Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1) Icon_minitimeSat Dec 20, 2014 1:58 pm

Chú ý ! Có tình tiết 18+ nha các bạn  :d 
Ngoại truyện


Giáng sinh chết chóc và nỗi lòng của Capri


 
 “Hả ? Đổi bí danh cho nhau à ?”


“Dạ đúng rồi ! Làm ơn đi mà bố ơi !”


Một buổi sáng đẹp trời như bao thường ngày, thế nhưng, là con người ai lại chẳng có thể thay đổi tính khí của mình chứ ? Vâng và bằng chứng cho thấy, Via đang ngồi trong thư phòng đọc báo thì chợt ngệch mặt ra, đổ mồ hôi lạnh trước lời đề nghị của Scor về chuyện đổi tên giữa anh và cô cho nhau. Rốt cuộc, anh chỉ nghĩ, có lẽ chẳng qua đâu cô bé này muốn bày trò nghịch ngợm gì đó chăng ?


Dù gì, anh không kìm nén được sự tò mò của mình mà bất giác hỏi.


“Sao con lại đổi tên với bố ? Chả nhẽ Capri không chịu chơi với con ?”


“Không ! Bí danh Capri nghe kì cục lắm !” – Scor ngúc ngoắc mái tóc đeo nơ của mình, phúng má lên phản bác – “Con thích đổi với bố ! Bởi vì, bí danh của bố nghe nữ tính hơn tên Scor của con nhiều !”


Lần này, tiếng sét nổ ầm cuối cùng đã thăm viếng đôi tai của Via...


Nữ... nữ... nữ tính ????!!!!!!!!!!!!!!


Via phải mất một thời gian rất lâu mới hòng dám chắc đã hiểu những gì Scor đã nói trước mặt mình. “Via... Via...” – có một anh chàng nào đó đáng thương đang tự ngầm ngùi nhắc lại cái tên của mình trong hàng nước mắt. “Via”, bộ nó nghe giống con gái lắm hay sao ?


Thật ra, cái bí danh của anh trở nên như vậy, cũng có lý do của nó. Chả là ngày xưa, anh được biết đến là người duy nhất trong gia đình họ Lữ sinh ra dưới cung Xử Nữ trong suốt nhiều thế hệ nay. Thế là vì sự “dụ dỗ” của bố mẹ + sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa biết tầm quan trọng của sĩ diện, nên đã bất giác lấy cái bí danh này luôn...


Bây giờ ngẫm nghĩ lại, giờ Via mới bắt đầu để ý ra... khuôn mặt anh đỏ ửng đến tận mang tai.
“Thế vì sao con lại không thích tên Scor của mình ?” – Anh cũng muốn lấy tên Scor của cô bé. Nhưng để dám chắc cô cùng quan điểm với anh nên đặt câu hỏi như vậy.


“Vì cái bí danh này sao con nghe nó giống gọi cho con trai hơn.” – Và rồi, cô bé đưa cho Via một mấu giấy nháp trên đó là những dòng chữ bị gạch xoá lung tung mà nói – “Con đã thử đổi tên nhiều lần rồi mà vẫn không được nên muốn cái tên Via của bố.”


Trong tờ giấy này, Via vừa đọc vừa nhấm nháp tách trà mật ong yêu thích của mình chợt ho sặc ra mà cố nén cười cho bằng được. Tờ giấy có nội dung như sau :


“Scor  => Scar/ Scer/ Scyr/ Scur...
_ Scar: nghĩa là “vết sẹo”, ôi còn gớm hơn tên Scor !!
_ Scer: Nếu người ta mà đọc chậm lại thì lại nghe thành “xì ke ma tuý” thì chết !
_ Scyr/ Scir: Xì ky ? Định gọi chó à ?!! Vứt tên này ngay !!
...”


Và rất nhiều, rất nhiều những cái tên bá đạo khác mà cô bé chém gió lại khiến trong đầu Via giờ đây là một bản trường ca của những dấu chấm trống rỗng...


“Được ! Coi như chỉ một thời gian thôi đấy nhá !”


“Yay !!!!! Con cám ơn bố !!!!!!!!!!!”


Trong khi đó, Scor và Via không hề hay biết, Capri trong lúc đi ngang qua thư phòng đã nghe thấy mọi chuyện.
_____________________________________


Mùa đông đến, Giáng sinh cũng gần kề...


Capri dạo gần đây cảm thấy cô đơn lạc lõng lắm...


Liệu chắc bạn đang hỏi lý do ?


Chả là cuối cùng Capri của chúng ta cũng đã đến tuổi mới lớn. Cậu đã đến được mười lăm cái tuổi xuân xanh rồi, nhưng xung quanh, cậu vẫn chưa tìm được cho mình một mối tình vắt vai nào cả. Capri biết, cậu được anh Via cho phép hẹn hò với biết bao cô gái để cho đỡ tủi thân trong khi anh trai mình đã có Scor (lại còn gạ cô ta vào nhà mình nữa chứ =.=’ !!!). Thế nhưng mà, kể từ khi có Scor ở đây, cậu chẳng thèm đi ra ngoài ngôi dinh thự nữa.


Lý do đơn giản thôi, Capri mến Scor, thích Scor, và yêu Scor nhiều lắm...


Thế nên, dựa vào tài nội trợ đầu bếp của mình, Capri quyết định, Giáng sinh này sẽ bí mật giấu anh Via, tặng cho Scor một lọ đựng chocolat, kèm theo một lá thư được rèn chữ tuyệt đẹp.


