Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeTue Dec 30, 2014 1:49 pm

Chương 10
Vận xui liên tiếp ập đến


12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) How-to-draw-a-blizzard_2_000000017795_5
 
 
“Xử Nữ ! Xử Nữ ! Cái anh này ! Thoắt chút là chạy đâu mất dạng !”
 
Cách đây ba năm…
Lúc này, Ma Kết vẫn còn là một cô bé robot mới chào đời được ba ngày. Tuy hình dáng so với bây giờ chẳng đổi thay gì mấy, nhưng chính đầu óc non nớt của cô bé mới thấy cô như một đứa trẻ con thơ ngây vô hại.
 
Và nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời của Ma Kết, là phải đi tìm cậu chủ cứng đầu của mình để quay lại bàn học bài.
 
“Ma Kết này !” – Thấy cái hình dáng chập chững mới biết đi của cô, cùng với đôi mắt chực khóc bất lực khi tìm kiếm Xử Nữ, một người đàn ông trung niên mỉm cười cho vẫy gọi cô bé rồi thì thầm bên tai – “Ta vừa thấy nó ở…”
 
Thế nhưng, chưa kịp dứt câu, cả ông lẫn Ma Kết bị một phen giật nảy mình khi một cậu thiến niên trạc mười lăm tuổi nhảy phóc từ bụi cây thét toáng.
 
“Bố !!!!! Bố chơi ăn gian !!!!!!! Bố nói vậy làm sao con trốn được nữa ??”
 
Vâng và cậu thiếu niên đó chính là Xử Nữ chứ còn ai…
 
“Anh…” – Ma Kết giựt giựt áo của Xử Nữ, giương đôi mắt tròn to long lanh như hai hòn ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt của anh với giọng như sắp khóc đến nơi – “… học bài chung với em đi…”
 
Và xui xẻo thay cho Xử Nữ, lúc đó anh không hay biết rằng Ma Kết là một robot nên cũng có phần nào xuôi lòng. Anh vụng về bế Ma Kết lên, không nói một lời nào mà ngoan ngoãn về phòng của mình. Trước đó, anh không quên ngước mắt về phía bố mình mà khuôn mặt không một cảm xúc.
 
“Bố, con nhớ nhà mình đâu có em gái ?”
 
“Đúng là nhà ta không có con gái.” – Bố Xử Nữ cầm trên một điếu thuốc, bật cười – “Bởi vì, Ma Kết đã được bố định sẵn, sẽ HÔN THÊ của con !!”
 
“Cái cái cái cái gì @#$%^&* ????!!!!!!!!!!!”
 
_______________________________
“Anh Xử !! Bài này sai rồi nè !! Anh mau làm lại đi !!!!!”
 
“Khủng khiếp !! Tại sao mình lại mềm lòng trước khuôn mặt của nó cơ chứ ? Nếu biết trước nó là robot thì…”
 
Thế là, Xử Nữ đã phải trả giá đắt cho sự yếu đuối của mình. Anh bị Ma Kết niêm phong cánh cửa phòng học, canh chừng học bài suốt 24/24 không ngừng nghỉ. Không những vậy, một khi anh làm sai, buồn ngủ,… Ma Kết luôn sẵn sàng cho mình một cây dùi cui điện đặt ở một góc phòng khiến Xử Nữ khiếp vía hoàng hồn. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không còn gì thắc mắc lý do vì sao Xử Nữ lại có thể trở thành thần đồng chỉ với một năm học hành của mình. Tất cả là nhờ có sự dạy dỗ quá ư là “tuyệt vời” mà Ma Kết đã dành cho Xử Nữ. (^^”)
 
Ma Kết thật sự là một robot có tài năng ngay từ lúc mới sinh ra…
 
Sau này, khi Xử Nữ mười bảy tuổi, Ma Kết cũng chỉ còn hai năm nữa thôi là sẽ thay vỏ bọc của mình thành một người thiếu nữ sắc sảo hiền dịu, gia đình của anh đã bắt đầu xác lập mối quan hệ giữa hai người. Ngay bản thân họ cũng thấy, mình sống với nhau quen rồi, nên mọi chuyện rồi cũng sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp.
 
Thế nhưng, anh vẫn không hề biết, Ma Kết đang giấu anh một bí mật kinh khủng.
 
