Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (4)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (4) Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:53 pm

Kron vẫn đang canh cửa. Thấy họ thì anh mở cửa. Các Á Thần vừa thấy họ thì bu tới. Bạch Dương tuôn sát khí ra thì họ chẳng dám bu tới. Cô mỉm cười và nói:
_ Mọi người vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ!
_ Bạch Dương! - Các Á Thần liền bu tới.
_ Dừng! - Giọng của một cô gái vang lên.
_ Annabeth! - Song Tử ngạc nhiên. - Cô cũng là Á Thần sao?
_ Ờ! - Annabeth gật đầu. - Nhóm của tụi này cũng có được một lời tiên đoán là đi xử lí mấy cái trụ năng lượng!
_ Ơ? Đó là công việc của tụi này mà! - Song Tử ngạc nhiên.
_ Em tới gặp nhà tiên tri đây! - Bạch Dương nói. - Mọi người chờ chút!
Bạch Dương chạy đến một ngôi nhà rất cũ. Có thể nói là nó mục nát và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạch Dương cởi bỏ giáp rồi mới đi vào. Thiên Yết định vào theo nhưng Ma Kết cản lại:
_ Gặp nhà tiên tri của các Á Thần chỉ được đi một mình!
Thiên Yết đành đứng đó chờ đợi. Họ ngồi dưới một cái cây rất to và suy nghĩ gì đó. Tại căn nhà cũ, Bạch Dương đã lên lầu trên thì gặp một bà lão rất rát già. Có thể nói là bà ấy giống như một bộ xương. Bạch Dương ngồi bằng hai chân:
_ Nhà tiên tri! Tôi là người dẫn đầu của các hộ vệ tinh tú nay đến đây để xin hỏi trước về tương lai của chúng tôi!
_ Bạch Dương! - Bà ta nhìn thì đôi mắt sáng lên màu xanh ngọc. - Ngươi được sự chúc phúc từ các vị thần tối cao: Posiden, Hades và Zeus! Sứ mệnh của ngươi là đi phá các trụ năng lượng và ngươi sẽ là người hồi sinh tất cả. Những người hy sinh không chỉ có một! Họ sẽ dần hy sinh và rời xa ngươi! Cho tới khi ngươi chỉ còn một mình cùng các pha lê tinh tú! Và nỗi đau ngươi chịu sẽ tăng lên dần dần! Tương lai sẽ do chính ngươi quyết định. Ngươi sẽ cứu thế giới hay ngươi sẽ phá hủy nó là do ngươi!
_ Cảm ơn nhà tiên tri! Tôi sẽ xem như đây là một lời chúc phúc. - Bạch Dương mỉm cười, đứng lên, quay bước đi ra.
_ Ngươi có một người quan tâm ngươi, chăm sóc ngươi! Ngươi hãy mau đón nhận tình cảm của người đó đi! Và người đó sẽ giúp ngươi rất nhiều chuyện!
Bạch Dương đi ra. Cô thờ phào nhẹ nhõm và đến chỗ của những người khác. Thấy Bạch Dương tới thì ai cũng đứng lên. Thiên Yết hỏi:
_ Lời tiên tri thế nào?
_ Không có gì đặc biệt cả! - Bạch Dương nói. - Mọi người muốn đi gặp Thalia không?
_ Tất nhiên! - Pisces nói.
_ Thế thì đi thôi! - Bạch Dương nói.
Họ ra chỗ cây Thalia ở phía sau. Bạch Dương bước nẹh nhàng tới cái cây và chạm vào thân cây:
_ Chào chị, Thalia!
_ Đã lâu không gặp, Bạch Dương! - Thalia từ thân cây đi ra. - Scorpio đâu?
_ Anh ấy đang ở một nơi rát xa! - Bạch Dương nói. - Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi!
_ Thế Aries và Libra đâu? - Thalia hỏi.
_ Hai người đó cũng thế! - Bạch Dương nói.
_ Vậy hả?! - Thalia nhìn. - Cái này tặng cho em! Chị nghĩ em sẽ cần đến nó không sớm thì muộn!