“Gửi Via, người trong mộng của tôi...


Tôi gửi lá thư này cho you, là bởi vì, tôi đã thích you từ lâu rồi. You hãy xem đây là một chút tấm lòng của tôi muốn dành cho you.


Nếu được, chúng ta có thể hẹn nhau tại phòng của tôi chứ ? Nhớ đừng nói cho Scor biết nhé !


Capri.”


(Chú ý !!!!! Lúc này Capri tưởng đâu Via và Scor đang đổi tên cho nhau thật !!)


Nhìn lá thư lãng mạn tuyệt hảo cùng chiếc lọ trái tim thơm phức mùi chocolat, Capri mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình rồi vội vã gói ghém chúng cẩn thận. Nhân lúc buổi chiều trước đêm Giáng sinh, Via và Scor đang còn vui chơi ở ngoài khu vườn cùng cây thông Noel to tướng, cậu rón rén chui vào phòng ngủ của cô và nhẹ nhàng đặt món quà của mình trên chiếc bàn trang điểm.


Và rồi, Capri mừng như bắt được vàng, cậu hớn hở lui về phòng, thay một bộ đồ comple đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, chải lại mái tóc, xịt nước hoa...


Capri dám hứa hẹn đâu đêm nay sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Vì Scor, cậu hứa sẽ đánh đổi cả tính mạng mình, để bảo vệ cô ấy khỏi bàn tay của anh trai “cáo già” Via của mình. Và rồi, những năm về sau, mùa xuân rồi cũng sẽ đến với cậu trong sự hy vọng tràn trề hạnh phúc.
________________________________________


Đêm nay...


Capri đã chờ mãi, chờ mãi, Scor đã không đến phòng của cậu như mong đợi.


Duy đằng sau Capri, bóng dáng “ông bố cáo già” vẫn còn đó, anh lừ đừ, mặt đỏ như trái gấc, ngồi trên chiếc giường của Capri mà hỏi.


“Em còn hẹn người nào nữa hả Capri ? Anh tưởng đâu chúng ta đã không cho Scor biết rồi mà...”


Nghe xong câu này, Capri có cảm giác, trái tim của cậu đã vỡ tan thành trăm mảnh...


Cậu đã gửi lộn người rồi...


“Ờ nói thật Capri, anh không muốn có cảnh đam mỹ trong cái nhà này. Với cả, làm như vậy là loạn luân...” – Via điềm tĩnh e hèm một tiếng trước khuôn mặt tái xanh tái mét của Capri – “Nhưng, chúng ta đã không cho Scor biết rồi ! Hơn nữa, đêm nay là đêm Giáng sinh, anh sẽ chiều theo ý em một lúc vậy...”


(Chú ý !! Via lúc này đã phát hiện ra họ không phải là anh em ruột !!!!)


“Không... không... không phải nhưa anh nghĩ đâu anh Via !!!! Em... em chỉ...”
__________________________


Trong đêm Giáng sinh ấm áp cùng đống chăn mền, Scor đang có giấc ngủ rất ngon thì bỗng chợt, cô thất kinh tỉnh giấc khi có vang lên tiếng thét oai oán của Capri.


“Ááááá !!!!!!!!!! Anh Via !!! Đừng đừng đừng đừng !!!!!! Không phải là chỗ đó !!!!!!!!”


“Ủa chẳng phải chú mày nói là thích anh mà ?”


“Anh bị “ảo tưởng sức mạnh” từ khi nào thế ???!!!!!!! Anh nghĩ anh là ai mà dám làm vậy với em ??”


“Thế giờ chú em định làm gì với anh trong tình thế bị trói trên giường thế này ?”


“Nói cho anh biết !!!! Nếu anh không muốn em mách bố mẹ, thì hãy tránh cmn xa em ra trước khi... 


Thế nhưng, chưa kịp dứt câu, Capri bỗng ngửi thấy một mùi gì đó vương vấn trên người Via.


“Tiêu mình rồi !!! Mình ngửi thấy mùi rượu !!! Hông lẽ ổng đang xỉn nên mới vậy ???!!!!! Hồi nào giờ ổng đâu có như vậy đâu ???!!!”


Một đêm Giáng sinh chết chóc của Capri cùng boss trùm xã hội đen Via đã kéo dài như thế, bỏ lại cô bé Scor đang ôm gấu bông – quà Noel Via đã tặng cho cô cùng những suy nghĩ, trí tưởng tượng viễn vông và một vũng máu của sự đen tối trong tâm trí trẻ thơ của mình...


Ghi chú : Mọi người có thắc mắc vì sao Via lại nhận được hộp quà trong khi nó lại ở phòng của Scor không ? Thật ra, cô bé Scor đi về phòng đã nhận được hộp quà của Capri rồi, nhưng cô lại lấy hũ chocolat còn lá thư thì trả cho anh Via. (Tác giả: Scor ơi... :v)


(Còn tiếp)
 
Mizu Haruna
Học sinh chưa nhận lớp
Mizu Haruna
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 30/06/2000
Join date : 20/12/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1) Icon_minitimeMon Dec 22, 2014 7:32 pm

Vie à, hên là mình đang ngồi ôm lap trên sàn, nếu không thì té vì cười mất tiêu rồi. Thật là tội nghiệp cho Capri :v
 
 

[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 3)
» [Event] Album truyện về 12 sao nữ
» Thông báo về event album truyện 12 sao nữ
» Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..."-