Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2) Icon_minitimeTue Dec 23, 2014 3:30 pm

Chuyện gì sẽ xảy ra sau một đêm Giáng sinh chết chóc này *cười nham hiểm*


Ngoại truyện 2
Capri VS Via !! Cuộc đấu cam go !
 
ĐOÀNG !! ĐOÀNG !! BÙM CHÉO !!!
 
“Bố !!!!!! Bố ở đâu ???!!! Bố-đang-ở-đâu-rồi ?????!!!!!!!”
 
Ngày 25 tháng 12…
 
Sáng sớm hôm sau cái đêm Giáng sinh chết chóc của Capri và Via, bỗng nhiên ngôi dinh thự vốn dĩ yên tĩnh từ lâu nay lại vang lên những tiếng xả súng điên cuồng cùng một giọng nói như sấm rền khắp cả không gian này. Tiếng gầm thét vang trời này, chỉ có thể là của Scor mà thôi…
 
______________________________
 
Chả là, Scor sau khi đánh cho mình một giấc ngủ ngon tại phòng salon (Đêm qua cô bé do tò mò bên phòng Capri đến nỗi ngủ quên ngoài phòng khách ^^”), thì chợt cô thét toáng lên khi thấy cái điện thoại di động của mình đã bị đổi ảnh nền từ khi nào. Mà đã thế, cái ảnh nền này… chậc ! Lại xuất phát từ chính đòn trả thù khá đau của Capri dành cho Via vì đã dám cưỡng bức cậu trong bữa đêm ngày trước…
 
Thế nên, tại sân sau dinh thự, bạn sẽ thấy một khung cửa số kính bị vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng “bõm” ở ngoài hồ bơi của dinh thự. Đó là một chiếc điện thoại, mà hình ảnh, thì lại chụp được anh chàng Via trong tình trạng khỏa thân 100% đang say ngủ trên giường của Capri. Lẽ tất nhiên, Capri đã dìm được hình này, nên sẽ đem nó ra gây ấn tượng xấu cho cô bé Scor ngây thơ trong sáng, mà cũng là con gái cưng của chính đối tượng mình muốn trả thù…
 
Xem ra, đối với Via, ngôi dinh thự này không còn an toàn cho anh được nữa rồi.
 
Vậy còn Via thì sao ?
 
Vâng và trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, Via vẫn tỉnh bơ nằm đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, anh không đọc tại thư phòng như bao ngày khác, mà hiện giờ phải vắt vẻo mình trên cành cây cao giữa thiên nhiên đất trời hòng có thể trốn được cơn bão kinh hoàng từ Scor. Thật ra mà nói, bình thường anh là một con người khát máu nhất bất kỳ ai. Nhưng một khi có chuyện đụng đến em gái – con gái của mình, nên tất nhiên sẽ lui về thế thụ động.
 
“Thằng Capri …” – Via lén lút tra ống nhòm quan sát từ xa, thì thấy khuôn mặt hung hăng bặm trợn của Scor vẫn còn xách súng bazoka lăm le hòng bắt được anh. Trong khi, Capri thì cười tươi như hoa, bắt đầu công việc giặt giũ pha trà như thường lệ cùng những tiếng huýt sáo vang – “Lần này, ông sẽ bắt tại trận chú mày, để chứng minh cho con bé sự trong sạch của ông là như thế nào…”
 
_____________________________________
 
« Hử ? Em được phép nghỉ ngơi à ? »
 
« Thì tại trên tinh thần, hôm nay là Noel nên anh cho phép em được đi chơi suốt nguyên ngày. » - Via liền dúi cho Capri một tấm thẻ tín dụng rồi nói tiếp – « Em có thể đi càng lâu càng tốt mà ! »
 
« Anh Via... Nhưng... » - Capri ấp úng trước mặt Via, bởi thật sự, với cậu điều này đúng là khó nói mà. Nhưng cậu có cảm giác mình không nói là không được ! – « ... Scor có thể đi chung với em không ? »
 
Giỡn mặt với anh mày à... ?
 