_ Cảm ơn chị, Thalia! - Bạch Dương ôm Thalia. - Tụi em phải đi đây!
_ Hẹn gặp lại! - Thalia trở lại thân cây.
Họ vẫy tay chào và đi ra cổng. Bạch Dương tức giận vì không được dùng phép dịch chuyển. Cappricorn niệm chú. Họ dịch chuyển đến một hòn đảo với biển bao bọc xung quanh. Trụ năng lượng nằm trên biển nên họ tìm cách xuống. Bạch Dương, Song Ngư và Cự Giải chạm tay xuống nước thì những cây rêu nổi lên. Cự Giải nói:
_ Mọi người ăn đi! Ăn cái này chúng ta sẽ thở được dưới nước!
Ai cũng ăn vào. Bạch Dương lấy đà và nhảy xuống nước. Cô nhìn quanh và ngoi lên:
_ Nhanh lên!
Họ ăn xong thì nhảy xuống. Cảnh bên dưới rất đẹp. Họ bơi theo Bạch Dương về phía trước thì gặp các nàng tiên cá đang bơi. Họ bơi đến một cung diện thì gặp mấy tên lính chặn đường. Song Ngư nói:
_ Chúng tôi đến tìm Hải Vương!
_ Các người là ai?
_ Cứ nói với Hải Vương là các hộ vệ tinh tú đến! Ông ấy sẽ hiểu! - Cự Giải nói.
_ Cho họ vào đi! - Một nam ngư bơi tới. - Đã lâu không gặp cháu, Cự Giải, Song Ngư!
_ Chào ông! - Cự Giải và Song Ngư đồng thanh.
_ Các cháu tới để phá cái trụ năng lượng phải không?
_ Vâng! - Cự Giải gật đầu và bơi theo vào trong.
_ Đã lâu không gặp con, Bạch Dương! - Hải Vương ngồi xuống ngai.
_ Vâng! Con không hiểu sao mà mẫu hậu lại quen biết quá nhiều người như thế này! - Bạch Dương nhìn.
_ Con có tất cả các khả năng của hầu hết các vị thần của Thánh Đại và các vị thần ở Olympus mà! Nhưng không ngờ là con lại biết tất cả đấy! - Hải Vương nói.
_ Con chịu! Chúng rất rắc rối! - Bạch Dương nói. - Mà cây trượng của ba đâu rồi?
_ Nó đây! - Hải Vương lấy ra một cây trượng đã thu nhỏ. - Để nó lớn rất bực bội! Thế này tiện và an toàn hơn!
_ Hải Vương! - Percy, Annabeth, Grover đi vào. - Các em cũng tới à?
_ Vâng! Đây là nhiệm vụ của tụi em mà! - Nhân Mã nói.
_ Các Á Thần đến tìm ta có gì không? - Hải Vương hỏi.
_ Chúng tôi muốn hỏi về trụ năng lượng ở đây! - Grover nói.
_ Nó hả?! - Hải Vương hoài nghi. - Nó đã phá hủy hầu hết vùng đất cua ta! Ta không thể nào phá hủy nó!
_ Tất nhiên là ông không thể phá hủy rồi! - Song Ngư nói.
_ Nó do Metalia tạo ra mà! - Cự Giải nói.
_ Mụ ta thoát ra rồi à? - Hải Vương hỏi.
_ Vâng! - Bạch Dương gật đầu. - Vì mụ ta mà đã có ba người rất mạnh bên thần hộ mệnh hy sinh đấy ạ! Và vì mụ ta mà con bị họ cấm khogn6 cho chiến đấu!
_ Do cậu bị thương mà! - Thiên Bình nói.
_ Không nhắc nữa! Nó sẽ hồi phục nhanh thôi! - Bạch Dương nói. - Tụi con đi phá cái trụ đó đây!
_ Ừmk! Nhưng cẩn thận! - Hải Vương nhắc nhở.
