Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 12:13 pm

Tiếng chuông tan học vừa vang lên trong tích tắc, tại căn phòng A1, cuộc đấu nảy lửa...MỞ MÀN!

Hai thí sinh cúi chào nhau như nghi lễ họ vẫn thường làm trước khi bắt đầu một “cuộc chiến”. Sau đó, ai về chỗ người nấy, cả hai vào vị trí. Cô gái trong tay cầm thanh kiếm gỗ yêu thích của mình với dáng mạo tràn đầy tự tin như “tầm thắng nằm về tay ta”. Còn đối thủ của cô–một hậu bối chỉ mới vào nghề–không hẳn, chỉ là chưa quen với luật thi đấu ở đây. Hơn nữa, kiếm gỗ khác với kiếm thật, chàng ta lại chưa bao giờ sử dụng qua. Tuy biết mình ở thế yếu hơn, song, hai kẻ tự cao đấu với nhau thì ba ngày ba đêm cũng bất phân thắng bại.

Trọng tài vừa hô khẩu lệnh bắt đầu, cô gái nhanh như cắt tiến lên phía trước. Cô vung thanh kiếm xuống nhưng người kia cũng nhanh tay không kém. Đỡ được! Anh ta đỡ lấy nhát chém bằng thanh kiếm của mình. Nếu xét về thể lực, anh hơn hẳn, còn về kỷ thuật, con gái thường hơn con trai ở mặt này nên cô cũng không phải là ngoại lệ.



Cạch, cạch! Chát!

Cuộc đấu diễn ra cũng gần năm phút, tiếng hai thanh kiếm gỗ gõ vào nhau vang dội khắp căn phòng. Thành viên của câu lạc bộ có mặt tại đó nhìn hai người mà lòng hồi hộp...Bộp chộp...thắng thua sẽ thuộc về ai?

.....

_Nè, để hai người đó cứ đấu như vậy sao? Mười phút rồi! - Người xung quanh xì xào.

_Ai đó mau ngừng trận đấu đi! Kiểm tra thử thôi mà...đâu cần phải căng thẳng vậy!

Đúng lúc đó,

BỐP BỐP!!

Tiếng vỗ tay từ phía cửa phòng vang lên làm mọi người ngưng ngay cuộc đối thoại lẫn hai thí sinh phải dừng trận thi đấu của mình. Ngoảnh mặt lại và họ thấy...

_Được rồi, đấu tốt lắm! - Chàng trai dõng dạc nói và tiến lại phía hai người họ - Tôi có ấn tượng đấy! - Anh ta đặt một tay lên vai Sư tử.

_Đội trưởng, sao lại ngưng trận đấu? Thắng thua chưa rõ mà! - Cô gái lên giọng.

_Thi đấu đâu cần có người thắng kẻ thua - Anh đáp lại cô với thái độ lịch sự nhất. Người vừa được gọi là đội trưởng của CLB kiếm thuật cũng là vị hội trưởng đáng kính–Ma Kết.

Cô gái tên Bạch Dương, tuy không cam lòng vẫn phải nhịn mà làm theo. “Có điên mới đi cãi lời tên này!”...là suy nghĩ lúc này của nàng ta.

Kết thúc trận đấu, hai thí sinh buộc phải bắt tay nhau. Dù có căm thù người kia đến mấy nhưng luật là luật, cá nhân là cá nhân, không làm được thì mời bỏ cuộc! Tinh thần thượng võ và chấp hành luật lệ là hai thứ đáng được đề cao trong bất kì trận đầu nào.

Thành ra hai bạn trẻ chỉ biết bức xúc mà chìa tay:

_Bạch Dương! - Không ai hỏi cô gái cũng tuyên bố tên mình rồi siết chặt bàn tay kia.

_Sư Tử! - Anh “bắt” lại, chảy mồ hôi mà gồng mình.

Những thành viên còn lại thì thấy họ như đang "phát hỏa".


*~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~*


Nơi trú ngụ của Sư Tử–khu sau là lãnh địa của Bảo Bình. Hai người này sống chung một căn hộ rất rộng, duy chỉ có mỗi tầng trệt, được chia làm hai: nhà trước và nhà sau.

