Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (5) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (5)   12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (5) Icon_minitimeTue Sep 02, 2014 2:57 pm

Mọi thứ lại trở lại là của lúc trước không hề khác gì cả. Người dân trở về lại ngôi nhà của họ, tiếp tục sống và tiếp lục làm việc. Khi xong thì họ lại dịch chuyển tới một thị trấn khác ở gần đó. Người dân bị thương rất nhiều. Tất cả chia nhau ra và chữa trị cho họ. Tại chỗ của Mã - Sư thì rất nhộn nhịp. Mấy đứa trẻ cứ bám theo vì cô đang hát và múa theo nhịp. Những sợi dây đàn được Sư Tử lướt nhanh và tạo ra một thứ âm thanh tuyệt vời. Tại chỗ của Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu, Ma Kết, Libra, Gemini, Leo, Cappricorn, Sky, Zion, Reon, Nhân Mã, Taurus thì đang dựng lại mấy tòa nhà sụp đổ nặng và không thể dùng đến phép thuật. Cự Giải, Song Ngư, Bảo Bình, Cancer, Aquarius, Virgo, Xử Nữ thì chữa trị cho những người bị thương nặng. Bạch Dương, Thiên Yết, Aries, Scorpio, Saggitarus, Pisces cùng nhau nghiên cứu viên pha lê tinh tú màu đen. Trong khi nghiên cứu thì nghe sóng âm kêu giúp của Song Ngư. Họ để viên pha lê ở đó và chạy đi. Thiên Bình bị ngã từ trên cao xuống. Pisces cảm nhận được gì đó:
_ Năng lượng hắc ám?
_ Không phải đâu! - Virgo nói. - Khi chúng ta mệt thì bên trong chúng ta sẽ sản sinh ra một nguồn năng lượng hắc ám mà chúng ta không hề biết!
_ Song Ngư! Đỡ cậu ấy đến chỗ kia nằm nghỉ đi! - Bạch Dương ân cần.
_ Ừmk! - Song Ngư đỡ Thiên Bình ra chỗ mà những người kia nghiên cứu nằm nghỉ.
_ Sao không ai dùng phép thuật để làm cho nhanh? - Scorpio hỏi.
_ Dùng được thì tụi em dùng rồi! - Song Tử nói.
_ Nhìn Saggitarus kìa! Các em nên học câu thần chú đó từ cô ấy! - Taurus nói và chỉ về phía Saggitarus đang điều khiển các hòn đá nằm chồng chấc lên nhau và tạo thành một ngôi nhà giống với hình ảnh.
_ Mọi người hãy nhanh chóng làm xong và chúng ta sẽ đi... - Bạch Dương đang nói thì nhận được sóng âm của Song Ngư lần nữa... - "Viên pha lê đen đang phát sáng!"
_ Song Ngư! Bảo vệ Thiên Bình! - Bạch Dương nói lớn. - Lưỡi Hái Mặt Trời...Phá...
_ Ầm Ầm... - Viên pha lê vỡ vụn!
_ May quá! - Bạch Dương thở phào.
_ Cái đó của anh sao em có? - Aries ngạc nhiên.
_ Pisces đưa cho em! - Bạch Dương trả lời.
_ Thế thì em giữ luôn đi! - Aries mỉm cười và xoa đầu Bạch Dương. - Mọi người chia ra giúp đỡ nhanh chóng nào!
_ Cấp báo... - 1 giọng nói cực kì dễ thương vang lên. - Các vị thần triệu tập các hộ vệ tinh tú và các tinh tú hộ vệ trở lại Thánh Địa gấp!
_ Đi thôi! - Bạch Dương nói. - Chiru! Phần việc ở đây hãy cử một nhóm các hộ vệ đến và làm nốt!