Via không thể ngờ trước được chuyện Capri lại cho ra một lời đề nghị như thế này... Bởi vì, anh dự là sẽ để Scor ở nhà, là vì anh muốn chứng minh cho Scor biết, anh không phải là một con người mà cô bé đã nghĩ (một tên bệnh hoạn có thói quen lột sạch quần áo đi ngủ :v).
 
Ấy thế nhưng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bây giờ Scor cũng đã phát hiện thấy tấm ảnh này, mà cho dù anh có ra sức thanh minh thì cũng vô ích. Hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như Scor biết anh cho Capri đi chơi còn bản thân cô sẽ bị cấm cung ở nhà ? Chắc chắn, với một đầu óc chả bao giờ trong sáng của cô bé, xác suất cái dinh thự này sẽ bị thổi bay sẽ là hơn 97%...
 
Thôi thì đành vậy. Via quyết định, là sẽ đưa Scor đi theo Capri đúng theo yêu cầu của cậu.
 
Đơi cho đến khi, Scor và Capri bước lên xe ra khỏi dinh thự. Bấy giờ Via búng tay mừng thầm, bước 1 đã thành công mỹ mãn !!
 
Đồng thời, cuộc chiến giành gái giữa « anh vợ » và « em rể » mới chỉ bắt đầu...
 
_____________________________
 
Bước 2, đột nhập và tìm ra được mọi bí mật xấu hổ về Capri (Tác giả : Via ơi...)
 
Mà vốn dĩ là chủ nhân của cái dinh thự này, thậm chí một boss trùm xã hội đen như Via cũng chưa bao giờ lui đến một khu vực trong chính ngôi nhà của mình : Phòng kho – được biết đến là « cấm địa » của riêng Capri.
 
Từ trước dến giờ, Via cũng ít khi nghe Capri nói về căn phòng kho của cậu, nhưng mỗi khi anh nhắc đến nó, đột nhiên anh không hiểu sao Capri tỏ ra vô cùng khó chịu, bảo anh rằng đừng nhắc về nó nữa.
 
Giờ đây, Via một mình một thân lại đứng trước một cánh cửa đôi bằng sắt được niêm phong vô cùng chặt chẽ. Và trên đó, có một ký hiệu to tướng đập ngay vào con mắt của anh. Đó là một hình vẽ trông giống biển báo giao thông cấm đỗ xe như ta thường hay thấy. Ấy thế, thay vì là nền màu xanh đậm, nó lại in khuôn mặt của Via đang bị dấu gạch chéo bắt ngang qua.
 
Rõ ràng, Via cảm thấy, mình đang bị Capri khiêu khích nặng nề...
 
« Anh không cần biết chú mày đang giấu cái gì trong đó. Nhưng mà, không có gì là có thể ngăn được boss trùm xã hội đen kế nghiệp này cả !! »
 
Một cú đấm vào công tắc, một tiếng « Xoạch » nặng nề của cánh cửa từ tốn mở ra. Via cẩn trọng cầm theo hai cây súng lục từ tốn bước vào trong, để rồi từ đây, Via sẽ được biết, cái bí mật trong « cấm địa » của em trai là cái gì...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thế nhưng, Via ngỡ ngàng khó hiểu, trong đó là một căn phòng  trắng muốt rất rất nhỏ tựa như một buồng vệ sinh di động. Ở ngay chính giữa, đó là một vật gì đó không to cũng không nhỏ trông giống một chiếc bàn. Ở trên mặt bàn này, lại xuất hiện khuôn mặt đang chụp Via được chỉnh sửa trên máy tính sao cho anh chu đôi môi của mình ra trông giống như anh đang selfie trên facebook thật sự vậy. Cơ mà, anh ngước nhìn lên đối diện trước mắt mình, đó là một tấm bảng điện tử màu đen hiện lên dòng chữ rất rất lớn với nội dung...
 
« ...Sit down, please... (Xin mời ngồi xuống) »
 
« Capri, mày là thằng mất dạy... »
 
________________________________
 
Trong khi đó, tại công viên giải trí...
 
