Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7] Icon_minitimeTue Jun 02, 2015 3:31 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở MONSTAVILLE]
#Tập_7
- - - - - - -


Dạo bước trên con phố đông người ở mỗi ngày thứ Bảy.
Ma Kết lướt nhìn từng cửa hàng như thường lệ mỗi khi ra đường như thế này. Cậu chợt dừng xe lại khi nhìn thấy tấm poster đề "QUAY THƯỞNG MIỄN PHÍ".
Chị bán hàng vui vẻ nhanh chóng thu hút khách qua lại, cậu cũng bon chen vào để thử vận may hôm nay của mình. Bánh xe quay vòng vòng, và chợt dừng lại ở phần thưởng 5 tấm vé du lịch ở bãi biển. Ma Kết mừng biết bao, cầm chúng trên tay mà tự hào đi về trước những đôi mắt chữ A mồm chữ O.


- - - - - - -


Thứ hai lại đến..
Ma Kết không quên cầm phần thưởng ấy đến phân chia cho nhóm bạn của mình. Cậu vui vẻ bước vào phòng câu lạc bộ, duy chỉ có Thiên Yết là người không cảm xúc, còn lại đều bái phục độ may mắn của Kết.


"Nhưng ở đây có 5 vé lận. Mà tụi mình có 4 người thôi hà.." - Bảo Bình nhìn xung quanh một hồi mà than vãn, bỏ mất một vé thì uổng lắm cơ.


"Hay là rủ thêm Xử Nữ đi!" - Nhân Mã nhanh nhau đưa ra ý kiến.


Cả bọn (trừ Yết) đều đồng ý. Ma Kết vui quá mà quên luôn cả cảm giác của Thiên Yết bây giờ rồi.


- -- - - - - - 


"Sao? Em cũng có phần à? Cảm ơn ạ!" - Xử Nữ cười tít mắt, cúi đầu thể hiện sự cảm tạ vì món quà.


"Hẹn thứ bảy tuần này nha!" - Bảo Bình cùng Nhân Mã vẫy tay chào, rồi chạy nhanh về lớp của họ.


Xử Nữ nhìn tấm vé một lúc lâu, bé cứ suy nghĩ về chuyện được gần gũi với Yết, ngân nga câu ca đến nổi làm ồn cả thư viện.


- - - - - - - -


5 giờ sáng, thứ bảy..
Chiếc xe du lịch chạy đến từng nhà và rước họ đi.
Ma Kết thì ngồi phía kế gần bác tài, cậu bỏ quên Thiên Yết thật luôn rồi! Để cho Xử Nữ ngồi cạnh chắc cũng không sao, cậu cứ nghĩ như vậy.
Xe từ từ chuyển bánh, không khí rộn rã, y như xóm nhà lá di động vậy. Được nửa đoạn đường, nó trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Xử Nữ đã ngủ từ hồi nào rồi, do đường đôi lúc gập ghềnh nên Xử Nữ dần dần tựa vào người Yết. Bản tính thẳng thắn, không thích là không thích của Yết đã thế rồi, không thay đổi được. Cậu dùng tay mình đẩy nhẹ Xử Nữ sang một bên, rồi xoay qua nhìn Nhân Mã đang gục trên vai Bảo Bình. Ánh sáng mặt trời buổi sớm làm cho khuôn mặt của cô trở nên đáng yêu, hồng hào hơn rất nhiều. Điều ấy đã làm tim ai kia tan chảy theo từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua...


Nhìn ngắm cảnh đường cũng chán, Thiên Yết cũng thiếp đi hồi nào rồi. Khoàng nhiều giờ đồng hồ sau, chợt có ai đó đánh thức cậu dậy.


"Yết! Tới nơi rồi nè!"