Thế là tất cả lại trở về Thánh Địa. Họ tiến nhanh đến Thánh Điện God. Tất cả các vị thần đều đã tập trung đầy đủ ở đó. Các hộ vệ và các thần hộ mệnh vừa vào thì quỳ một chân xuống ngay. Nữ Thần Hy Vọng nói:
_ Chúng ta có chuyện cần các ngươi giúp! Nữ Thần Mặt Trời đã bị bắt!
_ Gì chứ? - Bạch Dương giật mình.
_ Người đã bị bắt khi nghỉ ngơi! Còn về ai đã làm thì tất cả chúng ta đều không biết! - Thần Ánh Sáng nói.
_ Tôi biết! - Reon nói. - Metalia trước khi chết đã hồi sinh một kẻ còn mạnh hơn, hung bạo hơn! Hắn ta được gọi là Thần Chết Death!
_ Không thể nào! - Bảo Bình nói. - 1000 năm trước tôi đã tiêu diệt hắn ta rồi mà! Sao có thể?
_ Có đó! - Bạch Dương đứng lên và bay tới chỗ trống của Nữ Thần Mặt Trời ở trên cao. Cô lấy một cây trượng nằm ở sau ghế và một viên đá.
_ Đó là gì? - Thần Bóng Đêm hỏi.
_ Vật cuối cùng mà Đấng Cứu Thế đã giao cho Nữ Thần Mặt Trời cất giữ! Trượng Ảo Ảnh và Pha Lê Death! - Bạch Dương đặt viên đá vào cây trượng.
_ Bằng sức mạnh của Trái Đất...Bằng linh hồn của Trái Đất...Nắm giữ pha lê Death trong tay...Giữ chắc cây trượng Ảo Ảnh...
_ Bằng sức mạnh của Mặt Trời...Bằng linh hồn của Mặt Trời...Nắm giữ pha lê Mặt Trời trong tay...Giữ chắc thanh kiếm Mặt Trời...
_ Bằng sức mạnh của Mặt Trăng...Bằng linh hồn của Mặt Trăng...Nắm giữ pha lê Mặt Bạc và Mặt Trăng Đen...Giữ chắc tấm khiên Mặt Trăng...
_ Ánh sáng đó là... - Tất cả ngạc nhiên.
_ Bằng sức mạnh của Pluto...Bằng linh hồn của Pluto...Nắm giữ pha lê Pluto...Giữ chắc trong tay ngọn giáo Diêm Vương...
_ Bằng sức mạnh của Mars...Bằng linh hồn của Mars...Nắm giữ pha lê Mars...Giữ chắc trong tay xích dây Sao Hỏa...
_ Bằng sức mạnh của các hộ vệ tinh tú...
_ Bằng sức mạnh của tinh tú hộ vệ...Mặt Trời...
_ Mặt Trăng Bạc...
_ Mặt Trăng Đen...
_ Diêm Vương...
_ Sao Hỏa...
_ Gaia...
_ Tạo ra một năng lượng mới...một con người mới...
_ Mang sức mạnh cứu lấy thế giới chứ không phải hủy diệt...
_ Chỉ duy nhất sức mạnh cứu thế giới...
_ Được Mars và Pluto hỗ trợ...
_ Được Gaia dẫn đường và chỉ dẫn...
_ Được Mặt Trời bảo vệ...Được thiên sứ chúc phúc tránh khỏi mọi nỗi đau...
_ Cuối cùng là được các hộ vệ tinh tú, các thần hộ mệnh và các tinh tú hộ vệ bảo vệ để hoàn thành sứ mệnh...
