Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8) Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 12:23 pm

Một phút tán nhảm của tác giả:
Đây thật sự là một tình tiết truyện dài nhất trong sự nghiệp viết fic của au, nó kéo dài 4 chap !! Và dự đến chap 9 mới kết thúc  15
Cuối cùng, vấn đề của Ma Kết đã xử lý xong. Chỉ tội cho bé Xử và Song mãi chap này mới xuất hiện, duy Bảo lại chỉ xuất hiện trong ký ức của sao khác... (Xin lỗi các bạn Bảo T^T)


Chương 8
 
“Tôi tên Ma Kết, nhưng không có nghĩa tôi là Ma Kết mà cô đã biết. Bởi vì, tôi vốn dĩ là con của họ. Bố mẹ tôi đã chết trong tai nạn máy bay cả rồi !!!”
 
Điều đầu tiên mà Thiên Bình nghĩ đến là liệu phải chăng thính giác của mình có sự nhầm lẫn hay không. Không chỉ riêng gì cô, cả Song Ngư, Bạch Dương đang tham trận, Thiên Yết, Kim Ngưu và Cự Giải theo dõi trận chiến từ xa bằng Ipad cũng phải một lúc chấn động sững sờ. Họ nhìn chăm chăm vào Ma Kết như không thể tin nổi con mắt của mình.
 
“Nhưng... nhưng... nhưng mà...” – Cự Giải lắp bắp – “Tớ nhớ đâu Ma Kết và Bảo Bình mới kết hôn cách đây một năm. Làm sao con của hai cậu ấy lại có thể lớn bằng tuổi họ như thế cơ chứ ??”
 
“Cự Giải nói có lý.” – Kim Ngưu trầm mặc, sắc mặt cậu ấy nghiêm trọng nhìn về phía màn hình chiếc Ipad mà thì thầm – “Nhưng ta làm sao có thể tin cậu ấy được ?”
 
“Đúng rồi đấy, tên giả mạo !! Chứng minh đi !!!! Bằng chứng đâu ???”
 
Dứt câu, Thiên Bình thêm một lần nữa dùng đôi chân hoả tiễn của mình, xông thẳng vào dự sẽ tặng cho Ma Kết thêm một đợt công kích ác liệt. Lần này, đã biết mình thanh minh vô ích, anh chuẩn bị vào thế phòng ngự. Đôi cánh tay hưởng ứng theo dòng suy nghĩ trong sóng não của Ma Kết mà đông cứng lại, tạo thành hai thanh kiếm bằng đá săn chắc hòng đỡ được đòn tấn công liên hoàn từ Thiên Bình.
 
KENG !!!!!!!!!!
 
Hai thanh kiếm, một cú va chạm, rồi lại hai, ba và rất nhiều những âm thanh chát chúa chói tai của hai kim loại vang lên khiến các sao của chúng ta phải mau chóng tắt âm của Ipad càng sớm càng tốt. Trên màn ảnh, Ma Kết và Thiên Bình vẫn sung súc đánh nhau. Khói bụi dưới nền đấu bay tung toé khiến nhân ảnh hai người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn cát dày đặc. Người thì công kích liên tục. Người thì vẫn duy trì thế phòng ngự bằng thuật đỡ kiếm tuyệt vời của mình.
 
“Thiên Bình !!! Bình tĩnh lại !!!!” – Bạch Dương và Song Ngư thấy tình hình có vẻ không ổn liền thét lên can Thiên Bình.
 
Thế nhưng, liệu cô ấy có nghe được hay không là chuyện khác...
 
“Bây giờ, tôi phải nói thế nào để cô có thể tin tôi ???” – Ma Kết cũng đã kiệt sức do những vết thương ban nãy. Bây giờ, những đường kiếm của anh chỉ còn là những cú chống cự ngày càng yếu đi.
 
“Câm ngay !!!! Đồ giả mạo mà còn lên miệng !!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Trong tích tắc, đường kiếm chí mạng của Thiên Bình cũng đã vung xuống...
 
Ma Kết vì không kịp trở tay, nên anh trúng ngay đường lưỡi kiếm của cô ngay giữa ngực.
 
Bộ vest sang trọng và áo sơmi trắng của anh vì thế bị rách toạc ra, kèm theo đó và một đường màu đỏ tươi khá sâu, khiến dòng chất lỏng từ đó chực trào ra ngoài.
 
Thế nhưng, một sự thật khác trên cơ thể của Ma Kết lại khiến đồng tử Thiên Bình như ngày một giãn nở. Cô sững người lại, từ khoé mắt đã bắt đầu lăn ra những dòng lệ của sự ăn năn hối hận...
 
