Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh   Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh Icon_minitimeSun Jan 25, 2015 1:09 am

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh Fantasy%20art%20anime%20anime%20boys%20anime%20girls%20sword%20art%20online%20yuuki%20asuna%20kirigaya%20kazuto%20kirito%203000_www.wallpaperfo.com_40
Ma Kết đang chìm trong một giấc mơ mà mãi cậu vẫn không thể tỉnh lại.

Trong giấc mơ ấy, là một khung cảnh thật ấm áp.
Đó là một vùng đầy nắng, cả một khoảng vàng mật óng ả trải rộng, cứ xa xa về phía trước. Nắng vàng, cỏ vàng, hoa vàng, một vùng trời đất nhuộm một màu ấm thật ấm. Thậm chí những cơn gió thổi qua cũng có thể nhuốm cái màu rực rỡ mà yên ả ấy. Cô ấy cũng vậy.
Mọi thứ khẽ khàng lay động...




Trước mặt cậu, ở phía trước là một cây cổ thụ rất to, bóng nó rợp cả một khoảng trời rộng, nhưng vẫn không thể nhuộm màu xanh và đen lên cái vàng nắng kia, từng cái rễ sần sùi trồi hẳn lên trên mặt đất. Và xung quanh là những chiếc lá vàng úa, chúng nằm trên cỏ,  và lặng lẽ nhận sự nghỉ ngơi của mình.




Một người con gái đang đứng dưới tán cây ấy, cô ấy bình thản đợi chờ, đợi ai vậy?
Mái tóc vàng kim của cô khẽ bay nhẹ theo gió ,một vài lọn tóc hơi xòa xuống mặt, khiến cậu không thể trông rõ mặt. Vạt váy vàng của cô, với những đóa hồng vàng, đang phủ lên cỏ, một vài chiếc lá vướng vào đuôi váy, gió không thể thổi nó đi...
Miệng cô khẽ mấp máy, cô ấy đang nói gì, không là cô ấy đang hát, một khúc hát yên bình, giai điệu ấy thật quen thuộc và hoài niệm mà sao thật mơ hồ. Nó khiến cậu bâng khuâng, và thật bối rối, bởi nó khiến cậu cảm thấy buồn, thấy bức bối nhưng cũng thật dễ chịu.




Ma Kết lặng yên nghe khúc hát.




Nhưng xem chừng cô gái ấy đã thấy cậu, vì cô đã dừng lại và nhìn thẳng về phía cậu. Ma Kết không thể trông thấy cô ,nhưng cậu lại có thể thấy được nụ cười của cô, thật đẹp đẽ, thật dịu dàng, như ánh ban mai...




"À. Anh đã đến rồi đó sao. Nào, mau lại đây đi, em đã chờ anh lâu quá rồi đó"




Giọng cô trong mà trầm, như tiếng suối nguồn, nhưng cũng rất êm và ấm áp, và gây thiện cảm, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, cậu những muốn được đi ngay đến bên cô, đến bên ánh nắng đó.


"Nhanh lên nào, thời gian sẽ không chờ anh và kiên nhẫn như em đâu. Sao anh lại chần chừ thế. Anh đang bận sao.? "


Ma Kết không thể nhúc nhích chân. Cậu rất muốn đến bên cô ấy, nhưng cậu không thể tiến lại được. thật là khó hiểu bởi cậu đã đi dạo một cách bình thường rất nhiều lần nhưng chỉ riêng việc tiến đến với cô là cậu không thể. Ma Kêt ngoài việc đứng tại chỗ ra không thể làm gì, chỉ có thể nhìn cô.


"Anh đang có việc cần làm sao." Cô gái nghiêng đầu. "Quan trọng lắm à."
"Anh hãy mau hoàn thành nó đi nào, đừng chần chừ nữa, ngốc ạ, không cần phải thế đâu." Cô gái mỉm cười, rồi ngồi xuống.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhỉ. Vậy là anh đã bỏ lỡ nó rồi đó. Aah~ chắc em sẽ ngồi đây chờ thôi, cho đến khi mặt trăng lên, và Sao Hôm lại mọc, bởi thế mau đi hoàn thành việc anh cần làm đi nhé, và nhớ quay lại đây đấy."
 "Anh còn chần chừ gì vậy?'' Cô gái giục giã " Mau tỉnh lại thôi nào!"


Ma Kết đứng yên nhìn người con gái trước mặt. Cậu đã gặp cô nhiều lần, hay một lần.? Đây là một đoạn giấc mơ lặp lại hay là một đoạn kí ức.? Cậu bâng khuâng nhìn cô, nếu cậu đi thì cậu biết, sẽ rất khó để gặp lại cô, và cậu chỉ muốn tiếp tục ở lại nơi yên bình này dù rằng có gì đó đang liên tục xoáy cuộn trong cậu, hối thúc cậu mau bước đi như lời cô nói. Ma Kết do dự, cậu đã có thể nhấc được chân lên và đi, nhưng cậu không muốn rời bỏ vùng trời này. 'anh có việc cần làm sao? Quan trọng lắm à?' Việc đang chờ cậu, có lẽ vậy...


''Tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi hứa"
 Ma Kết dùng hết sức, hét thật to thể hiện sự quyết tâm của mình.
"Chúc anh may mắn nhé." Cô gái khẽ mỉm cười. "Có lẽ vậy, nhưng thực ra thì, suy cho cùng,... thôi thì bảo trọng."


 
Ma Kết choàng tỉnh dậy.




*Mọi người ơi, cho xin cái nhận xét với
 
 

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực
» Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-