______________________________
 
Mấy tháng trước khi thảm họa xảy ra…
 
“Thầy ơi…” – Ma Kết khẽ cất tiếng khi bố Xử Nữ đang bảo trì cho cô bé – “Hình như, con có cảm giác con không giống các robot khác.”
 
“Phải.” – Bố Xử Nữ nghe vậy liền ngừng ngay công việc. Ông nhìn thẳng vào Ma Kết mà trả lời – “Con có biết về Earthanium ?”
 
“Dạ có ! Và quả tim của con chính là viên đá đó ạ.”
 
“Đó là một viên đá có nguồn năng lượng vô hạn trong vũ trụ mà nhân loại đang khao khát tìm kiếm” – Ông nắm lấy bàn tay của Ma Kết rồi nhẹ giọng nói tiếp – “Trong số mười hai viên đang bị thất lạc trên toàn thế giới, riêng ta đã giữ cho riêng mình đến hai viên rồi. Đó là viên của con và của Xử Nữ. Bản thân Xử Nữ, vốn là con trai của ta nên ta càng không muốn giao nó cho tay chính quyền để phục vụ quân sự. Đó là lý do, ta tái tạo lại con, con được đính ước hôn thê với nó cũng có lý do của ta. Nhất định, con phải bảo vệ Xử Nữ khỏi tay những thế lực của chính quyền và quân đội !!!!”
 
______________________________
 
Ngoài chiến trường giữa biển khơi, những ký ức ấy như một thước phim quay chậm trong tâm trí của Ma Kết khiến cô bé phân vân, day dứt không yên. Sau khi gợi nhớ lại ký ức Daperu thời kỳ đầu của mình, cô cũng biết, tiền kiếp của Xử Nữ - Virgo đã từng yêu Scorpius. Thế nhưng cô bé cũng không thể làm ngơ trước ước nguyện của bố Xử Nữ.
 
Ma Kết rất buồn lòng cho bản thân mình. Cô bé không biết, làm thế nào là đúng, là sai, mà vừa có thể làm hài lòng cho cả Scorpius lẫn người thầy của mình đang ở thế giới bên kia...
 
__________________________________
 
Trước khi diễn ra một cuộc chiến không cân sức ấy, thì tại phía Ganaturel cách nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết hơn một nghìn cây số về Đông Bắc.
 
“Taurus !!! Dậy ngay đồ lười !! Bộ cậu tính để cả hai ta bị bắt sao ??”
 
Bạch Dương và Kim Ngưu, vốn dĩ hai người đóng vô cùng quan trọng cho toàn quân đội 12 chòm sao vì là nhóm duy nhất đang giữ cho mình những tập hồ sơ, tài liệu còn sót lại từ đống đổ nát của phi thuyền. Thế nhưng, họ đang bị lạc đường. Và hiện tại họ đang phải lẩn trốn tạm thời trong một cái hang lạnh lẽo tại tận cực Bắc của địa cầu để nghỉ ngơi sau chặng đi bộ dài.
 
Kim Ngưu, vốn dĩ anh là một con robot rồi nên không thành vấn đề, nhưng với một cô gái “chân yếu tay mềm” như Bạch Dương thì không chịu nổi cái giá lạnh, hắt hơi liên tục không ngừng nghỉ. Mất hết kiên nhẫn với đống khăn giấy ngổn ngang do Kim Ngưu chu đáo chuẩn bị sẵn, cô bắt đầu nổi quạu.
 
“Chết tiệt ! Chúng ta có tấm bản đồ Trái Đất do Daperu viết ra, nhưng mà lại không có la bàn... Hắt xì !! Taurus ! Anh cướp bất cứ cái gì cũng được mà lại không cướp được một cái la bàn giúp em à ??”
 
“Anh đang tính thử...” – Ngay đến Kim Ngưu cũng dần dà chán nản, anh lò dò, nghiêng tới nghiêng lui tấm bản đồ rồi hết nhìn chăm chú từng đường nét 3D được nổi sắc nét trên nền màn hình phẳng – “Làm sao để chúng ta có thể phân biệt đâu là hướng Đông, Tây đây. Trong khi đây là cực Bắc, ban đêm cả ngày, nên khó có thể xác định phương hướng.”
 
