Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Capryl Janya
Học sinh chưa nhận lớp
Capryl Janya
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 17/01/2001
Join date : 02/08/2014
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3   Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 2:13 pm

♥ Chap 3 ♥ Cái bẫy đã bắt đầu hoạt động ♥


 Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 Fwn878

 
 
Chiếc xe chở mười hai bạn vẫn bon bon trên đường... Ai cũng cảm thấy khó chịu bởi con đường gập ghềnh. Nhưng một số thì rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường: Bên dưới hàng cây cao, xanh mướt trải dài là những bông hoa dại hồng phớt thật đáng yêu!
 
Mãi một lúc lâu, bầu không khí yên ắng trong xe được phá vỡ:
 
- Ice Queen này! Chúng ta ra kia nói chuyện đi! Tớ lo lắm! Nếu như chúng ta học giỏi mà được đi chơi thế này thì một số bạn khác cũng giỏi vậy, sao họ không được đi? Bất ngờ quá... Nhưng cũng đáng ngờ quá... - Cự Giải lo lắng lên tiếng.
 
Nghe vậy, Bạch Dương khó chịu:
 
- Cua à! Bây giờ chúng ta đi chung rồi, Ice King hay Ice Queen gì thì cũng là một, cho dù vẫn đang đấu đá nhau, nhưng trong thời điểm này chúng ta nên giúp đỡ nhau thì hơn...
 
- Không thể được... - Xử Nữ ngập ngừng.
 
- Cậu ta nói đúng đấy! Xử à... chúng ta tạm thời ngừng đấu đá nhau nhé! - Song Tử nháy mắt... CHÁT... và cậu đã ăn một cái tát nổ đom đóm của chị Xử nhà ta!
 
Bảo Bình suốt từ hôm qua cứ im thin thít, bây giờ mới chịu hé môi:
 
- Chúng ta quay lại vấn đề chính đi... Cự Giải nói đúng... còn cuộc gọi hôm qua nữa... Như vậy là sao chứ? - Rồi cậu xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
 
Sau đó, không gian lại đắm chìm vào trong yên tĩnh... không một tiếng động... ai cũng đang ngập tràn suy nghĩ, nhưng chỉ có mười một cái đầu đang "điều tra" sự việc từ đầu đến cuối, tự hỏi rồi lại tự trả lời về sự bất thường của chuyến đi này, còn lại Sư Tử. Cậu vẫn đang suy nghĩ đấy chứ! Nhưng lại nghĩ về người mà cậu đã và đang ngắm nhìn không rời mắt suốt từ lúc lên xe...
 
Song Ngư à... liệu cậu có biết, có hiểu được tình cảm của tớ không? Đối với tớ, cậu quan trọng hơn tất cả... Cậu mang một nét đẹp đáng yêu mà có thể hớp hồn biết bao nhiêu người... Cậu là người đầu tiên làm cho trái tim kiêu hãnh của Chúa Tể Sơn Lâm phải rung động... Từ khi nào đôi mắt ấy... nụ cười ấy... cho đến từng hơi thở của cậu... đều làm cho tim tớ đập loạn xạ, không còn theo từng nhịp tuc tuc... tuc tuc... nữa rồi! Nhưng tớ không biết phải làm thế nào đây? Tớ không thể nói với cậu rằng: Cậu hiện diện trong tâm trí tớ từng phút, từng giây... Đây là lần đầu kẻ gan dạ, liều lĩnh như tớ không dám làm điều tưởng chừng như đơn giản ấy... 
 
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 24x18o8
 
- Sao? Mọi chuyện thế nào rồi?
 
- Bọn chúng đang trên đường đi, bây giờ tôi sẽ đi đón họ đây!
 
- Làm cho ổn thỏa đấy! Không thì…
 
Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 24x18o8
 
Bởi vì một lần tớ vô tình nghe được cậu đang tâm sự với Thiên Bình rằng: Trái tim cậu… đã có Bạch Dương rồi...
 
Sư Tử vẫn miên man suy nghĩ, đôi mắt vẫn không rời hình ảnh của Song Ngư đang hiện diện trước mặt. Bỗng... Chát!
 
- Cái tên này! Nhìn gì mà đắm đuối thế hử?
 
- Tớ có nhìn gì đâu... Bảo... Bảo Bình! Cậu đừng có nghĩ lung tung!
 
- Xạo hoài! Từ nãy giờ tụi này thấy cậu ngắm Ngư Nhi không chớp mắt luôn cơ mà! - Xử Nữ hí hửng nói - Hay là để ý Ngư Nhi rồi đấy?
 
Nghe Xử Nữ nói và nhìn thấy ánh mắt dò xét của cặp đôi Ngưu - Mã, khuôn mặt đã đỏ vì cái tát của Bảo Bảo hồi nãy bây giờ lại càng đỏ hơn (giống quả cà chua í), cậu xua tay phân bua:
 
- Làm gì có! Ai mà thèm thích người suốt ngày ở trên chín tầng mây như thế chứ! Cậu ấy...
 
