Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pyrope
Học sinh chưa nhận lớp
Pyrope
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 27/09/2001
Join date : 03/01/2015
[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )   [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 ) Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 8:51 pm

Em sẽ viết chap 6,7,8,9 vào cùng một lúc. Vì em rất lười :v 


Chap 6:

Ừ nhỉ , mình chỉ là một Vampire quý tộc làm sao có thể đấu lại Hunter cấp cao được chứ - Scorpio thầm nghĩ rồi nép mình sau lưng Libra đi theo anh .

Đến khúc quẹo , Libra chuẩn bị tinh thần , kéo Scorpio đi theo .

- Ai đó , ra mặt đi - Bên này cũng có một giọng nói phát ra .

- Giọng ai nghe quen quen vậy ?! - Libra quay qua hỏi Scorpio .

- Giọng Aquarius - Scorpio khó nhọc trả lời vì cơn khát máu lại trỗi dậy trong cô .

Thấy cô run cầm cập như vậy thì anh lo lắng quay qua nhìn cô . Đôi mắt cô đỏ rực ánh lên sự thèm khát ghê gớm nhưng cô ráng nhịn .

Libra vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy lo cho cô bèn bế cô chạy qua khúc quẹo . Vừa chạy anh vừa kích hoạt năng lực tiềm ẩn trong anh .

- Mùi của Vampire - Mũi Sagittarius có lẽ đã thính hơn rất nhiều sau khi biến hoá thành Vampire .

Bất chợt , Libra chạy đến tính tấn công vào Aquarius thì Sagittarius chạy lên sử dụng năng lực của một Vampire thuần chủng để bảo vệ Aquarius . 

Những đòn đánh của Libra được tạo từ những lực rất mạnh nhưng đều bị Sagittarius khống chế một cách dễ dàng . Đối với một quý tộc như anh làm sao có thể đấu nổi một thuần chủng như Sagittarius được .




Libra : (17 tuổi) nam : Vampire Quý Tộc .
- Trong một lần đi bar ở nơi của con người , ba anh - một Vampire quý tộc tình cờ làm bậy với một tiếp viên và sinh ra anh . Anh được theo dòng máu của ba anh và trở thành một Vampire Quý Tộc . Song sợ năng lực của anh bị phát hiện , mẹ anh đã tự nuôi sống anh bằng máu của mình và không cho anh đi học .


- Tính tình dễ thương nhưng đôi khi lại quá nhu nhược .


- Vũ khí : Máu vampire .



- Libra dừng lại đi , anh bình tĩnh lại đi - Aquarius hét lên .


Dường như đã kiểm soát được chính mình , Libra ngừng tung ra những đòn đánh hiểm . Anh nhìn thấy Scorpio nằm trong vòng tay mình sắc mặt nhợt nhạt hẳn ra . Anh lo lắng cúi người xuống khẽ nói nhỏ với cô - Cắn tôi đi , cô đã nhợt nhạt rất nhiều rồi đấy .

Scorpio nghe thấy vậy thì kéo cổ anh xuống , liếm liếm chiếc cổ . Lưỡi cô mềm mại , ấm áp nhẹ nhàng lướt trên chiếc cổ của anh thật nhẹ nhàng .

Cô bất chợt chồm người lên .

... Phập ... Máu anh tuôn ra bao nhiêu được cô hút bấy nhiêu .

- Họ hạnh phúc quá nhỉ - Sagittarius nhìn thấy cảnh đó thì vội lên tiếng .

- Em cũng muốn như vậy hả ?! - Aquarius nhìn cô trìu mến .

- Nãy em hút no rồi - Sagittarius cười hì hì trả lời .

Sau khi đã hút máu no say thì Scorpio buông Libra ra . Khẽ liếm đôi môi mỏng của mình rồi buông lơi vài từ - Cảm ơn .

- Nè băng giá , cô không còn từ ngữ nào ấm áp hơn à ?! - Libra bực tức hỏi Scorpio .

- Tôi thích vậy - Scorpio cũng chỉ buôg vài câu rồi đứng dậy .

Cô cũng nhìn xung quanh một lượt . Hình như nơi này chẳng khác nơi hồi nãy cô nằm chút nào cả !

- Xin lỗi hai người nhé , nãy tôi tưởng kẻ xấu nên mới đánh như vậy - Libra nhận lỗi với Sagittarius và Aquarius .

- Không sao đâu - Sagittarius cười vui vẻ với anh .

