Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11) Icon_minitimeThu Jan 08, 2015 10:18 am

Chương 11
Trốn thoát lên Ấn Độ Dương


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11) Tropical-beach-new-hd-wallpapers-of-high-resolution-free-cook-islands-images
 
“Leo, Leo ! Cố lên nào ! Chúng ta còn một chút nữa thôi là thoát khỏi địa phận Petrole rồi !!!”
 
Dù đã cắt đuôi được quân đội Petrole, nhưng nhóm Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình bây giờ phải đang cật lực đối chọi với một kẻ thù không đội trời chung nguy hiểm hơn nhiều: Thời tiết khắc nghiệt tại Nam Cực trong khi xung quanh chỉ có tuyết rơi dày đặc không một nơi ẩn trốn. Ở đó, quanh năm lúc nào cũng dưới 50 độ âm, nên hầu như không có loài sinh vật nào chịu nổi nhiệt độ này mà quá hai ngày được cả.
 
Cho nên giờ đây, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, cơ thể con người của Sư Tử không thể chịu nổi cơn giá lạnh nên đã tê liệt, không thể tiếp tục di chuyển được nữa.
 
Nhân Mã cõng cơ thể đang hôn mê của Sư Tử, lo lắng hỏi Thiên Bình.
 
“Libra, Libra này. Cậu nghĩ Leo sẽ ổn chứ ?”
 
“Tớ e là đêm nay sẽ khó qua khỏi nếu không có thứ gì sưởi ấm cho cậu ấy.” – Và rồi Thiên Bình quắc mắt sang Nhân Mã, lườm bằng ánh nhìn giận dữ – “Đáng lý ngay từ đầu cậu nên tiết kiệm Earthanium của mình đi thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy !”
 
“Ấy ấy tớ xin lỗi rồi mà... Tại lúc đó tớ quá cao hứng nên “sạc” hết một hơi Earthanium rồi...”
 
“Còn dám viện chứ chả cớ !!!! Óc heo của cậu không xác định được chúng ta đang ở đâu à ???!!!!!!”
 
“Thôi hai người đừng cãi nhau nữa được không...?” – Trong lúc Nhân Mã và Thiên Bình lớn tiếng nhau thì Sư Tử chợt tỉnh dậy lên tiếng. Kèm theo đó là những tiếng ho yếu ớt nên giọng anh có phần khàn khàn bất thường – “Cái quan trọng bây giờ mọi người cần là phải tìm cách thoát khỏi đây cái đã ! Cãi cọ thì làm được gì chứ ? Với lại...”
 
Nhưng rồi, chưa kịp dứt câu, Sư Tử chợt lấy tay che miệng mà ho thành tiếng. Đáng sợ hơn, Thiên Bình và Nhân Mã thất kinh khi thấy trên bàn tay đang tê cóng của Sư còn có một vết máu.
 
“Là xuất huyết trong ???!!!” – Thiên Bình điếng người.
 
“Này này này này !!!! Sư Tử !!! Cậu  mau tỉnh lại cho tớ !!! Cậu mà chết thì tụi tớ ăn nói làm sao với những người còn lại bây giờ ???”
 
Ngay đến Nhân Mã cũng hốt hoảng lay lay cơ thể bất động của Sư Tử trong cơn vô vọng. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, khi kiểm tra của Sư Tử thì biết được, hơi thở của anh đang giảm sút ngày một nhanh...
 
Trong lúc ba người không biết giải quyết như thế nào. Thì bỗng nhiên, Nhân Mã đứng vụt dậy, bỏ Thiên Bình và Sư Tử chạy lên một đồi tuyết cao.
 
“Sagittarius !! Cậu đi đâu vậy ???”
 
“Tớ sẽ vận dụng hết công suất của mình trong cơ thể người máy này để kích hoạt cho trường hợp khẩn cấp nhất. Có thể biết đâu, khoang lái trong tớ có thể giúp sưởi ấm phần nào cho Leo !!!!!”
 
Nhân Mã đứng trên ngọn đồi mà thét lên cùng nụ cười tươi.
 
Anh vội vã cởi bỏ chiếc áo của mình, để lộ ra phần ngực robot với đường vi mạch phức tạp đang phập phồng theo từng hơi thở mạnh mẽ. Và rồi, Mã Mã khéo léo lướt ngón tay mình thành một đường ký tự  trên khuôn ngực khiến toàn cơ thể mình phát sáng lên. 
 
