Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Icon_minitimeMon Feb 09, 2015 9:15 pm

Một phút tán nhảm của tác giả: Đọc kĩ lại chap này vẫn thấy con tim như bị công kích dữ dội (Mặc dù bản thân cũng công nhận văn phong không hay lắm) =((
Dù thuộc thể loại sci-fi, nhưng nếu không có tragedy thì sẽ ra sao nhỉ... ?


Chương 5
 
***flashback***
 
Ma Kết và Bảo Bình...
 
Trước đây nổi tiếng là một cặp đôi trai tài gái sắc đúng nghĩa đen của trường Đại học Y khoa. Trong đó, nếu như Ma Kết là một anh chàng thư sinh thông minh lạnh lùng khiến người con gái nào biết qua cũng phải mê phải biết. Thì Bảo Bình lại hầu như bù đắp khuyết điểm của anh bằng sự năng động dịu dàng, năng khiếu trong thể thao, âm nhạc và sở hữu một sắc đẹp tuyệt mĩ mà mọi người con trai nào cũng ao ước.
 
Lúc đầu, mọi người đã tưởng đâu, họ vốn dĩ không hề hợp nhau vì bao chuyện cãi vã lặt vặt như cơm bữa. Nhưng chính điều đó đã vô tình kết duyên, từ đó họ trở nên hiểu nhau hơn và rốt cuộc thành vợ chồng khi mới chỉ ở tuổi hai mươi hai.
 
“Kết Kết !! Anh giúp em cho ca giải phẫu này với !!”
 
“Kết Kết !! Em thay anh trực ca này nhé !!”
 
“Em thấy anh hôm nay không được khoẻ !! Lại đây em đo nhiệt kế cho !!”
 
“Kết Kết...”
 
Phải, ai nấy đều cũng nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc.
 
Cho đến một ngày, sau một thời gian dài tu nghiệp ở Pháp, Ma Kết và Bảo Bình trở về quê hương nhân dịp kì nghỉ phép...
 
“Kết Kết !! Anh nghĩ em sẽ kể cho mọi người chuyện gì trước tiên ?? Em nóng lòng thật đó !!!”
 
“Sao cũng được...” – Ma Kết vẫn lạnh lùng, bỏ ngoài tai lời nói của vợ mình mà chỉ chăm chú vào cuốn sách ở trên tay.
 
Biết ngay tính của chồng, nhưng Bảo Bảo vẫn cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Dù trên máy bay, nhưng cô vẫn sung súc nhảy phốc một cái, đè lên cái thân thể của Ma Kết khiến anh có cảm giác mình sắp gãy mất cái xương sống trước sức nặng kinh người của Bảo Bảo.
 
“Hứ !! Không chịu nghe người ta nói gì hết á !!!!” – Bảo Bình dỗi hờn lăn lóc về chỗ ngồi của mình. Nằm cuộn tròn ở chiếc ghế cạnh Ma Kết, cô vuốt nhẹ bụng của mình mà thì thầm – “Con trai !! Con phải hứa với mẹ là không được như bố con đâu đấy !!”
 
“Bảo Bảo... Bà xã... à nhầm ! Mình à, anh biết anh sai rồi...” – Ma Kết bò lết từ dưới gầm ghế trong tình trạng thảm hại với chiếc mắt kính đã bị gãy mất một bên gọng. Mái tóc của anh vốn dĩ đã dài, nay sợi dây cột bị đứt càng khiến đầu anh rối bời đến khiếp đảm.
 
“Phải đợi đến khi bị người ta đè mới chịu ngoái mắt à ?? Giờ còn lâu mới tha !! Anh đã nói câu này lần thứ n rồi đấy !!!!”
 
Chưa kịp dứt câu, Bảo Bình bỗng cảm nhận một hơi ấm đang bao trùm lấy mình, kèm theo đó là một hơi thở mạnh mẽ nhưng mang cho người ta một cảm giác như được chở che bảo vệ. Nó lan toả trong cô từ sau gáy, toàn bộ lưng rồi sau đó là khắp cả cơ thể. Không cần nói cô cũng biết, Ma Kết đã ôm lấy cô từ sau, phả ra những lời nói thật nhẹ nhàng và ấm áp.
 
“Em còn vu vơ đến khi nào nữa, Bảo Bảo ? Anh biết, đó là tật xấu không thể nào tránh khỏi. Nhưng tận sâu trong tim, em không biết anh yêu em đến thế nào đâu.”
 
“Anh trở nên sến súa khi nào thế, Kết Kết ?” – Bảo Bình nở nụ cười bỡn cợt – “Em không biết anh lại đang “luyện” phim Hàn Quốc đấy !”
 