Một thứ ánh sáng lạ kì phát ra. Nó làm lóa mắt tất cả. Nhân Mã, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Ma Kết, Bạch Dương lúc này chẳng biết gì. Đôi mắt của họ không thể nhìn thấy gì được cả. Họ vô thức. Các vị thần không thể nhìn thấy gì trong ánh sáng ấy. Khi ánh sáng ấy tắt thì tất cả ngã xuống trừ Bạch Dương và Nhân Mã. Cả hai vẫn còn đang bay và nắm chặt tay nhau. Một chùm sáng gì đó được tạo nên từ cả hai. Nó có nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó thì Nhân Mã đáp đất trước và bất tỉnh. Sư Tử không sao và đã đỡ kịp cô. Ánh sáng ấy vẫn tiếp tục sáng trong vòng tay của Bạch Dương. Khi ánh sáng ấy tắt thì Bạch Dương đã đáp xuống và một đứa bé đang ôm cô. Cô nói:
_ Đây là người sẽ giúp chúng ta!
_ Cậu bé này là ai chứ? - Thần Sấm hỏi.
_ Đây là đâu? - Cậu bé lên tiếng. - Chị là ai? Em là ai?
_ Từ bây giờ em là thành viên của Thánh Địa! Em tên là Erito Sankuchuari - Tinh Tú Hộ Vệ Sanctuary! - Bạch Dương nói. - Chị tên Bạch Dương! Đội trưởng đội hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ!
_ Vậy còn họ! - Erito hỏi và chỉ các vị thần.
_ Họ là các vị thần! Những người trị vì Thánh Địa! - Bạch Dương nói.
_ Vậy cậu bé này có thể cứu mọi thứ khỏi Death sao? - Thần Gió nhìn.
_ Vâng! - Bạch Dương kiên định. - Nếu các vị thần đồng ý thì chúng tôi sẽ lập tức lên đường tìm kiếm và tiêu diệt Death trước khi những việc không may xảy ra! Và chúng tôi cũng sẽ cứu Nữ Thần Mặt Trời!
_ Được! Đây là lệnh! Các ngươi có 3 ngày chuẩn bị! Sau đó hãy lên đường! - Nữ Thần Hy Vọng nói.
_ Đội hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ xin chấp hành mệnh lệnh!
_ Chúng ta đi thôi! - Bạch Dương nhìn những người khác và lui ra.
Họ tập trung ở chỗ 12 trụ. Cậu bé nhìn những người khác từ phía sau Bạch Dương. Có vẻ như cậu bé sợ một điều gì đó. Cự Giải mỉm cười tiến tới, ngồi xổm và nhìn cậu bé và mỉm cười:
_ Em tên Erito Sankuchuari phải không?
_ Vâng! Chị này đặt cho em! - Erito chỉ Bạch Dương.
_ Sao cậu lại đặt cái tên như vậy? - Sư Tử thắc mắc.
_ Bởi vì cậu bé là người cứu rỗi Thánh Địa! - Bạch Dương nói. - Bây giờ thì hãy hướng dẫn Erito vài cách thức chiến đấu cơ bản trước đi ha!
_ Để cho chị! - Taurus mỉm cười. - Chào em! Chị tên Taurus, tinh tú hộ vệ Uranus! Chúng ta hãy cùng hợp tác để em có thể chiến đấu nhé!
_ ... - Erito nhìn Bạch Dương thì thấy cô đang nói cuyện với Thiên Yết và không chú ý mình nên kéo chiếc váy nhẹ nhẹ. - Chị ơi!
_ Em cứ đồng ý đi! Chị biết là em sẽ làm được! - Bạch Dương nói. - Cự Giải, Cancer, Taurus, Kim Ngưu, Leo, Gemini, Song Ngư, Thiên Bình! Mọi người có ba ngày!
_ Tuân lệnh! - 8 người đó đồng thanh và dịch chuyển đi cùng cậu bé.
Những người còn lại cũng đi tập luyện. Mọi trọng trách bây giờ đều đổ lên vai cậu bé Erito. Nhưng trách nhiệm của họ cũng là bảo vệ cậu bé đó. Ba ngày trôi qua. Tất cả lại tập trung đầy đủ ở chỗ 12 trụ. Kể cả 8 người kia và Erito. Cậu bé đã lớn lên rất nhiều. Bộ quần áo đó cũng đã không vừa nữa rồi. Bạch Dương là người tới cuối cùng. Erito tấn công Bạch Dương thì cô cúi xuống và vật một cái khiến cho Erito nằm trên đất và thủng một vùng khá lớn. Thiên Bình nói:
_ Em đừng nên tấn công Bạch Dương!
