Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pyrope
Học sinh chưa nhận lớp
Pyrope
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 27/09/2001
Join date : 03/01/2015
[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap3)   [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap3) Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 2:34 pm

... Ba cô !

Cô bàng hoàng , hoảng hốt - Ba , ba ư ?! Ba mẹ đồng ý giao con cho đám người lạ này sao ?! Tại sao ?! Tại sao ?! TẠI SAO CHỨ ?! - Nỗi lòng cô như trỗi dậy , tâm can gào thét đau đớn , con tim vụn vỡ nát thành từng mảnh , nước mắt úa ra , tuôn trào như suối . Họ - người cô từng hết mực yêu thương , kính trọng nhưng bây giờ lại bỏ cô như vậy ư ?! 

Cô bất lực , cô gục ngã , cô buông xuôi . Thả lỏng cơ thể , ngồi yên lặng trong chiếc xe , đầu cô gục xuống , môi mím chặt . 

Và rồi chiếc xe cũng lăn bánh . Chiếc xe đưa cô đến cảng . Các con tàu thi nhau hú nghe như một bản nhạc rùng rợn khiến người ta rợn óc . 

Cũng như cô , 11 người kia cũng bị bắt đến đây . 12 người họ , không ai quen biết nhau cùng đi trên một con thuyền ra đảo Cosplay . 

Nhưng ...

.

.

.

... Lạ thay

Lúc họ lên thuyền lại có những tiếng kêu í ới nhưng họ không quan tâm , ai nấy cúi đầu mà đi 

- Khỉ thật , tự nhiên bị một đám áo đen bắt - Leo rít lên giận dỗi . 

- Không chỉ mình cậu bị bắt đâu , chúng tôi cũng thế - Libra thở dài thườn thượt thêm vào .

- Nhưng tại sao lại bắt chúng ta chứ , chúng ta có làm gì đâu - Cancer rơm rớm nước mắt hỏi .

- Nghe nói ba mẹ đã đăng kí cho chúng ta đi ra đảo đấy còn lí do thì hình như không được bình thường cho lắm - Virgo bình tĩnh trả lời . 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Có chuyện gì vậy ?! Có chuyện gì vậy ?! - 10 sao còn lại hốt hoảng nhìn về phía có tiếng hét . 

- Ở đây không có sóng 3G để tui chơi gunny , huhu - Gemini khóc lóc nhõng nhẽo với các sao . 

- Cô hâm à ?! Ngoài đại dương mênh mông như thế này sao mà có cục sóng nào được ?! Cô cũng thông minh gớm . Tưởng cô có chuyện gì , không ngờ lại là cái chuyện vô lý đó - Pisces lắc đầu tỏ vẻ bó tay với Gemini .

- Bạn cũng chơi gunny hả ?! Server gì ?! Level nhiêu rồi ?! Vũ khí cộng nhiêu rồi ?! - Sagittarius thấy vậy thì nhanh chóng yên vị kế bên Gemini hỏi thăm .

- Tớ chơi bên Gà Tre , level 52 , tên nhân vật là ShyShy , full 12 , giáp vàng đó nhé - Gemini hãnh diện khoe khoang về cái account gunny của mình . 

- Á thì ra cậu là ShyShy hả ?! Mình là NgựaConLonTon nè - Sagittarius vui mừng như bắt được vàng .

- Thì ra hai cô là ShyShy và NgựaConLonTon . Chúng ta chơi chung với nhau lâu rồi mà không hề biết nhỉ ?! - Aries vui vẻ bắt chuyện với Sagittarius với Gemini . 

- Ủa , vậy anh là ... JayTee , Shin hay Kris vậy ?! - Sagittarius rờ cằm tỏ vẻ suy ngẫm .

- Tôi là JayTee , còn Shin là Pisces - Aries nhẹ nhàng trả lời . 

- Còn Kris là tôi - Scorpio lên tiếng .

- Ủa @@ Kris là con gái hả ?! - Gemini há hốc mồm .

- Chứ cô nghĩ tôi là con trai à ?! - Scorpio lạnh lùng hỏi . 

- À không tại tui thấy tên xì tai quá á mà - Sagittarius cười hì hì gỡ rối hộ cô bạn của mình .

- Chào các cậu , mình là Layla nè - Cancer vui vẻ cười nói với mọi người .

- Woa , Layla xinh quá à - Sagittarius hớn hở chạy lại ngắm nhìn Cancer một lượt . Vì lúc nãy cô cứ mãi suy nghĩ về gia đình nên quên mất công việc thường ngày hay làm là săn những cô gái đẹp .

Nhưng bất chợt ...

Từ đâu có những ngọn sóng to đập mạnh vào mạn thuyền khiến con thuyền chao đảo . 