- Nhưng làm sao cô lại có sức mạnh phi thường như một thuần chủng như vậy chứ ?! - Libra tò mò hỏi Sagittarius .

- Sở dĩ là vì cô ấy là một Vampire Thuần Chủng - Scorpio lên tiếng khi Sagittarius chưa kịp nói gì .

- Nè , tôi có hỏi cô đâu . Cô vô duyên vừa thôi nha - Libra tức giận la hét .

- Thôi nào Libra - Aquarius vừa cười vừa can hai người họ .

Bất chợt từ đâu trên trời rơi xuống cây gậy nhỏ xíu vào lòng bàn tay của Sagittarius . Thân cây gậy được trạm trổ rất điêu luyện . Cây gậy màu xám tượng trưng cho mặt trăng . Thân gậy còn khắc một hình mặt trăng lưỡi liềm ở trên đó .

Sagittarius ngơ ngác nhìn cây gậy trong tay mình . Cô ngạc nhiên nhìn mọi người rồi hỏi - Tại sao mọi người lại không có ?!

- Vì chúng tôi chỉ là quý tộc còn cô là thuần chủng - Libra lên tiếng trả lời .

- Đây là gì ?! - Sagittarius ngu ngơ chẳng biết cây gậy này là gì .

- Đó là Artemis chỉ dành cho thuần chủng mà thôi . Đặc biệt , người nào có thể sử dụng được Artemis rất ít . Chỉ có người kích hoạt được nó mới có thể sử dụng được . Cũng giống như Bloody Rose và Bloody Blue chỉ dành cho Hunting dạng cấp cao - Libra giải thích cặn kẽ cho Sagittarius .

- Cậu có vẻ rành mấy vấn đề này quá nhỉ ?! - Aquarius lên tiếng hỏi .

- Tôi là một Vampire quý tộc từ nhỏ và không bị phong ấn năng lực nên tôi hiểu rất rõ - Libra trả lời .

- Còn anh Aquarius . Anh thuộc loại gì ?! - Scorpio rút kiếm chĩa về phía Aquarius .

- Tôi không biết . Năng lực của tôi chưa bộc phát – Aquarius buồn buồn trả lời .

Bất chợt lúc đó Sagittarius bất ngờ kích hoạt Artemis . Artemis là cây gậy chỉ nghe theo lời của người có thể kích hoạt được nó . 


- Woa cái cây này dài và to ghê nghen . Lại vừa đúng với tầm tay của tôi nữa . Thích quá đi – Sagittarius vui mừng reo hò .


Bất chợt có một tên Vampire cấp E ở đâu xuất hiện trước mặt bốn người bọn họ . Tên này miệng lẩm nhẩm – Máu … Máu …


Sagittarius cầm Artemis lên đứng trước ba người còn lại . Khi tên Vampire kia tính nhảy bổ vào cô thì cô đã nhanh tay sử dụng Artemis , đâm xuyên qua người của hắn . Nhẹ nhàng tên Vampire cấp E kia vỡ thành từng mảnh và tan trong không khí . Sagittarius thở phào nhẹ nhõm , thu cây Artemis lại rồi quay lại nhìn mọi người cười trìu mến .


- Cô giỏi thật đấy . Chỉ vừa là một Vampire mới sinh mà có thể tiêu diệt một tên Vampire cấp E với một nhát đòn của Artemis – Libra thán phục cô .


Scorpio không nói gì , chạy lên vỗ vỗ vai Sagittarius cười nhẹ rồi khẽ buông vài lời đúng như phong cách của cô - Cố lên !


Aquarius ngã khuỵ xuống sàn , đôi mắt anh đỏ thẵm ánh lên tia khát máu dữ dội . Thấy anh như muốn vồ thẳng vào Scorpio thì Sagittarius đã vội đẩy Scorpio ra để anh chụp lấy mình .


- Sagittarius , cậu ta có thể là một Hunter cấp cao đó . Nguy hiểm lắm – Libra la lên .


- Sagittarius mau tiêu diệt cậu ta đi – Scorpio lo lắng không kém ra lệnh cho Sagittarius .


- Aquarius , anh không phải một Hunter cấp cao hay là Hunter có đúng không có đúng không ?! – Sagittarius nước mắt lưng tròng nhìn anh .


Cô không nỡ dùng Artemis để hại anh . Một người sẵn sàng cho cô máu của mình như anh làm sao có thể là một Hunter được chứ . Cô không thể . Cô không thể .