Không một câu trả lời, Ma Kết trở nên nghiêm mặt nhìn Bảo Bình. Anh không một phút chần chừ, đặt ngay lên đôi môi của cô một nụ hôn thật sâu và kéo dài khiến Bảo Bảo không kịp phản ứng trở tay. Trong phút chốc ngọt ngào ấy, cô có cảm giác như anh ấy đang truyền thần giao cách cảm cho mình.
 
“Anh không biết chứng minh cho tình yêu của mình, nhưng anh chỉ có thể làm vậy. Mong em hãy hiểu anh...”
 
“Anh là đồ ngốc, Kết Kết...”
 
Ma Kết và Bảo Bình đã không thể ngờ trước rằng, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng mà họ trao cho nhau trong cuộc đời ngắn ngủi của mình...
 
***************************
 
“Rồi chuyện gì đã xảy ra với họ ?”
 
Giữa một nghĩa trang rộng lớn ven biển, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư và Kim Ngưu vẫn còn ngồi trên một mỏm đá lớn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn mà có cảm giác mặt trời sắp sửa bị biển cả nuốt chửng, rồi chìm cả thế gian vào trong cái bóng tối bất tận.
 
Và rồi, Bạch Dương thốt ra trong dòng nước mắt.
 
“Chuyện sau đó, bọn tớ cũng không ai hay biết. Lúc ấy, nhóm bác sĩ bọn tớ đã chuẩn bị cả một party chúc mừng hai cậu ấy trở về nhà. Cho đến khi...”
 
*****flashback*****
 
ẦM ~~~~~~~~~~~~~ !!!!!!!!
 
“Báo động ! Báo động ! Tất cả các hành khách hãy thắt chặt dây an toàn !!!!”
 
Một cơn rung lắc dữ dội khiến các hành khách chao đảo trong tiếng la thét hoảng loạn. Những hành lý xách tay được cất ở phía trên đột nhiên rơi xuống, đổ ầm lên đầu những người còn đang say ngủ khiến họ choàng tỉnh giấc.
 
“Cái đếch gì thế này ???!!!” – Ma Kết tức tối chồm người về phía cửa số máy bay. Thế nhưng, cảnh tượng trong đêm mà anh bắt gặp giờ đây, lại khiến đồng tử của anh ngày càng giãn nở mà lắp bắp sững sờ – “Khói... Lửa... Không lẽ động cơ máy bay đã...”
 
“Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh ~~ !! Chúng ta đang đi qua cơn bão, và chỉ bị mất một động cơ ~~ !! Trong vài phút nữa, chuyến bay của chúng ta sẽ tạm hạ cánh tại Dubai để bảo trì !!!”
 
Thật may sao, khoang hành khách đã có thể trong tình trạng phát hoảng lâu dài nếu không có sự trấn an của các tiếp viên hàng không.
 
Dù đã được nói như vậy, nhưng nhờ vào chút kiến thức về vật lý, Ma Kết nghĩ đâu chắc chắn chiếc máy bay sẽ không thể bay được đến Dubai kịp. Hoặc tệ hơn, cả anh, cả vợ thậm chí cả đứa con chưa kịp ra đời của chính mình cũng sẽ không thể thoát khỏi cái chết đang sắp đến gần.
 
“Kết Kết ! Em sợ ... Em không muốn chết !!” – Bảo Bình tựa chặt vào bờ vai của Kết mà nức nở khôn nguôi. Cô biết, bây giờ mình có khóc cũng không thể làm được gì, nhưng khi nghĩ đâu cả hai sẽ chết, cô không biết mình nên giấu đi hàng nước mắt sao cho phải.
 
Ma Kết điềm tĩnh khoác lấy cánh tay mình lên đôi vai nhỏ bé của Bảo Bình. Và rồi, bằng cả sự xao động tận sâu trong đáy lòng, anh lấy bàn tay mình lau hết dòng nước mắt của Bảo Bình. Xung quanh đôi vợ chồng này, không ai là không kìm được hàng nước mắt.
 
“Bảo Bảo, anh vốn dĩ là con người thực tế, anh không phải là con người mộng mơ, cũng không hề nghĩ đến chuyện thiên đàng tồn tại. Cho đến giờ, anh vẫn sẽ nghĩ như vậy !!”
 
Mọi thứ trong máy bay bắt đầu có chuyển biến xấu khi máy bay rung lắc ngày một dữ dội...
 
“Nhưng mà, anh vẫn tin một câu nói của Henri Fabré trước khi ông ấy ra đi, em biết đó là gì không ?”
 
“Đó là...”
 
Chết, không phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới cao quý hơn... Nên đừng bi quan, Bảo Bảo của anh...
 
Với tất cả chúng ta, sống chết giống như một luân hồi,
 
kiếp trước rồi sẽ có kiếp sau,
 
đó là cách mà thế giới này vận hành...”
 
Đám cháy từ bên ngoài bắt đầu lan toả trong khoang...
 
