Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Icon_minitimeTue Feb 10, 2015 6:55 pm

[CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA MONSTAVILLE HIGHSCHOOL CLUB]


-Tập 3-


-------------------------------------------------


Xử Nữ - Một cô nàng mọt sách thuộc năm nhất.


_Sách "Hướng dẫn khi làm việc nhà phần II" ư? - Cô ngước khuôn mặt trái xoan của mình lên, tìm kiếm cuốn sách. _Tiếc quá! Có vẻ đã có người mượn rồi.


Phải, đúng như những gì bạn dự đoán. Cô ấy làm việc ở thư viện trường trung học Monstaville, hay còn được gọi với cái biệt danh thông thường bởi mọi người đặt "Thủ Khoa".


-------------------------------------------------


Ma Kết gác chân lên bàn, vừa đọc sách, cậu vừa nhìn chằm chằm vào Asher từ phía xa.
Làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc xõa màu nâu, cùng với chiếc băng-đô màu đỏ son được buộc gọn gàng.
Asher quay qua, và..
Ánh mắt hai người chạm phải..
Như có tia sét xuất hiện..


_Mồ! Sao cậu cứ đọc mỗi cuốn sách này vậy Kết? - Thiên Yết đánh tan không khí đầy mùi tiếng sét ái tình bằng câu hỏi của cậu.


_Ờ, thì thích.


_Ồ.. - Như bắt gặp Asher từ xa, theo hướng của Ma Kết nhìn thẳng. Thiên Yết chợt có một ý nghĩ trong đầu.


-------------------------------------------------


Trong căn phòng nhỏ của Club,


Bảo Bình đang dùng bút vẽ những đường nguệch ngoạc vẽ trên từng trang giấy như để giảm street cho bản thân.


_Làm một tách trà nóng nha. - Nhân Mã cầm hai tách trà để lên chiếc bàn bằng gỗ. Một cho cô, một cho Bảo Bình.


_Cảm ơn. - Bảo Bình dùng miệng thổi một hơi dài rồi thử một ngụm nhỏ. Vẻ mặt cô rất đỗi ngạc nhiên khi biết Nhân Mã có tài ở việc làm trà, cô khen, và sau đó, không khí yên tĩnh cực kì.


Chợt tiếng cửa mở ra, đó chính là Ma Kết, theo sau là Thiên Yết.


_Ửm? Ai kia? - Bảo Bình đặt trà xuống bàn rồi hỏi.


_À, đây là Thiên Yết. Có thể nói, anh ta sẽ là thành viên mới của chúng ta.


_Wow! - Bảo Bình và Nhân Mã đồng thanh reo lên. Bởi, ai mà chẳng muốn có một cậu Hot Boy gia nhập vào Club của mình chứ.
Màn giới thiệu, làm quen lại bắt đầu như thường lệ. Phía sau cánh cửa sổ, là bóng dáng của cô bé Xử Nữ, phải, cô đang theo dõi Thiên Yết.


-------------------------------------------------------


Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn xinh xinh, Xử Nữ ôm gối và ngồi một góc. Bật chiếc điện thoại của mình lên, mở những bức ảnh về Thiên Yết mà cô chụp lén được. Xử Nữ thầm nghĩ:


"Liệu, anh có muốn quen một con bé lập dị như em không?"


-------------------------------------------------------


Trở về những hồi ức của Xử Nữ.


Khi cô vừa vào làm thủ khoa ở thư viện, vẫn chưa biết về thứ tự nhiều, theo thói quen, hằng ngày cô thường giành thời gian để đi lại học thuộc lòng những dãy đựng sách tùy thể loại.


Một hôm, trong lúc bưng những cuốn sách đặt lên kệ, cô chợt đụng phải một người con trai mà cô cho là mối tình đầu của đời mình. Vâng, đó là Thiên Yết.




Những cuốn sách rớt xuống, kéo theo cả tâm hồn của cô. Thiên Yết liền cúi xuống nhặt, rồi đưa lại cho Xử Nữ và quay đi lặng lẽ. Cô còn chưa cảm ơn anh nữa...