Thế là các hộ vệ và các thần hộ mệnh bơi đến trụ năng lượng. Trụ năng lượng này thuộc năng lượng của nước nên người có thể phá nó chỉ có thể là Song Ngư hoặc Cự Giải. Bảo Bình có cảm giác gì đó bất an. Cô nhìn quanh để xem có chuyện gì kì lạ xả ra hay không. Ma Kết hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Không có gì! Chỉ là mình có cảm giác bất an mà thôi! - Bảo Bình nói.
_ Song Ngư! Cậu phá cái trụ năng lượng đi! - Bạch Dương nói.
_ Ờ...Ừmk! - Song Ngư nhắm mắt thì viên pha lê tinh tú xuất hiện. - Pha lê tinh tú Neptune...
_ Xong! Chúng ta cũng nên đến nơi cuối cùng thôi nhỉ! - Song Tử nói.
Thế là tất cả bơi lên, cùng dịch chuyển đến nơi cuối cùng. Nơi đó vẫn còn đang rất bình yên, người dân di chuyển bằng gió. Họ liền bay tới lâu đài ở đó. Mấy tên lính canh thấy thì chặn lại ngay lập tức. Lần này lại bị chặn, Bạch Dương tức quá nên xử lí mấy tên đó và đi vào. Họ đến chỗ của nhà vua:
_ Ba! Sao lần nào con tới cũng bị chặn vậy? - Bạch Dương nhăn mặt.
_ Ta xin lỗi! Mấy ngày nay cái trụ năng lượng đó cứ làm rung chuyển nơi này hoài nên ta đã tăng lính để kịp thời bảo vệ người dân. Thêm nữa là gió cứ ngừng mãi!
_ Con tới để chào hỏi thôi! Bây giờ con đi xử lí trụ năng lượng đó đây! - Bạch Dương nói và vòng ra.
_ Sao cậu gọi ai cũng là ba vậy? - Thiên Bình hỏi.
_ Mẹ mình là Nữ Thần Mặt Trời, còn ba thì ai chẳng là ba mình! - Bạch Dương nói. - Mình có hầu hết các khả năng của các vị thần ở Thánh Đại và ở Olympus! Nên tự hiểu đi!
_ Vậy à! - Sư Tử hoài nghi.
_ Trụ năng lượng gió! - Xử Nữ nói.
_ Hừm...Bảo Bình! Cậu phá nó đi! - Bạch Dương nói.
_ Pha lê tinh tú Pluto...
Trụ năng lượng cuối cùng đã bị phá. Họ lên đường quay lại Thánh Địa. Họ vừa ra cổng thì đã bị đội quân bóng đêm bao vây. Tất cả đều thủ thế tấn công. Bạch Dương cầm chắc thanh kiếm thu nhỏ của mình trên tay. Reon và Metalia xuất hiện. Cả hai đều đã mặc giáp và đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dù tất cả cùng ngăn cản nhưng Bạch Dương vẫn mặc giáp lại và bay lên. Những người khác cũng bay lên và dàn ra hai hài hai bên nhìn giống một hình tam giác. Bạch Dương lạnh lùng:
_ Bây giờ tiêu diệt ngươi nữa là bọn ta xong việc!
_ Tiêu diệt ta? Thật nực cười! - Metalia liếc nhìn.
_ Có vẻ như em và Sky đã phản bội nhỉ! - Reon nhìn.
_ Bởi vì chúng tôi đã hiểu ra cái mà gọi là sự tin tưởng! - Sky cầm chắc thanh kiếm của mình.
_ Chúng ta phải mau chóng kết thúc thôi! - Xử Nữ nói và hít sâu. - Khuếch Đại Âm Thanh...
_ ... - Bạch Dương đứng nhìn Xử Nữ tung xong tuyệt chiêu. - Có vẻ như ngươi đã đoán được trước chiêu này của Xử Nữ nhỉ!
_ Không hổ danh người dẫn đầu đội quân tinh tú hộ vệ 200000 năm qua! - Metalia nhếch mép.
_ Cứ cho là họ sẽ nổi giận đi! Nhưng họ cũng là một phần của đội quân tinh tú hộ vệ! Những tinh tú hộ vệ tinh nhuệ nhất! - Bạch Dương lấy ba viên đá ra. - Hãy thức dậy theo lời kêu gọi...