Hoàng tử ngốc vừa bước vào, dọc theo hành lang để tiến về khu bếp, hai tay thì cầm theo vài bịch thức ăn, tiện thể khoe luôn giọng “Sư Tử đực” của mình. Rất tự hào, chàng ta “hót”:

_TU NAI AI ÀI, QUÍ A DON, XÔ LÉT SÉT Đ QUƠ ON FÀI Ớ!! (Tonight, We are young, So let set the world on fire).

_Im ngay con vịt kia!! - Giọng Bảo Bình từ trong phòng vọng ra hăm dọa cái tên đang có chủ ý “thắp lửa”, chán đời hay sao mà hát một câu như muốn vào tù ấy!

Sư Tử vừa bị phê bình thì bản mặt dài ra tám thước, anh trề môi, đặt bịch đồ ăn lên bếp rồi quay vào phòng của cô công chúa khó chịu mà phàn nàn:

_Giọng "sao vàng" của ta hay thế mà cậu dám chê! - Anh chàng chu mỏ nhìn kẻ "may mắn được nghỉ học" mà ganh tỵ.

_Ở đây có người bệnh, đề nghị cậu ngừng ngay việc tra tấn lỗ tai người khác lại! - Bảo Bình nằm trên giường đọc truyện, chẳng giống người bệnh tí nào!

_Xí...bệnh cái nỗi gì, thảnh thơi thế kia?! - Sư Tử vừa mở miệng thì bị lườm ngay lập tức - Tớ đi nấu ăn cho cậu đây! Công chúa gì mà nội trợ cũng không biết! - Anh lè lưỡi rồi bỏ ra ngoài.

Như thường lệ, cô không thèm để ý...mắt dán chặt vào cuốn truyện. Mọi người có thể thắc mắc vì sao Bảo Bình này lại lạnh lùng đến vậy? Ngay cả người bạn thân nhất–duy nhất, cô cũng chỉ giữ một thái độ đều đều, đối xử với ai cũng như ai...bằng khuôn mặt lạnh như tiền của mình?...Chuyện gì cũng có khởi nguồn của nó. Sự thật đằng sau câu chuyện...có thể chưa phải lúc để hé mở...

RENGGGG...!!

Hồi chuông điện thoại ngân nga chặn ngang sự tập trung của cô gái. Trên màn hình điện thoại: Cuộc gọi từ anh hai.

That Moment, We Met...(Chapter 10) Vocaloid600313099large

_Anh? - Bảo Bình nhấc máy.

_Alô, Bảo Bình! - Giọng trầm trầm phát ra từ bên kia đầu dây pha chút lo lắng - Em bị bệnh thế nào, đã khỏi chưa?

_Em đỡ rồi, anh không phải lo! - Cô trả lời, giọng rất nhẹ đầy sự mệt mỏi.

_Xin lỗi, ta bận quá, giờ mới gọi cho em... - Người anh thì tỏ ra hối lỗi.

_Không có gì, anh là quốc vương mà, đâu thể cứ kè kè cô em gái theo bên mình! - Cô cười nhạt - Em đâu thể bám theo anh mãi... - Vừa nói vừa mân mê chiếc gối, trong mắt Bảo Bình chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

_Sao lại nói vậy? Em là em gái, từ nhỏ ta đã không dành thời gian chăm sóc cho em, giờ em phải bám-theo-ta suốt đời đấy! - Anh nhấn mạnh. Câu nói từ một người anh thương em hết mực có đủ sức mạnh làm cô gái vốn bị những tảng băng lạnh lẽo bao trùm lấy mình bấy lâu nay cũng hé môi cười...đầy trìu mến.

Bảo Bình nhìn ra ngoài, trong bếp, Sư Tử đang loay hoay nấu ăn và vẫn không quên "hò hét".

Thịch...

Trái tim như bị lỗi một nhịp. Cô ngập ngừng hỏi:

_Anh này...sao lại cho em đi chung với Sư Tử? - Ánh mắt cô đến khó hiểu, suy nghĩ của Bảo Bình đối với Sư Tử thật ra là thế nào?

