Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12) Icon_minitimeSat Mar 07, 2015 9:11 pm

Lời tác giả:
Hú hú hú thống nhất lịch ra chap của truyện này sẽ là mỗi tối thứ bảy nha các bạn ^o^ Vì hầu như thời gian khác của Vie chật kín hết rồi @.@
Mối hiểm hoạ với nhóm bác sĩ Hoàng đạo, không chỉ dừng lại ở virus HBV - Xử Nữ thôi đâu *cười nham hiểm*


Chương 12
 
“Xin anh… hãy hẹn hò với em !!”
 
“CÁI GÌ ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
 
Thiên Yết nghe thấy thế có cảm giác như mình bây giờ biến thành một con búp bê vô tri vô giác phó mặc cho dòng thời gian mà trôi trong sự im lặng thin thít. Bình thường, trong mọi tình huống, anh lúc nào cũng cố gắng bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Nhưng so với cái trường hợp éo đỡ nổi thế này, mà còn ngay trước mặt vợ mình nữa chứ ! Thì ngay đến anh cũng đành phải bó thân lại thôi, chẳng biết xử lý chuyện này sao cho phải.
 
Thiên Yết trong cơn đứng hình vô thức chợt nghe thấy âm thanh nhốn nháo của vợ con bắt đầu vang lên.
 
“Bố…” – Thiên Giải như không tin nổi con mắt của mình. Trên màn ảnh, Xử chợt thấy đôi mắt cậu trở nên căng tròn thất thường – “Bố bố bố… chuyện này…”
 
“Á à !! Thì ra !!! Mày phản bội bà !!!” – Cự Giải giận quá mất khôn, giáng xuống vô số cú tát, đấm, đạp vào Thiên Yết ngay khi anh còn chưa định thần chuyện gì – “Đồ trăng hoa !!! Nói mau !! Anh quen con nhỏ này từ hồi nào rồi ????”
 
Người ta thường hay nói, đối với con trai, con gái khi ghen tuông sẽ còn khủng khiếp và đáng sợ hơn bất cứ ngày tận thế nào trong lịch sử. Thế nên, nếu đem so Thiên Yết có tất cả 100hp, thì hết 99hp của anh là không chịu nổi trước đòn công kích liên hoàn của Cự Giải. Nhưng, Yết Yết đành phải chịu thôi, bởi bản thân anh cũng không có một lý do nào chính đáng để có thể  thanh minh cho mình được cả…
 
“Giải Giải !!!!! Không như em nghĩ đâu…” – Thiên Yết nằm sóng xoài xuống mặt đất trong tình trạng tả tơi, trút hết 1hp cuối cùng của mình biện minh – “…anh… anh còn không biết cô bé đó là ai nữa mà…”
 
“Vậy thì giải thích cho em nghe !!! Tại sao nó lại đến tận đây để tìm anh cơ chứ ??!!”
 
Cự Giải tức tối, toan định chỉ về phía Xử Nữ. Ấy thế, mọi người ngây người ra, Xử Nữ biến đâu mất tiêu rồi ??
 
“Cô ấy vừa mới ra khỏi đây thôi ạ.” – Thiên Giải chống tay lên trán, lắc đầu thở dài trước bố mẹ mình. Và rồi, đôi vợ chồng chợt ngỡ ngàng khi cậu nói tiếp – “Nhưng mà hình như, cô gái đó… con đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải…”
 
___________________________________
 
Xử Nữ thẫn thờ đi trên con phố như người mất hồn. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ phải xấu hổ như cái chuyện này. Ừ thì người ta đã có vợ rồi kia đấy ! Vậy mà mình lại nói thế này đúng là có hơi vô duyên quá rồi không. Có khi đâu, ngay cả khi Xử đã đi rồi, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được chuyện này cả… Ngay bản thân cô, thân là một Chúa tể tối cao của virus, mà trong tình thế mất hết cả sĩ diện thế này, cô còn mặt mũi đâu mà gặp lại họ chứ…?
 
__________________________
 
“Cho cháu một cây kem và cốc trà đá.”
 