_ Tại sao? - Erito hỏi.
_ Bởi vì cô ấy là người mạnh nhất! - Ma Kết nói.
_ Có vẻ như bộ quần áo này hết vừa với em rồi nhỉ! - Xử Nữ nhìn. - Thay đổi trang phục...
_ Cảm ơn chị, Xử Nữ! - Erito mỉm cười.
_ Vậy bây giờ vũ khí của Erito là gì nhỉ?! - Kim Ngưu hỏi.
_ Cậu bé dùng kiếm rất tốt! - Thiên Bình nói.
_ Của em nè! - Bạch Dương thảy một vật gì đó nhỏ cho Erito. - Vũ khí của em đấy! Em thử sử dụng đi!
_ Thanh kiếm Sanctuary...Nhát kiếm Gió...
_ Thánh kiếm Mặt Trời...
_ Thằng nhóc này cứng đầu dễ sợ! - Nhân Mã nói.
_ Chúng ta nên xuất phát thôi! - Bảo Bình nói.
_ Đến thành phố Trung Lập! - Ma Kết nói. - Đó sẽ là nơi bị tấn công chủ yếu của tên Death!
Thế là họ dịch chuyển đến thành phố Trung Lập. Người dân ở đó rất thân thiện. Họ chào đón tất cả rất nồng nhiệt dù cho họ không biết là ai. Tất cả đến một ngôi nhà lớn. Họ đi vào thì những người trong đó chẳng mấy vui khi thấy trang phục của họ quá kì lạ. Họ đến chỗ một người phụ nữ:
_ Cho 14 phòng!
_ Lầu 2, dãy 1 có đủ 14 phòng! Đây là chìa khóa!
_ Chúng tôi ở đây trong vòng 2 tháng! - Kim Ngưu nói. - Giá cả thế nào?
_ 400 đồng vàng 1 tuần! 3200 đồng vàng 2 tháng!
_ Gửi luôn đây! - Kim Ngưu mỉm cười rồi nhận chìa khóa. - Chia 2 người một phòng! Thế nào thì tùy mọi người!
Thế là họ lên lầu hai và chia theo quán tính! Thế nhưng nam nữ lại tới chúng một phòng, Zion, Reon tới chung một phòng, Sky và Erito chung một phòng. Họ vào phòng cất đồ và trở ra. Tất cả vừa xuống tới thì đã nghe tiếng la hét của người dân ở đó. Họ chạy nhanh ra thì thấy có mấy con quái vật đang bay và tấn công. Tất cả nhanh chóng tách ra và xử lí mấy con quái vật đó. Tất cả phối hợp với nhau rất ăn ý. Erito vì mới chiến đấu lần đầu nên bất cẩn và không may bị thương. May mắn là Bạch Dương ở gần đó nên đỡ kịp. Những người khác xử lí xong, dọn dẹp và lo cho Erito. Erito đang bất tỉnh. Cự Giải chạm nhẹ vào trán:
_ Cậu nhóc không sao!
_ Thế thì tốt rồi! - Bạch Dương nói.
_ Mấy người là ai hả? - Tất cả người dân đã bu quanh họ như bao vây.
_ Có phải mấy người đã đưa mấy con quái vật ấy tới đây hay không?
_ Không! - Bạch Dương đứng lên thì một cây giáo gỗ phóng tới.
_ Các người là ai?
_ Mấy người muốn dùng vũ lực nói chuyện với chúng tôi sao? - Aries đứng lên, liếc nhìn Scorpio như ra hiệu:"Lập lá chắn bảo vệ mọi người."
_ Vậy hãy trả lời đi! Mấy người là ai? Trang phục lạ, vừa đến thì đã có quái vật tấn công! Trả lời mau!