« Hắt xì... »
 
« Capri, cậu bị cảm à ? »
 
« Không sao đâu Scor, tại... tại tôi có cảm giác như có ai đó gọi tên tôi thôi... »
 
Scor và Capri đang cùng nhau vui vẻ chơi đùa tại công viên thì chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang xuất hiện tại ngôi dinh thự. Từ trước đến nay, cậu luôn tự tin, rằng trực giác của mình đúng, nên khi cậu dự là quay trở về thì...
 
« Capri, không sao đâu, đã có bố ở nhà rồi mà... » - Lần này ngay đến một người sắc đá như Capri cũng phải chịu thua trước ánh mắt long lanh nài nỉ của cô bé Scor – « ...Với lại, trước khi đi bố có nói với em, rằng hôm nay bố đã cho tất cả các vệ sĩ canh gác dinh thự rất cẩn thận rồi. »
 
Thế này thì không ai mềm lòng thì gọi là lạ...
 
« Ừ ! » - Capri cười mỉm trước mặt Scor – « Giờ cô chủ muốn đi đâu nào ? »
 
« Bố có nói là sẽ cho em đi mua sách nên... »
 
« Được rồi ! » - Capri liền rút ra chiếc điện thoại của mình gọi cho các vệ sĩ đang đứng canh xe ở bên ngoài – « Hãy cho chúng tôi đến một thư viện nào lớn nhất thành phố ! »
 
Ngay sau đó, Capri cúp máy và nói với Scor
 
« Scor này ! Tối này tôi cũng đã đặt chỗ cho riêng hai ta trên một nhà hàng du thuyền hạng sang rồi đấy. »
 
Lẽ tất nhiên, được đi chơi riêng với Scor, nên Capri nhận định mình cũng đâu có ngốc đến độ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này ?
 
__________________________
 
Lại nói đến anh chàng boss trùm xã hội đen Via đang khổ sở thực thi kế hoạch trả thù ở dinh thự...
 
Té ra anh biết được, cái căn phòng này lại chính là một thang máy, nó sẽ khởi động chỉ khi nào có người nào đó ngồi lên trên khuôn mặt được chụp ảnh « CMND » (Chứng minh Nhân dân) của Via... Bản thân anh cũng đâu có muốn mình phải làm như vậy !!! Bởi làm vậy có khác gì chính bản thân anh đang tự sỉ nhục mình cơ chứ ?? Không !! Vì sĩ diện cuối cùng còn sót lại (đã mất hết từ bí danh của mình), anh nhất quyết mình sẽ không bao giờ làm cái trò đồi bại này cả !!!!!!!!!!!!
 
Nhưng...
 
... mà...
 
... nếu không làm thì kế hoạch trả thù của Via thành công bằng niềm tin...
 
Via dè chừng, không dám nhìn về phía công tắc khởi động quái quỷ này. Anh nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Và rồi...
 
« A lê hấp !!! »
 
*black scene...*
 
Chắc các bạn vẫn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với vết thương tâm lý của anh Via rồi ^^’
 
*Ghi chú : Điểm yếu của Via là nhân phẩm, danh dự của mình*
__________________________
 
Thang máy này dẫn anh xuống khu vực sâu trong lòng đất và tối đen đến nỗi không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Via, đang trong tình trạng dở khóc dở cười, anh đã phải cố gắng kiềm chế mình cho bằng được để không phải xả súng liên hoàn vào cái công tắc « có một không hai » của Capri. Trong thân tâm anh đang nghĩ, vậy là đã có bao nhiêu lần Capri đã ngồi lên nó nhỉ ? Chỉ cần một câu hỏi đó thôi cũng đủ khiến anh phải hận sao không thể xé xác cậu quản gia siêu quái ác này cho bằng được khi sống chung bấy năm nay.
 