- Tôi là … - Aquarius thở hổn hển nói .

Chap7:

- Tôi là … Một Vampire Thuần chủng – Aquarius sau khi thốt lên câu nói thì ôm chặt lấy Sagittarius .

Anh liếm liếm chiếc cổ trắng ngần của cô . Dường như ở cô phát ra một mùi hương mà khiến anh say mê như điếu đổ . Chỉ ở cô mới có mùi hương khiến anh điên loạn như thế này .

… Phập … Anh cắn vào cổ cô , anh nhẹ nhàng mà mãnh liệt hút máu cô . Cô ngồi đó thở gấp , tay ôm lấy anh nhẹ nhàng nói – Em biết anh không phải là Hunter mà . Em biết mà .



Aquarius : (17 tuổi) nam : Vampire Thuần Chủng .
- Con trai của một tập đoàn lớn . Ban ngày làm việc , ban đêm đi hút máu người . Anh được thừa hưởng gen của bố mẹ từ nhỏ . Anh rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân .


- Tính tình lập dị , quái dị nhưng cũng rất dễ thương .



- Vũ khí : đánh bằng lực ( khả năng của Vampire ) .
Sau khi thoã mãn cơn khát máu của mình thì Aquarius buông cô ra nhìn cô tha thiết . Bất chợt anh đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi cô . Mút thật mạnh … Hai người cứ như thế cứ như thế hôn nhau cho tới khi …

- E hèm - Scorpio đằng hắng khiến hai người họ đang say mê chợt như hiểu chuyện buông nhau ra .

- Lúc này là lúc nào rồi mà còn ngồi đã trao nhau những đắm say nữa - Libra lắc đầu ngán ngẩm .

- Chào mừng anh đến với thế giới của Vampire . Aquarius - Scorpio nhẹ nhàng lên tiếng .

- Chào cô - Giương đôi mắt đỏ rực cùng những hàng mi cong vuốt , đẹp tuyệt vời kia lên , anh kẽ buông vài lời .

- Nào chúng ta cùng đi tìm đường ra nhé - Sagittarius bỗng chợt đứng dậy kéo Aquarius đứng dậy rồi nói với mọi người .

- Bây giờ đi ngõ nào - Libra thắc mắc .

Khịt khịt lỗ mũi của mình Aquarius chỉ về phía trước - Hướng này .

- Anh ngửi thấy gì vậy ?! - Sagittarius hỏi .

- Anh có ngửi thấy gì đâu . Anh phán bừa thôi - Aquarius cười nhăn răng .

- Trời ạ - Libra cùng Sagittarius đồng thanh rồi lắc đầu ngán ngẩm .

Nói rồi bốn người bọn họ cùng nhau đi trên một con đường . Con đường của họ sẽ dẫn tới đâu ?! Dẫn họ gặp những nguy hiểm gì ?!

~~~​


Ở một nơi khác ...

Taurus sau khi té xuống thì đã nhanh chóng dùng chân để trụ cơ thể mình

Cô lia đôi mắt nhìn xung quanh một lượt rồi từ từ định hướng xem nên đi hướng nào .

Bất chợt cô nghe thấy tiếng la hét thảm thiết , cô vội hoá thân thành những con dơi bay đến chỗ phát ra tiếng động .

- Khỉ thật ! Cái quái gì vậy nè - Leo hét lên . Anh bị một đám Vampire cấp E bao vây , không chỉ thế chúng còn tính nhào vô anh để hút máu .

Cô nhảy xuống , đóng băng tất cả các tên Vampire E rồi chém cho chúng một nhát khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh rồi biến mất trong không trung .
- Taurus , cám ơn cô - Leo vô cùng cảm kích Taurus , anh cười vui vẻ .

- Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết anh thuộc loài gì - Taurus nhìn Leo rồi phán một câu xanh rờn .

Leo cười hì hì lên tiếng - Chắc tôi là Hunter quá .

- Anh mà làm Hunter thì giữa chúng ta chỉ có hận thù - Đôi mắt đỏ thẫm của Taurus ánh lên sự thù hận ghê gớm . Rồi cô nói tiếp - Thật sự tôi rất ghê tởm các Hunter .

- Tại sao vậy ?! - Leo ngơ ngáo nhìn Taurus hỏi .

- Vì chúng là những kẻ bẩn thỉu nhất mà tôi từng gặp . Chúng chỉ biết đổ oan cho Thuần Chủng chúng tôi đi hút máu người nhưng chúng không hề nhận ra rằng bản thân chúng cũng hút người chẳng thua kém gì Vampire - Taurus tuông ra một tràng khiến Leo cảm thấy lo sợ . Anh lo sợ đến một tương lai của cuộc chiến đẫm máu giữa Vampire và Hunter !