_À, thằng nhóc đó hả? - Anh bật cười - Chốn hoàng cung này ta chỉ tin mỗi nó! Ta tin nó sẽ bảo vệ tốt cho em!

Bảo Bình suy ngẫm một hồi vẫn chưa hiểu ra ý của anh mình.

“Bảo vệ gì cơ? Mình yếu đuối vậy sao?...mà, cũng có ai thèm bảo vệ một đứa khó ưa như mình?”

Lưỡng lự và cô tiếp:

_Không phải anh vẫn còn nhớ cô ấy sao?

_...

Câu nói khiến bên kia không có tiếng trả lời, một cái lặng người đi từ anh cô.

_Hình như cô ấy không sống ở đây.

_...

Anh chỉ biết im lặng. Người mà Bảo Bình vừa nhắc đến, đối với anh...cô gái ấy, người anh mình yêu nhất...có lẽ chỉ là một mối tình xa vời..trớ trêu thay cho thân phận và địa vị xã hội...cuộc tình đầu không bao giờ thành hiện thật...

Và anh cất tiếng mình đầy chậm rãi:

_...Bảo Bình, ta muốn em hiểu cảm giác được tự do là như thế nào...chẳng phải em ghét cuộc sống trong cung sao?...Ta nghĩ, em sẽ gặp được người em cần ở thế giới bên ngoài!

Kì lạ...khi anh vừa kết thúc câu nói thì khuôn mặt "người đó" lại tràn ngập trong suy nghĩ của cô. Có một chút mơ hồ...

”Anh muốn “đề cử” ai thì nói đại đi, đừng lấp lửng, em ghét sự mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình...Thỉnh thoảng lại thấy mình ngu ngốc...khờ khạo...tự chôn đi những ý nghĩ của mình...một thân một mình ôm lấy...dẫu sao cũng chỉ muốn tìm thấy một người...mà người đó, chắc chắn sẽ lắng nghe lời con tim em kêu gọi từ tận đáy lòng...”

_Em...có lẽ đã hiểu ý của anh... - Cô cúi mặt lên đầu gối mình, khẽ mỉm cười.

_CHÁO TỚI RỒI ĐÂY!!! ĂN MAU KẺO NGUỘI!! - Sư Tử từ đâu xuất hiện trong phòng, tay bưng tô cháo đưa cho cô.

_Và...tên "mồm hà mã" đã trở lại! - Bảo Bình cảm thấy như mình vừa bị làm phiền.

_Haha, em nói thằng nhóc đó à?

_Sư Tử, anh tớ muốn gặp cậu!

Chưa hỏi ý kiến của anh mình, cô quăng ngay cái thứ trên tay cho Sư Tử rồi nhận lấy tô cháo. Anh chàng nhanh nhảu chụp lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, bỏ ra trước cửa phòng và nghe máy.

Còn Bảo Bình, cô từ từ đưa một muỗng cháo lên miệng. Thức ăn vừa trôi xuống một nửa thì bụng như sôi sục, cảm giác khó chịu nơi cổ họng khiến cô buồn nôn. Cô chạy tức tốc vào trong nhà tắm, Sư Tử thấy vậy liền nói vội và cúp máy. Trở lại giường với khuôn mặt thều thào, Bảo Bình nằm xuống, tay đặt lên trán.

_Cậu bị bão dạ dày, cả ngày không ăn gì phải không?

Anh nhìn cô mà không khỏi lo lắng. Bình thường cô khỏe mạnh lắm mà...hay có thể đó chỉ là vẻ ngoài? Một Bảo Bình lạnh lùng chỉ ôm lấy mọi chuyện vào trong lòng...giấu ẹm cả suy nghĩ...Anh tự hỏi “Tại sao ngay cả tôi...có cố gắng thế nào...thì cậu cũng không thể chia sẻ chút gì được...mình không đáng tin đến vậy à?...”

_... - Đáp lại vẫn bầu không khí âm u bao trùm.