Thiên Yết mở mắt, trước mặt cậu là bé Xử Nữ xinh tươi đang trưng diện bộ bikini nóng bỏng, không nói lời nào, vẻ mặt không cảm xúc, Yết ta gật đầu rồi bước xuống xe.
Xử Nữ vừa nhìn cậu, cô phồng má tỏ vẻ đáng yêu, vừa tức giận vì cậu chẳng thèm để ý chút nào. Nhân Mã cùng với Bảo Bình đều không thích mặc bikini, hai người họ chỉ mặc đồ ở nhà rồi đi dạo bước trên bờ biển mà thôi. Bàn chân lâu năm được chạm vào cát vàng rồi từng đợt nước biển ập vào thì còn gì bằng nữa chứ. Bảo Bình thích thú xoay vòng vòng như cái chong chóng. Nhân Mã thì đã thủ sẵn đồ chơi cả rồi, cô lấy cát chỗ này đắp chỗ kia, dần dần thì lâu đài bé nhỏ cũng hiện ra một cách rõ rệt hơn...


"Ê! Vào ăn nè!"


Khi cả lũ đã có mặt đông đủ, chỉ vừa chúc ăn ngon miệng xong thì "cuộc thi tranh giành thức ăn" cũng vừa bắt đầu. Ăn xong, bụng cả đám to căng  đến nổi không còn chỗ chất chứa thức ăn, việc tắm biển được dẹp sang một bên để cho việc ngủ lên ngôi. Khi cả đám đang còn ngủ say sưa thì từ đâu đến, một gã thanh niên chừng đôi mươi mặt mũi trùm kín hết bước tới. Do Xử Nữ vừa mặc bikini, lại vừa ngồi ngủ ở phía góc xa kia, nên hắn dễ dàng lấy thuốc ngủ cực mạnh đã tẩm sẵn trên chiếc khăn tay rồi bịt nó vào phần mũi của Xử Nữ. Con bé chợt bừng tỉnh và phản kháng nhưng do quá mạnh nên Xử Nữ cũng dần dần chìm lại vào giấc ngủ khá sâu. Hắn mang Xử Nữ đi trong im lặng. Như có linh cảm xấu, Thiên Yết dụi mắt rồi bật dậy nhìn quanh, cậu phát hiện thiếu vắng thứ gì đó mà đến cậu không nhớ nổi.


"Nè nè, có gì đó không ổn"


Thiên Yết lây cả đám dậy rồi tìm xem 'cái thứ không ổn' ấy là gì.
Bảo Bình vừa nhìn xung quanh, mắt cô biểu hiện vẻ ngạc nhiên tột độ.


"Xử Nữ!"


Cả lũ bắt đầu chia nhau đi tìm Xử Nữ. Một mặt thì đầy những ngôi nhà nghỉ, một mặt thì biển cả mênh mông, hai mặt còn lại đầy cát vàng thấp thoáng vài ngọn núi. Biết tìm ở đâu bây giờ? Bỗng Song Tử kêu cả bọn tập họp lại, cậu chỉ tay về phía phần cát ở cuối mép bờ đang còn hình ảnh của một vài vết chân. Có vẻ như nó đi đâu đó về nhà nghỉ A, đó chẳng phải là nơi bọn họ đã đặt phòng hay sao? Không nói nhiều lời, Thiên Yết chạy nhanh như tia chớp tới nhà nghỉ đó, những dấu chân in sâu trên cát gần như cho mọi người thấy cái sức mà Thiên Yết đã buông ra để đi tìm Xử Nữ. Không phải vì cậu thích, cũng chẳng phải bởi cậu yêu, mà là nếu thiếu đi Xử Nữ, Thiên Yết cũng gần như mất đi một thứ gì đó không thể kể được.


"Anh cần gì à?"


Cô phục vụ ở quầy hỏi khi thấy Yết với vẻ mặt lo sợ và hơi thở không đều. Cậu hỏi về chuyện nãy giờ có người nào bước vào bế hay dắt theo cô gái có mái tóc hai chùm không.


"À có. Anh ta đi lên lầu ba rồi, anh cần chi về người này?"


"Cho tôi xin số phòng"


"Là 267 ạ"


Thiên Yết liền chạy đến chỗ thang máy, chưa kịp làm gì thì cô phục vụ đã kêu lên.


"Thang máy hỏng rồi ạ!"