_ Sao em lâu thế, Bạch Dương? - Aries, Libra và Scorpio nhìn.
_ Nói như vậy đủ rồi! - Bạch Dương lạnh lùng hơ bao giờ hết. - Mau trở lại vị trí của ba người đi!
_ Tuân lệnh! - Cả ba trở về lại vị trí của họ.
_ Saggitarus chưa khỏe hẳn nên tiếp tục sử dụng tấm khiên mặt trời và không được tham chiến! Zion! Sky! Hãy thế chỗ của Saggitarus. - Bạch Dương nói.
_ Tuân lệnh! - Saggitarus đáp đất. Sky thế chỗ ở đó!
_ Vậy là tuyên chiến thật sao? - Metalia nhìn. - Nhưng ta muốn hỏi một điều! Thiên Yết, Ma Kết! Hai con sẽ tham gia cùng ta hay sẽ tham gia cùng hộ vệ tinh tú Mặt Trời?
_ ... - Thiên Yết và Ma Kết nhìn nhau.
_ Anh tôi thế nào thì tôi thế ấy! - Ma Kết nói, mỉm cười nhìn Thiên Yết.
_ Chúng tôi không bao giờ công nhận bà là mẹ chúng tôi! Mãi mãi không bao giờ! - Thiên Yết nói và nhìn Bạch Dương. - Đội trưởng ở đâu thì chúng tôi theo đó!
_ Thế thì...tấn công! - Metalia ra lệnh tấn công. Thế nhưng quân của bà ta đều bị tiêu diệt mà chưa chạm vào bất kì hộ vệ nào! - Sao có thể chứ?
_ Trận chiến lần này phải kết thúc nhanh mà! - Bạch Dương cởi bỏ giáp và nhìn những người khác. - Đưa cho mình pha lê tinh tú! Của cả hai bên! Luôn cả bốn viên pha lê năng lượng!
_ ... - Tất cả đưa ra. Saggitarus ném viên pha lê của mình từ dưới lên.
_ Xong! - Bạch Dương nhìn. - Các tinh tú hộ vệ nghe rõ! Dùng tất cả khả năng và bảo vệ các hộ vệ tinh tú! Không được để mất bất kì một ai!
_ Em định làm gì chứ? - Taurus hỏi.
_ Thì chỉ là nhiệm vụ của mình mà thôi! - Bạch Dương mỉm cười. - Tạm biệt! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!
_ Không! Bạch Dương! - Thiên Yết bay tới định léo cô lại nhưng...
_ Đừng, Thiên Yết! - Scorpio ngăn lại. - Bạch Dương đã dốc khá nhiều sức mạnh vào ma trận này để bảo vệ cho các em an toàn! Không ai được rời khỏi đây cả!
_ Thế nhiệm vụ của cậu ấy là gì? - Sư Tử hỏi.
_ Thật sự thì tụi anh cũng không biết nữa! - Aries lắc đầu.
_ Hỡi pha lê tinh tú...Hãy nghe lời kêu gọi của ta...Lấy máu, sức mạnh và cuộc sống của ta làm vật tế...Hãy giúp ta xóa bỏ bóng đêm...Pha Lê Tinh Tú...Kết Hợp...
_ Gì chứ? - Cappricorn ngạc nhiên. - Kết hợp ư?
_ Sao thế? - Taurus hỏi.
_ Đó là thuật chú cấm! - Cappricorn nói. - Cái gái mà thuật chú của Libra phải trả chỉ là hy sinh nhưng không phải là hoàn toàn! Riêng thuật chú này thì...
_ Thì sao? - Thiên Bình nhìn.
_ Cái giá mà thuật chú cấm này đề ra là cái chết! Đội tinh tú hộ vệ tụi chị không muốn nhắc đến chữ đó nên tụi chị gọi nó là "Giấc Ngủ Vĩnh Cửu"! - Pisces nói.
_ Vậy bây giờ phải làm sao? - Song Ngư ngây thơ hỏi.