“Vậy còn sao Bắc Đẩu ạ ?” – Bạch Dương chồm người đối diện Kim Ngưu, bất lực nhìn tấm bản đồ vô giá trị mà hỏi – “Thông thường ngôi sao này chỉ về phương Bắc.”
 
“Vô ích thôi, mây dày đặc thế kia thì làm sao nhìn được nó cơ chứ ?”
 
Nhưng rồi, Bạch Dương chợt cảm thấy có thứ gì đó khiến cô lạnh tê hết sống lưng. Một sinh vật cao to lực lưỡng với đôi mắt loé sáng trong bóng đêm đang từ từ tiến dần sau lưng Kim Ngưu. Hơi thở phì phò đến độ rợn người, đã thế mỗi một bước chân là một trận động đất khiến mặt đất như cũng muốn rung chuyển… Và đáng sợ hơn, nó đang ngày một sáp gần đến chỗ của anh.
 
“Tau… Taurus…” – Bạch Dương lắp bắp sợ hãi mà chỉ tay phía sau Kim Ngưu – “Đó là… con gì thế ??”
 
“Thì ở vùng cực Bắc này chỉ có một loài sinh vật duy nhất là gấu Bắc Cực thôi.” – Kim Ngưu vì quá chú ý đến bản đồ mà nói thẳng thừng như không có chuyện gì xảy ra khiến Bạch Dương tức xì khói đến không chịu nổi.
 
Mất hết kiên nhẫn, Bạch Dương bất ngờ xách ngay cổ áo của Taurus mà chạy điên cuồng, nhanh đến nỗi tốc độ ánh sáng cũng phải vì thế mà ngã mũ trước cô. Cô lo lắng ngoái nhìn lại đằng sau. Con gấu... con gấu vẫn còn đuổi theo hai người. Mà nhìn cái sắc mặt của nó, cô đoán chắc, nó bây giờ hẳn đang đói meo dữ lắm đây.
 
“Aries, bình tĩnh đi. Thả anh ra nào...” – Kim Ngưu phải mãi đến bấy giờ mới nhận thức được cái tình thế của mình và Bạch Dương lúc này. Anh điềm tĩnh, đứng trước đôi diện con vật đang hung hăn đáng sợ lao về phía anh như một chiếc xe tải hạng nặng.
 
“Taurus !” – Bạch Dương thất kinh khi thấy cảnh tượng này – “Anh đang nghĩ mình là cái gì vậy ????!!!!!!!!!!!!”
 
Thế nhưng, những gì cô nhận được, là nụ cười đến tít mắt của anh cùng ngón tay cái, ám chỉ “mọi việc sẽ ổn thôi”. Nhưng đối với Bạch Dương, một robot lù đù chậm chạp như anh ta thì làm sao vật lộn được nổi con gấu không lồ kia cơ chứ ? Hơn nữa, trong tay anh, anh lại không hề có Earthanium để phòng thân ?! Nên Bạch Dương càng không thể không lo được.
 
Đứng trong tư thế hậu thuẫn, Bạch Dương toan rút sợi dây chuyền, phòng trường hợp Kim Ngưu có mệnh hệ gì thì cô sẽ hiện nguyên hình và tẩn cho con vật kia một trận tơi bời ra trò.
 
“Được rồi, Aries. Đứng xa anh một chút...”
 
Sau câu nói của anh, bỗng nhiên mọi thứ đối với Bạch Dương xảy ra nhanh chóng đến nỗi cô không thể định thần được.
 
Một âm thanh gào rú như sấm rền như có thể bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Bạch Dương. Âm thanh quá lớn, đến nỗi phá thủng màng nhĩ của con người vẫn cứ thế ngân dài khiến Bạch Dương không thể chịu nổi. Cô lấy hai tay bịt chặt lại, gắng chịu từng cơn âm thanh kinh hoàng này mà quan sát chuyện gì đang xảy ra.
 
Cho đến khi, cô nhận thức được mình thấy cái gì, bỗng cô có cảm giác hai đồng tử mình như đang động đậy.
 
Kim Ngưu đang trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến với con gấu. Tuy nhiên, còn chưa kịp chạm được vào con người anh, nó đột nhiên nằm ngất đi không một lý do. Cô có thể nhận ra âm thanh như vũ bão vừa rồi chả nhẽ xuất phát từ tiếng thét của Kim Ngưu ?
 