Vừa nói, Sư Tử vừa đưa tay chỉ vào Song Ngư đang mơ mơ màng màng, chắc là đang nghĩ đến khung cảnh hoàng tử cưỡi bạch mã. Bỗng cậu chợt nhận ra… Trời đất! Cậu vừa nói gì thế này? Cậu vừa nói Song Ngư là kẻ mơ mộng sao? Trời ơi! Sư ngốc!
 
- Mặt càng nói càng đỏ thế kia mà! Chối làm gì cho tốn sức vậy? -  Trâu và Ngựa đồng thanh, thật là tâm đầu ý hợp.
 
- Ê Cá Ngố! Cậu có người để ý rồi kìa! Coi chừng bị con sư tử nó làm thịt cá bảy món đấy nhá!
 
Bạch Dương đùa, miệng cười toe toét… nhưng… trong lòng cậu đang nóng như thiêu như đốt đây này. Không biết Cừu Con như cậu có thể chiến thắng Sư Tử mà giành lấy trái tim mong manh của Cá Ngố không nữa… càng nghĩ cậu càng lo. Sư vừa học giỏi vừa chơi thể thao rất tuyệt… Cậu… thì chẳng có gì nổi bật cả, chỉ học giỏi mà thôi.
 
Luôn là người cắt đứt nguồn cảm hứng của người khác, Thiên Bình lên tiếng:
 
- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa... Không biết chừng nào mới tới nơi nhỉ?
 
Mười một sao ngơ ngác, ngẩn người ra... dường như tất cả vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
 
Yên ắng... Chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ đặt trong xe đếm từng giây một:
 
tic tok... 1 giây...
 
tic tok... 2 giây...
 
tic tok... 3 giây...
 
- Ừ ha! Ba tiếng đồng hồ rồi còn gì! – Thiên Yết như bừng tỉnh, vỗ trán, khuôn mặt khá ngây thơ làm nụ cười của Thiên Bình một lần nữa xuất hiện...
 
- Tớ đói quá đi... -  Kim Ngưu níu áo Xử Nữ, gục đầu vào vai cô, nũng nịu thật đáng yêu làm người nào đó... à không... con ngựa nào đó bất giác đỏ mặt.
 
Xử Nữ mỉm cười, dịu dàng nói, làm trái tim của Song Tử bỗng chốc đập mạnh hơn:
 
- Ngưu Nhi à, chỉ một chút nữa thôi mà... Cậu đừng lo lắng qu...
 
RẦM!!!!!! Xử Nữ chưa nói hết câu thì chiếc xe bỗng gặp tai nạn, đâm sầm vào một cái cây to trên lề đường, bật ra, lật mấy vòng trên con đường gập ghềnh. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại. Mười hai sao ai cũng đau ê ẩm, đồ vật và con người nằm lẫn lộn, đè lên nhau, người đè vật, vật đè người. Đáng chú ý là ở phía cuối xe có hai người bị ngăn cách với mười bạn còn lại bởi bức tường đồ vật. Một người lên tiếng:
 
- Yết Nhi à... cậu… nặng quá! Với lại tóc của cậu phủ kín mặt tớ rồi đây này!
 
- Xin lỗi nha Thiên Bình! Nhưng tớ không đứng lên được... - Giọng Thiên Yết dần yếu đi - Tớ... - Bờ mi cô từ từ khép lại, máu từ vết thương nhỏ trên đầu tuôn ra chầm chậm nhưng cũng đủ để thấm qua lớp tóc dày, lướt qua khuôn mặt Thiên Yết làm ướt đẫm một bên má của cậu.
 
Thiên Bình cố gắng gượng dậy, đỡ Yết Nhi nằm gọn trong lòng mình, cậu bỗng bật khóc! Cái kẻ lạnh lùng tựa tảng băng nơi vùng Cực Bắc như cậu bây giờ cũng đã biết rơi lệ bởi một người con gái rồi sao? Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào, cảm giác như ai đó đang bóp cổ mình:
 
- Yết Nhi! Cậu... cậu không được ngủ! Hãy tỉnh dậy đi!!! - Rồi cậu đưa tay gạt lớp tóc đẫm máu trên trán Thiên Yết...
 
 Không gian lại trở về yên tĩnh...
 
Rầm... rầm... Cửa xe đang bị phá đi, một vài người mặc áo đen, đeo kính đen bước vào xe cứu mười hai bạn ra, còn người tài xế thì đã biến mất từ lúc nào một rất cách bí ẩn nhưng chỉ có Ma Kết nhận ra điều đó.
 
- Các bạn có sao không? - Một chàng trai bước ra khỏi chiếc máy bay trực thăng nở một nụ cười hiền - Tôi là Xà Phu. Mọi người gặp tai nạn bất ngờ thế này, chắc là không có chỗ trú chân đâu nhỉ? Tạm thời mọi người hãy ở cùng tôi nhé!
 
- Tại sa... – Xử Nữ cảm thấy có điều gì đó bất ổn nên lên tiếng, chưa kịp hỏi hết câu thì...
 
- Anh hãy giúp chúng tôi! Cô ấy bị thương nên ngất rồi! – Thiên Bình hét lên, trên tay cậu là Thiên Yết.
 

- Yết Yết!!! - Mười bạn sao đồng loạt thốt lên, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng.




Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3 Mtqsn6
_End chap 3_
 
 

Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 2
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi?-