_ Bây giờ chỉ có cách đứng nhìn mà thôi! - Cancer nói. - Năng lượng cảu Bạch Dương đã đạt mức giới hạn nên nếu ra ngoài coi như là tự sát!
_ Không! - Đôi mắt của Thiên Yết vô hồn. Nó chỉ còn một màu xám.
_ Đừng, Thiên Yết! - Scorpio ngăn lại. - Em bình tĩnh lại! Nếu em như thế thì pha lê sẽ về lại lúc đó thì Bạch Dương cũng sẽ không còn!
_ Muộn rồi! - Saggitarus bay lên. - Bây giờ muốn không để pha lê trở lại thì chúng ta phải ra tay nhanh thôi!
_ Ừmk! - Leo đồng tính.
_ Tôi, đội phó, ra lệnh! Tất cả vào đội hình Zodiac! - Aries nói.
Thế là các tinh tú hộ vệ thành vòng tròn bao vây các hộ vệ. Họ tạo nên một lốc xoáy cao ngang ngửa với lá chắn của Bạch Dương. Lúc này không một gì có thể xâm phạm. Năng lượng của họ phát ra mạnh khủng khiếp! Không ai bên trong có thể thoát ra hay bên ngoài có thể xâm phạm. Về phía Bạch Dương thì trên tay cô là viên pha lê đã được tổng hợp. Cô mỉm cười nhìn Metalia:
_ Tạm biệt, mẹ chồng!
_ Ánh Sáng Pha Lê...Ánh Sáng Tinh Tú...Tiêu diệt bóng đêm...
_ Đây là lời tiên tri của ngươi sao? - Metalia nhìn.
_ Đúng! - Bạch Dương mỉm cười. - Thế nhưng tôi vẫn không biết là mình làm đúng hay sai nữa!
_ Hãy cứ làm việc mà ngươi cho là đúng! - Metalia mỉm cười. - Đây đúng là trận chiến cuối cùng!
_ Dù sao thì tôi sẽ trở về là chính tôi! - Reon nói và nhìn Bạch Dương. - Tôi có thể chứ?
_ Tất nhiên! - Bạch Dương mỉm cười.
Reon bay vào bên trong lá chắn nhưng không vào trong cơn lốc của các tinh tú hộ vệ. Ánh sáng sức mạnh của Bạch Dương đã khiến cho Metalia tan biến mãi mãi. Bây giờ thì ánh sáng ấy trải dài khắp nơi. Không cảm thấy thêm năng lượng gì nên các tinh tú hộ vệ dừng cơn lốc lại một cách chậm rãi. Khi cơn lốc dừng hẳn thì Reon mỉm cười nhìn họ:
_ Xin lỗi vì đã làm những chuyện không tốt với mọi người!
_ Không gì phải xin lỗi cả! - Sư Tử nói.
_ Đúng thế! - Thiên Bình mỉm cười.
_ Bạch Dương! - Thiên Yết bay tới.
_ Tôi không sao! - Bạch Dương nhìn và tách các viên pha lê ra. - Của mọi người đây!
_ Cái giá của thuật chú đó là gì? - Pisces hỏi. - Không phải là "Giấc Ngủ Vĩnh Cửu" sao?
_ Đúng như lời tiên tri đã nói nhỉ! - Bảo Bình mỉm cười nhìn. - "Ngươi được sự chúc phúc từ các vị thần tối cao: Posiden, Hades và Zeus! Sứ mệnh của ngươi là đi phá các trụ năng lượng và ngươi sẽ là người hồi sinh tất cả. Những người hy sinh không chỉ có một! Họ sẽ dần hy sinh và rời xa ngươi! Cho tới khi ngươi chỉ còn một mình cùng các pha lê tinh tú! Và nỗi đau ngươi chịu sẽ tăng lên dần dần! Tương lai sẽ do chính ngươi quyết định. Ngươi sẽ cứu thế giới hay ngươi sẽ phá hủy nó là do ngươi! Ngươi có một người quan tâm ngươi, chăm sóc ngươi! Ngươi hãy mau đón nhận tình cảm của người đó đi! Và người đó sẽ giúp ngươi rất nhiều chuyện!"