“Nhưng ta vẫn sẽ không thể gặp nhau nữa mà ?”
 
“Có thể, nhưng đó đơn thuần là do chúng ta không nhớ nhau thôi. Nếu được gặp nhau, anh chắc chắn sẽ gọi đúng tên em !! Và cả con nữa...” – Ma Kết chạm nhẹ vào bụng của Bảo Bình, bỗng dưng những gì đáp trả cho anh là những dao động nhỏ bé khiến cả anh lẫn cô nhìn nhau mỉm cười.
 
“Kết Kết !!”
 
“Sao ?”
 
“Em từ trước đến giờ vẫn tin tưởng vào anh, nên em hy vọng, sự luân hồi của thế giới mà anh nói là đúng...”
 
“Anh hứa mà. Anh không bao giờ là người nói dối cả...”
 
Khi cả hai người ôm chầm lấy nhau lần cuối cùng, tiếng nổ như muốn xé tan bầu trời đã át vào trong thính giác của mọi người. Trong phút chốc giữa ranh giới sự sống và cái chết, có người chợt thấy Ma Kết và Bảo Bình, cặp nam nữ trẻ tuổi vẫn ôm chặt lấy nhau không rời giữa vòng vây lửa. Cảnh tượng họ lúc này thật đẹp, cứ như là tấm ảnh về hạnh phúc gia đình cuối cùng mà cuộc sống đã chụp cho họ...
 
***********************
 
“Cho đến giờ, ta chỉ biết trên báo chí có nói, không ai có thể sống sót sau vụ tai nạn ấy. Chiếc máy bay đó đã nổ tung ngay giữa bầu trời rồi rơi xuống lòng biển rộng mênh mông. Đó là lý do, Ma Kết và Bảo Bình phải chịu cái chết không tìm thấy xác. Ngôi mộ của họ, được nhóm bác sĩ bọn tớ dựng nên để tưởng nhớ họ, chứ họ thực ra đang ở đâu đó giữa lòng đại dương ngoài xa kia.”
 
“Vậy ra các cậu cho chúng hướng về phía biển là vì mục đích đó.” – Thiên Bình và Song Ngư nãy giờ không biết mình đã lăn không biết giọt nước mắt.
 
“Ừ. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ 49 ngày của họ, sẵn tiện hai cậu cũng ra viếng họ chút cũng được.”
 
Bốn người họ vẫn thẫn thờ ngồi đấy, cho đến khi khung cảnh bờ biển giờ đây chỉ còn là một màu đen tối mịt, nhô ra ánh trăng khuyết sắc bạch đẹp đến tuyệt vời...
 
“Ma Kết... Bảo Bình... dù tớ vẫn chưa biết họ, nhưng tớ vẫn thấy tình cảm của họ bao la giống như đại dương này...” – Song Ngư đứng bật dậy, chợt thốt lên những câu nói khiến ba người còn lại ngỡ ngàng quay mắt lại nhìn cô – “Nhưng tớ chắc chắn đâu, sẽ có một phép màu nào đó đáp trả cho tình cảm của họ thôi mà ! Tớ chắc chắn là như thế !!!”
 
“Song Ngư, tớ lại nghĩ cậu đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đấy...” – Mọi người cười trừ nhìn Song Ngư mà cô không hề hay để ý. Có lẽ, trí tưởng tượng của cô đã bay đến chín tầng mây rồi...
 
Cuộc bàn luận về đôi vợ chồng đã khuất này cuối cùng được mọi người dịu đi bằng cách chuyển đề tài vui vẻ hơn. Sau khi viếng hoa và thắp hương, bốn người lặng lẽ ra đi khỏi nghĩa trang, nói lời tạm biệt với đôi Kết Bảo rồi trở về nhà...
 
___________________________________
 
Nhiều tháng sau...
 
“Được rồi mọi người, chúng ta có thông báo này !” – Thiên Yết cho tập trung mọi người về phía khu phòng khách. Trên tay anh là một bức thư đã được mở với một con dấu đỏ của Chính phủ – “Chốc nữa, chúng ta sẽ tham dự dạ tiệc của Hiệp hội Y Tế Quốc gia. Nơi đây, chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu với các bác sĩ trong nước và nước ngoài, cho nên, thiết nghĩ, tớ nghĩ đây cũng sẽ là dịp thuận lợi để chúng ta lấy kinh nghiệm từ mọi người...”
 
Bên cạnh đó...
 
“Chủ nhân ! Ngài cũng sẽ tham dự chứ ?”
 
“Tất nhiên ! Đây là dịp để ta có thể điều tra về cái kháng thể từ thông tin của bọn con người ! Với cả, ngươi cũng nhớ báo cáo chuyện này với một thành phần không thể thiếu để làm vệ sĩ cho ta.” – HIV trả lời mà không hề nhìn lấy SARS. Bàn tay anh vẫn còn đang say mê điều khiển quả cầu M-wave của mình.
 
