có số lượng học sinh ít, tỉ lệ nam nữ bằng nhau và mơ ước bảo vệ quyền của mình trong trường (mặc dù nam nữ bình đẳng rồi nhưng không hiểu sao cứ vẫn tiếp tục), lớp được chia thành hai phe: Ice Queen và Ice King... hai phe lúc nào cũng đấu đá nhau, cứ như là chó với mèo! Hiếm khi thấy "tình thương mến thương" lắm! (Trừ những buổi sáng như mọi ngày í).
 
Trong Ice Queen: Ma Kết làm thủ lĩnh. Chẳng biết thế nào mà bé quái nhất hội lại được làm thủ lĩnh... Có một sự kỳ lạ lùng và bất bình thường không hề nhẹ...
 
Trong Ice King: Thiên Bình làm thủ lĩnh. Cái tên lạnh lùng mà khùng vô đối này (nó khùng âm thầm và chỉ khùng khi ở một mình nên chẳng ai biết cả. Bệnh án này được khoa học chứng minh là: Tự kỷ) được cái chức thủ lĩnh là nhờ trong một cuộc tranh giành chức, nó đã xử lý năm bạn hiền còn lại bằng một chiêu vô cùng độc: Chôm lọ thuốc xổ do Bảo Ca sáng chết thất bại trong hộc tủ mang tên "Thí nghiệm thất bại nguy hiểm của Bảo Bảo". Sau đó cho vào chén súp do chính nó nấu... và thế là... nó chiến thắng trong sự đau khổ tột cùng của năm thằng bạn đang quằn quại làm bạn với cái nhà vệ sinh. Chậc... tội nghiệp...
 
Cha mẹ của họ vì lý do bí mật nào đó và muốn cho con mình có cuộc sống tự lập, nâng cao tình bạn giữa mười hai bé sao với nhau nên cho xây hẳn hai căn biệt thự đối diện nhau (nữ ở một nhà, nam ở một nhà), cách nhau một con đường. Ice Queen và Ice King vì thế mà cũng hay chạm mặt nhau và hay xảy ra xung đột, cãi nhau suốt.
 
(Đã giới thiệu xong, chúng ta trở lại câu chuyện nhé)
 
 Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 Msfzvo
 
Tiết học thứ nhất...
 
Xì xầm xì xầm...
 
- Tất cả trật tự! Em nào có thể giải bài toán này? Cô nói trước là bài này được trích từ cuốn Bài tập nâng cao của cô, cực kỳ khó đấy! - Nói rồi cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp nhưng không kém phần "hiền" của lớp nở một nụ cười nham hiểm, làm cả lớp ai cũng rùng mình - Cô mời Bảo Bình! - Rồi cô đưa mắt tìm hắn...
 
Yên tĩnh...
 
Sột soạt... sột soạt... (tiếng những trang giấy bị gió thổi cọ vào nhau)
 
- Bảo Bình đâu rồi? - Cô hỏi, khuôn mặt khá bình thản, chắc có lẽ điều này không còn là xa lạ với cô nữa.
 
- Ê mà... - Kim Ngưu thốt lên, cả đám quay lại, tính cả cô giáo nữa thì có tới hai mươi con mắt đổ dồn về cô, chăm chú nhìn không chớp mắt - Mọi người có thấy Nhân Mã đâu không?
 
BÙM!!!!!!!!!!! Loảng xoảng...
 
- Tớ biết 2 tên đó ở đâu rồi đấy! – Song Ngư nói, miệng cười nham… nhở, tay chỉ về một hướng - Mọi người nhìn về phía đám khói bảy màu ở góc hành lang kia kìa!
 
- PHÒNG THÍ NGHIỆM! - Cả bọn đồng thanh, cô giáo thì hơi lo lắng vì sắp phải sửa cái phòng thí nghiệm lần thứ sáu từ đầu năm tới giờ! Chỉ mới ba tuần thôi mà? Thế nào cô cũng bị khiển trách cho mà xem! Hai tên này đúng là quậy hết sức mà!
 
Cả đám chạy ù tới phòng thí nghiệm với tốc độ ánh sáng. Trong đám khói mịt mù màu cầu vồng nồng mùi Amoniac, Bảo Bình bước ra rất ung dung, theo sau là Nhân Mã với mái tóc cứng đơ, dựng đứng, khuôn mặt lấm lem, nhem nhuốc như vừa mới dính nhọ nồi, trông thật buồn cười!
 
- Ahahahahahaha!!!!!!!!! - Một số đứa điếc không sợ súng há miệng cười thả ga, cười chẳng biết trời đất là gì, lăn lê bò trườn trên nền nhà (Nhờ vậy mà cô lao công đỡ biết bao nhiêu là công sức).
 
Nhân Mã thấy thế đỏ mặt, hùng hổ, hung hăng xông tới định xử mấy đứa đang nằm trên sàn cười tít mắt. Nhưng hành động của cậu bị ngăn chặn bởi một giọng nói lạnh người:
 
- Thôi đi... Tụi nó chỉ cười thôi mà... Làm gì căng thế... - Rồi Bình Bình quay qua Bảo Bình - Cậu lại phá hỏng phòng thí nghiệm nữa rồi... Đây là lần thứ bao nhiêu tính cả mẫu thí nghiệm ở nhà không thành công rồi? Thật là... Đã vậy còn rủ rê con Ngựa này nữa...
 
