Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 11:04 am

Trong chap trước và phần giới thiệu nhân vật thì đúng là sơ sài thật nhưng bây giờ tớ mới kể rõ mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thiếu sót
Chap2: Cuộc hội ngộ bất ngờ
Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Các chòm sao của chúng ta đã lớn thêm 1 tuổi. Đã đến lúc trưởng thành rồi. Trong ngôi trường mà 12 sao của ta học đang là những hàng dài thẳng, đó là tổng 5000 học sinh trong một trường học. Lớp 11S của chúng ta đang đứng gần cuối sân trường . Mã mã đang chạy từ trên xuống dưới, nó đang làm gì vậy??
_ Tiểu mã, cậu chạy lên chạy xuống làm tôi chóng mặt quá. Dừng lại đi, như ngựa vậy @@ - Sư ca bực giọng quát
_ Kệ tớ, không thấy đang tổng kết à. Năm nay chúng ta lên lớp 11 rồi, phải vui đi chứ - Mã cười toe toét
Mặt sư ca nhăn nhó như con Sư Tử Hà Đông, hình như nó nghĩ rằng: " Con mã ham chơi này điên rồi, nó chắc quay 360 độ mất. Kiểu này nó phát cuồng vì được lên lớp, biết thế nhấn nó ở lại lớp cho khỏi vui." Lão sư bắt đầu hành động, lên tay cao rồi đấy.
_ Con ngựa kìa, dừng lại - Sư hét to
Mã quay mặt lại nhìn sư, với vẻ mặt tức giận. Mã lên cơn rồi đấy, đừng chọc tỷ lệ tức giận của mã tăng lên 180 độ rồi. " Con SƯ TỬ kia, ngươi phải lãnh hậu quả khi Mã mã này ra tay. Đúng là không biết gì, định coi trời băng vung hả??"
_ GÌ - Mã hét lại
_ Đừng chạy nữa, bộ điên hả - Sư tức giận quá mức
Mặt mã giần giần đỏ lên, như đang bị nung vậy. Cả người mã nóng toàn thân, tại sao đang vui như vậy mà bị một con Sư Tử làm mất  hứng
_ Tớ không điên, có cậu điên ấy. Đang vui mà -__- Bộ cậu không thích lên lớp à - Hơ hơ, sao người nóng như vậy mà Mã nhà ta lại ăn nói với Sư như vậy nhỉ ??
_ Không, không muốn học chung lớp với con khờ như cậu - Mạnh giạn
_ Ừ, tớ cũng không muốn đâu - Mã đáp trả
Cuộc tranh cãi của Mã và Sư kết thúc vì nhờ chị Nữ, quản nghiêm ngặt quá ấy. Tiểu nữ nghe thấy tiếng 2 người cãi nhau nên đã nhốt họ vào cái nhà kho của lớp. Thế là chuyện kết thúc, 2 người cũng chả nói gì sau buổi tổng kết. 
~IOI~
Tổng kết đã xong, mỗi người lại đi một nơi. Hình như cái lớp này như bị tà đuổi vậy, chả ai quan tâm gì đến chuyện đi du lịch hay như là đi bar thậm chí là "khách sạn" ( Sao tác giả lại lôi cái từ 18+ ra đây vậy nhỉ )
•Tại nhà Mã
_ Mã à, nghỉ hè rồi con muốn đi du lịch không ?? - Mẹ tiểu mã hỏi
_ Đi đâu vậy mẹ ?? - Hỏi lại
_ À, đi Hollywood - Mẹ mã trả lời
_ Woa.....~ Thế con đi liền - Mã trả lời vui vẻ
Hí hửng quá mã chạy lên lầu, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi HOLLYWOOD nào. Mã ta vui vẻ, lại nở một nụ cười mà ai cũng mê. Mã nghĩ rằng : " Không biết ở đó sẽ như thế nào nhỉ?? Chắc là đẹp lắm, mình đã mong chờ ngày này lâu rồi. Hí hí, cảm ơn Umma"
Tại nhà Sư ca
Gia đình nhà lão sư cũng đi Hollywood, đúng là một cuộc đi bất ngờ của 2 gia đình rất thân thiết, trong hoàn cảnh này cả hai bên đều không biết rằng cùng đi 1 nơi. Trong phòng, sư cũng thu xếp đồ đạc ( chà, lại ngoan lên rồi ).
11.30 P.M
_ Mèo à, con nghỉ đi muộn rồi đấy. Ngày mai còn đi nữa - Mẹ sư nói
_ Lát nữa đi mẹ, con đang bận chút việc - Sư trả lời