“Cho nên, Libra này, mọi thứ tớ trông cậy vào cậu hết đấy !!!”
 
“Chờ... chờ đã Sagittarius !!!!!!!!!!!! Nhưng ý cậu nói khoang lái là sao cơ ??”
 
Luồng ánh sáng mãnh liệt bao trùm lên Thiên Bình khiến thị giác của cô bị chói loà, không thể nhìn thấy hình bóng của Nhân Mã ở đâu nữa. Cô chỉ có thể thấy được, là một vật thể vô định bỗng bị tách ra thành hàng trăm mảnh. Mỗi một mảnh lơ lửng trên không trung ngày một được nới rộng, sắp xếp, lắp ráp tinh xảo...Cho đến khi, cô giật nảy mình khi xuất hiện trước mắt mình giờ đây là một cỗ xe tăng màu đen hoành tráng vô cùng tần với hàng chục những khẩu vũ khí khác nhau được ẩn giấu chi chít đầy trên vỏ bọc thép vạm vỡ của nó.
 
“Nhanh đưa Sư Tử vào trong đi Thiên Bình !”
 
“Tớ hiểu rồi !!!!”
 
Thiên Bình không thể nào biết được. Hoá ra, anh chàng người máy ngốc trong mắt cô này lại là bản nhân hoá của một vũ khí hạng nặng thế này...
 
___________________________
 
“Cậu di chuyển được chứ Sagittarius ?”
 
“Lần cuối cùng tớ ở hình dạng này là cách đây vài tuần nên bộ nhớ vận hành hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Đầu đạn cũng đã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ròng rọc bánh xe vẫn còn tốt nên vận tốc tối đa dự kiến đạt được 150km/h mà vẫn có thể vượt rào kẻ thù.”
 
“Đồ quá đáng !!! Thế thì sao ngay từ đầu không lôi cái hình dạng này ra mà xài chứ ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
“...”
 
Chiếc chiến xa Nhân Mã vẫn cứ tiếp tục chạy trên nền tuyết trắng bằng tốc độ kinh người trong khi chạy đua thời gian cho mạng sống của Sư Tử. Giờ đây, mục tiêu của họ, là phải tìm ra càng sớm càng tốt dấu hiệu các Daperu khác có ở xung quanh để họ cầu cứu hay không.
 
Và rồi...
Thiên Bình ngủ quên trong khoang lái tuy có phần chật hẹp nhưng ấm cúng của Nhân Mã bỗng thức giấc khi nghe thấy tiếng “bíp, bíp” kỳ lạ từ vùng điều khiển. Cô lim dim mơ ngủ, lướt hai bàn tay mình trên những bàn phím cảm biến phức tạp của cỗ xe, mở màn hình quan sát trực diện thì...
 
“Là biển ??? Vậy là ba chúng ta đã thoát khỏi khu vực Petrole rồi !!!!!!!!!” – Thế nhưng, Thiên Bình chợt mất hứng khi câu hỏi đặt ra với cô. Cỗ xe bọc thép làm thế nào có thể vượt biển ?
 
“Tớ cũng được thiết kế để mình “khinh công” trên biển rồi nên không sao !!” – Khuôn mặt đang cười đến tít mắt của Nhân Mã xuất hiện bên hông khoang lái trước con mắt hoảng hốt của Thiên Bình khiến cô hận sao không thể đập nát cái màn hình đó luôn đi cho rồi.
 
“Thế cậu có gì ?”
 
“Bộ Freezerator, cái này là tớ chôm được ở trụ sở Himalaya của các cậu (hồi chap 1).”
 
Nghe xong câu này, màn hình hiển thị mặt Nhân Mã đã bị Thiên Bình đấm một cú nảy lửa khiến bên hông chiếc xe tăng bỗng lồi ra một lỗ không to cũng không nhỏ...
 
“Lần này tôi tha đó ! Giờ sử dụng ngay và luôn !!”
 
“Dạ được rồi bà thím...” – Nhân Mã trên màn hình nhăn nhó xuýt xoa cái hông đau của mìnhbởi nắm đấm của Thiên Bình. Và rồi, anh hít một hơi thật sâu, quay trở lại tư thế nghiêm túc hiên ngang  
 
“Freezerator, khởi động !!!!!!!”
 
