Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2)   "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2) Icon_minitimeSun Jan 04, 2015 9:54 pm

Theme song ^^


Chương 2
Nhà seme náo động !


"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2) Twin_boys_render_by_schokoladeneisx3-d7elqyh
 
Nhiều tháng sau, có thể nói thảm hoạ của Cự Giải tại trường Đại học Y khoa đã tạm lắng xuống sau một thời thành tin hot đình đám...
 
“Từ nay trở đi, lớp chúng ta sẽ có một bạn vừa mới thi đỗ đầu vào mùa đông vừa qua. Tên của bạn ấy là...”
 
Thiên Bình đang ngồi lim dim mơ ngủ, tay đan cây bút giữa ngón trỏ và ngón giữa câu giờ trong giờ giảng bài thì chợt giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nhốn nháo từ khu vực các lớp năm nhất. Âm thanh ấy ồn ào đến độ, ai nấy trong cái dãy trường này đều chỉ hận sao không thể dập bể hàng chục cái cổ họng siêu khoẻ của mấy con nít ranh kia thì thôi.
 
Tất nhiên, hiện tượng hiếm thấy này cũng thu hút sự tò mò của Thiên Bình. Anh lắc lắc cái mái tóc vàng óng khiến chúng được hất lên khỏi khuôn mặt bạo ngược nam tính của mình. Và rồi, nhân lúc mọi người không hay để ý, anh toan lén lút chồm người lên, đảo đôi mắt mình quanh cửa sổ thì...
 
CHÁT !!!!!!!
 
“Lịch sự hơn chút đi cho em nhờ... Anh có biết nãy giờ em cảm thấy ngứa mắt đến độ không tập trung được lắm không ?”
 
Thiên Bình bất ngờ bị dính phải một chưởng ngòi bút chì thẳng ngay vào mặt khiến anh khẽ nhói lên đau điếng. Nhưng anh cũng chẳng buồn ngoái lại truy tìm thủ phạm đâu. Bởi Thiên Bình biết mà, chỉ Xử Nữ - cậu em trai song sinh siêu đanh đá của mình mới có được tuyệt chiêu bắn gì thì bắn mà thôi.
 
“Thằng quỷ “xử tử”, làm ơn bớt nghiêm túc giống anh mày đi được không ?” – Thiên Bình ôm lấy cái mặt mình mà chồm người nghiêng về bên cạnh – chỗ ngồi của Xử Nữ mà nhăn nhó rít lên.
 
“Thiệt tình, em chẳng thể hiểu được mấy sợi dây thần kinh nhục của anh có thật sự tồn tại hay không...” – Xử Nữ lúc này cũng chán nản với đống bài giảng. Anh nhẹ nhà đóng quyển vở của mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt “nhây nhây” của Thiên Bình mà thở dài – “Anh đừng quên là dù cho nhiều tháng đã qua nhưng nguyên trường này vẫn sẽ không quên được cái trọng tội mà anh đã gây ra đâu.”
 
“Đừng xoắn thế chứ !” – Trái với những gì Xử Nữ tưởng, Thiên Bình vẫn cười tươi thản nhiên như không. Anh xoa đầu của Xử khiến bạn ấy tức đến nỗi ruột gan muốn lộn ra ngoài – “Anh cũng hồi hộp muốn xem thử bé năm nhất ấy mà thành con trai thế nào...”
 
“Anh Thiên !!!! Chả nhẽ chỉ vì cái sở thích điên khùng ấy mà anh lại hại đời người ta ???????” – Xử Nữ lần này mất hết kiên nhẫn. Anh dùng tay ấn đầu Thiên Bình xuống mặt bàn cái “rầm” trên một tấm ảnh chân dung rồi lớn tiếng – “Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng đây là tấm ảnh học sinh mới vào trường mà em tìm thấy ở Hội học sinh. Anh nghĩ trông có giống bệnh nhân mà anh đã sắp xếp hồ sơ trong lần thực tập trước không ?”
 
Phải, tấm ảnh mà Xử Nữ đưa cho Thiên Bình là hình một cậu con trai ngây ngô đang cười nhạt mang theo một chút nét dịu dàng được tiềm ẩn. Mái tóc đen chéo xuống che đi vầng trán rộng, đôi mắt màu xanh lục của sự hiền từ cùng cặp mắt kính thư sinh màu đen giản dị. Với cả, cái khuôn mặt... cái khuôn mặt nhìn có vẻ tròn tròn trông giống một đứa con gái ??
 
“Thằng... thằng nhóc này...”
 
“Hả ?”
 
“Ối cha mẹ ới !!! Phỏng mắt con rồi !!!!!!!!!!” – Trong đầu Thiên Bình giờ đây là biết bao nhiêu những hình ảnh phản phé lần lượt xuất hiện như vũ bão khiến anh không cưỡng lại được, máu mũi phụt ra ngay tức thì. Rồi Thiên Bình quay sang Xử Nữ, đập vào lưng anh mấy cú đau điếng mà phấn khởi – ““Xử tử”!! Thằng nhóc năm nhất đó là ai vậy ???!!! Nói anh nghe để đi anh mày còn đi làm quen !!!!!”
 
Xử Nữ lúc này chẳng biết mình nên nói gì nữa...
Anh vốn dĩ chỉ muốn anh trai của mình rút kính nghiệm cho lỗi lầm lần trước mà hoàn thiện bản thân. Nào ngờ, Xử đã không lường trước được chuyện liệu anh Thiên của chúng ta còn nhớ mặt mũi nạn nhân cũ của mình hay không là chuyện khác =.=
 
Vâng và tức nước vỡ bờ, Xử Nữ không một suy nghĩ mà cốc đầu anh trai mình một cái rõ mạnh. Âm thanh vang khắp cả lớp học khiến ai nấy cũng ngoái mắt lại mà nhìn hai anh em song sinh như chó với mèo thế kia bằng ánh mắt tò mò.
 
Ngay cả Sư Tử, người đứng lớp của Thiên và Xử cũng không ngoại lệ. Anh e hèm rồi dõng dạc nói.
 
“Thiên ! Xử ! Hai em nếu muốn tình tứ với nhau thì có thể xin phép anh để vào phòng nghỉ cũng được mà...”
 
Bây giờ chúng ta chỉ cầu mong sao, Xử Nữ nghe xong câu nói này mà không phải tức đến chết vì hộc máu mất...
_________________________________________
 
Khi hai anh em Thiên Bình và Xử Nữ trở về nhà, trước mặt họ giờ đây vẫn là một khung cảnh ngôi nhà thân thương như ngày nào. Thật ra, ngôi nhà này trông cũng vô cùng giản dị với một căn biệt thự nhỏ nhắn trắng như tuyết nằm cạnh một bờ biển rộng mênh mông như có thể thấy cả tận cùng của thế gian này. Hương biển mà chúng mang theo, tạo thành một không gian như chỉ có trong truyện cổ tích, huyền ảo nhưng đẹp diệu kỳ.
 
Tuy nhiên, nếu xét về độ ồn ào, thì nơi này chỉ có nước đạt điểm zero !!
Bởi vì Thiên Bình và Xử Nữ chỉ cần đúng cánh cửa nhà mình năm thước thôi cũng có thể nghe thấy được tiếng cười ha hả đúng rõ vang khắp cả cái dinh thự này. Mà chủ nhân cái nhà này, mà cũng là “boss trùm” của gia đình, lại chính là mẹ của họ, Nhân Mã đây mà.
 
“Chào mẹ, tụi con...”
 
Thiên và Xử chưa kịp dứt câu đã phải bị một phen sững sờ mà há hốc miệng ra với cảnh tượng trước mắt mình. Đúng là vậy, trước mắt họ giờ đây, “bà mẹ Việt Nam anh hùng” của chúng ta đang ngồi vắt vẻo trên ghế sopha mà cười nghiêng ngả trước màn hình tivi đang chiếu “Oggy and the cockroaches”.
 
“Ồ hôm nay về sớm vậy, Thiên Xử ?” – Nhân Mã nghe thấy động liền dụi nước mắt mà chồm người sau ghế salon. Vâng cái tên “Thiên Xử” mà Nhân Mã đang dùng, chính là tên gọi chung của cặp song sinh – “Sáng hôm nay mẹ vừa mua về cho hai con nguyên liệu làm mì spaghetti đấy !!”
 
“ Thế chứ hôm nay mẹ không đi làm sao mà còn ngồi coi Oggy ?”
 
“Hai thằng này đi học nhiều quá riết không nhớ hôm nay là chủ nhật rồi hay sao ?”
 
Nhân Mã cười khúc khích trước con mắt hình chữ O, miệng chữ A của Thiên và Xử. Rồi cô nở nụ cười tươi, búi tóc lên, lí lắc đeo tạp dề rồi vào bếp một cách thản nhiên như không, bỏ lại cặp song sinh đang trố mắt nhìn nhau không một cảm xúc...
 
“Có đúng là chúng ta đã già hơn mẹ rồi chăng ?”
 
_______________________________
 
Tại phòng ngủ của hai người...
 
“Cái gì ? Tai anh đang bị lùng bùng nên nghe không rõ lắm. Em nhắc lại lần nữa được không ?”
 
“Vâng thực ra, em được một bạn nữ ở lớp cạnh tỏ tình. Nhưng mà em đang không biết nên phải làm sao...”
 
Nếu chúng ta giải thích một cách ngắn gọn chính là do Xử đã nhận được một bức thư tình từ một học sinh lớp bên cạnh. Nhưng vì, đây là lần đầu, nên Xử đành nhờ anh trai mình – một tay láo luyện trong chuyện tình cảm giúp đỡ và tư vấn.
 
Thiên Bình nghe xong chuyện này thì khuôn mặt trở nên dãn ra bất thường. Miệng thì tròn vo như muốn nói một điều gì đó nhưng không thể. Cuối cùng... cuối cùng cậu em thơ ngây nghiêm túc của anh cũng đã có bạn gái !!!!!!!!
 
“Được !!!!!!!” – Thiên Bình hồ hởi nhảy tót trên giường, ngồi trước mặt Xử - “Sao sao sao sao ??? Em đang hỏi anh cái gì nào ?”
 
“Em muốn đáp trả lại người ta bằng một câu đồng ý.” – Xử Nữ cúi gằm nhằm che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình – “Nhưng mà anh biết đấy, em rất tệ trong cách ăn nói, nên đang nhờ anh giúp đỡ về cách thể hiện câu đồng ý bằng hành động.”
 
Thì ra là vậy...
Nhưng rồi Xử chợt điếng người, bởi anh Thiên... anh Thiên của anh bỗng mỉm cười nham hiểm, thân hình cao to lực lưỡng vì thế mà khẽ nhấc lên, tiến bước cho đến khi Xử biết mình đang bị dồn chân tường. Khuôn mặt hai người dí sát vào nhau đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở đang lần lượt phả ra đều đặn.
 
“Anh sẽ chỉ cho em như thế nào mà một cách tỏ tình thật sự.”
 
“Ơ... Vâng...” – Xử Nữ do dự gật đầu.
 
“Điều đầu tiên em cần phải làm, chính là quan sát chăm chú ánh mắt của đối phương.”
 
Thiên Bình nhìn chằm chằm vào cái ánh mắt màu hổ phách của Xử Nữ khiến anh ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ.
 
“Sau đó, thật nhẹ nhàng... Em có thể vòng tay của mình ra sau, chứng tỏ em không muốn người ta rời xa mình, giống như anh này...”
 
Bất chợt, Xử giật nảy mình bởi cái cảm giác buồn tê ở ngay sống lưng của mình. Anh ngoái nhìn ra sau, Thiên Bình đang dang tay ôm lấy vòng eo của mình một cách thản nhiên như không ?!
 
“Sau đó là...”
 
“Nè hai đứa bây đang làm trò gì đó...?”
 
Thiên Bình và Xử Nữ không hề hay biết rằng Nhân Mã đã làm xong món mì và quan sát chăm chú hai đứa con của mình đang làm chuyện gì đó “mờ ám” từ nãy đến giờ ( hầu hết trong suy nghĩ của các bà mẹ là như thế :v ). Tất nhiên, khi bị bắt quả tang trắng trợn như vậy, anh Thiên và anh Xử của chúng ta cũng giật thót mình lên, đứng hình không biết xử trí ra sao nữa.
 
Họ đang lo sợ xem liệu mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào...
Tuy nhiên, Nhân Mã buồn bã thở dài, đặt dĩa mì xuống rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng của hai người.
 
Trong thân tâm cô chợt dấy lên một suy nghĩ.
 
“Tại sao mình lại sinh ra hai thằng con như thế này chứ...”
 
Và rồi, Nhân Mã bỗng hoảng hồn khi thấy cánh cửa phòng ngủ của hai người bất ngờ bị bật tung đến gãy bản lề. Thiên Bình và Xử Nữ, hai người như hai hoả tiễn chạy ào phía Nhân Mã với khuôn mặt nhăn nhó rất ư ba chấm.
 
“Mẹ !!!!!!! Không mẹ như mẹ nghĩ đâu ạ ???” – Xử Nữ chỉ thẳng vào mặt anh trai mình mà thét lớn – “Anh Thiên... Anh Thiên đột nhiên háo sắc mà làm ba chuyện mờ ám với con đó mẹ !!!!!!”
 
“Cái gì nha ??? Thằng “Xử tử” vu khống con đó !!!!!!!!” – Lần này đến lượt Thiên Bình cũng không chịu thua – “Nó bảo con chỉ cách cho nó tỏ tình mà rốt cuộc lại bị kết án “sàm sỡ” đó mẹ !!!!!!!!!!!!”
 
“Em kêu anh thực hành luôn hồi nào vậy ???? Anh có biết nãy giờ anh làm là em nổi hết da gà lên luôn không ???? Biến thái thì cứ việc nói thẳng ra luôn đi mà còn bày đặt viện cớ !!!!!!”
 
BỐP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
“Bây giờ hai con im lặng cho mẹ được không ??!!!!!!! Còn nếu cứ cãi nhau như vậy mà mẹ sẽ cấm túc hai đứa cả tháng đấy !!!!!!!!!!!!”
 
Thiên Bình và Xử Nữ cứ việc cãi nhau như thế cho đến khi mỗi người bị hứng một cú đấm nảy lửa từ mẹ Nhân Mã của mình. Họ đứng trời trồng, không gây một tiếng động nào, cùng nhau nhìn thẳng hướng mẹ của mình đang hậm hực lướt nhanh trên hành lang rồi mất hút.
 
“Em này, hình như mẹ giận tụi mình lắm phải không ?” – Thiên Bình như bị thôi miên về phía Nhân Mã, bất giác đặt câu hỏi.
 
“Vâng... Mẹ đã vất vả công việc rồi thì anh em mình cũng đừng làm mẹ phải tức thêm nữa.” – Xử Nữ ôm lấy gò má đau điếng của mình. Đồng tử anh động đậy hết nhìn Nhân Mã rồi đến anh trai – “À anh ơi, mẹ hôm nay có làm mì cho mình ăn này.”
 
“Ừ tụi mình vào ăn ngay kẻo nguội mất !!”
 
__________________________________
 
Trong khi đó, cặp song sinh đáng thương không hề hay biết rằng...
 
Trên trần căn phòng của Thiên và Xử đã được mẹ Nhân Mã lắp camera sẵn nhằm dùng để quay nhất củ nhất động của hai người. Dưới phòng bếp, Nhân Mã vừa nấu ăn vừa bật máy tính bảng đang chiếu cận cảnh họ đang ăn mì cùng chung một dĩa.
 
Cho đến khi, Thiên và Xử bỗng ăn phải cùng một sợi mì thì đôi mắt Nhân mã sáng long lanh bất thường...
 
“Tiếp đê... Tiếp đê hai đứa...”
 

Vâng và hình mẫu của một bà mẹ ngấm đậm máu hủ nữ là như thế...


*Note: Căn nhà của gia đình Mã, Thiên và Xử ^^*


"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2) Aquamary.full.223353
 
 

"Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» "Nếu cuộc đời có phép màu" (chap 3)
» "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (chap 1)
» 12 chòm sao và cuộc chiến phép thuật(Chap 5b)
» "Nếu cuộc đời có phép màu,..." (Giới thiệu)
» 12 chòm sao và cuộc chiến phép thuật(Chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: "Nếu cuộc đời có phép màu..."-