_ Ừ, thế ngủ sớm nhé!! Ngày mai không dậy là mẹ bỏ con ở nhà luôn đấy. - Mẹ sư dọa ác ý quá = )) Nhưng mà lão cũng biết là gia đình mã cũng đi nên tranh thủ cơ hội này tỏ tình. Há há, sư nhà ta lớn rồi!!
Lên giường và tắt đen. Mỗi câu hỏi lại càng dồn dập trong đầu Sư. " Liệu mã mã có đi chung với chuyến bay của mình??. Khi tỏ tình thì cô ấy có nhận lời không?? Mong tất cả đều suôn sẻ . "
---------
Vào buổi sáng, trời trong lành mát mẻ, chim hót líu ko. Cái ngày này mới đúng là ngày của Sư ca và Tiểu mã. Chuyện tình cảm của họ bắt đầu từ lúc này. Mỗi gia đình đến cùng một thời điểm trong chuyến bay tới. Vì mua vé cùng ngày và giờ bay. Tiểu mã từ từ bước lên máy bay thì một tiếng hớt hải
- Mã mã, đợi tôi với – Sư thở hồng hộc
- Sao câu lại ở đây – Mã nhìn sư nhăn mặt
- Tôi cũng đi Hollywood mà – Sư nháy mắt
- Ack, thôi lên đi.Phiền quá – Mã nhà ta lại sợ Sư phá rồi
Vào chiếc máy bay, Sư lại sang ngồi chỗ Mã. Anh chàng này lại có ý định trêu hay chọc phá cô ấy đây. Nhưng thực ra chỉ là dụ dỗ khi Mã ngủ rồi, Sư lại để vai cho mã nằm hí hí, quyết định này thật sáng suốt nha Sư ca. Bỗng chiếc máy bay lung chuyển, có lời cảnh báo “Máy bay đang rơi vào vùng nguy hiểm của bão, mọi người bình tĩnh thắt chặt dây an toàn”  Máy bay cứ lên rồi xuống làm hành khách không ổn định được chỗ ngồi. Những tiếng la hét thấp thỏm sợ hãi. Rồi đến khi nó rơi xuống đất “BÙM” một tiếng nổ vang cả đất trời. Mã ta ngủ nên không biết gì, vừa lúc ấy máu của Sư Tử chảy từ đầu xuống. Mã sợ hãi. Khóc ướt hết cả áo.
- Sư Tử à, cậu tỉnh lại đi – Mã vừa khóc vừa nói
Sư ca mở mắt ra, nhìn những giọt nước mắt của Mã làm tim cậu rất đau. Liền ôm lấy Mã
- Tôi không sao đâu, mà đừng khi nào khóc nhé cậu làm tôi đau đấy – Sư nói vẻ mệt mỏi
Còn ba mẹ của hai người ấy thì sao nhỉ?? Máy bay cấp cứu đến hiện trường để chữa trị cho những người bị thương và mai táng những người đã mát trong vụ thời tiết thất thường như vậy. Trong lúc đó, ba và mẹ của Mã đã mất do nguyên nhân chảy máu quá nhiều gây ra tử vong. Còn ba mẹ Sư thì chỉ bị thương một chút thôi, nhưng cũng đã bị mất không ít máu nhưng may họ vấn sống sót. Vừa trong nhà xác ra Mã khóc đến đỏ cả mắt, trong lòng tự trách bản thân, Sao mình không lo nghĩ cho ba mẹ mà chỉ nghĩ đến Sư Tử, cậu ta chảy như thế thì có sao đâu. Còn ba mẹ mình thì sao?? Cô cứ tự trách bản thân mình vừa  đi vừa khóc, Sư chạy đến.
- Mã à, gia đình cậu không sao chứ – Sư hỏi
- Ba mẹ tớ mất rồi, bây giờ tớ không còn ai nữa – Mã vừa nói một hơi lại khóc nức nở
- Đừng buồn con à, nếu đồng ý thì qua nhà bác ở chung. Bác sẽ coi con như con nuôi trong nhà – Mẹ sư điềm đạm nói
- Ừ, qua nhà bác đi con. Ở nhà không có ai cô đơn lắm, vả lại có chuyện gì thì chúng ta lại giúp đỡ nhau – Bố sư thêm 1 câu
Mã gật đầu rồi nước mắt lại chảy tùm lum, chả biết tại sao nó cứ lăn dài lăn mãi không ngớt, đây là nỗi đau mà cô không thể chịu đựng được
- Thôi, đừng khóc nữa mít ướt vừa rồi. Cười đi – Sư nói xong rồi lấy hai tay banh khóe môi của mã
- Đau quá..............a..........a – Mã kêu
Chiếc máy bay khác lại đến, đưa những hành khách trong chiếc máy bay kia và đưa trở về nhà an toàn.
Sư chở mã về nhà để lấy đồ đạc qua nhà sư ở, hẳn cậu ta rất vui vì mã qua nhà mình ở. Vào nhà mã rất nhỏ, toàn là máy tính choán hết cả lối đi.