Đó là khi bộ vest của Ma Kết đã bị nát vụn, cái đầu tiên đập vào Thiên Bình chính là một mùi hôi đặc trưng khiến cô rùng mình kinh sợ. Thì ra, lấp ló dưới lớp áo, chính là xuất phát từ làn da bên trái cơ thể từ phần cổ xuống của Ma Kết. Chúng đều đã trở thành màu đen của sự hoại tử. Nó sần sùi, đôi chỗ dường như có bị chảy mủ xen lẫn màu đỏ của máu do trận đánh nên trông thật khủng khiếp. Một tiến sĩ y học như Thiên Bình cũng nhận ra, làn da đó là do phỏng nặng, và nó đã bị như vậy mới chỉ cách đây không lâu...
 
“Tế bào của sinh vật nhân thực ??? Ma Kết ?? Ngươi...” – Sư Tử cũng tròn mắt khiếp sợ trước cơ thể lúc này của Ma Kết – “Ngươi không phải là virus ???”
 
“Ngươi đã giấu ta chuyện này ?” – Nhân Mã trừng mắt mà hạ giọng – “Thảo nào ta đã thấy có gì kỳ lạ. Ta không hề đọc được sóng M – wave từ cơ thể của ngươi.”
 
“Phải !!!!!!! Tôi là con người !!!!!!!!!” – Ma Kết dùng tất cả sức lực của mình lớn tiếng sao cho tất cả các chòm sao đang theo dõi trận chiến có thể nghe được – “Đáng lý, tôi cũng đã phải chết chung với bố mẹ trong lần tai nạn đó, nếu không có sự giúp đỡ của...”
 
****flash back*****
 
Trên mặt biển, đống sắt vụn của máy bay, những xác người bị thiêu cháy nổi la liệt tạo thành một cảnh tượng như một trận tử địa kinh hoàng...
 
Âm thanh nơi đây yên tĩnh cứ như đã bị bóng tối nuốt chửng từ khi nào. Duy chỉ có một tiếng động duy nhất...
 
Bảo Bình trong tình trạng phỏng nặng đang nằm cuộn tròn chịu rét trên một ván sắt nhỏ hẹp. Cơn đau rát vẫn tiếp tục hành hạ cô, nhưng những điều đó vẫn không thể ngăn cản được cảm giác vui sướng khi cô nhận ra, dù phần bụng dưới của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ đám cháy, nhưng đứa con của cô vẫn còn sống.
 
Thế còn Ma Kết thì sao ?
 
Bảo Bình ngoái mắt lại nhìn chàng trai đã bị cháy xém toàn bộ cơ thể đã chìm mình trong giấc ngủ sâu từ khi nào. Anh bám chắc lấy một mảnh sắt cách cô không xa, đôi môi vẫn xuất hiện một nụ cười nhạt trên một nửa gương mặt điển trai tinh tú của mình. Phải... Ma Kết đã bảo vệ cô, ôm chặt lấy cô trong khi tất cả rơi xuống biển lạnh giá. Trước áp lực khi rơi xuống, anh đã chết không lâu sau đó vì cơn đau trời giáng khi xương và tuỷ sống bị gãy. Mỗi lần nhìn lấy anh, đột nhiên sống mũi của cô lại cảm thấy cay cay.
 
Hàng giờ trôi qua...
Cơ hội sống sót của Bảo Bình lại càng mong manh...
 
Cô vẫn cuộn tròn người mình để giữ ấm cho đứa trẻ, khoé miệng của cô vẫn không ngừng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện với hy vọng, sẽ có ai có thể cứu hai mẹ con cô khỏi tình thế này...
 
Nhưng... mọi nỗ lực của cô cũng đã trở nên vô ích...
 
Khi đứng trước bờ vực của cái chết, Bảo Bình nằm vật vã nửa tỉnh nửa mê. Chợt cô thấy nhân ảnh lờ mờ của một thiếu nữ với mái tóc vàng óng đang lướt nhẹ đôi chân trần của mình trên mặt biển. Cô không cần biết mình có gặp ảo giác hay không, cô vươn tay về phía cô gái đó, miệng lẩm nhẩm lời nói nhưng không thể.
 
“Hãy cứu lấy... đứa bé...”
 
Trước sức lực cuối cùng, cơn buồn ngủ khó cưỡng cuối cùng đã chiến thắng được tâm thức của Bảo Bình khiến cô ngã gục lúc nào không hay...
 