~~~​

- Ông ơi , tại sao Vampire và Hunter không thể hoà hợp với nhau vậy ông ?! - Chú bé buồn rầu hỏi Jack .

- Vì giữa họ từ lâu đã thù hận nhau , Vampire không nhún nhường , Hunter không nhường bước . Kết quả là , họ tự tạo ra những cuộc chiến đẫm máu và tự tàn sát lẫn nhau - Jack giải thích cặn kẽ cho chú bé hiểu .

- Vampire với Hunter kì quá - Chú bé phẫn nộ phán một câu khiến Kelly và Jack có dịp cười vui vẻ .

- Đã khuya lắm rồi cháu mau đi ngủ đi mau ông sẽ kể cho cháu nghe tiếp - Jack cười , gập cuốn sách lại rồi dẫn chú bé về phòng .

- Đêm nay là một đêm trăng tròn . Đêm trăng tròn thứ 5 trong cuộc đời của cháu - Kelly nhìn trăng rồi khẽ thở dài .

- Thôi mà em , chuyện gì nó đến nó cũng sẽ đến thôi . Em cứ bình tĩnh đi nào - Jack nhẹ nhàng an ủi cô .

... Phạch phạch phạch ...

- Chúng về rồi kìa - Jack reo lên chạy ra mở cửa .

- Chúng con đã về - Một cặp vợ chồng bước vào .

Kelly chạy ra giàn giụa nước mắt ôm chầm lấy người vợ nói - Mẹ nhớ con lắm , từ đêm trăng tròn năm trước tới giờ tụi con sống ở đâu ?! Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc hả con ?!

- Vẫn chưa mẹ ạ . Con không biết lần này có phải mang bé Zenny ra để làm nhân chứng không nữa . Hội đồng Nguyên Lão vẫn không chịu hoà giải với Nguyên Lão Viện nên đã tạo ra những cuộc chiến tranh đẫm máu . Chưa biết đến khi nào có thể dừng lại - Người chồng lên tiếng nói .

- Ngày mai tụi con sẽ đưa Zenny đi mẹ nhé - Người vợ đề nghị với Kelly .

- Nhưng thằng bé còn quá nhỏ con à ! Làm như vậy liệu có ổn không con ?! - Kelly lo lắng hỏi ngược lại người vợ .

- Chỉ có cách này mới ngừng cuộc chiến lại được thôi mẹ à - Người chồng ôm lấy người vợ rồi lên tiếng .

- Em à , để chúng nó đưa Zenny đi đi . Chúng nó biết sẽ làm gì để bảo vệ Zenny mà - Jack cười nhẹ nói với Kelly .

- Được rồi ngày mai các con đưa Zenny đi đi . Còn bây giờ hãy nghỉ ngơi chút đi - Kelly dặn dò hai người rồi cùng Jack lên phòng .

Chap 8: 


- Có bóng người - Taurus kéo Leo núp vào một bên vách tường nhìn cái bóng đi ngang .

- Ũa ?! Kì vậy ?! - Capricorn ngơ ngác nhìn con đường trống rỗng - Nãy anh thấy có người ở đây mà ta .

- Chắc anh nhìn nhầm á chứ làm gì có ai ở đây - Cancer nhìn quanh rồi nói .

- Hai người kiếm chúng tôi có việc gì - Leo đi ra chỗ Capricorn .

- Đấy thấy anh nói đúng không - Capricorn quay qua trách Cancer .

- Ơ , bây giờ anh trách em đó hả ?! - Cancer chu mỏ cãi lại .

- Tại em không tin anh chứ bộ - Capricorn tiếp tục chọc Cancer .

- Thôi nào hai người - Leo vừa nói vừa kéo Taurus đi ra .

- Vampire Thuần Chủng - Lập tức Cancer nhìn Taurus với ánh mắt không mấy thiện cảm .

- Leo , cậu để cái thứ đó tránh xa chúng tôi ra đi - Capricorn khó chịu nhăn mặt nhìn Taurus .