_ Chỉ trả lời một câu mà thôi! - Bạch Dương lạnh lùng trao đổi vũ khí với Aries một cách âm thầm.
_ Các người là ai?
_ Chúng tôi là đội hộ vệ tinh tú và tinh tú hộ vệ đến từ Thánh Địa! Vì các vị thần cảm nhận được mọi người sẽ bị tấn công nên họ cử chúng tôi tới để bảo vệ! - Bạch Dương mỉm cười trả lời.
_ Erito! Erito! - Khi Erito tỉnh lại thì phát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp và chạy đi khiến Cự Giải bị đánh bật ra.
_ Năng lượng bị hỗn loạn à? - Bạch Dương lạnh lùng cầm viên pha lê.
_ Bằng sức mạnh của Mặt Trời...Bằng linh hồn của Mặt Trời...Nắm giữ pha lê Mặt Trời trong tay...Giữ chắc lưỡi hái Mặt Trời...Tôi góp năng lượng tạo ra người...Tôi là người sẽ luôn luôn bảo vệ...Tôi là người đã mang lời chúc phúc cao nhất tới...Và tôi là người sẽ ổn định năng lượng...Hãy trở lại, Erito Sankuchuari, tinh tú hộ vệ Sanctuary...
Erito đang chạy thì như có gì tác động, dừng lại, quay bước và trở lại. Bạch Dương đỡ Erito trước cậu ngã xuống. Cô nhìn cậu nhóc, nhìn những người khác như ra hiệu giải vây để về chỗ nghỉ và chữa trị. Tất cả gật đầu và nhanh chóng giải vây. Bạch Dương đỡ Erito phóng nhanh về. Cô đỡ cậu bé lên giường nằm. Những người khác cũng về tới. Cô nhìn Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Tử, Thiên Yết và Ma Kết:
_ Giúp mình!
_ Ừmk! - 5 người đó gật đầu.
6 viên pha lê được lấy ra và để cùng nhau. Ánh sáng phát ra và nhắm vào trái tim của Erito. Sau 5 phút thì ánh sáng ấy tắt. Họ cất viên pha lê về. Erito mở mắt. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Erito ngồi dậy:
_ Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng!
_ Không sao! - Song Tử cười.
_ Trong khi chiến đấu bị thương là chuyện thường! - Kim Ngưu nói.
_ Mình đi kiếm chỗ tập luyện đây! - Bạch Dương đi khỏi đó.
Mọi người ai cũng thấy lạ trước thái độ đó. Đặc biệt là Thiên Yết, Aries và Scorpio. Erito nhìn theo. Bạch Dương tới trước một bãi đất trống. Cô bật lên cao và quan sát mọi thứ. Cô chú ý đến một ngôi nhà rất lớn và có màu sắc u tối. Cô đáp xuống, quay lại thì giáp mặt với Thiên Yết, Aries và Scorpio. Cô giật mình:
_ Có chuyện gì à?
_ Không! - Thiên Yết lắc đầu.
_ Chứ sao cả ba lại ở đây? - Bạch Dương hỏi.
_ Bởi vì có chuyện muốn hỏi! - Aries nói.
_ Thế thì hỏi đi! Không hỏi thì để em đi nữa! - Bạch Dương nói.
_ ... - Cả ba nhìn nhau.
_ Mệt quá! Khi nào quyết định hỏi thì hãy tìm em! - Bạch Dương bỏ đi nhưng rồi...
_ Sự thật, em là ai? - Scorpio hỏi.
_ Tại sao anh lại hỏi vậy? - Bạch Dương không quay lại nhìn.
_ Bởi vì biểu hiện của em rất lạ. - Aries nói.
_ ... - Bạch Dương im lặng.
_ Em rất ít khi im lặng nếu ai hỏi em điều gì! - Thiên Yết đi tới thì không thể chạm vào cô.