- Cậu định đặt mấy cái máy tính này vào cả nhà tôi à – Sư nhăn mặt
- Mấy cái này tớ phá hết rồi nên không dùng được nữa, chỉ còn 3 cái nữa thôi – Mã cười
- Thế bán đi, để ở đây chật chội lắm – Sư có vẻ không ưng về đống này
- Không đâu, tớ sẽ sửa nó rồi mở một tiệm net để đóng tiền học– Mã nói
- Có gia đình tôi rồi mà, cậu cần gì phải lo – Sư không ưng cho lắm
- Tớ đâu phải con sâu khoét hết tiền của nhà cậu đâu – Cái vẻ  tự ti của mã dâng cao
- Tùy – Sư đáp một câu cộc lốc
- Cậu bưng cái này giúp cho tôi đi – Mã nói
Cuối cùng cũng soạn đồ đạc, thuê một chiếc xe tải để chở một đống sắt vụn đối với sư là thế còn mã là chở một đống máy tính về nhà sư. Ba mẹ của sư đã thu dọn một căn phòng, đây là phòng mà sư thường qua để ôn lại ký ức về đau buồn một cô gái khác, mà mã không hề biết.
~IOI~
Lúc ấy sư mới 12 tuổi, trong khi đi vào thư viện bắt gặp một đôi mắt cứ nhìn theo cậu mãi không thôi và nở một nụ cười rất tươi tắn.
- Cậu là ai?? Sao cứ nhìn tôi mãi, bộ thích tôi hả – Sư nhìn và hỏi
- Một con người như cậu tôi đâu có thể dễ dàng thích như vậy – Cô gái trả lời
- Thế sao lại nhìn tôi?? – Sư thắc mắc
- Àh~ kiểu ấy  tôi thường làm với những đứa con trai. Làm như thế họ thích tôi, sao cậu lại không có phản ứng gì, kiểu người kỳ quá – Cô gái nhoẻn môi cười
- Tôi đâu dễ bị thu hút đâu – Sư nói lạnh lùng
- Có lẽ tôi phải dùng cách khác rồi nhỉ?? – Cô gái cười vẻ bí hiểm
- Tùy – Sư quay mặt đi
Một hồi nói chuyện làm quen mới biết cô gái là tên Nhân Mã ( không phải mã ta đâu ) nhưng trông hình dáng rất giống Tiểu mã của ta bây giờ. Đó là một chuyện không ai giải thích được. Cho đến khi...
Trong một ngôi biệt thự đó là nhà Nhân Mã, Sư đã quen. Sư đến và thăm Nhân Mã không ngờ nghe được một chuyện. Cậu ta bèn trốn đằng sau bức tường và nghe cuộc nói chuyện giữa Nhân Mã và một người đàn ông khác.
- Ba à, cứ đế việc này cho con lo. Con sẽ lợi dụng hắn để lấy tài sản của gia đình ấy – Cô gái Nhân Mã thỉnh cầu
- Ba không chắc con sẽ làm được việc lớn như thế này, ba nghe nói cậu ta rất giỏi có thể bắt được con làm việc này đấy – Người đàn ông lo lắm
- Sao ba lại không tin con, đã bao nhiêu lần rồi?? Việc nào con cũng thành công sao đến cậu ta ba lại ngăn cản con – Nhân Mã tiếp tục với câu nói của mình
- Hình như ta thấy cậu ta yêu con lắm – Ông tiếp tục nói
- Con đừng phạm phải sai lầm này lần nữa, sẽ không kiếm được tình yêu tốt như cậu ta đâu con – Người đan ông điềm đạm
- Nhưng con.....con – Nhân Mã ngập ngừng
- Không gì hết, con không được làm chuyện này. Sẽ mất nó đấy con à – Ông nói một câu dứt khoát
- Con sẽ làm theo những gì con muốn, ba không phải ngăn cản con – Nói xong Nhân Mã bỏ đi
Từ khi nghe xong cuộc hội thoại của người đàn ông tự xưng là ba của Nhân Mã và cô ấy Sư rất tức giận. Sao cô ta có thể làm như vậy với mình, tiếp cận để lấy gia tài à?? Không đời nào tôi sẽ không mắc vào bẫy của cô đâu, đồ đứa con gái ham tiền. Ai mà yêu cô được chứ, chỉ có loại điên khùng thôi. Nghĩ đến thế rồi Sư quay về nhà. Bước vào nhà cậu thấy một người con gái. Hóa ra là Nhân Mã
- Cậu nghe hết chuyện rồi phải không, ai mà biết được bí mật này đều phải “CHẾT” – Nhân Mã nhấn mạnh từ CHẾT