Ở bên ngoài, hai khẩu súng trên hai bên hông vỏ cỗ xe bọc thép được mở ra, bắn những tia sáng mãnh liệt tựa ánh sáng mặt trời xuống mặt biển thành những một vùng băng giá cứng chắc đến nỗi hàng trăm người vẫn có thể đứng trên đó dễ dàng. Những bước xe ròng rọc đi lên, lần lượt lần lượt nước biển cũng bị đóng băng theo từng nhát bắn của Nhân Mã tạo thành một đường băng trượt giữa biển khơi.
 
“Sáng kiến tuyệt vời...” – Thiên Bình nhìn màn hình trực diện mà há hốc miệng. Bên tay cô giờ ra ngón cái tán dương khiến Nhân Mã ngại ngùng cười khì.
 
________________________________
 
Giữa ngoài biển khơi, nhưng nhóm Thiên Bình, Nhân Mã và Sư Tử vẫn không hề gặp dấu hiệu gì của quân đội đang cố truy sát họ...
 
“Cậu thử quét lại tầm quan sát của mình xem Sagittarius.”
 
“Tớ đã quét liên tục gần mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy gì.” – Trên màn hình bên hông, Nhân Mã hết khoanh tay băn khoăn rồi lại gãi đầu
 
“Vậy thì, cậu nghĩ ở Ấn Độ Dương chẳng lẽ không một mống quan sát nào hay sao ?”
 
“Đúng là vậy ! Theo tầm quan sát xa của tớ thì ở vùng biển này không hề có một trụ sở của quân đội nào cả.” – Nhưng rồi, Thiên Bình bỗng thấy khuôn mặt Nhân Mã tái mét đi, sợ hãi lắp bắp – “Không đâu... tớ biết tại sao rồi...”
 
Chỉ với một vung tay, màn hình quan sát trên bản điều khiển bị chồng lên bởi một hình ảnh khác. Khi Thiên Bình dùng bàn tay của mình phóng to nó ra, đó là... hình ảnh của một phòng thí nghiệm siêu nhỏ nằm ngoài biển khơi.
 
“Ngoài khơi sao lại có phòng thí nghiệm được ?? Hay chẳng lẽ nó có ma ??”
 
“Điên vừa phải thôi, Sagittarius !!!” – Thiên Bình đấm ngay vào trần khoang lái khiến Nhân Mã đáng thương nhăn nhó ôm đầu, co rúm toàn thân lại trên màn hình phẳng – “Bây giờ trước sau gì chúng ta đành phải nghỉ chân tại đó cái đã !”
 
“Libra !!! Có sống chết tớ cũng sẽ không chui vào trong đó !!!!!!!!”
 
“Biết đâu, ta có thể tìm được cách nào đó giúp Leo dưỡng sức và hồi phục trở lại.” – Thiên Bình cười trừ khi lật bàn điều khiển cảm ứng về phía thông số của cỗ xe Nhân Mã – “Hơn nữa, bộ Freezerator sắp hết đạn rồi kìa. Nếu ta mà cứ tiếp tục đi như vậy thì chẳng khác nào tình nguyện... chui vào bụng cá ?”
 
Đó là lý do mà Nhân Mã của chúng ta lần đầu tiên phải chịu nghe lời cô nàng Thiên Bình.
 
Khi chiếc chiến xa đi được vào bờ, ấn tượng đầu tiên của Thiên Bình lúc ra khỏi khoang xe là một bầu không khí ấm áp tuyệt vời. Ngay đến cả cây cối, tiếng chim chóc, muông  thú đa dạng trông cứ như là một khu vườn sinh thái được thu nhỏ lại trên một hòn đảo hoang sơ thế này. Ánh nắng mặt trời, thứ mà cô đã không thấy từ lâu nay như đang nạp cho cô một sức sống vô hạn không bao giờ hết. Thiên Bình nghĩ đâu, nếu có chết trong khi vùng này là thiên đường thì cũng đáng để thử.
 
Sư Tử trong cơn hôn mê vì giá lạnh nay cảm thấy một khí hậu dễ chịu thế này, cuối cùng hai người mừng reo lên khi anh bắt đầu tỉnh lại.
 