“ Đây chính là một trong những kỹ năng đặc biệt do con người tạo ra và cài đặt vào người của anh.” – Bạch Dương rơi cằm trước thân hình đồ sộ của con gấu được Kim Ngưu nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng và đem về phía hang động.
 
Chuyện thật như đùa vậy… Bạch Dương đã nghĩ vậy.
_______________________________
 
Suốt chặng đường đi bộ dài, Bạch Dương và Kim Ngưu tưởng chừng mình đã bế tắc đường đi nhưng…
 
“Taurus !!! Taurus !!! Em nhìn thấy biển rồi này !!” – Bạch Dương trong hình dạng nguyên hình đang lơ lửng trên bầu trời bỗng thét lên như thế.
 
“Cái gì ???!!!!”
 
Và đúng như vậy, khi Kim Ngưu mở thử tấm bản đồ thêm lần nữa, anh mới biết nhóm của họ đang ở bờ biển Tây Bắc của Ganaturel.
 
Một con người, một robot, cùng nhau ba chân bốn cẳng chạy ào về phía màu xanh của biển cả cứ như đã lâu lắm rồi họ mới thấy nó vậy (Đúng là vậy thật ^^”). Trong thân tâm, họ đã quá mừng rỡ, đến nỗi sao mà không hề biết được một điềm xấu sắp sửa viếng thăm đến bản thân mình.
 
“BẮN !!!!!!”
 
Bạch Dương và Kim Ngưu hoảng hồn chưa kịp định thần chuyện gì, thì họ đã nằm gọn trong vòng lưới khổng lồ của quân đội Ganaturel. Bạch Dương (lúc này ở hình dạng nguyên hình), cô tức tối vùng vẫy, siết chặt những sợi lưới nhằm đốt cháy chúng để thoát khỏi đây, thế nhưng chúng được làm bằng từ thứ gì, mà khiến mọi nỗ lực của cô đã trở nên vô ích. Trong khi Kim Ngưu vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu sự tình. Anh toan bấm lên con dao từ cây súng của mình thì…
 
Chíu !!!!!!!
 
Một phát đạn, chỉ chừng nhiêu đó cũng đủ khiến con dao bật khỏi bàn tay Kim Ngưu, để lại cho anh một vệt xuyên thủng qua bàn tay khiến máy móc thiết bị trong đó chập mạch. Điện từ đó tạo thành những tia lửa bắn ra khắp nơi.
 
“Trời !! Taurus !! Tay của anh ??”
 
“Không không Aries ! Anh không sao…”
 
Bạch Dương thất kinh khi thấy Kim Ngưu ung dung bẻ đi bàn tay của mình, và rồi lắp vào cánh tay mình một cây súng plasma được khắc họa trang trí ghê rợn đúng chất của một sát thủ. Anh điên cuồng nhắm vào những binh lính của Ganaturel, ra sức bắn khắp nơi trong tình thế sa vào lưới, tạo thành những dải ánh sáng mãnh liệt từ xa nổi bật đến nỗi người thường đứng cách nó hàng chục cây số mà vẫn có thể nhìn thấy được chúng lóe sáng từng đợt trên bầu trời.
 
Cuộc hỗn chiến không cân sức cứ như thế mà diễn ra cho đến khi…
 
“TRẬT TỰ ~~~~ !!!!!!!!!”
 
Một giọng nói vĩ đại bỗng vang lên khiến cho ai nấy đều cũng cảm giác rằng mình rơi vào trạng thái đột tử. Bởi một lẽ thôi, giọng nói này xuất phát từ một kẻ mà mọi người khi nghe, khi gặp đều phải khiếp sợ. Đó là tướng quân của Ganaturel.
 
“Ông… Là ông sao ?”
 
“Kim Ngưu !!” – Ông ấy ra vẻ mặt hớn hở vui mừng một cách mỉa mai trước mặt Bạch Dương và Kim Ngưu – “Ngươi trông thật thảm hại đến độ ta còn không nhận ra đấy. Lần trước ta nhớ đâu, khi ngươi còn đấu với bình đoàn của ta (chap 5), ngươi đã đánh nhau rất “hăng máu” kia mà ?”
 