- Tôi cũng không thích cái mùi ghê tởm của hai người . Né né nhau xíu đi - Taurus mặt lạnh tanh nói . Đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên những tia sắc lạnh khiến cho hai người kia có chút sợ hãi .

- Bloody Rose - Cancer lên tiếng kích hoạt Bloody Rose .

Bloody Rose là loại vũ khí tương đương Artemis , chỉ dùng cho Hunter Cấp Cao . Bloody Rose là những nhánh dây leo màu trắng có gai và được một Hunter Cấp Cao điều khiển . Bloody Rose một khi đã quấn một ai thì sử dụng những cái gai đó để hút máu .



Cancer : (17 tuổi) nữ : Hunter Cấp Cao .



- Gia đình cô là Hunter mạnh nhất trong các loại Hunter . Và cô được thừa hưởng gen đó từ họ . Nhưng trong một lần sơ ý , gia đình cô lại bị một Vampire Thuần Chủng giết chết nên từ đó cô rất căm thù Thuần Chủng . Vì sợ Bloody Rose đi hại người nên ba mẹ cô đã phong ấn Bloody Rose . Năng lực của cô chỉ vừa được phục hồi .


- Tính tình : Hiền trừ khi thấy Thuần Chủng và chiến đấu .

- Vũ khí : Bloody Rose .





- Shhhh . Hai người ỷ nhiều người mà ăn hiếp tôi sao ?! - Taurus cười nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ .

- Thử xem cô làm được gì ?! - Cancer vênh váo mặt nhìn Taurus .

- Hunter các người chỉ là những bọn hèn hạ - Taurus lên tiếng chế nhạo .

- Thuần Chủng các ngươi cũng chỉ biết đi hút máu người thôi . Bloody Rose tấn công chúng - Cancer mặt lạnh tanh đáp lại rồi kích hoạt Bloody Rose .

Leo thấy Taurus đang gặp nguy hiểm thì bay vào đẩy Taurus ra để cô không gặp nguy hiểm . Như bản năng anh nhảy lên không để Bloody Rose bắt trúng rồi dùng súng Hunter bắn nó . Bloody Rose khẽ rụt lại .


Leo : (17 tuổi) nam : Hunter .


- Sinh ra từ một Vampire Quý Tộc và một Hunter . Vừa có sức mạnh của Hunter vừa có sức mạnh của Vampire Quý Tộc . Từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ cách thức săn Vampire . Đặc biệt được ba mẹ chăm rất kỹ và cũng đã nhiều lần theo bố mẹ ra những trận đánh giữa những Vampire thuần chủng và Hunter Cấp Cao . Bình thường anh là người rất hiền nhưng đến khi gặp nguy hiểm thì sắc lạnh hẳn ra . Anh rất thích hoà bình .




- Tính tình nóng nảy .




- Vũ khí : Súng Hunter và Máu Vampire .




- Cậu là ... Hunter ?! - Taurus ngơ ngác nhìn Leo sử dụng súng Hunter một cách thành thạo .

- Cậu hãy nhập hội với chúng tôi để tiêu diệt các Thuần Chủng nào Hunter - Capricorn dụ dỗ lôi kéo Leo .

- Tôi không đơn thuần là Hunter . Tôi vừa là một Hunter vừa là một Vampire Quý tộc - Đôi mắt Leo đỏ rực nhìn hai người họ .

Thu hồi Bloody Rose lại , Cancer nhìn Leo một cách ngạc nhiên nhưng vừa có chút dịu dàng vừa có chút ghê tởm anh .

- Vậy chúng ta đi chung chứ - Capricorn vui vẻ cười đề nghị Leo .

- Nếu hai người chịu nổi mùi của một Vampire Quý Tộc và một Vampire Thuần Chủng thì không có vấn đề gì - Leo trả lời lạnh tanh .

- Này , cậu vừa phải thôi nha - Capricorn rút kiếm tính chĩa nó vào cậu thì bị Taurus sử dụng năng lực đóng băng cơ thể anh khiến anh không thể di chuyển .

Cancer thấy vậy thì chạy mau tới , tính đụng vào Capricorn thì bị Taurus phán một câu - Cô đụng vô thì anh ta sẽ vỡ tan thành từng mảnh đó .

- Cô cô - Cancer tức quá không biết làm gì để cứu được Capricorn .

- Taurus để Capricorn trở lại như bình thường đi - Leo lên tiếng nài nỷ Taurus .