Thang máy đi được một quãng đường dài thì chợt dừng lại, mở ra trước mắt anh một không gian tối đen như mực mà theo anh nghĩ, hẳn đó là một căn phòng chứa bí mật gồm những cạm bẫy chết người...
 
Khi anh mò tay trong bóng tối thì phát hiện ra không gian này cũng có công tắc. Và rồi khi anh khởi động nó thì...
 
... nó lại hướng đến gara để sau ngôi dinh thự...  =)) =)) =))
 
« SH*********TTTTTT !!!!! Chết tiệt !!!!!!!!! »
 
__________________________
 
Mà khoan đã nào, bình tĩnh lại...
 
Hình như, trong gara này, khung cảnh của nó khác so với cái sau dinh thự...
 
Via chợt nhận ra điều này ngay sau khi mình vừa tuôn ra một lời chửi thề vang dội trời đất. Anh chăm chú nhìn vào xung quanh, quả nhiên, trông nó giống như là để cải trang, đánh lừa thị giác của anh nhưng thật ra không phải ! Bởi vì, anh có thể nhớ hết tất cả chiếc xe dinh thự này có mà.
 
Chính giữa căn phòng hình tròn này có một chiếc xe duy nhất màu đen sáng bóng vơi kiểu cách sang trọng. Ở xung quanh, là những chiếc bàn được kê sát tường theo bốn hướng, kèm theo đó là những giấy tờ ngổn ngang khắp nơi vứt bừa bãi thậm chí ngay cả trên sàn. Ở trên cao, đó là những kệ sách khổng lồ chứa đựng một số lượng lớn những cuốn sách mà Via nghĩ đâu, hẳn phải mất cả tỷ bạc mới mua được hết chúng.
 
« Chắc chắn ! Đây phải có cất giấu một bí mật nào đó của Capri... »
 
Cầm trên tay cây súng được nạp đạn sẵn, Via từ tốn bước đều chậm chạp với tinh thần tập trung cao độ. Thế nhưng, anh không hề hay biết, có một vật thể khổng lồ chết người đang lù lù đi theo lưng anh. Nó nặng nề di chuyển, đôi mắt vẫn không thể nào rời hình ảnh của Via một giây. Và rồi, nó giương cái hàm của mình, hòng có thể cắn được một cái chân của anh.
 
Nhờ vào kĩ năng linh cảm của mình, Via bất ngờ quay lại thì xuất hiện trước mắt anh là...
 
« Capri !!!!!! Ai cho chú mày nuôi cá sấu trong nhà vậy hả ?????!!!!!!!! »
 
Kế hoạch trả thù của Via vẫn còn tiếp diễn...
 
Mizu Haruna
Học sinh chưa nhận lớp
Mizu Haruna
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 30/06/2000
Join date : 20/12/2014
[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2)   [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2) Icon_minitimeTue Dec 23, 2014 4:43 pm

Vie thân, Giáng Sinh này chắc hẳn Vie sẽ rất vui vì văn phong lẫn ý tưởng của mình đều đã lột xác =)))
Lần trước thì tội nghiệp cho Capri, nhưng lần này lại thấy thương Via , cũng tội mà thôi cũng kệ. Chap mới vẫn hài hước như chap ngoại truyện đầu, và văn phong thì Vie đã đổi khác hơn chút. Nói sao ta, chap này lời văn thiên về sự hài hước và bình luận hơn, không phải là kiểu suy luận thám tử, chủ ý là Vie bình để làm nổi bật điểm vui nhộn và nhọ của Via và có vẻ tự nhiên hơn trước. Tuy nhiên có vài chỗ Vie mắc phải lỗi dùng từ hoặc câu cú chưa suôn lắm, nhưng nó không đáng kể. Cố gắng phát huy nhé Vie, viết truyện là để tìm niềm vui và đem niềm vui đến cho mọi người, đâu quan trọng nó phải hoàn hảo nhỉ? :3
Thân
Haruna
 
 

[Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngoại truyện 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 3)
» [Event] Album truyện về 12 sao nữ
» Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ
» Thông báo về event album truyện 12 sao nữ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..."-