_Ừm...- Sư Tử tỏ ra khó xử, anh ngồi xuống bên cạnh giường - Bệnh đó, tớ nghe nói nhịn ăn một ngày, ngày mai chắc sẽ khỏe lại!

_Ừ... - Cô khẽ nói.

_Vậy muốn nghe hôm nay tớ ở trường làm gì không? - Anh bắt đầu – Tớ đã.. - Sư Tử tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình -...Tớ đã gặp lại thằng nhóc hôm trước đá bóng vào đầu mình, tên Bạch Dương thì phải?!

Từ đầu câu chuyện đến giờ, cô vẫn im im đến phát ngờ. Sư Tử quay qua, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che lấy khuôn mặt của cô xuống thì phát hiện đôi mắt xanh thẳm đã nhắm lại. Anh khẽ nói:

_Anh của cậu...khi nãy có nhờ tôi bảo vệ cho cậu...Ngủ rồi à?

Khi ngủ, vẻ mặt Bảo Bình không còn chút phiền muộn. Sư Tử như đắm chìm trong sự thư thãn, chút mệt mỏi nhưng đã vơi được phần nào...vì sao?...Có lẽ vì khi anh nhìn cô, anh cảm nhận được một sự bình yên.

Dịu dàng xoa đầu cô...anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng...

*~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~*

[Day 3]

Trường học danh giá không chỉ bao gồm những tên "tai to mặt lớn", "dân thường" hay thậm chí đám "thiên tài lập dị" mà còn là...một "khu ổ chuột". Đồng nghĩa với việc các đàn anh đàn chị, đầu gấu ở đây lộng hành thường xuyên xảy ra. Phần lịch sử "đen tối" của Aaron Knight được bảo mật chặt chẽ bởi thành viên của hội học sinh...

Hiện tại, ba người cấp cao nhất hội đang tiến hành cuộc "càng quét" vòng quanh sân trường nhằm "dẹp loạn" những hành vi được xem là bất chính đối với một học sinh gương mẫu.

_Em này, làm bạn gái anh nhé! - Ngay góc sân, tên con trai, nhìn mặt chẳng lương thiện mấy đang giở trò, vòng tay ôm eo một cô gái.

_Buông tôi ra! - Cô gái tỏ ra khó chịu, kéo tay tên kia ra nhưng bất lực.

Mấy người đứng xung quanh chẳng nói tiếng nào, mặt ai nấy đều gian như nhau, có khả năng cùng một phe với hắn.

Cộp cộp!

Tiếng của đôi cao gót lẫn những đôi giày da nện mạnh xuống mặt đất ngày một gần. Ba người họ xuất hiện và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

_Người ta đã bảo không thích mà, sao mặt dày vậy? - Một giọng nam dõng dạc vang lên đầy châm biếm.

_Đây là cách mấy người "lấy một cái hẹn" đó hả? Kém kỏi! - Đứa con gái duy nhất thì chăm chú mân mê lọn tóc của mình, nói với thái độ thờ ơ - Khi con gái nói không thích, đồng nghĩa với việc: cậu đã bị đá!

_... - Còn chàng trai theo sau vẫn im như tờ, nghe hai cấp trên của mình nói mà toát mồ hôi huống chi mấy người bị "xỉa" trực tiếp.

Quay về mấy anh "kém cỏi", tính lên tiếng "cãi lý" hay thậm chí có nguy cơ dùng vũ lực, vừa nhìn thấy chiếc áo khoác trắng–cách nhận dạng người của hội học sinh, thì mặt ai nấy tối sầm, đành phải cắn răng chịu đựng rồi co giò mà chạy. Cô gái vừa được cứu trước khi bỏ đi cũng không quên cuối đầu tỏ lòng biết ơn, nhất là với anh hội trưởng đẹp trai “sát gái” ấy.

Khi đất đai đã yên bình, ba người họ liền bắt đầu một cuộc đối thoại nhỏ.

_Cái trường gì mới ba ngày đầu mà một đống chuyện xảy ra! - Cô gái mở đầu bằng màn cằn nhằn nổi tiếng - Vậy mà người ngoài cứ lăng xê đủ thứ làm tôi nổi lòng ham thi vào đây, còn ở trong hội học sinh nữa chứ!