_ Vậy à! - Bạch Dương quay lại nhìn. - Khi nào đến lúc thì em sẽ nó cho tất cả biết!
_ Vậy thì tốt nhất là em nên che giấu nguồn năng lượng ấy trước khi bị Pisces phát hiện. - Scorpio nói rồi biến mất cùng Aries và Thiên Yết.
_ Pisces à? - Bạch Dương nói thầm. - Chị ấy không là gì đối với tôi cả!
Bạch Dương trở về chỗ nghỉ ngơi. Khá bất ngờ vì tất cả đã tập trung ở đó. Cô bước vào thì quả cầu năng lượng của Bảo Bình liền tấn công. Cô chỉ né nhẹ nhàng và giữ lại nó trên lòng bàn tay. Cô lạnh lùng nhìn tất cả. Ai cũng ngỡ ngàng vì quả cầu ấy đã chuyển sang màu cam vàng của mặt trời. Ma Kết đơ người tại chỗ:
_ Không lẽ cậu thực sự là...
_ Thực sự là gì? - Bạch Dương liếc nhìn. - Pisces! Aries! Scorpio! Thiên Yết! Ma Kết! Cappricorn! Sao không nói đi?
_ Hãy nói đi! - Bảo Bình u ám. - Cậu là ai? Cậu không phải hộ vệ tinh tú Mặt Trời cũng như không phải tinh tú hộ vệ Mặt Trời! Cậu là ai?
_ Nếu đã biết thì sao lại hỏi. - Bạch Dương nhìn và phá tan quả cầu năng lượng. - Còn gì muốn biết hay hỏi không?
_ Còn đấy! - Sư Tử cùng các hộ vệ tinh tú nam nhìn. - Điều gì đã khiến cậu làm như vậy?
_ Điều gì à? - Bạch Dương lạnh lùng. - Cái này thì chắc không ai nên biết! Theo tôi! Nếu muốn thấy thứ mà mọi người muốn thấy!
Bạch Dương bỏ đi. Những người khác cũng đi theo. Họ đến một khu đất hoang rất là vắng người. Bạch Dương dừng bước:
_ Tốt nhất thì hãy tự lập một lá chắn để bảo vệ bản thân đi!
Nghe thế thì tất cả cùng lập lá chắn trừ Erito. Bạch Dương cứ nghĩ là tất cả đều đã lập lá chắn nên chẳng để ý gì nữa. Cô bay lên cao thì một ma trận khổng lồ xuất hiện dưới mặt đất. Nó ánh lên màu đỏ và đen của ngọn lửa Địa Ngục. Thanh kiếm Mặt Trời xuất hiện nhưng nó khác hẳn. Nó được bao bọc bởi một nguồn năng lượng rất lớn và điều đặc biệt là nó dài hơn bình thường. Cô cầm chắc thanh kiếm. Sau đó nó đã biến mất. Thế nhưng nó như vẽ nên một vòng tròn cực chuẩn và nó làm tiêu tan cây cối ở đó. Và rồi Bạch Dương mới để ý đến Erito. Cậu hoàn toàn chôn chân tại chỗ và không kịp lập lá chắn. Thấy vậy thì cô tăng tốc về phía của Erito. Nó nhanh hơn cả tốc độ của nhát kiếm. Sau đó thì cô đáp xuống và lập lá chắn bằng tất cả năng lượng mà mình có. Nó là một lá chắn khổng lồ, kéo dài về hai phía khác. Nó chặn được nhát kiếm của Bạch Dương. Khi nhát kiếm tan biến thì cô phá bỏ lá chắn và bắt lấy thanh kiếm.
Ai cũng ngỡ ngàng. Sức mạnh vừa rồi là gì chứ? Bạch Dương thu nhỏ kiếm lại và cất đi. Kim Ngưu hỏi:
_ Sức mạnh đó là gì?