Kim Ngưu lảo đảo kiệt sức sau một cuộc chạy marathon từ Sở Y tế về thành phố A dưới thời tiết nắng nóng kinh người. Trong thân tâm, anh nghĩ đâu chắc chắn sẽ xé xác Thiên Yết và Thiên Bình ra nếu còn sống mà trở được về nhà. Cũng may, trong ví tiền của anh, tuy không đủ để đi tàu hay taxi nhưng cũng đủ mua cho anh những đồ ăn vặt để sống qua ngày trong chuyến đi bộ dài.
 
Vậy nên, ngay khi bước chân vào thành phố, Ngưu Ngưu quyết định tự thưởng cho mình bằng một cây kem mát lịm ở một góc quán giải khát nhỏ có gắn máy lạnh. Anh nằm bò trên bàn, dự sẽ đánh một giấc ngủ trưa ngon lành để chiều có sức dập tơi tả hai con người dám bỏ rơi anh ở Sở Y tế kia.
 
Nhưng ngay khi mới chợp mắt, đột nhiên đồng tử của Ngưu Ngưu chợt khẽ động đậy.
 
Vì trước mắt anh giờ đây là nhân ảnh một cô bé đang ngồi thui thủi một mình ở góc quán. Khác hẳn so các cô gái khác, bởi bỗng nhiên anh thấy, cô bé ấy mang cho anh một cảm giác thật quen thuộc, nhưng kèm theo đó cũng là một bầu không khí rùng mình khiếp sợ. Cái cảm giác này làm Ngưu nhớ đến lần mình gặp một cô gái virus bí ẩn đã san bằng một phần thành phố chỉ với một cú sấm sét cách đây nhiều tháng. Ấy thế, sẵn tính tò mò, anh vẫn mặc nhiên đến gần cô ấy.
 
Kim Ngưu rón rén tiến đến nhân ảnh bị ẩn dưới chiếc mũ vành ấy, anh rất muốn nói một câu nhưng ngượng ngùng không thể.
 
“Xin lỗi, có phải là…”
 
Xử Nữ liền quay phắt về phía sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình trước mắt Kim Ngưu khiến anh ngây người ra.
 
“Cô…cô là virus HBV ???” – Sự việc diễn ra trước mắt đã đúng như lời Ngưu đoán. Anh toan thủ sẵn tư thế chiến đấu thì…
 
“Thật trùng hợp nhỉ.” – Nhưng ngược lại, Xử Nữ vẫn không một phút biểu lộ cảm xúc. Ngưu Ngưu ngỡ ngàng khó hiểu, vì sao cô ấy vẫn chưa vào thế chiến đấu trong khi thân phận thật đã bị lộ ? – “Sẵn tiện, ta cũng có chút thông tin muốn gửi đến cho nhóm Bác sĩ Hoàng đạo. Ngươi sẽ đại diện họ mà nghe ta nói chứ ?”
 
_____________________________
 
“HBV ? Vậy là cô sẽ thoả hiệp với chúng tôi ???”
 
“Phải.” – Xử Nữ nhấp một ngụm sữa tươi rồi lạnh lùng nói – “Thế giới vi sinh chúng tôi tuyên bố sẽ không chiến đấu với thế giới hiện thực các ngươi nữa. Chúng tôi cũng vừa điều tra về thế giới của các ngươi, thì thấy so với nơi ở của chúng tôi, các virus dường như tán thành sống một cuộc sống của con người hơn là cuộc sống ký sinh lên vật chủ.”
 
Và rồi, Xử Nữ đưa cho Kim Ngưu một xấp giấy tờ bỏ phiếu bằng những ký tự ngôn ngữ kỳ lạ mà giải thích.
 
“Đây là bằng chứng cho những lời ta nói. Ta xin cam đoan với tư cách là đại diện cho thế giới vi sinh, là Chúa tể của virus, đó là toàn tâm toàn ý của tất cả sinh vật nhân sơ chúng tôi.”
 
Kim Ngưu nhìn một đống hồ sơ thống kê bằng ngôn ngữ virus mà có cảm giác đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Bởi một lẽ, anh là người rất lười đọc, mà giờ con virus trước mắt anh đây cũng viết bằng thứ ngôn ngữ không xuất xứ này có khác gì đang tra tấn não anh chứ ?
 
Nhưng khi Kim Ngưu nhìn thấy đôi mắt đầy nghiêm nghị, cương quyết của Xử Nữ, vậy chắc chắn, cô ấy đã nói thật.
 
