Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia  Empty
Bài gửiTiêu đề: Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia    Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia  Icon_minitimeSat Feb 14, 2015 12:42 am

Chap 3 Froatia


Ma Kết thấy rằng mình cần ngủ - để an tĩnh hơn bởi gió đang về quả nhiên là đúng đắn mà, gió về đúng nghĩa đen luôn, mà không chỉ là gió thường mà còn là gió tuyết nữa .


Ma Kết cho rằng để Kim Ngưu và Xử Nữ không ở cùng nhau thì không gian sẽ yên tĩnh, và nếu họ có ở cùng nhau đi chăng nữa thì như vậy đã quá ồn ào rồi, và , đúng vậy, cậu đã sai. Kim Ngưu hai hôm trước đã đến thăm cậu và trước khi cậu ta đi đã quẳng lại một câu làm cậu hết sức suy nghĩ trăn trở bao ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đó là cậu chỉ có 7 ngày để nghỉ ngơi và ổn định, và cho đến hiện tại thì đã 5 ngày rồi. Sau  7 ngày cậu sẽ gặp các vị thần và trợ thần khác.


Không phải là Ma Kết không muốn gặp họ hay gì đó cho cam mà chỉ là vì với cái đầu trống rỗng, cái cần nhớ thì không có này, nếu gặp họ thì cậu sẽ phải hành xử như thế nào.
Và trong khi Ma Kết đang phải suy tính như vậy, thì có một người khác vừa trở về. Và mọi chuyện lẽ ra sẽ bình thường nếu đến ngày thứ 6 người kia không xuất hiện và đến gặp cậu. Và cái việc gặp gỡ ấy lẽ ra cũng sẽ bình thường nếu nó không diễn ra như này.


Ngày hôm đó , hay nói thẳng ra là hôm nay, Ma Kết đang ngủ rất ngon ( vì cậu cũng chẳng biêt nên làm gì nữa), thì  một tiếng hét khiến cậu giật mình, và khi mở mắt ra thì thấy một đống màu trắng đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh, Không kịp tránh, Ma Kết đành nằm im suy nghĩ xem nên thoát thế nào, và lúc cậu toan dùng sức mạnh để đẩy cái bóng trắng kia ra, Ma Kết đã dừng lại bởi, nó đang…


Ôm cậu.                                                                                       


 “Nó” là một cô gái. Cô ta nhìn cậu chăm chú, cậu có thể thấy niềm xúc động đang trào dâng trên đôi mắt, một đôi mắt lạ kì, khiến cậu như bị hút vào không thể dứt ra, to với hai màu xanh trời và đỏ của máu , lông mi dày và dài, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh sáng lấp lóe trong đôi tròng mắt thật khiến cậu nhớ đến mắt mèo. Mái tóc của cô buông dài chạm xuống tay cậu, một mái tóc màu trắng thuần tinh khiết, thật trắng, thật mềm mại, vừa như làn mây mà cũng vừa như băng tuyết, da cô ta cũng vậy (và liệu cậu có nhầm không khi mà hình như cậu thấy một đôi tai mèo ẩn sau làn tóc.?)


Ma Kết bối rối,  làm sao để dỗ một cô gái đang khóc, khi mà không biết cô ấy là ai và tai sao cô ấy lại buồn? Ma Kết đành cố gắng tìm từ để an ủi cô gái thì ngay lập tức cô khiến cậu thật nhớ đến Kim Ngưu khi rất biết dùng từ ngữ để đập vào mặt cậu:
 - Ngài Ma Kết cuối cùng ngài cũng đã về! Ngài có biết Froatia đã nhớ ngài nhiều như thế nào, đã đi tìm ngài biết bao lâu không.? Froatia thực sự đã chờ ngài lâu thật lâu… mà ngài sao giờ mới trở về.  Để em xem nào, ngài ổn chứ, khỏe không, mọi thứ đều tốt cả chứ, có thiếu bộ phận nào không, ừm.. tất cả mọi thứ đều đủ, có vẻ khỏe mạnh, sức mạnh đủ, sinh lí khỏe, à..tóc cũng đủ nữa, thật tuyệt là ngài không bị trọc,nhưng dù vậy thì em vẫn quý ngài. A! thật là tuyệt, thật vui khi ngài đã quay về, Ma Kết, giống như là giấc mơ vậy !