Người thiếu nữ vẫn im lặng nhìn Bảo Bình đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và rồi, sự rung động đã dấy lên trong ngay chính trái tim máu lạnh của mình, cô gái đặt Bảo Bình nằm ngửa. Mũi cây huyền trượng biểu tượng ADN đặt gọn ghẽ trên bụng dưới của Bảo Bình mà niệm.
 
“Rơnghen... Phản trọng lực... Khởi động !!”
 
Cái đầu tiên đập vào đôi mắt xanh ngọc của cô gái khiến cô gái giật đôi mày kinh ngạc, chính là hình ảnh một đứa trẻ đang khóc oà với toàn bộ một nửa cơ thể từ cổ xuống đều đã bị sần sùi phồng rộp do phỏng nặng. Khi cô nhìn quanh, âm thanh khóc của đứa trẻ vang dội trước khung cảnh chết chóc trên mặt biển khiến cô phần nào động lòng...
 
“Ma Kết... Bảo Bình...
Hai người đang nghe ta nói chứ...
Xử Nữ ta – Chúa tể HBV đã đến lúc đáp trả lòng biết ơn của mình cho hai người.
Ta tuyên bố: Ta chấp nhận lời yêu cầu của hai người !!
Với sinh linh thuần khiết có tên Ma Kết này, ta sẽ thay hai người chăm sóc nó.
Vậy nên, mong hãy an tâm nhắm mắt...
Bạn của ta...”
 
Bồng đứa trẻ trên tay, khi Xử Nữ dứt câu, ánh sáng thanh huyền trượng bỗng phát ra mãnh liệt, chiếu thẳng vào vùng bầu trời tối đen cứ như đang đọc lời thề trước cả trời đất...
 
Sau một thời gian phân tích, Xử Nữ phát hiện được, trận tai nạn quái ác này đã khiến hầu hết các cơ quan trong đứa trẻ đã bị tổn thương nặng nề. Sự sống cậu bé vì thế cũng sẽ không được kéo dài bao lâu....
 
Thế nên, để có thể duy trì sự sống, Xử Nữ buộc phải rút ngắn mức tối đa tuổi thơ của em để hệ miễn dịch được nhanh chóng hoàn thiện. Đồng thời, có như vậy, cậu bé buộc phải sống trong môi trường sóng điện từ phiên mã ngược của Xử Nữ mà ít gây ra tác dụng phụ nhất.
 
Đó cũng là lý do, các vi sinh vật khác hay nhẫm tưởng em là virus, vì chính bản thân em cũng có thể phát huy khả năng của sóng phiên mã ngược, biến chúng thành sức mạnh chiến đấu cho bản thân mình...
 
*******************************************
 
“Đó là tất cả những gì Bà bà đã kể cho tôi.” – Ma Kết nghiêm mặt nhìn thẳng Thiên Bình – “Có thể, đây là câu chuyện không tưởng, nhưng đây là sự thật...”
 
“Không, tôi tin mà... Tôi biết, con người của Ma Kết và Bảo Bình đều giống như lời của cậu kể...”
 
Giọng nói của Thiên Yết bất ngờ vang lên phá tan sự yên tĩnh của khung cảnh trận đấu nơi đây. Kế đến sau đó, lần lượt lần lượt những lời nói kèm theo tiếng cười xuất hiện.
 
“Đáng lý, cái sự hiểu lầm này cần được giải quyết ngay từ đầu. Tại sao đến giờ mới chịu nói ra ?” – Giọng của Kim Ngưu.
 
“Tôi biết, chuyện này thật đúng kỳ tích. Xin lỗi vì đã tát cậu...” – Giọng nói từ “super ranger” Bạch Dương đang gãi đầu ngượng ngùng.
 
“Vậy ra đó là cách mà con trai của Ma Kết và Bảo Bình có thể sống sót... Tớ đã nói ! Đó nhất định đúng là phép màu !!!” – Đôi mắt từ nữ chiến binh Song Ngư bỗng trở nên long lanh bất thường.
 
“Thế xem như là... Ma Kết... Mình phải gọi Ma Kết như “cô – cháu” rồi nhỉ ?” – Lần này là giọng nói có chút e thẹn của Cự Giải.
 
Ma Kết mừng thầm cho chính bản thân mình. Cuối cùng, mọi người cũng đã tin sự thật về cơ thể của anh. Cho đến khi, Thiên Bình cười miễn cưỡng, thu lại thanh kiếm sau lưng mà từ tốn bước về Ma Kết. Cô đưa bàn tay robot to lớn của mình phía anh rồi nói.
 