"Đúng là...tai nghe không bằng mắt thấy".

_Lỗi tại cậu nhé! Ai biểu tin người?! Muộn rồi, bạn "Phó chằn" - Tên "cầm đầu" Ma Kết vừa nói một câu "náo" chưa từng thấy, cười hả hê nhìn Xử Nữ.

_Xùy xùy... - Xử Nữ hôm nay hiền ghê, mặt vẫn bình thản, mỗi cái tay là đang phủi bụi - Nói gì thì nói, cứ xen vào chuyện của người khác như vậy, tuy Xử Nữ tôi vốn ghét mấy chuyện bất chính cũng không muốn gây thù oán với ai đâu! - Như cảnh báo trước với thành viên hội, dù được quyền đứng ra ngăn chặn những hành vi xấu của học sinh trong trường...thì anh hùng ắt sẽ có kẻ thù!

"Oáp...mới tờ mờ sáng đã bắt mình dậy sớm đi trực, hai cái người ác ôn này!"

Kẻ thứ ba cuối cùng cũng lên tiếng (ngầm), ngáp ngắn ngáp dài, chà...cái thói này...y chang cô bạn của hắn. Nói tới đây chắc mọi người cũng đoán được tên này là ai!

_Ma Kết cậu cứ xen vào chuyện của mấy tay anh chị đó, coi chừng bị "đâm sau lưng"! - Xử Nữ nói thẳng vào vấn đề, ám chỉ đúng người vì sợ tên này (kém thông minh) không hiểu ý mình. Từ khi nào, hai chàng đi chung liền trở thành cấp dưới của cô. Hai tay khoanh trước ngực, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô mới là hội trưởng - Nhưng mà... - Bắt đầu phân tích - ít ra cậu còn làm đúng nghĩa vụ của mình, trong khi... - Bàn tay năm ngón chỉ thẳng vào mặt nạn nhân kế tiếp - đâu có như cái tên lười nhác kia! Đi cả buổi chỉ có hai đứa mình lên tiếng, còn cậu ta thì đứng làm bù nhìn!

Tên "bù nhìn" giật thót mình, nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn, chưa được hai giây...xìu xuống vì cô cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt "đại bác".

_Không những vậy tội thứ hai của cậu là quá nhân từ cho cái kẻ vô kỷ luật Thiên Bình ấy! Tôi nghe kể là hôm khai giảng cậu ấy lại đem con thỏ của mình đi học! Cậu biết mà không nói, tôi trừ một bậc xếp hạng của cậu!

Vì còn vài phút nữa là vô học, Xử Nữ sau khi liệt kê bảng danh sách phạm tội của "Ngư bù nhìn", liền hất tóc bỏ đi. Nhìn cô rất "ngầu", kiểu "ta đã nói xong, hai con tự sám hối đi nhá!!" Hai tên bị bỏ lại không thương tiếc nhìn theo bóng người con gái vừa đi xa, chung một ý nghĩ.

_Họa điên mới làm bạn trai cô ta!

_Con gái...phiền phức! - "Bù nhìn" vừa nói vừa liếc "tên điên" đứng cạnh mình.

--------------------------------------------------------------------------------------


[Chuyện bên dưới xảy ra cùng thời điểm]

Nếu nhớ không lầm thì "Mã" trong Nhân Mã là tượng trưng cho một chú ngựa–loài ngựa con kích cỡ cũng bằng một con la...Vậy tại sao "con ngựa" trong truyện lại luôn lén lút, lấp la lấp ló (như một loài vật nhỏ) mà làm chuyện "mờ ám"?

Chuyện là vầy, một buổi sáng đẹp trời, tại khu vực tủ đồ của học sinh, Nhân Mã, không biết cô học tài "mò khóa" từ ai mà đã mở tung cái tủ của "thần tượng". Gan dạ!...Quả thật là gan dạ! Không biết đám người ganh ghét cô nàng kiêm luôn “fan cuồng” của Song Tử mà thấy được thì...chạy đằng nào mà thoát, chối đằng nào mà biện minh được cái tội “xâm phạm quyền riêng tư của người khác”?!