“Chúng tôi chấp nhận thoả hiệp !” – Kim Ngưu gật đầu đồng ý. Nhưng trong thân tâm, anh vẫn phải đề phòng cảnh giác – “Nếu lời nói của cô là sự giả dối thì sao ?”
 
“Trong thế giới vi sinh, việc ngừng tham chiến với con người đã trở thành pháp luật, bất cứ ai dám chống đối ta đều sẽ bị tống giam vào ngục tối. Và nếu có giết người, thì đó xem như bản án tử hình.” – Và rồi, Xử Nữ nhìn thẳng vào tận sâu đấy mắt Ngưu, lạnh lùng mà hạ giọng – “Bọn loài người các ngươi chả nhẽ bảo thủ đến nỗi mất lòng tin của người khác vậy sao ?”
 
“À à không phải !! Chỉ là… tôi cảm thấy thông tin này có hơi đường đột. Nó gần như đang đi trái lại quy luật của tự nhiên.” – Kim Ngưu xua tay lia lịa trước ánh mắt đáng sợ của Xử – “Và HBV, cô biết đấy, vậy còn những virus có phiếu chống đối thì sao ?”
 
“Đó là chuyện của ta, người không cần biết.” – Xử Nữ bắt đầu nhận thấy khó chịu. Vô tình, cô gắt gỏng quát thẳng vào mặt Ngưu khiến anh đờ người như bị mất hồn – “Cho ngươi biết, ta là Chúa tể thế giới vi sinh !! Không có gì là không thể với ta !! Mục đích của ta là muốn bảo vệ cuộc sống của mọi sinh vật khắp nơi trên thế giới ! Vậy mà ngươi lại bới móc ta đến thế cơ à ???”
 
Và rồi, mọi thứ dần chìm trong im lặng…
 
“Tôi… tôi xin lỗi.” – Xử Nữ thấy mình có hơi lố đà. Cô chỉnh trang lại quần áo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngưu mà gục mặt xuống – “Bởi bao công sức của ta, ta xem trọng nó từng chút một. Vậy mà ngươi cứ tỏ vẻ khó tin, cảnh giác. Điều này khiến ta vô cùng bực bội.”
 
“Nhưng… nhưng… nhưng mà… đó là lỗi của tôi mới phải chứ ???”
 
______________________________
 
ĐOÀNG !!!!!!!!!!
 
Tiếng la thét của lớp người người ở ngoài đường phố hoà lẫn với tiếng vỡ tan của bao mảnh thuỷ tinh của lớp kính cửa sổ mùa hè tạo thành một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Kim Ngưu và Xử Nữ đang ngồi trong góc quán máy lạnh bỗng nghe thấy động, họ đồng loạt đứng dậy, biết chắc ở bên ngoài đang xảy ra chuyện.
 
“Tiếng súng… sao lại có tiếng súng ???” – Âm thanh như long trời lở đất ban nãy với Ngưu rất giống tiếng nổ vô định trước thảm hoạ trên toà sân thượng nửa năm trước.
 
“Không thể nào…” – Xử Nữ kinh hãi khi kiểm tra bằng quả cầu dò M – wave do Nhân Mã sáng chế (chap 3) – “Một luồng sóng M – wave khổng lồ đang càn quét khu vực gần chúng ta !! Với đà này, chỉ trong vòng nửa giờ, tất cả con người khu vực này sẽ bị virus ăn mòn cơ thể đến chết !!”
 
“Gì ???!!! Đừng nói với tôi là cô đã thả hết quần chúng con dân của mình ra thế giới của chúng tôi nhé ???” – Kim Ngưu tròn mắt nhìn Xử Nữ mà rơi cằm – “Trời ạ !!!!!!!!! Cô nên biết đâu có phải virus nào cũng tốt hết đâu !!!!!”
 
“Ta đã nói !!!! Ta sẽ là ngươi giải quyết chuyện này !!!” – Dứt câu, vầng hào quang đầy đủ sắc màu bất ngờ bao quanh thân thể của Xử Nữ. Cho đến khi chúng biến mất, cô cũng đã biến đôi cơ thể mình thành hình dạng virus xưa kia của mình với bộ trang phục Hy Lạp, thanh huyền trượng và đôi cánh đầy gai khổng lồ - “Còn ngươi, lo báo chuyện này với nhóm bác sĩ để sơ tán người dân !!”
 