Ơ kìa! Có ai thấy gì không? Một dòng chữ màu xanh đen lấp lánh đẹp vô cùng chầm chậm hiện lên trên lớp khói dày đặc: Capricorn. Cái tên Bảo Bình này có ý đồ gì mà lại phá hỏng phòng thí nghiệm chỉ để viết lên biệt danh của Ma Kết đấy? Ui ui... có người ghen rồi kìa! Sau một hồi bị Giải Giải tra khảo, Bảo Bình mới chịu mở miệng giải thích. Thì ra là do Ma Kết và Bảo Bình cùng nhau nghiên cứu ra cái này nhưng do bất cẩn nên chỉ làm được dòng chữ Capricorn, còn mùi hương hoa hồng như dự kiến chẳng biết thế nào lại thành mùi Amoniac!
 
- Ờm… Bảo Bảo nè… - Ma Kết thú tội, tay chọt chọt vào vai Bảo Bình – Hồi hôm qua á! Tớ á! Đợi lúc cậu đi WC á! Có thêm một số loại chất mà tớ cũng chẳng biết tên vô á! Nên nó mới vậy á!
 
Bảo Bình nhìn Kết với đôi mắt tròn vo, to hết cỡ và miệng thì cứng đơ hết biết nói gì luôn. Chậc chậc, cái con Dê này! Trông nó ngoan hiền dễ thương thế mà cũng thật là… Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài!
 
Cuối cùng mọi chuyện cũng được xử lý ổn thỏa, nhanh – gọn và lẹ!
 
Reenggggg!!! Tan trường rồi! Cả lớp ai cũng uể oải sau hai tiết Toán của cô Chủ Nhiệm Bắc Trinh, một tiết Lý của thầy Nam Cưu và hai tiết Hóa của bà cô Tuyết Mỹ! Phải nói giờ ra chơi 20 phút thật sự không đủ với cả lớp sau khi vật lộn với bao nhiêu là bài toán khó. Cả đám 11A1 chạy ra khỏi trường như bị ma đuổi! Tại sao thế? À thì ra đằng sau họ là rất nhiều học sinh - fan của Ice King và Ice Queen - đang đuổi theo:
 
- Ôi anh ấy đẹp quá đi! Hoàng tử của lòng em!
 
- Cô ấy đúng là dễ thương quá!
 
- Quả là một nhan sắc nghiêng thành đổ nước!
 
- ...
 
Cuối cùng họ cũng trở về nhà an toàn.
 
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 Msfzvo



Tối hôm đó, Song Ngư nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nói rất lạ, âm u rợn người:
 
- Xin chào! Ngày mai hãy đến trường đông đủ nhé! Ta có bất ngờ cho các cô đây...
 
- Nhưng mà...
 
Rụp!
 
Ngư Ngư chưa kịp nói gì thì người kia đã cúp máy rồi, gọi lại cũng không được, để lại cho cô một cảm giác khó chịu, căn phòng yên ắng, năm bạn sao kia cũng đến vừa kịp để nghe cuộc trò chuyện của Ngư và người lạ mặt.
 
Sáng hôm sau ~
 
Trên đường đi đến trường, Bạch Dương bỗng nhiên quay qua hỏi đám sao nữ:
 
- Nè mấy cậu! Đêm qua bọn này nhận được một cuốc điện thoại của một người đàn ông đấy! Nhưng giọng nói của người đó rất lạ...
 
- Tụi này cũng nhận được... – Song Ngư trả lời, giọng nói có phảng phất lo lắng.
 
Tại trường Hoàng Đạo ~
 
- Thầy Hiệu trưởng bảo cả đám tụi mình lên gặp thầy là có chuyện gì nhỉ? Lạ thật! Không biết có liên quan đến chuyện tối hôm qua không? Phải cảnh giác mới được! – Thiên Bình thốt lên.
 
- Cậu đa nghi quá đấy Yết Nhi! - Thiên Bình mỉm cười, nụ cười hiếm thấy, đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt lạnh của cậu.
 
- Cậu đừng có xưng hô thân mật như thế! Đừng quên Ice Queen và Ice King vẫn đang đấu đá với nhau đó. – Thiên Yết khó chịu nói.
 
Thiên Bình cảm thấy hơi buồn, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai sao? Tại sao cậu lại nở nụ cười ấy với Yết Nhi? Tại sao mỗi khi nhìn thấy Yết Nhi, tim cậu cũng đập rộn ràng, tưởng chừng như không thể ổn định? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu cho tới khi một cánh cửa màu nâu được chạm khắc tinh xảo đập vào mắt. Bước vào phòng, thầy Hiệu trưởng đang ngồi trên chiếc ghế màu đen, ra hiệu cho mười hai bạn ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem. Khi cả đám đã yên vị, thầy bắt đầu, giọng nói trầm ấm:
 
- E hèm - Thầy tằng hắng, đưa tay nâng gọng kính - Thầy xin báo với các em một tin mừng: Do thành tích học tập quá xuất sắc nên hôm nay các em được nghỉ xả hơi một ngày và đi dã ngoại. Các em chuẩn bị đi.
 
Cả hai mươi bốn con mắt nhìn nhau ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc xe limousine đời mới đỗ ngay trước cổng trường. Cả bọn chạy đến, ung dung bước vào xe. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng ai cũng háo hức mong muốn được biết nơi họ sẽ cắm trại như thế nào...
 
Nhưng liệu họ có biết rằng... phía trước... là một cái bẫy... hay không?
 
Câu trả lời nằm ở những chap tiếp theo ~

 
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2 2zqbvbo

_End chap 2_
 
 

Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?-