“Chúng ta đang ở đâu vậy ?”
 
“Một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương !” – Thiên Bình đang đỡ lấy thân thể chưa đi vững của Sư Tử vẫn chưa hết sung sướng khi được tắm nắng – “Chúa ơi lâu lắm rồi tớ mới được tắm nắng thế này đây !!!! Chúng ta đến được nơi này cũng là nhờ Sagittarius đó !!!”
 
“Vậy... còn Sagittarius đâu ??”
 
Trong đầu Sư Tử và Thiên Bình giờ đây là một bài trường ca của những dấu chấm sáo rỗng. Từ nãy đến giờ, họ đã không để ý, cỗ xe bọc thép khổng lồ Nhân Mã biến đâu mất tiêu rồi ????!!!!!!!!
 
“Hey !!!!!!!!!!! Sagittarius !!!!!! Cậu đâu mất rồi ?????!!!!!!!”
 
“Óc heo !!!!!! Nghe tớ nói gì không ??????? Trả lời đi chứ !!!!!!!!”
 
Giữa bãi biển cát trắng được bao bọc hai bên là biển cả và bụi rừng xanh ngát, Sư Tử và Thiên Bình đã phải tốn cả cổ họng chỉ để gọi Nhân Mã quay trở về. Trong đầu hai người đang suy nghĩ, có khi nào... có khi nào có bóng ma nào đó trong phòng thí nghiệm đã bắt mất cậu ấy luôn rồi ??
 
Ấy thế nhưng, họ bất  ngờ nhận thấy, sâu trong một bụi rậm to lớn có thứ gì đó đang động đậy...
 
“Libra, có khi nào Sagittarius ở trong đó ?” – Sư Tử ngơ ngác hỏi Thiên Bình.
 
“Đâu thể nào !! Cậu ta vừa mới đây còn là cỗ xe tăng kia mà !!”
 
“Điều gì cũng phải thử mới biết chứ !!”
 
Vâng và đúng theo những gì Sư Tử đoán, Nhân Mã đang ẩn mình trong đám bụi rậm. Và bất ngờ làm sao, hiện anh đang ở trở về hình dạng con người bình thường, chìm mình sâu trong trạng thái ngủ say sưa không biết trời trăng mấy đất với thân thể... không mặc gì trên mình cả.
 
“Ơ cái thằng mắc dịch này...”
 
“Á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Tiếng thét thất thanh của Thiên Bình chợt vang một cách dữ dội như có thể bao trùm cả cái hòn đảo lẫn phòng thí nghiệm này. Nhờ thế, giờ đây Sư Tử và Thiên bình hoảng hồn khi thấy cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng nhiên mở toang ra. Có ai... có ai đó đã bước ra và đang khập khiễng bước đến vị trí của họ.
 
“Trời trời trời !!!!! Giờ ta phải làm sao ???”
 
“Leo !!! Nhưng tớ nói trước tớ sẽ không vác Sagittarius theo để thoát thân đâu !! Hơn nữa, làm sao tớ vừa đỡ cậu, vừa cõng cậu ấy theo được chứ ???”
 
Và rồi hai người đã thực sự chậm trễ...
Trước mắt họ giờ đây là hình ảnh một ông lão trạc cỡ hơn bảy mươi tuổi mặc trong hình bộ áo blu bị bẩn đến khiếp đảm như cả tháng nay chưa giặc lần nào. Mái tóc trắng bạc, nhưng có vẻ trông chỉ còn vài sợi là cùng. Đôi mắt híp lại do nếp nhăn che phủ nhưng hai người vẫn có thể nhận thấy sự tồn tại của chúng nhờ cặp mắt kính cũ mèm đã bị gãy mất một bên gọng.
 
Thiên Bình ôm chầm lấy mọi người trong sự cảnh giác. Nhưng ngược lại, Sư Tử cố gượng đứng dậy nhưng không thể do ảnh hưởng cơn hôn mê vừa rồi. Anh chống tay lên, ngước mắt nhìn thật rõ con người đối diện với mình mà thốt lên trong hàng nước mắt.
 
“Bố ??”
 

“Sư Tử !! Là con sao ???”
 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 5)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-