_ Có vẻ là nó đúng! - Bạch Dương nói. - Chúng ta nên trở về Thánh Địa thôi! Chắc các vị thần đang chờ.
_ Ừmk! - Cự Giải đồng tình ý kiến.
Thế là tất cả dịch chuyển về lại Thánh Địa. Cánh cổng mở ra, tất cả các vị thần đang chờ họ. Họ bước vào nhưng trừ Bạch Dương. Ánh mắt của cô có vẻ buồn. Cô nhìn các vị thần. Nữ Thần Hy Vọng nói:
_ Ngươi đã thất bại rồi sao, Người Dẫn Đầu!
_ Xin thứ tội vì nhiệm vụ mà các vị thần giao cho tôi đã thất bại! - Bạch Dương nói.
_ Tới đây! - Thần Ánh Sáng nói.
_ ... - Bạch Dương bước vào.
_ Thế ta hỏi ngươi đã tiêu diệt Metalia chưa? - Thần Ánh Sáng hỏi.
_ Thưa là rồi ạ! - Bạch Dương nói.
_ Vậy thì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ! - Nam Thần Biển Cả nói.
_ Không phải các vị thần đã yêu cầu là giam giữ Metalia lại sao ạ? - Bạch Dương nói.
_ Đó là lúc đầu! Bây giờ tiêu diệt thì tốt hơn! - Nam Thần Gió nói.
_ ... - Bạch Dương tròn mắt nhìn.
_ Ta nghĩ các ngươi đã mệt rồi! Hãy đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai người dân của Zodiac và khắp nơi sẽ tới đây để xem việc các ngươi được vinh danh! - Nữ Thần Mặt Trời nói.
Thế là tất cả kéo nhau về Thánh Điện nghỉ ngơi và đặc biệt là các nam hộ vệ kéo các nữ hộ vệ đi. Thiên Bình kéo Song Ngư đi, Kim Ngưu kéo Xử Nữ, Song Tử thì khều khều và nắm tay Cự Giải kéo đi. Nhân Mã thì bị Sư Tử lôi đi xềnh xệch. Bảo Bình thì đặc biệt hơn. Cô bị Ma Kết bế đi. Bạch Dương vẫn đứng đó và nhìn họ. Cô cười nhẹ thì thấy còn thiếu ai đó. Cô quay lại thì đã thấy Thiên Yết quàng cổ mình. Thiên Yết thì mỉm cười nhìn và bị cô cho ăn một cú đấm vô mặt (BD:Xl~!Phản xạ tự nhiên! TY:Huhuhu... BD:Đừng khóc mà! T.g:Hai người kia làm gì đấy hả? Con Cừu kia! Sao dám làm Con Bò Cạp của tui khóc? BD:Bà viết vậy mà nói ai? T.g:Vậy à!!?(làm lơ) Thiên Yết bật ngửa ra sau. Các thần hộ mệnh ngạc nhiên. Bạch Dương nhìn và chạy tới:
_ Xin lỗi! Vì tôi không thích ai tới gần mình quá!
_ Không sao! - Thiên Yết ngồi dậy.
_ Hai đứa này giống anh Aries với Pisces hồi xưa ghê! - Aquarius nói.
_ Ừmk! - Taurus đồng tình.
_ Hai đứa kia! Bộ chán sống à? - Aries liếc nhìn.
_ Chúng ta cũng đi thôi! - Pisces lôi Aries đi.
_ Đừng có lôi! Từ từ thôi! - Aries la lên.
_ Đi thôi! - Virgo nói và kéo Scorpio đi.
_ Ơ?!... - Scorpio ngạc nhiên. - Từ từ thôi!
Thế là tất cả cũng đi hết trừ Zion, Reon và Sky! Cả ba đứng nhìn các vị thần. Các vị thần nhìn họ và bàn với nhau. Quyết định là...:
_ Chào mừng các ngươi đến Thánh Địa! Các vị thần quyết định các ngươi sẽ ở lại và làm hỗ trợ cho bọn ta! Còn ai sẽ chọn các ngươi thì còn tùy!