Cậu thở ra một hơi cực kì dài, lấy tay lau chùi phần trán rồi một mạch chạy thẳng lên lầu ba. Riêng cái đám còn lại thì...


"Ôi chà! Cứ đi bộ từ từ thế này thì đở tốn sức hơn nhiều đó chứ" - Song Tử rút từ đâu ra chiếc quạt rồi ra vẻ 'chị ba' chính hiệu.


Phù, căn phòng 267 đây rồi. Nhưng không phải cứ đột nhiên mà xông vào, Yết ta lịch sự gõ cửa phòng, lưng thì thẳng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt đầy nghiêm nghị nhìn kẻ sắp ra mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mở, kẻ ấy chính là Minh Nam, anh họ của bé Xử Nữ. Yết bước vào thì thấy Xử Nữ đã mặc trên mình một bộ quần áo ra dáng người lớn, bộ bikini chợt được tìm thấy ở sọt rác. Yết hỏi thì hắn cũng trả lời.


"Không phải anh là tên chuyên hãm hiếp tụi con nít này đâu. Anh không thích Xử Nữ mặc bikini hay ăn mặc theo phong cách quá... mức, anh luôn phải làm như thế này nên nhiều người tưởng anh là tên như thế đó."


Ánh mắt của Minh Nam rất trung thực, với tài nhìn xuyên thấu con người thì Thiên Yết tin chắc hắn ta là như vậy.


"Em cũng hãy chăm sóc cho nó nhé, nó thương em lắm đó."


Giọng nói của hắn có pha chút buồn bã, cũng có đôi chút vui. Thiên Yết nhìn Xử Nữ, rồi quay sang Minh Nam mà gật đầu nhẹ nhàng. Cậu đứng dậy, bế Xử Nữ đi xuống tầng trệt, không quên cúi đầu chào hắn trước khi đi. Đang lết từ cầu thang xuống thì một mặt đụng với một bầy mặt. Dân nhà à ồ khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy người lạnh lùng, khó gần, xa cách như Yết mà lại đi bế bé Xử như thế, trông không khác 'Pedobear' chút nào. Vừa lúc ấy, Xử Nữ cũng bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy cơ thể mình đang nằm trọn trên đôi tay của Thiên Yết, mặt con bé đỏ như gấc, chẳng dám nhìn ai.
Đêm đến, ai nấy về phòng của họ, chỉ có Xử Nữ là còn ngồi ở mái chồi lá bãi biển.


"Chưa ngủ à?"


Thiên Yết vừa cầm ly nước bước tới ngồi bên cạnh. Nhớ lại những cảnh khi Yết bế cô, làm cho Xử càng đỏ mặt thêm đến độ không thốt lên được một lời nào. Yết đưa ly nước cho Xử Nữ, bảo uống đi nhưng cô chẳng chịu uống. Tim cứ đập thình thịch thế này thì làm sao mà chịu được kia chứ.


"Cô có chuyện gì muốn nói sao?"


Thiên Yết nhìn Xử Nữ, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, Xử Nữ co tay lại, lấy hết can đảm có ở hiện tại.


"Tớ .... thích .... cậu"


Rồi Thiên Yết bỗng nhào tới trao cho Xử một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đầu đấy. Đến đây, Xử Nữ chợt bừng tỉnh, ra chỉ là giấc mơ, cô ở đây từ hồi nào rồi nhỉ? Xử Nữ ôm lấy đầu mình, đến bây giờ mà tim cô vẫn còn đập mạnh lắm! Vẫn là câu nói ấy, vẫn là hình ảnh ấy. Tay cầm ly nước, Thiên Yết hỏi cô.


"Chưa ngủ à?"


Xử Nữ nhìn mà thẹn thùng, mặt không còn chỗ nào đỏ hơn nữa. Nhỏ đứng phắt dậy, hét to vì ngại.


"Em..... Em đi ngủ đây!!"


Rồi cô nhanh chóng chạy về phòng của mình, để lại Thiên Yết một mình, có thứ gì đó vừa chóm nở trong lòng cậu. Tình yêu chăng?
 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-