“Đó không phải là việc của ông…” – Kim Ngưu ném ánh nhìn khinh thường về phía con người đang chực chừ có thể đá vào người mình bất kỳ lúc nào – “Với ta, ta chỉ cần chiến đấu nghiêm túc vào lúc đó thôi. Ta có mục đích của riêng ta.”
 
“Vậy có phải là từ cô bạn gái của người không nhỉ ?” – Ông ta chỉ tay về phía Bạch Dương khiến Kim Ngưu phải giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình – “Được thôi, vậy không hồn hãy giao nộp cho ta mấy vật phẩm ngoài Trái Đất này ngay. Còn không, ngươi hoặc đứa bạn gái của ngươi sẽ phải…”
 
Kim Ngưu giật thót khi nghe thấy tiếng thét của Bạch Dương ở gần anh đang bị binh lính đâm vào những mũi giáo phát điện. Từng luồng điện đi vào cơ thể khiến cô giờ đây nóng ran đến nỗi anh có thể cảm nhận cô đang bị đốt cháy một cách từ từ.
 
“Bọn khốn nạn !!!” – Kim Ngưu xót xa nhìn Bạch Dương rồi quay sang quát thẳng vào mặt đoàn quân đội Ganaturel – “Ngươi… ngươi dừng lại ngay !!!!!!!!!!!!”
 
“Giờ giao cho ta toàn bộ dữ liệu của Daperu, hay là hai ngươi sẽ phải bị cưỡng chế về phe của ta. Chỉ nhiêu đó thôi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu trước ngươi chết bởi chính tay con bé này.”
 
Kim Ngưu nghe đến đây tức đến nghiến răng. Liệu anh phải làm sao bây giờ, những dữ liệu này rất quan trọng giúp cho toàn biệt đội 12 chòm sao này được thoát khỏi Trái Đất và trở về hành tinh quê nhà, thế nên anh không thể đưa những vật này cho quân đội được. Nhưng nếu anh không đưa, Bạch Dương – người mà anh yêu quý có thể sẽ bị chúng khống chế và trong trường hợp xấu nhất, cô ấy sẽ không thể quay trở lại bình thường được nữa.
 
Cuối cùng, Kim Ngưu quyết định…
 
“Ta sẽ không bao giờ giao những dữ liệu này cho các ngươi đâu !!!”
 
“Thế à ??” – Ông tướng quân nghe thấy thế cũng vô cùng ngạc nhiên – “Thế thì ngươi đồng ý để con bé này đi về phe của ta ??”
 
“Không !!! Nhưng ta đồng ý…
 
… TA SẼ THAY ARIES VỀ PHE CÁC NGƯỜI ~~ !!!!!!!!”






Vậy chắc mọi người cũng biết được, nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết đã chiến đấu với ai. Và ai là người đã theo dõi nhóm ba người họ rồi nhỉ ^^


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Tue Dec 30, 2014 8:19 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeTue Dec 30, 2014 2:55 pm

Xử Nữ là nam..............................................................................................
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeTue Dec 30, 2014 9:42 pm

@Lily: Sao vậy Lily O.O
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeWed Dec 31, 2014 3:23 pm

@Vie: Lily ứ thích Xử nam  15

Lily thích Xử Nữ cơ 15 



*Dỗi
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeWed Dec 31, 2014 8:47 pm

Nhưng mà tiếc cho Lily là truyện này Vie cho Xử nam mất rồi OvO Bởi Vie thích những truyện có Xử nam T^T
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeFri Jan 02, 2015 10:13 am

@Vie: Vie thiệt tài a~ Thân là con gái (?) mà lại thích Xử nam :v
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 11:37 am

Lý do đơn giản là nếu là Xử nữ thì nó sẽ không có sự phá cách trong câu chuyện :( Vie đọc rất nhiều truyện nói về Xử nghiêm túc, thuyết giáo đủ thứ bài nên nếu cứ giữ nguyên như vậy sẽ đọc rất chán.
Hơn nữa, Vie cũng rất thích xem thử, cái bản tính đáng lý chỉ có ở Xử nữ này mà ghép vào Xử nam sẽ như thế nào :v 
Cơ mà, trong fic này... anh Xử lại không có cơ hội thể hiện khả năng đó mới khổ =.=
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)   12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-