Cô vung tay , phá bỏ lớp băng đông cứng cơ thể Capricorn rồi nhìn bọn họ cười nhạt .

Capricorn : (17 tuổi) nam : Hunter



- Gia đình anh là một gia đình Hunter . Từ nhỏ anh đã được gia đình dạy cho các xài kiếm và săn Vampire như thế nào . Anh rất căm thù bọn Thuần Chủng . Năng lực của anh không bị khoá .


- Tính tình vui vẻ nhưng lại rất nghiêm túc .


- Vũ khí : Kiếm .




- Vậy chúng ta cùng đi - Cancer và Capricorn nhăn nhó đồng ý .

Đi chúng với hai Vampire như thế này họ cảm thấy không hề dễ chịu chút nào .


~~~​


- Zenny dậy đi con chúng ta phải đi đến một nơi - Tiếng người vợ nhẹ nhàng đánh thức cậu bé .

- Ư ư , con muốn ngủ nữa - Zenny không chịu dậy vì đang ngái ngủ .

- Dậy đi nào ba thương - Người chồng vỗ về , vuốt ve cậu bé .

Sau câu nói của cha mình , cậu bé chợt mở mắt , đôi mắt long lanh đỏ rực ấy nhìn ba mẹ của nó .

- Đi đâu vậy mẹ ?! - Cậu bé thắc mắc .

- Chúng ta ra Nguyên Lão Viện nhé con - Người vợ xoa xoa đầu con rồi cười nhẹ .

- Đi lên đó làm gì vậy mẹ ?! - Cậu bé nũng nịu dụi đầu mình vào người mẹ .

- Tí nữa con sẽ biết thôi - Cha cậu bé cười nhẹ trả lời .

~~~​



Tại một con đường khác ...

- Ư ư , máu máu ... - Pisces không thể kiềm được cơn khát máu , cơn đau đớn quặn thắt trong mình .

- Nè - Một hộp huyết đơn được ném ngay dưới chân anh .

Anh mở hộp , dốc thẳng chiếc hộp xuống đổ huyết đơn vào miệng mình . Anh không chỉ muốn một viên , hai viên mà uống những nửa hộp .

- Có vẻ anh khát máu quá nhỉ Pisces ?! - Gemini hỏi han anh .

- Gemini ?! - Pisces bình tĩnh lại , kiềm chế bản thân không để cho cơn khát máu lại lộng hành trong mình .

- Có vẻ như anh không thể kiềm chế chúng bằng huyết đơn rồi nhỉ - Gemini nhìn anh hỏi .

- Tôi , tôi ... - Pisces bủn rỉn chân tay không thể làm gì được ngã khuỵ xuống đất . Mặt anh tái nhợt , khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tuỵ .

Gemini thấy vậy thì lại gần , đỡ anh dậy , ôm anh vào lòng rồi nói - Hút máu tôi đi Vampire .

Pisces : (17 tuổi) nam : Vampire Quý Tộc .



- Từ nhỏ đã bị ba mẹ phong ấn năng lực vì anh còn quá nhỏ không thể tham gia cuộc chiến cùng họ . Họ là những người nằm trong Nguyên Lão Viện . Họ đi suốt không có thời gian ở bên cạnh anh nên phong ấn năng lực nhằm để anh không sử dụng năng lực lung tung .


- Tính tình hiền hậu , dễ thương .


- Vũ khí : kiếm .




Gemini : (17 tuổi) nữ : Hunter .





- Bản thân cô là một dòng máu của gia tộc Hunter . Nhưng trong một lần bất cẩn , gia đình cô bị một Vampire Thuần Chủng giết chết , còn cô bị Thuần Chủng cắn và biến thành Vampire . Từ nhỏ cô đã phải sống với dòng máu nửa Vampire nửa Hunter của mình với một gia đình con người . Cô tự học cách kiềm chế mình .


- Tính tình phóng khoáng .


- Vũ khí : Súng Hunter .
Chap 9 : 


Pisces nghe Gemini nói vậy thì cảm kích , ôm chầm lấy cô , khẽ đặt chiếc lưỡi ướt át đẫm mùi khát máu của mình lên chiếc cổ trắng ngần của cô .

Liếm liếm , liếm liếm rồi ... Phập ... !

Máu cô tuông ra , anh khéo léo dùng răng nanh hút lại không bỏ sót một giọt máu nào . Anh hút như điên dại .