Rào...

Vừa mở cửa tủ thì cơn lũ "thư tình" tràn ra...trải dài...đếm không xuể.

_Oái, giấy rác đâu ra mà lắm thế?? - Nhân Mã trơ mắt với đống giấy trên sàn nhà mà không khỏi thắc mắc, vừa nhìn vào tủ thì sốc tập hai - Còn chỗ nào để hộp cơm của mình nữa?? - Cô nàng nhảy đỏng lên khi thấy núi cơm hộp được chất đầy trong tủ.

Dù biết người mình thích là "người của công chúng", việc được hâm mộ và tặng thư tình nhiều như vậy không có gì làm lạ. Nhưng, Nhân Mã lần này đã tốn công "quậy banh" nhà bếp, chủ yếu để làm cơm trưa cho "anh í"...giờ mà bỏ cuộc thì "công cóc" rồi còn đâu! Để giải quyết vấn đề, cô nàng "bới" được bao nhiêu chỗ trống thì "bới", bằng mọi giá phải nhét cho vừa hộp cơm của mình vào tủ...còn phải ngay tầm "chú ý" của chàng nữa.

Sau đó thì...Mã nhà ta đem đống "rác" đi thủ tiêu!!


--------------------------------------------------------------------


Cùng lúc đó, tại phòng A1–CLB kiếm đạo–nơi sắp diễn ra hiệp hai của cuộc "long hổ tranh hùng".

Bạch Dương vì ấm ức việc bị cắt ngang trận đấu hôm qua, nàng ta sáng sớm đã sát khí đằng đằng, tay cầm thanh kiếm gỗ, mở toan cánh cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng dáng đối thủ của mình hai mắt đã tóe lửa:

_Tên kia, đấu lại một trận đi!

_Mới sáng sớm mà sung dữ! - Tên đã đợi sẵn trong phòng tập, chúa sơn lâm nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn cô nàng - Thích thì chiều, nhưng đợi ta lấy vũ khí ra đã! (Bệnh hoàng tử của tên này cũng rất nặng, vẫn còn xưng “ta” với người khác).

_Không nói nhiều! - Nàng ta gào lên - Không có trọng tài ở đây...ai chậm thì chết! - Nói rồi, cô nhảy xổ về phía chàng trai.

_Ê ê...ta còn chưa rút kiếm ra khỏi bao mà!! - Anh chàng nhảy dựng lên nhìn con "cọp dữ" đang lao tới mình như vồ mồi.

Bạch Dương hai mắt sáng rực. Vừa chạy tới đích, chuẩn bị vung kiếm thì cả người Sư Tử sụp xuống, do quýnh quá nên chơi xấu...có thể gọi là chơi khôn–gạt chân cho té.

RẦM!!

Cái gì đến cũng sẽ đến...

Do quá ư là vụng về, anh chàng gạt chân xong cũng mất đà theo. Bạch Dương ngã đè lên Sư Tử...Nhấn mạnh trọng tâm của sự việc...màn gay cấn...quan trọng hơn hết là cái màn hình LCD của cô nàng đáp thẳng vào mặt chàng.

Một phút mặc niệm bắt đầu...

...59 giây...

_Áááááááá, ĐỒ BIẾN THÁI!!! - Như nam châm cùng cực, Bạch Dương bật dậy, mặt đỏ như gấc.

_Hơ, gì mà quýnh cả lên vậy? Con trai cả mà! - Tuy nói vậy nhưng Sư Tử cũng hiểu nguyên nhân “chàng trai” kia nhảy dựng lên la lối om sòm...còn vụ quýnh quáng thái quá này...”Sao mà giống con gái vậy?”

Sự việc chưa được làm rõ thì nguyên thanh kiếm bay thẳng vào đầu anh...kẻ vũ phu có lẽ là nàng Bạch.

Bạch Dương chạy ra ngoài, để lại Sư Tử nằm "hồn bay phách lạc" giữa phòng. Cô cắm đầu cắm cổ mà chạy đến khi đâm sầm vào người bạn của mình.