_ Reon! Theo ta! - Nữ Thần Hy Vọng nói.
_ Tuân lệnh! - Reon đi theo.
Tất cả các vị thần đi hết chỉ còn ở lại có Thần Bóng Đêm. Ông nhìn cả hai và nói:
_ Zion theo ta! Còn Sky thì không phải chỉ có các vị thần mới cần người hỗ trớ Ta nghĩ là sẽ có thần hộ mệnh, hộ vệ tinh tú hay tính tú hộ vệ chọn ngươi!
_ Cảm ơn người đã nói ạ! - Sky cúi đầu.
_ Thần Bóng Đêm đoán ra tôi à? - Saggitarus đi tới.
_ Hừm...Chuyện dễ hiều mà! Ta đi đây! - Thần Bóng Đêm nói.
_ Theo tôi nào, Sky! - Saggitarus mỉm cười.
_ Vậy là cô chọn tôi! - Sky nhìn.
_ Bộ không được à? - Saggitarus nhìn.
_ Sao lại không? - Sky đi theo.
Saggitarus mỉm cười. Tất cả đều đã tập trung ở chỗ của 12 trụ. Nhưng vẫn còn thiếu 2 người là...
_ AAA... - Tiếng la thất thanh của ai đó vang vọng khắp Thánh Địa!
_ Anh là người hỗ trợ tôi thì phải theo ý tôi chứ! - Saggitarus dí theo Sky khắp Thánh Điện Gaia!
_ Không! Không bao giờ tôi mặc theo ý của cô! - Sky chạy vòng vòng là la lên.
_ Hai anh chị trẻ con quá! - Thiên Bình bước vào.
_ Cứu anh với! - Sky vẫn đang bị dí chạy vòng vòng.
_ Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi đấy! Trừ chị thôi, Saggitarus! - Nhân Mã nhìn vào cười.
_ Chị tới ngay! - Saggitarus cười. - Mà cứ gọi chị là Saggi!
Thế là Saggitarus lôi Sky theo. Tất cả đều có mặt tại chỗ 12 trụ đó. Leo thấy Saggitarus lôi Sky theo thì máu nóng tăng lên gấp bội. Anh tỏa ra một thứ sát khí gì đó có thể giết người. Gemini nhìn Leo thì phì cười:
_ Em đang ghen đấy à, Leo?
_ Anh nghĩ sao mà nói em ghen hả? - Leo liếc nhìn.
_ Nhìn em là anh biết rồi! - Gemini nói. - Anh hai vẫn là một cậu bé ngây thơ của ngày nào nhỉ!
_ Ừmk! - Leo gật đầu cười.
_ Dù sao thì cuộc chiến cũng đã xong rồi! Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút nhỉ! - Song Ngư cười và nói.
_ Nhưng nghỉ ngơi thì làm gì bây giờ? - Thiên Bình hỏi.
_ Chúng ta ra ngoài chơi đi! - Sư Tử nói.
_ Nhưng có được ra ngoài không? - Nhân Mã nhìn.
_ Không biết! - Bảo Bình lắc đầu.
_ Tụi anh biết! - Libra mỉm cười.
_ Không xài được lối đi đó đâu! - Taurus nói.
_ Ơ? Lần trước chúng ta vẫn còn xài được mà! - Virgo ngây thơ.
_ Cũng nhờ công của Cappricorn mà chỗ đó bị thần Bóng Đêm phát hiện! - Taurus liếc nhìn.
_ Ơ?! Sao lại là tôi? - Cappricorn ngạc nhiên.
_ Không phải à? - Aquarius liếc xéo.
_ Nhắc tới chuyện đó thì tụi mình chưa xử cậu ta nhỉ! - Gemini nhìn.
_ Ê! Không chơi kiểu này nha! - Cappricorn lùi ba bước.
_ Bây giờ đi hay nói? - Bạch Dương đi tới cùng Zion và Reon.
_ Sao hai tên này lại theo em? - Thiên Yết hỏi.
_ Các vị thần giao cho chúng ta! - Bạch Dương nói và đi tới nắm tay Thiên Yết. - Với lại các vị thần đã đồng ý cho chúng ta ra ngoài rồi!