_ Sức mạnh vừa rồi à? - Bạch Dương nhìn. - Là sức mạnh được kết tinh từ Mặt Trời và Mặt Trăng! Sức mạnh của nó là vô địch! Nhưng chỉ sử dụng được nó nhiều nhất là 2 lần trong 1 ngày!
_ Nếu anh đoán không sai thì đó là "Thập Tự Nhật Nguyệt" đúng không? - Thiên Yết nhìn.
_ Chính xác! - Bạch Dương gật đầu. -  Nhưng sức mạnh này có thể giết chết đối phương và không thể hồi sinh! Erito! Em quá chủ quan rồi đấy!
_ Không phải! - Erito lắc đầu. - Thực sự thì không ai chỉ em cách lập lá chắn cả! Nên em mới không làm!
_ Thế thì sao trước khi chị thực hiện chiêu đó em lại không nói? - Bạch Dương liếc nhìn.
_ Vì em nghĩ nó sẽ bình thường giống lần trước nên... - Erito nói.
_ Nên em mới không nói đúng không? - Ma Kết nhìn. - Đó là sai lầm!
_ Mà em nói là lần trước là sao? - Xử Nữ nhìn.
_ Hồi mấy anh chị tập luyện cho em thì em từng nhìn thấy chị ấy thực hiện chiêu này! - Erito nhe răng cười. - Nhưng lúc đó thì sức mạnh ấy hình như chỉ bao quất trong phạm vi 2 mét nên em không sao!
_ Lần đó à? - Bạch Dương nhìn. - Em thấy đó là chiêu khác! Chiêu đó nếu sử dụng ngay bây giờ thì nơi này không nguyên vẹn thế đâu!
_ ... - Tất cả đều đơ.
_ Xoẹt... - Như có một tia điện xoẹt qua khiến Bạch Dương đơ hoàn toàn. Hình ảnh của một kí hiệu gì đó hiện ra. Và nó làm cô choáng váng. Nhưng vẫn không sao. Cô vẫn có thể nhìn thấy kẻ thù ở phía sau tất cả. - Nhà tù khép kín...
_ Hơ? - Tất cả đều không nhận ra kể cả những người tinh anh nhất.
_ Haizzz... Mệt rồi đấy! - Bạch Dương lạnh còn hơn cả băng tuyết ngàn năm. Cô tiến tới đó!
_ Chết đi! - Tên đó định phá sức mạnh của Bạch Dương.
_ Ngươi...Ngươi là... - Bạch Dương xanh mặt.
_ Yahh~! - Tên đó tức giận đến tột độ!
_ Mi...Mioki?! - Bạch Dương như chôn chân tại chỗ.
_ Em sao thế? - Taurus hỏi.
_ Đó là Mioki! - Bạch Dương nói.
_ Mioki Sankuchuari ư? - Aries giật mình.
_ Đúng thế! - Bạch Dương gật đầu. - Trước tiên thì chúng ta phải làm thôi!
_ Ừmk! - Aries, Scorpio, Aquarius và Cappricorn đồng thanh.
_ Khai triển thuật...Thuật Khôi Phục...
_ Khai triển thuật...Thuật Trị Thương...
_ AA~! - Tiếng la của Mioki vang lên. Sau đó thì anh ngã gục.
_ Phá... - Bạch Dương phá bỏ sức mạnh của mình. - Mioki!
_ Anh ấy không sao đâu! - Aquarius mỉm cười.
_ Chúng ta nên về lại chỗ nghỉ thôi! - Bạch Dương đỡ Mioki đứng lên.
_ Cẩn thận! - Thiên Yết chạy tới.
_ Em sao vậy, Bạch Dương? - Aries đỡ Bạch Dương. - Chúng ta về nhanh thôi! Con bé bị thương rồi!
_ Ừmk! - Thiên Yết cõng Mioki và chạy đi cùng những người khác.
 
 

12 chòm sao và hộ vệ tinh tú (5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hộ vệ tinh tú-