Mặc dù Kim Ngưu biết mình đã bị Xử Nữ bỏ lại. Nhưng trong thân tâm, có một cái gì đó khiến anh cảm thấy không an tâm.
 
Vậy nên, Ngưu quyết định bám theo Xử Nữ. Trên con đường xác người la liệt do vụ nổ súng ban nãy, anh vội vã chụp lấy một chiếc điện thoại bên một xác người, vừa chạy vừa bấm gọi khẩn cấp cho nhóm bác sĩ đang ở phòng khám ven biển.
 
“Phòng khám kháng thể dạng người xin nghe !” – Đó là giọng nói của Thiên Bình.
 
“Thiên Bình !! Là tớ Kim Ngưu đây !!! Ở khu vực X chuẩn bị biến thành một vùng dịch bệnh rồi !! Tớ cần các cậu giúp đỡ !!!!”
 
Nhưng rồi, xui xẻo thay, sức chạy của Kim Ngưu không thể thắng nổi tốc độ bay trên trời của Xử Nữ. Nên không được bao lâu sau, anh đã bị mất dấu cô trong một màn sương mù dày đặc kỳ lạ.
 
“Chết thật… Mất dấu cô ấy rồi. Nhưng mà cái mình thắc mắc là tại sao lại có sương mù ngay giữa trưa hè nắng nóng thế này…”
 
Kim Ngưu bỗng dưng nhận thấy toàn thân mình bị đau nhức đến độ như thể bị thiêu cháy. Anh ngã gục xuống mặt đường trong tình trạng khó thở. Và rồi không hiểu sao, một cảm giác lấp đầy bởi dòng chất lỏng vô tận trong phổi chợt hành hạ dây thần kinh của Ngưu. Mỗi một hơi thở của anh, bây giờ chỉ toàn là một dòng máu đỏ tươi chảy ròng.
 
“Là chảy máu cam ??” – Ngưu sững người khi thấy bàn tay mình bây giờ toàn là một màu đỏ của máu – “Nhưng… sao… nó lại có thể nhiều thế này…? Cả… cả những chỗ khác cũng có ??”
 
Kim Ngưu lấy tay quệt thử bên tai của mình. Cũng có máu ở đó, và thậm chí là cả miệng, khoé mắt…
 
Những dấu hiệu này… là triệu chứng nặng nhất của xuất huyết trong…
Và đáng sợ hơn, cái sương mù mà Ngưu vừa đi sâu vào trong ấy, lại có vô số những con virus xuất huyết. Chúng thực chất là loại virus gì, anh không hề hay biết, nhưng vấn đề chính là chúng đang ngày một giờ đi sâu và dần dà ăn mòn cơ thể anh.
 
Kim Ngưu chỉ nghĩ đến đấy rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Anh không hề hay biết, hình bóng ngươi con gái lặng lẽ lướt mình qua màn sương mù, dần lại gần phía anh.
 
“HBV, dù đã biết chuyện này, nhưng ngươi cũng thật lơ là đấy. Cuối cùng ta đã có được một mảnh cho “Thực thể sống” rồi !!”
 
Cô ta bước đến chỗ Kim Ngưu. Và rồi, chỉ với một nhát dao, cánh tay trái của anh nhanh chóng bị rạch một đường rất sâu. Vết thương từ đó nếu nhìn vào, thì sẽ có thể thấy từng mảng thịt bị rách ra trông thật khiếp sợ.
 
Cô gái không một chút sợ hãi gì trước cảnh tượng này, lập tức lấy con dao cắt ra một khối sợi cơ nhỏ từ cánh tay Kim Ngưu, rồi nhìn vào thân thể bất động của anh mà nở nụ cười gian tà.
 
“Mô cơ… đã xong ! Bây giờ chỉ còn mô liên kết và mô thần kinh nữa thôi !”
 
Vô tình, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, lời nói ấy đập vào đôi tai của Kim Ngưu, mang cho anh cảm giác rùng mình khiếp đảm tột cùng.
 
Là ai ? Ai đã làm chuyện này ?
 
Với các mô này, liệu cô ta sẽ định làm gì ?
 
Và trên hết, cái “thực thể sống” mà cô gái ấy nhắc đến, thực chất nó là thứ gì ?
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-