_ Thật không? - Xử Nữ hỏi.
_ Thật mà! - Bạch Dương mỉm cười. - Với thân phận là các hộ vệ tinh tú và các tinh tú hộ vệ!
_ Vậy là ra ngoài làm việc phải không? - Bảo Bình hỏi.
_ Làm thì làm nhưng vẫn được đi chơi! - Reon nói.
_ Thế thì đi thôi! - Sư Tử reo lên như một đứa trẻ.
Tất cả ra cổng. Họ bay đến thị trấn gần đó. Mọi thứ sụp đổ khắp nơi nhưng có một nơi là không bị gì. Đó là nhà thờ Sankuchuari (Thánh Địa) Tất cả đáp ở ngay đó thì những người ở đó liền thủ thế tấn công:
_ Các người là ai?
_ Chúng tôi là... - Thiên Bình đang nói thì bị Ma Kết bịt miệng.
_ Chúng tôi được các vị thần từ Thánh Đại cử xuống để theo dõi tình hình. - Kim Ngưu đã hiểu ý khi Ma Kết bịt miệng của Thiên Bình.
_ Làm sao để có thể tin các ngươi?
_ Thôi thì cho mọi người biết luôn vậy! - Bạch Dương nói. - Chúng tôi là các hộ vệ tinh tú và đội tinh tú hộ vệ được các vị thần cử xuống để theo dõi và giúp những người bị nạn.
_ Làm sao để có thể tin các ngươi?
_ Thế thì viên pha lê tinh tú này đủ chứng minh không? - Bảo Bình nhìn họ và mỉm cười.
_ Con gái! - Một người phụ nữ chạy tới.
_ Mẹ?! Sao mẹ lại ở đây? - Bảo Bình đã nhanh chóng cất viên đá vào lại.
_ Sao? Được chưa? Bây giờ thì ai đó có thể giải thích cho chúng tôi ai đã bảo vệ mọi người? - Ma Kết hỏi.
_ Chính là người phụ nữ đó!
_ Mẹ đã bảo vệ họ sao? - Bảo Bình ngạc nhiên.
_ Ừmk! Bằng cái này!
_ Vút... - Bảo Bình đá nó lên cao và phá hủy nó. - Bà không phải mẹ tôi!
_ Con nói gì vậy? Không phải con đã nhờ một người phụ nữ đưa cho ta sao?
_ Ai chứ? - Bảo Bình liếc nhìn. Cô nắm chặt tay và một thanh kiếm xuất hiện. - Nói ngay!
_ Cô ta trùm kín mặt nên không biết!
_ Vút... - Một bóng người chạy vút ngang qua.
_ Đứng lại! - Bảo Bình đuổi theo.
_ Scorpio! Giữ cậu ấy lại! - Bạch Dương nói.
_ Chuyện nhỏ! - Scorpio nhếch mép. - Đứng lại đi, Bảo Bình!
_ Chuyện gì thế? - Bảo Bình bị dây xích của Scorpio làm cho té.
_ Đừng đuổi theo! Nếu không là vào bẫy của bọn chúng đấy! - Cancer nói.
_ Gì chứ? - Bảo Bình giật mình.
_ Không cần lo! Mình sẽ xử lí chúng sớm thôi! - Bạch Dương mỉm cười. - Mà cậu có biết thứ cậu vừa phá hủy là gì không?
_ Biết, ngọc hắc ám! - Bảo Bình trả lời.
_ Sai! - Bạch Dương khôi phục lại viên ngọc. - Đây là pha lê tinh tú!
_ Gì chứ? - Sư Tử ngạc nhiên.
_ Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? - Ma Kết nhìn.
_ Nhưng không phải là của chúng ta! - Thiên Yết nói.
_ Thế thì của ai? - Song Tử hỏi.
_ Từ từ rồi sẽ biết! - Aries cười.
_ Chúng ta khôi phục thị trấn này nhanh thôi! - Leo nói.
_ Tất nhiên! - Họ ra khỏi nhà thờ và bắt đầu khôi phục thị trấn đó!
 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-