Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông Empty
Bài gửiTiêu đề: Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông   Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 10:43 pm

Nản quá trời đất ~ chỉ còn 5 cái preview + 1 cái bonus nữa là qua truyện chính. sớm biết lằng nhằng vầy đã không viết quá nhiều preview  :l 

Preview 6: Thần Nông

Thần Nông đặt tách trà trên bàn, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời. Bầu trời đang dần chuyển về hoàng hôn, nên cả không gian nhuộm màu đỏ và cam sẫm chiều tà.
Thần Nông đưa mắt lên lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần lặn, tại Vùng đất của các vị thần, mặt trời to và rực rỡ hơn so vvới ngôi làng của cô, ngôi làng trước đây, ngôi làng thứ 2 của bầu trời. Nhưng ở nơi này, khi lặn nó cũng mang một sự tĩnh lặng hơn nhiều.
Thanh kiếm của Thần Nông bắt lấy ánh nắng cuối cùng của mặt trời, mà ánh lên một thứ ánh sáng vàng cam trong veo mà hoài niệm đến lạ. " Rạng Đông", thanh kiếm mang tên "Rạng Đông" nhưng sáng lên dưới ánh sáng hoàng hôn, thật gợi nhiều kí ức.

'' Cô bé à, tại sao cháu lại lạc bước đến nơi này."
Một người đàn bà đang nói chuyện với một đứa bé, bà ta tuy trùm khăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng bà ta đã không còn trẻ. Giọng nói trầm mà mượt mà như làn nước, vừa gợi cảm giác đáng tin cậy nhưng vẫn có một phần nào đó, không thực.
Cô bé nhìn bà lão bằng đôi mắt to tròn và trong sáng, ánh vàng từ mắt cô như hòa với ánh nắng trải dọc khu rừng,cô không biết nên trả lời thế nào. Lạc đường? hay ngẫu hứng?
Người đàn bà nhìn cô chằm chằm, không lâu nhưng cũng không nhanh, một lúc sau, chỉ thở dài mà nói 
" Cháu hãy cầm lấy cái này đi" - Mụ đưa cho cô một viên đá và một thanh thạch anh to bằng bắp tay cô, dài gần một thước, trên mặt đá những tia vàng tỏa ra như những sợi tơ lung lay trước gió, nếu nhìn kĩ, bên trong thấp thoáng một cái ấn cổ xưa.
" Cái này..."
" Bé con, chúng ta có thể gặp nhau, đó là duyên phận, âu là định mệnh. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ, đều là tất nhiên."
"Ta nghĩ cái này thực sự là dành cho cháu, lời tiên tri cổ xưa đó, phải rồi, đúng vậy...Hãy luôn mang nó bên mình nhé."
"Chúc may mắn, bé con."
Bà quay đầu định bước đi, chợt quay đầu lại " Hãy cẩn thận với..."
Rồi người đàn bà vội đi, nhanh như khi xuất hiện, không kịp để cô bé nói tiếng nào. Những lời bà ta nói đã in sâu vào trong cô. Nhìn bóng dáng người đàn bà ấy đi, một cách bất chợt, trong đầu cô hiện ra một hình ảnh...
"Là bà đấy phải không.?"

Cả tòa thành chìm trong biển lửa...
Lửa phượng hoàng hay lửa rồng...
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tất cả, ánh lửa soi rọi lên gương mặt một thiếu nữ, cô quỳ ngay nơi đã từng là một nơi thật đẹp đẽ và đồ sộ.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi đi. Vẫn là thiếu nữ ấy, tay mang một thanh kiếm, máu của những người đã bị cô hạ hòa cùng với màu đỏ cam vốn có của thanh kiếm và ánh sáng phản chiếu từ viên đá đeo trước cổ tạo nên một màu sấc thật tàn nhẫn. 
Bởi, " Ta là 'Nữ Chiến binh', ta là cái chết."
Cô đang chiến đấu cho một tòa thành trong giấc mơ.
Những cái xác cô bỏ lại đằng sau tạo thành một con đường nhấp nhô và dài dằng dặc. 

Một chút nữa thôi, con hứa, một chút, chỉ một chút, đúng vậy, cha, mẹ, người yêu dấu ơi, ta sẽ đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Đặt viên đá lẽ ra màu vàng mà từ khi nào đã chuyển thành màu máu tươi xuống tàn tích của một ngôi thành cổ.
Cô gái nhắm mắt, rồi từ lưng cô, một đôi cánh hoàng kim từ từ hình thành, rồi sải rộng, đôi cánh phượng hoàng.
Chợt, một người đàn bà xuất hiện, mái tóc màu bạc dài buông sau lưng, những viên đá thạch lựu đeo trên đó càng nổi bật, gương mặt bà ta đã đeo mạng che, nhưng bà ta không hề xa lạ.
Người đàn bà cất tiếng, " Vậy là người đã quyết định.?''

Cô gái không quay đầu lại, giọng vô cùng kiên quyết mà nói "Xin bà hãy dừng lại ở đó. Ta đã quyết định, phải, và đó là mục tiêu của ta từ rất lâu rồi. Đó là việc đúng đắn ta cần phải làm, bởi vậy làm ơn đừng can thiệp vào chuyện này."

Người sau lưng nghiêng đầu nhìn cô, " Mọi việc đều cần có 'một sự trao đổi công bằng cùng với một cái giá tương đương'. Liệu cô có chắc mình đã sẵn sàng.?"

 "Ta đã lựa chọn, món nợ máu, một mạng đổi một mạng, đó sẽ là cái giá ta đưa ra."

"Ồ. Vậy ta không thể ngăn cản, phải không? Vậy hãy nhớ, sự rủi ro sẽ rất cao và tỉ lệ thành công không hề lớn."
 
Cô gái nắm chặt tay. Cô đã giết rất nhiều người, đã vượt qua rất nhiều thứ, chỉ để cho thời điểm này. Cô đã bỏ lại sau lưng những gì, thật sự quá nhiều đến nỗi cô không muốn biết. Đây là cơ hội, đây là thời khắc của ta...

Đặt viên đá trước cánh cổng năm xưa cô đã từng quỳ ở đó mà nhìn mọi thứ cháy rụi, cô bắt đầu cấm thuật. 
Từ viên đá, một ánh sáng bùng lên, rồi bao trọn tòa thành, trong ánh sáng ấy, cô cũng đang dần thay đổi. Một nụ cười nở ra trên gương mặt cô...
Khi những tia sáng cuối cùng từ viên đá đã tắt, nó dần chuyển màu, nhưng viên đá không thể trở thành màu vàng khi xưa. 
Từng tơ sáng bung lên và cuốn lấy tòa thành như đang tạo thành một cái kén, những đốm sáng xuất hiện trên những bức tường.
Và rồi, một ánh vàng, một tàn dư còn sót lại từ đôi cánh phượng hoàng tỏa sáng trên đỉnh tòa tháp cao nhất. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra.
Nụ cười trên môi người thiếu nữ bé nhỏ vụt tắt.

Những hình ảnh mang màu đen. 

Những Cái bóng...


Ánh chiều đã tắt, và ánh sao chập chờn trên gương mật của Thần Nông. Cô hơi nghiêng đầu, khép mi lại, những lọn tóc bạc hơi lòa xòa trên gương măt cô. Và cô lại tiếp tục mơ một giấc mơ mà trong đó có một hình bóng vẫn đang mỉm cười...
 
 

Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 5_ Song Tử
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 4 Cự Giải - Nhân Mã
» Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-