-----------Đoạn sau sẽ có trong chap 3
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 11:04 am

Đã ra chap 2 =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 2:20 pm

Quá chú tâm vào Sư Tử và Nhân Mã. Nhiều hội thoại.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 2:21 pm

Lần sau nếu bạn muốn tớ edit lại thì gửi qua thư cho tớ nhé, tớ edit rồi gửi lại cho bạn :3
 
•Ong•
Học sinh chưa nhận lớp
•Ong•
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 04/12/2000
Join date : 14/08/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 5:30 pm

chap này chỉ có 2 nhân vật chính thôi bạn. nếu không phiền thì bạn đổi bài fic của tớ thành Gian truyện học đường -> [FIC 12 CHÒM SAO] Vua Trường Học
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 8:09 pm

Tớ không phải Mod bạn nhé. Bạn hỏi những bạn như Ploy, Charlotte, Sói Nâu nha.
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeMon Nov 03, 2014 2:03 pm

Bạn sửa lại tiêu đề bằng màu mực khác giúp mình nhé. màu đỏ chỉ dùng cho Ban Quản Trị. 
mình đã move và tạo box cho bạn, lần sau bạn nhớ post truyện đúng thể loại nhé! kinh dị vào kinh dị học đường vào học đường.
thân~
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitimeSat Nov 29, 2014 3:29 pm

đọc cũng được nhưng chữ khít quá! đọc xong nhức mắt thấy sợ luôn! Dù thế nhưng vẫn hay, ta vẫn hóng!1
 
Sponsored content
[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )   [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 ) Icon_minitime

 
 

[ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ FIC 12 CHÒM SAO ] Vua Trường Học ( Chap 1 )
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 1
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Vua trường học-