- Đúng như tôi suy đoán , bên này có một Vampire - Virgo nói với Aries .

- Không ổn rồi - Pisces ngừng lại , buông Gemini ra .

Vết thương ở cổ Gemini dần dần lành lại nhanh chóng .

- Ố là la . Không phải một Vampire mà là hai Vampire luôn - Aries lên tiếng miệt thị rồi rút kiếm ra , chĩa thẳng vào hai người đang đứng đó nhìn .

Virgo cũng không vừa , cô cũng rút kiếm , chĩa vào hai người đang đứng rít lên - Muốn sống thì mau đầu hàng đi . Vampire !


Virgo : (17 tuổi) nữ : Hunter .
- Ba mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ . Cô được Hội đồng Nguyên Lão che chở suốt một thời gian dài . Cô được huấn luyện cách trở thành Hunter để bảo vệ bản thân mình . Theo những người thân nói , ba mẹ cô mất là do trong một lần chiến tranh giữa Hunter và Vampire nổ ra , mẹ cô bị một Thuần Chủng giết chết bằng Artemis và ba cô chết chỉ vì một Hunter cấp cao lai Vampire quý tộc sử dụng Bloody Rose hút máu ông . Từ đó cô rất hận bọn Thuần Chủng . Nhưng bạn thân cô - Taurus lại là một Thuần Chủng . Cô chỉ thân với Thuần Chủng duy nhất là Taurus !

- Tính tình khó tính , nghiêm khắc .

- Vũ khí : kiếm .


Aries : (17 tuổi) nam : Hunter .
- Không rõ tung tích ! Từ nhỏ đã sống rất kín đáo , chỉ được biết rằng cha mẹ anh là Vampire nhưng sinh ra anh lại không phải Vampire mà mang dòng máu của Hunter . Ba anh rất tức giận và từ đó , gia đình lục đục anh trở thành một đứa trẻ mồ côi do cha mẹ anh tàn sát lẫn nhau . Bản thân anh rất căm ghét Vampire , chỉ vì dòng máu Vampire mà anh đã không có ba mẹ . Anh sống rất khép kín , ít nói chuyện và không thích những nơi ồn ào .


- Tính tình giá lạnh , sống nội tâm .

- Vũ khí : kiếm .


Gemini rút súng ra , chĩa đầu súng vào hai người đang đứng đó và nói – Thích thì nhào vô . Tôi không ngại tặng mỗi người một viên đâu .

- Cô … cô … cô là Vampire sao có thể sử dụng được súng Hunter – Virgo tái mặt hỏi Gemini .

- Bản thân tôi là một Hunter nhưng bị Thuần Chủng cắn và biến thành Vampire như bây giờ . Tôi vừa có thể sử dụng được súng Hunter vừa có thể sử dụng được năng lực Vampire trong mình – Gemini cười khẩy nhẹ nhàng giải thích .

- Thích thì cứ nhào vô – Pisces cũng rút kiếm ra chĩa vào hai con người đang đứng đằng kia . Anh hét lên – Không phải bất cứ Vampire nào cũng là kẻ hút máu người vô lương tâm .

- Đừng biện minh cho sự ghê tởm của chính bản thân mình nữa anh bạn – Aries lên tiếng .

- Đúng rồi đó – Virgo hùa theo đàn áp Pisces .

- Không phải Vampire nào cũng là kẻ hút máu người vô lương tâm và không phải Hunter nào cũng là người tốt – Gemini cười nhẹ tỏ ý khinh bỉ rồi nói tiếp – Vampire chưa chắc gì đã là kẻ đáng kinh tởm , mà bọn Hunter các người chắc gì đã không đáng kinh tởm !

- Cô … cô – Virgo cứng họng không biết nói gì hơn .

- Được . Nói được thì phải làm được . Cô với cậu ta đi chung với chúng tôi kiếm đường ra . Nếu trên đường tôi hoặc Virgo có mất một cc máu nào , nhất định tôi sẽ giết mấy người – Aries lạnh nhạt nói .

- Được thôi ! – Gemini nói rồi nắm tay Pisces cùng đi .

Và thế là cả bọn cùng lên đường !

Ba ngã đường , 12 con người cùng có chung một quyết tâm là tìm được lối ra . Vậy ba con đường kia sẽ dẫn họ đến đâu ?! Sự nguy hiểm hay là lối ra như đúng với ước nguyện của họ ?! .