_Thằng khỉ nào có mắt như mù vậy hả?!! - Nhân Mã té lăn ra đất, đống "rác" văng tứ tung - Hả, Dương Nhi đó hả? - Cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy kẻ trước mặt đang "rưng rưng nước mắt".

_Huhu, Mã Mã à, tớ...sau này chắc không lấy chồng được rồi!!

_Chuyện gì, là tên nào?!!

_Huhu... - Định ôm chầm lấy bạn mình, chuẩn bị kể lễ thì...nhìn thấy "sự nở nang" của Nhân Mã (TG: ta chịu thua, ko biết tả ba cái này ra sao nữa!!)

...Bạch Dương tủi thân liền đứng dậy, bỏ chạy đợt hai.

"Tên Sư Tử đáng chết, dám gọi mình là con trai!!! Trời ơi bất công!!!!"


---------------------------------------------------------------


Trở về khu A1,

_Sư Tử!! Này!

Nghe như có ai gọi tên mình, hồn phách của Sư Tử cũng quay về thân xác...Nhập hồn!

_Cậu làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy? Tập mệt rồi phải không? Mà...sao Bạch Dương chạy như gặp ma vậy? - Một thành viên của CLB hỏi.

_Chắc đấu thắng rồi nên chạy đi ăn mừng! - Người bên cạnh trả lời.

Sư Tử xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Mặt thì ngơ ngác như mới thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn thu.

"Hình như vừa có chuyện gì xảy ra?...Đầu mình đau như búa bổ vậy?!"

Đưa tay lên đầu rồi đứng dậy, mắt dáo diếc nhìn xung quanh, người của CLB giờ đã có mặt, và tình cờ, anh vểnh tai nghe được một chuyện "kinh thiên động địa".

_Đúng như dự đoán, Bạch Dương sẽ thắng mà! Cậu ấy tập chăm quá trời! - Hai người vừa nãy đang tám với nhau.

_Ừ, sắp tới giải thi đấu rồi! Sau giải bóng đá?! - Người kia đáp.

_Hình như cậu ấy cũng trong đội bóng thì phải?

_Không không, cậu ta chỉ chơi cho vui thôi! - Anh chàng vừa nói vừa cười - Với lại, Bạch Dương là-con-gái mà, đâu đi thi đấu được!

_Nói cũng tội cho cậu ta! Trường mình không có đội bóng nữ. Con gái trường này ít có tinh thần thể thao lắm!

Đùng!! Đoàn! Bùm! Ầm Ầm!

Tiếng sét đánh giữa ban ngày...vào tai Sư Tử.

"...là con gái..."

Ba từ này cứ quay mòng mòng trong đầu, chàng ta "bay" lại vịn vai kẻ vừa nói câu đó.

_Hai người vừa nói ai là con gái?! - Cũng không quên trợn mắt "Sư Tử" nhìn người đó.

_Hả? - Người vừa được hỏi có chút giật mình - Bạch Dương! Cậu không biết sao? Tưởng hai người thân nhau như vậy, sao lại không biết?!

Suy sụp! Sư Tử lăn ra xỉu...To xác như anh đây mà sức đề kháng yếu dữ!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 5:07 pm

TEM ôhôhôhô
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 5:26 pm

Cái hình nó đẹp a~
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 7:07 pm

hình nào cơ nàg
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 11:17 pm

Hình BB w brother oá nàg :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 11:18 pm

@Ploy: Hay ava Smile??
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 11:27 pm

That Moment, We Met...(Chapter 10) Vocaloid600313099large
Chính nó =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSat May 11, 2013 11:34 pm

Fai...nó đẹp mún lòi con mắt mà tìm a~
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:22 am

@@ rốt cuộc là sao???
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:47 am

thì taz hên kiếm dc cái hình @@
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 10) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 10)   That Moment, We Met...(Chapter 10) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
» That Moment, We Met...(Chapter 27)
» That Moment, We Met...(Chapter 19)
» That Moment, We Met...(Chapter 7)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-