Ma Kết nghiêng đầu, dở khóc dở cười, cậu thực sự chỉ muốn nói, à ngoài trí nhớ về mấy người ra thì tôi vẫn rất khỏe mà.  Nhưng cậu làm sao mà nói vậy được, Ma Kết đành vỗ nhẹ vào vai cô gái. Cô ta ngẩng lên mỉm cười với cậu, và bắt đầu nói một tràng dài:


-         - Em đã chạy một mạch đến đây sau khi ngài Kim Ngưu thông báo đó. A~ phải lâu lắm rồi em mới được nhìn lại khuôn mặt đờ ra của ngài như thế này khi em nói cùng với. À đây, em đã giữ cái này thật lâu cho ngài đó.
Cô gái lấy ra chiếc dây chuyện mà không biết cô đã cầm từ lúc nào và đeo vào cổ Ma Kết. Đó là một sợi dây rất đẹp, với mặt dây chính là hình trên trần phòng cậu, những viên đá xanh lấp lánh khẽ hắt lên gương mặt những đốm sáng lấp lóe. 
-         - Chiếc chìa khóa này em đã bảo vệ nó kĩ lắm đó, và bản thân nó cũng luôn muốn được gặp ngài. Em đã trò chuyện với nó hàng ngày như ngài trước đây vậy.
Cô gái đứng lên mở tung cửa sổ để ánh sáng tràn ngập phòng, chỉnh lại những đóa hoa của Xử Nữ và tưới nước cho chúng. Đoạn cô thở dài, không quay mặt lại mà nói với Ma Kết:
-         - Thật xin lỗi về sự kích động này, Ma Kết ạ. Và cả những sự xáo trộn đó nữa, thực sự thì em đã rất vui mừng và niềm vui đó cũng chỉ diễn ra được lần này nữa thôi – Cô quay người lại và mỉm cười- Chào mừng trở về nhà, Ma Kết, ngài nên nghỉ ngơi đi thôi trước khi ngài Bạch Dương đến, em phải ra ngoài làm nhiệm vụ đây. Trở vào căn phòng này và cảm nhận được hơi ấm của sự sống…thật là ấm áp quá mà…
Cô gái cúi chào và một cách nhanh chóng, rồi rời khỏi phòng, nhanh như khi cô đến. Ma Kết nhìn thật lâu vào khung cửa được ánh sáng từ mái hiên hắt vào, khiến bậc đá trắng nhuộm một màu vàng nhàn nhạt ánh lên những đường vân tinh tế, cậu chợt nhận ra,  cuộc nói chuyện này và cả trong vài cuộc nói chuyện giữa cậu, Xử Nữ và Kim Ngưu, nhân vật chính là cậu lại chẳng kịp nói một câu nào. Ma Kết chạm nhẹ tay lên chiếc chìa khóa, dưới những ngón tay cậu, như có sự cộng hưởng, nó nháy lên những tia sáng bạc.
 
Không lâu kể từ khi cô gái rời đi, Kim Ngưu lại đến. Cậu ta mang đến cho cậu một số đồ đạc trước đây, và tất nhiên, bưng luôn cả cái vẻ mặt, ê tôi không rảnh đâu nên cầm cái đống này và nghiên cứu nó đi tôi còn phải ra ngoài.  Cậu ta bước đến bên bàn và đặt đống đồ xuống, Ma Kết nhảy ra khỏi giường và xem thử đó là gì.
Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn Ma Kết, uể oải mở miệng:
-         - Tôi cho là cậu đã gặp Froatia rồi phải không?
Ma Kết chớp mắt, Froatia? Cậu chợt nhớ đến cô gái kia, cô ta cũng tự gọi mình như vậy, tóc trắng, với những câu nói như vũ bão đập thẳng vào mặt cậu, đến đi nhanh như gió sau khi quàng cho cậu một chiếc chìa khóa mà không biết dùng để làm gì.
Nhìn vẻ mặt của Ma Kết, Kim Ngưu trưng ra một bộ mặt rất hài hước như đang cố nén cười, đôi mắt nâu vàng rực rỡ nhìn cậu một cách tinh quái, Ma Kết cảm thấy đôi mắt này thật thân thuộc đến lạ, bất giác nhìn chằm chằm vào nó.
Kim Ngưu chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ cậu  dặn dò:
-         - Giữ kĩ nhé, nó có thể mở hầu hết các căn phòng trên Vùng đất này đó.  Đặc biệt là nơi này, nó có một mối liên kết rất chặt chẽ  bởi nó vốn là một chìa khóa dành riêng cho điện này.
-         - Cậu có nó  không?
-         - Tất nhiên rồi. Tôi cũng là chủ nhân của Thổ Điện này mà.
 