-------------------------------------------------------


Sáng thứ tư trong lành, một khung cảnh thư viện quen thuộc - Yên Tĩnh.


Thiên Yết bước vào, chọn lựa một cuốn sách hợp ý, tìm ghế trống cùng chiếc bàn tràn không người, cậu ngồi xuống và đọc nó.
Xử Nữ hôm nay đến trễ hơn thường ngày, bất chợt cô nhìn thấy Thiên Yết, lại gần, cô vui vẻ hỏi:


_Tôi có thể ngồi được chứ?


_Ừm. - Thiên Yết không để tâm hay nhìn cô, cậu chỉ trả lời để kết thúc cuộc trò chuyện.


_Um... Cảm ơn anh.


_Vì sao?


_Bởi anh đã nhặt sách giúp tôi lúc đó.


_À, không có gì. - Bây giờ thì Thiên Yết đóng cuốn sách lại và nói chuyện một cách nghiêm túc. _Tôi không nghĩ là có người để tâm đến những chuyện nhỏ bé đến vậy.


_À..... hi.. - Xử Nữ gãi đầu. _Thôi, tôi phải trở lại quầy làm việc, chào anh.


Thiên Yết bước ra khỏi thư viện, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Xử Nữ, không phải vì anh có cảm tình với cô, mà là, ở nơi cô có nét gì đó rất đặc biệt.
-------------------------------------------------------


Asher mặc dù mới gia nhập trường cách đây không lâu, nhưng cô lại sở hữu một dàn Fan cực kì đông đảo. Nếu có 8 người thì hết 7 người thuộc Fan của cô.
Theo luật của trường thì trong vòng 3 tháng, mỗi học sinh phải gia nhập ít nhất 1 câu lạc bộ cho bản thân. Suy nghĩ của cô là nên gia nhập của Ma Kết hay sao đây.


_Nè Asher! Câu muốn gia nhập câu lạc bộ Howntaville của tớ không? - Một cô gái có mái tóc xanh dương xõa dài, cô hỏi Asher.


_Hmmm.... cũng được.


Hownstavill Highschool Club - Một câu lạc bộ gồm những thành viên đa số từ nơi khác chuyển đến Monstaville.
Và phần lớn, các thành viên đều thuộc những nhân vật có tiếng trong trường.
À, quên nữa. Hownstaville HC có thể được xem là đối thủ của Monstavill HC.


-------------------------------------------------------


Trong căn phòng riêng dành cho Hownstaville.


Song Ngư - Trưởng nhóm của câu lạc bộ ra hiệu tập hợp các thành viên cũ và mới lại để thông báo:


_Nghe đây! Câu lạc bộ của chúng ta thuộc Văn Hóa-Nghệ Thuật như bên "địch". Và, nhà trường cũng vừa ra mắt cuộc thi Diễn Kịch. Tất nhiên là bên kia cũng sẽ tham gia, chúng ta phải chuẩn bị, lên kế hoạch từ bây giờ để có thể đánh bại họ.


"Nhân cơ hội này, mình có thể đánh bại cả tên Ma Kết đáng ghét kia!" - Suy nghĩ của Asher ngay lúc này.


Trong lúc đó, bên Monstaville vẫn không có gì thay đổi, vẫn "chuyện ai nấy làm".
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi cuộc thi đã cận kề. Liệu Monstaville hay Hownstaville sẽ giành giải Quán Quân? Mọi diễn biến sẽ được tiếp tục trong những tập tới!


---------------------->>The--End<<----------------------
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Icon_minitimeTue Feb 10, 2015 8:47 pm

Truyện tình tiết nhẹ nhàng thú vị :3 đọc lần đầu chắc sẽ loạn giữa 2 clb mất :v
Cơ mà chắc bạn cũng ko cần canh giữa đâu :3
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Icon_minitimeTue Sep 01, 2015 12:09 pm

đúng.ta hóng
 
Sponsored content
Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]   Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3] Icon_minitime

 
 

Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 2]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 3.5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 4]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 5]
» Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club [TẬP 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chuyện Thường Ngày Ở Monstaville Highschool Club-