Cả bọn nháo nhào chạy đi tìm khoang lái tàu . Nhưng khi tới nơi , cả bọn vô cùng ngạc nhiên và bần thần trước cảnh tượng huyền bí , kì ảo trước mặt họ . 

...

Chiếc bánh lái bằng gỗ được chạm trổ một cách tinh xảo , khắc lên đó là hình còn phượng hoàng quấn quanh bánh lái . 

...

Nhưng lạ thay …

Chiếc bánh lái này như có phép thần tiên , tự động lái chiếc tàu . 

Hoảng loạn , sợ hãi , cả bọn chạy toáng loạn , có người tìm chỗ an toàn để núp , có người sợ hãi chỉ biết khóc nức nở . 

- Huhu phải làm sao đây ?! Tụi mình sẽ chết mất - Cancer khóc lóc , hoảng loạn chạy lung tung .

- Sẽ không sao đâu mà , sẽ không sao đâu mà - Sagittarius ôm lấy Cancer an ủi .

Có người như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , vội vàng chạy lại hỏi han - Sagittarius , cô có sao không ?!

- Ủa sao lại là anh ?! - Sagittarius trợn tròn mắt nhìn Aquarius .

- Cô quên rồi sao ?! Hôm qua tôi và cô lúc ngồi ở vườn cây đã cùng nhận được một tin nhắn phải đi đến đảo Cosplay rồi - Aquarius lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô ngựa đãng trí .

- À tôi nhớ rồi - Sagittarius thốt lên đập bốp một cái vào người Aquarius khiến cho ai chao đảo như muốn té , mặt nhăn nhó , đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào cô .

Sagittarius cười hì hì ôm Cancer an ủi cô không thèm quan tâm tới Aquarius đang nhìn cô như thế nào .

- Hai người có thể dừng ngay chuyện nhìn nhau đưa tình để tự bảo vệ mình có được không ?! - Virgo bực mình la ó um sùm .

Nhưng rồi ... 

Sóng lặng gió ngừng ... 

Mọi thứ dường như im lặng hẳn .

...

Nhưng không còn ánh sáng như ban nãy nữa mà thay vào đó là một màu đen tối .

Giữa lòng biển xuất hiện một cơn gió lớn ùa tới , ở giữa là một người đàn ông to lớn , đầu đội vương miện như một vị vua , người khoác một chiếc áo choàng đen , hàm răng có hai chiếc răng nhọn kế răng cửa , nhưng lạ thay , ông ta không đứng bằng chân mà lơ lửng trên không .

...

Ông ta là ma sao ?! ...

...

Ông ta ở đâu ra vậy ?! ...

...

- Hello . Welcome to my world - Cosplay Island . My name is Shrizky . I will give you some memories in the past - Người đàn ông to lớn đó nói chuyện với cả đám .

- Hey ! Ông ta nói gì vậy ?! - Cancer trố mặt trợn tròn mắt nhìn người đàn ông như thể gặp người ngoài hành tinh .

- Can you speak vietnamese ?! - Virgo nhanh chóng giao tiếp với người đàn ông lạ này . Sở dĩ cô chỉ muốn moi một ít thông tin về CHÍNH MÌNH .

- Ok được chứ - Người đàn ông tươi cười rồi nói tiếp - Tôi là vua của đảo Cosplay . Rất hoan nghênh các bạn đến đây , các VAMPIRE VÀ HUNTER . 

- Vampire ?! Hunter ?! Vampire là sao ?! Hunter là sao ?! - Cả bọn ngạc nhiên trố mắt nhìn Shrizky . 

- Phải , các bạn là Vampire và Hunter đã bị phong ấn năng lực ma cà rồng hoặc thợ săn trong cơ thể - Nói đoạn ông chỉ tay về 12 sao khiến cho họ lơ lửng trên không . 

Bất chợt ông ta hất mạnh bàn tay lên một cái khiến cho cơ thể các chòm sao như lửa đốt , nóng lên từng đợt . Dường như họ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi .

Sau đó vài phút , cả bọn được hạ xuống thuyền và không còn cảm thấy khó chịu nữa . 

- Năng lực tiềm ẩn trong các con đã được bộc phát . Qua một thời gian ngắn để thích nghi , các con sẽ trở thành Vampire và Hunter thật sự - Shrizky cười rồi một tay cầm áo choàng quấn quanh người biến thành con dơi lập tức bay đi và không gian đen tối đó chợt biến mất . 

- Chúng ta là các Vampire và Hunter sao ?! - Cancer hoảng hốt không tin vào những gì vừa xảy ra .
 
 

[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 1)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 2)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 5)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter-