Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Mon Jan 05, 2015 3:17 pm | |
| ~> Trả hàng cho p3 h3o Cự Giải nhìn chăm chăm vào tờ bệnh án của mình mà ngây ngẩn. Cự Giải, ung thư dạ dày giai đoạn giai đoạn cuối.Cô đọc đi đọc lại đoạn bệnh án, cố tìm ra sơ hở, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, không thể có nhầm lẫn gì được.Cự Giải thất thần đi về phía trước mà cắm mặt vào mấy cái cột và tường, nhưng cô không cảm thấy đau đớn.Cô còn có vài tuần nữa thôi. Vài tuần bên anh nữa thôi. Sau khi Cự Giải ra khỏi cổng bệnh viện, đến bãi đỗ xe, nơi Thiên Yết đang chờ. Nhìn thấy hình bóng thân yêu của chồng cô, Cự Giải bật khóc nức nở, lao vào lòng anh. Thiên Yết lo lắng xoa đầu cô, dịu dàng hỏi. "Bác sĩ nói gì?"Cô oa oa khóc, đưa cho anh tờ bệnh án. "Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi." Thiên Yết liếc cô một cái rồi đọc lướt qua.Cự Giải vốn nghĩ là anh sẽ buồn bã ôm cô, bi thương đầy người, nhưng sau khi anh đọc xong dòng cuối cùng với tốc độ kinh người, Thiên Yết lại cốc đầu cô một cái đau điếng. Cự Giải ngơ ngác nhìn anh một giây trước khi ôm đầu gào khóc. Cô sắp chết mà anh lại còn cốc đầu cô nữa, anh rõ ràng không thương cô.Người đi đường Ất Giáp Đinh lắc đầu nói: "Khổ thân cho anh chàng kia, điển trai mà vớ phải cô gái mắc bệnh tâm thần." rồi ngay lập tức im bặt vì ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết.Miệng lưỡi thế gian thực độc ác.Thiên Yết trong lòng khẽ nảy lên chua xót, nhưng vẫn nghiêm khắc nói. "Em năm nay bao nhiêu tuổi?""Hai mươi lăm." Cự Giải vô thức trả lời."Em đọc lại bệnh án lần nữa đi."Cự Giải cầm lấy tờ bệnh án, hơi bĩu môi. Có phải anh đau thương quá mà nảy sinh ảo giác không? Cô đọc đến hơn một trăm lần rồi mà nó có đổi gì đâu? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đọc lại."Cự Giải, chín mươi lăm tuổi..."Cô cuối cùng cũng hiểu ra, liền ngây ngốc cười. Thiên Yết lắc đầu, thở dài. "Đọc kỹ trước khi khóc nhé."Bác sĩ khám bệnh cho Cự Giải liền xin lỗi cô và Thiên Yết liên tục. Ông vì bận bịu nên bị nhầm lẫn. Cự Giải với lòng bao dung và lương thiện bẩm sinh, nói không sao cả. Chuyện ung thư kết thúc.Cự Giải nép vào lòng Thiên Yết, khẽ nói: "Không chết, thật tốt quá." |
|
cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Tue Jan 06, 2015 10:34 am | |
| Ngắn gọn súc tích Thực đúng vs phong cách của nàng Lily |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Wed Jan 07, 2015 9:14 am | |
| @cuu: Haha... |
|
Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Wed Jan 07, 2015 12:08 pm | |
| @Ploy: Ngắn nhưng nhảm lắm nàng ợ |
|
Bánh Bông Lan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Wed Jan 07, 2015 8:14 pm | |
| Ngắn nhưng hay đó, theo cảm nhận của tôi :D Ước chi tôi có thể viết văn được ít nhất 1/5 cái này Ọ.Ọ |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death Thu Jan 08, 2015 12:12 pm | |
| @Bánh: Cảm ơn bạn nhưng tớ nghĩ bạn sẽ vượt xa tớ ;_; |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: [Thiên Yết - Cự Giải] Death | |
| |
|