“Ý Ngài là.... cái gã đó ???” – Giọng nói của SARS có phần chấn động.
 
“Phải ! Trong số các virus mà ta biết, hắn ta là virus biển mạnh nhất với sức chiến đấu có khi còn hơn cả ngươi đấy, SARS. Còn giờ, báo ngay cho hắn trước khi quá muộn !!”
 
“Vâng thưa chủ nhân...”
 
____________________________________
 
Tại sân thượng của một nhà hàng năm sao bờ biển được trang hoàng lộng lẫy bữa tiệc dành cho giới thượng lưu...
 
“Ối cha mẹ ơi !!!!!!!!!! Ngon quá !!!!!!!!! Chỗ hải sản này nếu có cho tớ ăn hết cả chỗ này tớ sẽ sẵn lòng !!!!!!!!!!”
 
“Ngư Ngư, tớ biết đây là điều mới lạ với cậu, nhưng làm ơn hãy giữ ý tứ trước khi...”
 
Cự Giải chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên giọng nói của cô bị lấn át bởi tiếng gào rú điên cuồng từ vô số các y tá, nữ bác sĩ. họ đang đứng vây quanh một thứ gì đó, khiến bản năng tò mò từ các sao nữ của chúng ta cũng vì thế mà bộc phát đột xuất lên.
 
“Trời ơi !!!!!!!!!!!! Mỹ nam !!! Tập đoàn mỹ nam đến rồi kìa !!!!!!”
 
Phải, trước mặt các sao giờ đây, nhân ảnh ba chàng thanh niên trong bộ áo vest thanh lịch sở hữu diện mạo tuyệt vời từ tốn bước vào bữa tiệc, thu hút vô số ánh nhìn từ biết bao những cô gái chỉ với mỗi bước chân mà họ đi ngang qua.
 
Thiên Bình và Bạch Dương nhanh nhảu tìm chỗ ngắm trai, cả hai cũng tò mò những người xung quanh.
 
“Mọi người cho tôi hỏi đó là ai được không ?”
 
“Trời ạ !!!!! Các cô không biết họ sao ??? Họ được mệnh danh là “bộ ba đại mỹ nam trưởng khoa” kia đấy.
Cô thấy người đi giữa mặc áo vest đen có gắn bông hồng bên ngực không ? Là giáo sư tiến sĩ Nhân Mã đấy, giám đốc của Bệnh viện Mắt thành phố khi mới chỉ 24 tuổi !! Tôi chưa bao giờ thấy người nào tài giỏi hơn thế cả !!
Người ở bên trái, áo vest màu nâu sữa đeo mắt kính có gọng đen, là bác sĩ Sư Tử, trưởng khoa Thần kinh sở hữu bộ óc của thiên tài kia đấy !! Tôi có nghe nói, học lực cấp 3 của anh ta là hầu như không ai có thể địch lại nổi !!”
 
“Thế còn cái người trầm tính ở bên phải, mặc vest trắng kia ??” – Cả Thiên Bình và Bạch Dương trợn mắt nhìn về phía anh chàng đó. Với họ, trông anh sở hữu một gương mặt vô vô cùng quen thuộc với họ, cứ như họ đã gặp ở đâu rồi.
 
“Là bác sĩ Ma Kết, trưởng khoa Tim mạch !!! Cũng phải nói siêu đẹp trai ấy chứ, mấy cô thích anh chàng trầm tính như ảnh đều chết mê chết mệt hết đó ! Nghe đồn, khả năng sát gái của anh ta cũng không phải là tay vừa đâu.”
 
Thiên Bình và Bạch Dương, hai người hết nhìn nhau rồi trông như một pho tượng vô tri vô giác khi nhìn thấy dung mạo thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc đen tuyền thẳng mượt của anh chàng tên Ma Kết kia. Xét dung mạo của Ma Kết trước kia, cả hai giống hệt đến nỗi hai cái cằm của hai cô nàng như muốn rơi tận sàn mà thốt lên những câu khó nghe.
 

“Cái gì thế này ?????????? Tại sao Ma Kết lại ở đây chứ ??? Đáng lý cậu ấy đã chết 3 tháng trước rồi kia mà ??!!!!!!!!!!!”
 
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Icon_minitimeMon Feb 09, 2015 11:14 pm

Song Ngư bị ảo tưởng sức mạnh. :D
Cho hỏi Bảo Bình có bị cận năng không ạ, kẻo Ma Kết lại phải đi sửa sang nội tạng a~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Icon_minitimeTue Feb 10, 2015 3:30 pm

Ma Kết sửa nội tạng OvO ?? Mình vẫn chưa hiểu ý bạn lắm ._.
 
Sponsored content
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5) Icon_minitime

 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-