12 con người cứ mãi đi mãi đi …

- Con đường này sẽ đưa chúng ta đến chỗ nào đây . Hới . Mỏi chân quá đi à – Cancer kêu than thảm thiết .

Capricorn nghe thấy vậy thì cuối xuống ra hiệu cho Cancer lên lưng mình – Lên đi anh cõng .

- Nhưng đường còn xa lắm đó ! Anh cõng nổi không ?! – Cancer lo lắng hỏi ngược lại .

- Bộ em biết đường hay sao mà biết nó xa ?! – Capricorn ngạc nhiên nhìn Cancer .

- Ơ … ơ … em đâu biết – Cancer ấp a ấp úng trả lời .

- Vậy sao em biết nó xa ?! – Capricorn nghi ngờ hỏi Cancer .

- Em đoán là vậy thôi mà – Cancer cười trừ trả lời .

- Hai người có thôi cãi vả không ?! Chúng tôi nghe mà nhức cả óc đây này – Leo bực mình ngăn cản hai người họ .

Vừa đi vừa nói họ không để ý xung quanh ! Bỗng từ bao giờ họ đã rời khỏi con đường với những bức tường đẫm máu kia đến một nơi rộng lớn bao la với những hình thù khó hiểu trên trần nhà và sàn nhà .

Bất chợt từ hai ngã rẽ khác nhau nữa họ thấy có 8 cái bóng bước đến . Lo sợ , ai nấy đều rút vũ khí ra chực chờ 8 cái bóng kia bước tới .

- Oa tìm ra được lối ra rồi à – Sagittarius lon ton lon ton chạy vào và ngay lúc đó bị Taurus đóng băng lại . 

Nhưng không ! Sagittarius nhanh chóng vô hiệu hoá đám băng kia và thoát ra . Cô nhìn về phía tấn công mình thì thấy Taurus đang đứng đó . Aquarius thấy thế liền chạy ra tính bảo vệ Sagittarius . Thấy Aquarius chạy ra thì Libra và Scorpio cũng chạy ra theo .

- Taurus cậu không nhớ mình hả ?! Sao lại tấn công mình ?! – Sagiattarius chạy lại chỗ Taurus hỏi han .

- Sagittarius – Taurus lo sợ hỏi .

- Cậu sao vậy ?! Sao lo lắng quá vậy ?! – Sagittarius hỏi ngược lại , nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai của cô .

- Sức mạnh của cậu – Taurus ngại ngùng hỏi - Sức mạnh cậu sao mạnh quá vậy ?! 

- Hì tớ chỉ là một Thuần Chủng mới sinh mạnh gì ?! – Sagittarius cười hì hì trả lời .

- Thêm một Thuần Chủng nữa nhỉ ?! Giệt bọn chúng ngay một lúc có vẻ hay đấy – Aries lạnh lùng phán .

- Vampire cũng như Hunter thôi mà . Sao cậu lại kì thị chúng tôi quá vậy ?! – Sagittarius mặt buồn buồn hỏi Aries .

Aries như bị đánh trúng tim đen . Anh không thể nói gì thêm được nữa đành im lặng .

Làm sao thoát ra khỏi đây bây giờ ?!

Làm sao để họ rời khỏi cái đảo này bây giờ ?!

Trong lúc mọi người đang rối bời không biết phải làm sao thì tự nhiên Shrizky xuất hiện .

- Chúc mừng các bạn đã vượt qua trò chơi . Trò chơi này chỉ giúp các bạn tạo tình đoàn kết giữa Vampire và Hunter – Shrizky vui vẻ nói .

- Bao giờ chúng tôi mới được về nhà đây ?! – Scorpio lạnh lùng lên tiếng .

- Các bạn bây giờ sẽ được đưa đến một nơi an toàn . Nơi không có con người – Shrizky nói rồi vung tay tạo ra một cánh cửa liên thông ra con thuyền lúc họ đi . Lên thuyền mỗi người một tâm trạng khác nhau . Không ai nói với ai câu nào !

20 20 20   cám ơn vì mọi người đã đọc ! Còn 3 chap nữa là hết truyện đấy mọi người . Đọc vui vẻ đi nhé, em sẽ viết thêm truyện mới 
 
 

[12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 6,7,8,9 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 4 ) Sơ lược về Vampire/ Hunter
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 1)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 2)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 5)
» [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter ( chap 10 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [12 Chòm Sao] The War Between Vampire And Hunter-