Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tìm lại nụ cười chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
Tìm lại nụ cười chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tìm lại nụ cười chap 3   Tìm lại nụ cười chap 3 Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 4:11 pm

''Kịch..Ào..''-một gã mặc đồ đen hất cả xô nước vào mặt Xử Nữ làm cô tỉnh giấc. (hí hí, trào lưu Ice Bucket Challenge đây mờ  :)) )


 Xử Nữ mở hé đôi mắt nặng trĩu của mình, mọi thứ trở nên thật nặng nề, ngay cả chớp mắt cũng khó...
Xung quanh căn phòng chỉ toàn là màu đen, một màu đen ảm đạm và lạnh lẽo. Đâu đó vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.
                    
Hai cổ tay trắng nõn của cô bị trói chặt ra phía sau, hằn máu lên. Dường như có cựa quậy cũng vô ích, sợi dây đó là dây thừng mà.
 
-Tỉnh dậy rồi sao con ranh?-Giọng nói ồm ồm, đậm chất ''kinh tởm'' của một gã đàn ông nào đó vang lên.
''Phụp!'' Đúng lúc đó thì đèn bỗng bật sáng


Xử Nữ nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi. Chừng 2 phút sau cô mới giám mở mắt. 


''Ra đây chỉ là một căn phòng đựng dụng cụ, chính xác hơn thì đây chính là nhà kho của trường''-Xử Nữ nghĩ thầm. Có lẽ trình độ của mấy gã này còn quá là non kém.


 -Tao nói mày tỉnh chưa, sao không trả lời??!!-gã béo hồi nãy lên tiếng.


Cười khẩy một cái, cô nhếch môi:


-Mày bị đui sao mà không thấy mặt tao, hử?-giọng nói ẩn chứa đầy sự khiêu khích.


Có vẻ như đang sôi máu, gã bươc tới chỗ cô đang bị trói. Dùng sức túm lấy nắm tóc bạch kim rồi giật ngược về sau làm Xử Nữ phải kêu khẽ lên một tiếng. Hắn kề cái miệng hôi thối của mình vào bên cạnh tai của cô là cô phải rùng mình:


-Mày muốn chết sao con nhãi?-giọng hắn gằn mạnh.
-....


 Bỗng chiếc cửa gỗ phía đối diện vang lên tiếng ''Cạch'' nhẹ nhàng. Một chàng trai bước ra sau cánh cửa đó. Mái tóc vàng thả tự do lòa xòa trên mặt, đôi mắt màu hổ phách được ẩn sau cặp kính gọng đỏ làm tăng thêm sự bí ẩn. Nom chàng này cũng khá là điển trai.


 -Hn...cô là Xử Nữ-anh chàng nhếch làn môi mỏng
.
-Đúng, vạy thì sao?-trừng mắt nhìn gã này, cô có một cảm giác không-mấy-an-toàn cho lắm.


-Oh...vậy tôi có một bất ngờ cho cô..-nói rồi anh rút ra từ trong chiếc cặp đen quai chéo đang đeo một cái hộp nhỏ.


Chiếc hộp màu đỏ được bọc một dải lụa trắng trông rất trang trọng. Nhưng chiếc khóa đã hoen gỉ, có lẽ do chiếc hộp có từ rất lâu rồi.


 Nhận chiếc hộp từ tay anh chàng, Xử Nữ nhẹ nhàng cạy nắp hộp. Bên trong cũng không có gì quý giá, chỉ là 1 quyển sổ vàng nho nhỏ. Mở quyển sổ, một tấm ảnh rơi ra. Xử Nữ lật tấm ảnh lên....


  Đây...đây...cô bé trong bức ảnh rất giống..cô. bên cạnh là 1 cặp nam nữ chắc cũng quá tuổi tứ tuần.


 Không lẽ...đây chính là cô và gia đình?
                                                 oOo




''Tút...tút...tút''-tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
Khắp nơi ngập trong mùi thuốc sát trùng. Xung quanh chỉ toàn là màu trắng, giường trắng, tường trắng,... ngay cả những đóa hoa trên bàn cũng mang một sắc trắng tinh khiết tới lạ kì.


 Trên giường, một cô gái vẫn đang trong cơn hôn mê. Là Thiên Binh! Sau khi bị chiếc xe ô tô(hay mô tô nhỉ) CỐ TÌNH đâm phải, cô đã được một cô giáo gần đó gọi cấp cứu. May mắn là sống được! Nhưng trong phòng chẳng có ai... Chỉ một mình Thiên Bình. Có lẽ ba mẹ cô không tới...À không, cô...làm gì còn gia đình hay người thân. 


Đúng...chỉ còn một mình Thiên Binh.


 Những cô y tá đi ngang qua, nhìn Thiên Bình mà không khỏi thương xót. Họ bàn tán xì xào vs nhau: ''Tội nghiệp cô bé, ba mẹ cô bé đâu nhỉ?'',''Đáng thương quá"" rồi cũng có những người ác ý ''Chắc con bé này phải làm sao nên ba mẹ nó mới không để ý đấy mà''...từng lời bàn tán càng ngày càng rầm rộ.


 Thiên Bình tuy hôn mê nhưng cô vẫn nghe thấy hết đó chứ. Co biết những gì vừa mới xảy ra: chiếc xe, cô giáo tốt bụng, nhiều giờ phẫu thuật cho tới những người y tá. Chỉ tiếc là cô không thể làm gì được, chân tay cô dương như là của người khác, đến cả mở mắt cũng không làm gì được. Thiên Bình cảm thấy mình như là người đã chết vậy. 


 Cô cũng cảm thấy đáng thương cho số phận của mình. Không gia đình, bạn bè, người thân. Chỉ có một mình...Cô độc!


 Gía như cô được như những người bình thường nhỉ?


Vô thức, một hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gương mặt xanh xao và vô hồn của cô...Giọt nước mắt đau đớn của một người không gia đình.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Tìm lại nụ cười chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại nụ cười chap 3   Tìm lại nụ cười chap 3 Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 8:14 pm

Nội dung không được khớp nhau cho lắm. Vài lỗi type.
 
FlorenceKailey
Học sinh chưa nhận lớp
FlorenceKailey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 30/05/1998
Join date : 28/06/2014
Tìm lại nụ cười chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại nụ cười chap 3   Tìm lại nụ cười chap 3 Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 11:19 pm

Lỗi a~
Chừng 2 phút sau cô mới giám mở mắt.
Dám
-Đúng, vạy thì sao?
Vậy
Chỉ tiếc là cô không thể làm gì được, chân tay cô dương như là của người khác
dường
Gía như cô được như những  người bình thường nhỉ?
Giá
_
khất nội dung đến vài chap sau vì, ngắn quá a~
http://sauloveren303.wordpress.com/  
Sponsored content
Tìm lại nụ cười chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại nụ cười chap 3   Tìm lại nụ cười chap 3 Icon_minitime

 
 

Tìm lại nụ cười chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tìm lại nụ cười chap 1
» Tìm lại nụ cười chap 2
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Tìm lại nụ cười
» Gặp nhau cuối con đường [ Chap 1 ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Tìm lại nụ cười-