“Tôi đã bị cháu thuyết phục rồi !”
 
_________________________________________
 
“Chủ nhân này...” – Đứng ở bên ngoài, Sư Tử đứng bênh cạnh Nhân Mã thì thầm lên tiếng. Khuôn mặt anh lúc này trông rầu rĩ thấy rõ – “Có vẻ lần này chúng ta lại không có đất diễn rồi.”
 
“Đành chờ đến lần sau thôi.” – Nhân Mã trầm giọng, nắm lấy vai của Sư Tử mà hết lời an ủi – “Đừng buồn SARS, chúng ta cũng phải quay trở về trước khi mặt trời mọc...”
 
RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
“CÁI QUÁI GÌ NỮA ?????!!!!!!!!!!!!”
 
Một vụ nổ, nhưng lại ác liệt hung bạo đến nỗi sàn cẩm thạch của nhà hàng sân thượng bị lún sâu, nứt toác sập đổ hết 5 tầng nhà. Khói bụi từ đó bay lên, khiến tất cả các sao của chúng ta không thể nhìn thấy được gì.
 
Cho đến khi, từ dưới cái trũng sâu đó, bỗng vụt lên hai bóng hình trông như hai chiếc tên lửa, tốc độ chúng nhanh đến nỗi thoắt ẩn thoắt hiện khiến thị giác các sao không thể bắt kịp nổi.
 
Và rồi, từ trên cao, thì ra hai chiếc tên lửa ấy thực chất lại là nhân ảnh của một đôi nam nữ. Hai người họ trang bị bên mình hai thứ vĩ khí khác nhau. Người con trai, với thiết giáp màu cam, sau lưng là một khẩu bazooka hạng nặng được giắt sau lưng trông nhẹ nhàng như không. Người con gái, với thiết giáp màu vàng, cầm trên tay là hai khẩu súng tên trong tư thế sẵn sàng khai hoả những mũi tên to lớn chết người. Họ giấu đôi mắt của mình dưới một cỗ máy có khe laser chính giữa mà hùng hổ nói.
 
“Tả Phage, hay còn gọi Tả Song Tử. Chuyên tấn công về bên trái.” – Người con trai lớn giọng giới thiệu.
 
“Hữu Phage, còn gọi Hữu Song Tử. Chuyên tấn công về bên phải.” – Lần này, mọi người nghe thấy giọng nói có phần thánh thót nhưng uy nghiêm từ người con gái.
 
“Virus Phage – Chiến binh song sinh của Chúa tể HBV, là chúng tôi. Chúng tôi đến đây nhằm đưa Ma Kết và HIV trở về thế giới vi sinh !”
 
Nhóm bác sĩ Hoàng Đạo cùng Ma Kết đứng hình trước hai nhân vật mới xuất hiện. Thế nhưng, họ chưa kịp định thần chuyện gì, Ma Kết bỗng lên tiếng.
 
“Twins Phages !! Hãy nói với Bà bà tôi không thể trở về thế giới vi sinh. Tôi muốn sống một nơi mình thuộc về !”
 
“Bất cứ kẻ nào chống lại mệnh lệnh của Chúa tể, dù ngầm hay công khai đều sẽ bị tiêu diệt cho đến khi xác biến về cát bụi...” – Twins Phages nói trong sự hoàng hồn của tất cả mọi người.
 
Sư Tử và Nhân Mã biết mình không thể đánh lại nổi hai đối thủ nặng ký này. Và rồi, trong phút chốc, đôi cánh chi chít đầy gai nhọn từ hai chàng trai đột nhiên phất lên khiến đội bác sĩ của chúng ta nghĩ đâu, nếu có bị chúng quật trúng là xem như rồi đời.
 
« Chủ nhân, Ngài sẽ đến đó ? »
 
« Phải. » - Những màng cánh của Nhân Mã bắt đầu được tích tụ điện trường, nhân ảnh của họ bị bao bọc bởi chúng rồi dần tan biến trong không khí – « Bà chị gái của ta mà đã bảo trình diện thì ta phải có mặt ở đó. »
 
Vậy là chỉ còn Ma Kết...
 
Biết mình trong thế đường cùng, Thiên Bình, Bạch Dương và Song Ngư đành sẵn sàng chiến đấu. Mỗi nữ chiến binh, trang bị cho mình những vũ khí khác nhau mà cười khì với thân thể bị thương nặng của Ma Kết.
 
“Ma Kết ! Chúng ta sẽ bảo vệ quyết định của cháu !!!”
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-