 Ma Kết có cảm giác rằng có lẽ Kim Ngưu đã biết được cậu chẳng nhớ bất cứ gì còn Xử Nữ thì không chắc lắm. Vì thế nên cậu ta đã giải thích cho cậu tường tận nhiều thứ như vậy. Cậu nhìn người đang đứng phía bên kia bàn, đôi mắt nâu của cậu ta lơ đãng nhìn những thứ được gói vẫn đặt trên bàn, Ma Kết có cảm giác gần gũi lại vừa thấy nên đề phòng con người trông bề ngoài đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng thâm sâu khó lường, khó đoán này.
 
-         - À, về Froatia …
-         -  Cô gái tiên miêu đó ấy hả? – Kim Ngưu nheo mắt nhìn cậu, rất bình thản như đó là chuyện tất yếu – Nếu cậu cố đem bộ não của cậu vận động mạnh một chút thì cậu sẽ sớm nhớ ra cô ấy thôi. Cũng không khó đoán lắm khi người tiếp theo đến đây là cô ấy. Mà cô ấy đã thân thuộc với nơi này lắm rồi, đến mức có thể đứng ngoài cổng nhưng biết trong này có gì thay đổi không vậy


Kim Ngưu vươn tay lấy một cái gói nhỏ ném cho Ma Kết.


-         -Này thử đi. Bạch Dương gửi cho cậu đó. Phải cất công xuống tận Sunstone , hiếm khi thấy cậu ta như vậy. Thật may chỉ là cái này không nếu cậu ta mà ném cho tôi một bức tranh thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì với nó nữa. Tôi còn mang cho cậu một số đồ nữa và cả vũ khí của cậu đây này. Xem thật kĩ đi nhé. 
 
       Nói xong cậu ta bỏ ra ngoài phòng luôn, một cách nhanh chóng y hệt như cô gái tên Froatia kia. Ma Kết mở cái gói ra, bên trong là những viên nhỏ dưới nắng lóe lên những tia rực rỡ. Chúng trong suốt, nhiều góc cạnh và nhiều màu sắc, khi soi dưới ánh sáng bên trong lõi hiện những đốm lấp lánh như những vì sao. Ma Kết cầm một viên lên và cho vào miệng, những hương vị tràn vào miệng cậu. Không thể tả rõ và cũng không tả được, nhưng chúng ấm áp và gợi lên nhiều hoài niệm. Đá ở Sunstone có khác. Ma Kết khép nhẹ mắt, để cho những kí ức tràn về, đó là một khung cảnh khác và trái ngược hẳn. Trong vùng không gian ấy, toàn một màu trắng xóa, cô độc,  hai bóng hình lẻ loi như bị nhấn chìm trong những bông tuyết.
Một chàng trai với mái tóc vàng kim dài bay nhẹ trong gió, và một bé gái có mái tóc trắng màu băng đá, đôi mắt tím lóe lên hoang dã, đó, với màu vàng từ tóc chàng trai dường như đó là những sắc màu duy nhất..
Họ khác nhau, đúng vậy, nhưng sự cô đơn toát ra từ họ và nét điên cuồng được ẩn giấu rất kĩ lại giống nhau một cách kì lạ.
 
Ma Kết ngẩn người, cô ấy là người đã vào sinh ra tử cùng cậu biết bao nhiêu lần, người hầu gái, người bạn, em gái, trợ thủ đắc lực nhất. Trong những năm tháng trước đây, kí ức của cậu đã có biết bao sự hiện diện của mái tóc màu trắng cùng tiếng chuông leng keng nơi đôi tai mèo đó.
 

Và trong khi cậu đang mải bồi hồi và ngậm ngùi với đống hoài niệm đó, Ma Kết đã không nhận ra có người đang bước vào, và người đó không thuộc về nơi này.
 
 

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 6_ Thần Nông
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-