Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:56 pm

Chap 9
Xà Phu và cậu-bạn-chưa-biết-tên kia nhanh chóng bắt kịp 13 người kia khi họ còn đang đi dưới đường hầm. Cự Giải, Bạch Dương cùng với Thiên Nga thì đã lại được cho vào bong bóng bóng tối. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nhìn lại thì, họ còn mặc trên người những bộ com-lê cũng như váy dự dạ hội vô cùng đẹp. Tưởng rằng đêm đó, mỗi người sẽ dành được thời gian quý báu của mình bên người mình thích. Ai ngờ lại bay thẳng đến tương lai?

- Cái đường hầm này dài bao nhiêu ki-lô-mét vậy? – Thiên Bình uể oải hỏi. Tất cả bọn họ đều hướng tới Xà Phu mong chờ một câu trả lời.

- 100. – Nghe xong, sức lực bước đi như tan biến, bọn họ gục xuống thảm hại. Nhìn nét mặt khổ sở của bọn chúng, Xà Phu cười cợt thích thú. Sau 15 phút bước đi trong căn hầm tối tăm được thắp sáng bởi mấy cái que củi gắn trên tường, bóng dáng của một cái cửa bắt đầu hiện lên ở phía xa xa. Chỉ cần một người hét lên là..

- Lối ra!! – Đó đó, có người hét rồi đó. Tất cả lao như điên về phía cửa, ngoại trừ Xà Phu vẫn bước đi bình tĩnh.

Binh.

Song Tử đá bay cửa….chỉ vì cậu chạy đến sớm nhất. Nhưng tiếng Binh rõ to thay thế cho tiếng Rầm trong dự đoán, Song Tử ngó ra đằng sau cánh cửa vô tội vừa bị đạp thì có một cậu bé lùn hơn một cái đầu bẹp dí giữa tường và cửa. Cậu kéo nhẹ nó ra. Mặt nó nhăn lại, đỏ bừng vết tích của cửa. Máu mũi kìa!! Song Tử giật mình, múa may quay cuồng kéo Thiên Bình tới. Thiên Bình đặt nhẹ ngón trỏ lên mũi cậu bé rồi lại nhấn lên mũi Song Tử. Máu từ mũi cậu bé ngưng chảy, thay vào đó Song Tử chảy máu mũi. Cậu bất ngờ đến tức giận đập cộp vào đầu Thiên Bình một cái rồi lôi từ túi quần thằng Bình ra một đống bông mà nhét vào mũi. Mấy người kia bấy giờ mới hấp ta hấp tấp đi vào, tiếng nói cười lúc nãy theo sau bỗng ngưng bặt. Mặc cho Song Tử không biết gì mà cứ chửi vào mặt Thiên Bình, Xà Phu đi qua, quay lưng về phía bọn họ rồi quỳ một gối xuống, một tay ngang bụng một tay ngang lung, cúi lịch sự .

Song Tử quay ngoắt ra sau mới nhận ra rằng, mình đang đứng trước…Diêm Vương vĩ đại.

- Ối giời ơi. – Cậu hát lên một tiếng rồi quỳ xuống đất,mạnh đến nỗi mặt cộp một phát xuống đất…đau lắm đấy nhưng không dám kêu. Một lũ đứng ở cửa nhẹ nhàng đi vào cúi chào Diêm Vương bằng cách gập nửa người, nhịn cười nên môi mím méo xệch còn vai thì run rẩy. Không khí trầm lặng không tiếng nói bỗng trở nên lạnh. Bên ngoài cửa họ vừa đi vang lên tiếng Cộp..Cộp…Cộp…Cộp

Quả bóng bóng tối không qua vừa cửa..Ma Kết mất bình tĩnh thu hẹp quả bóng để bay được vào trong rồi làm nổ nó. 3 người bên trong rơi một tiếng đau điếng cũng bất ngờ bật dậy.

- Trường Undead vừa xảy ra sự cố, nay đã phục hồi lại rồi. Tổng số linh hồn đánh mất cũng không nhiều. Các cô cậu vừa được đưa tới tương lai. Không sao là may mắn lắm đấy nhé.

Diêm Vương nói. Thật may là ông ta không mắng mỏ Song Tử… Vậy là bọn họ vừa đi tới tương lai, thảo nào mọi thứ trông hiện đại cấp độ siêu cao. Nhưng tại sao họ lại bắt ma, đặc biệt là ma của quá khứ? Sao trường Undead lại trở thành mục tiêu của chúng? Chúng đã xém chết lần nữa rồi, ai biết được linh hồn của chúng sẽ đi đâu? Những câu hỏi cứ len lỏi trong mọi ngóc ngách trong não chúng. Nhưng trước khi họ hỏi được thì Diêm Vương đã đuổi:

- Mấy người còn có nhiệm vụ. Thông tin moi từ nhóc kia đi. Ta đang bận.

Bỗng có một phép thần thông nào đó quật 12 chòm sao cùng cậu bạn chưa biết tên, Thiên Nga với cậu nhóc kia ra ngoài. Rõ là lực quật gập cả người họ mà khi mông chạm đất, mắt chạm mắt thì không hề thấy đau. 12 người họ cứ ngồi đờ ra, như kiểu sức lực bay hết rồi. Còn cậu bạn chưa biết tên phủi mông đi về. Thiên Nga hôn đất còn nhóc con kia cứ đập cánh cửa đã đóng lại đang dần biến mất kia.

- Đừng bỏ tôi lại với lũ bệnh hoạn này chứ !
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Upload_2014-12-18_10-49-36-png 
Đó là những gì nó la khi đập cửa. May mắn cho nhóc con là tất cả họ đều đã mệt. Cánh cửa biến mất vào không khí còn 12 người thì cuốc bộ về. Đương nhiên Thiên Bình kéo theo nhóc con về. Thiên Nga thì khỏi lo, cô ta vừa chạm đất đã có đống vệ sĩ đi ra mang cô về.

- M…Mấy người định làm gì ? – Cậu nhóc cố giựt tay lại nhưng không được, sợ sệt hỏi. Thiên Bình không nói gì đáp trả, cậu nhóc hỏi khoảng 10 câu nữa cũng chán đành phải im lặng.

Về đến nhà, lũ con trai lăn xả ngay vào phòng ngủ. Bọn con gái có vào rửa ráy chân tay một lúc mới ngủ. Kim Ngưu dắt nhóc con ra phòng khách bảo nó ngủ trên ghế sa-lông. Cô còn đưa nó một cái chăn bông ấm áp cùng một con gấu bông nhỏ xinh mềm mại. Nhóc con ngoan ngoãn nằm vừa ghế, ngủ say đến tận sáng hôm sau.

Sáng tối trời. Mưa đổ sầm sập, mây đen che kín bầu trời, gió thổi vù vù. Từng người họ ngồi trong phòng khách chờ ăn đều quấn quanh mình một cái chăn bông của riêng. Xử Nữ trong bộ váy len duyên dáng cùng với Cự Giải dọn ra bàn những món ngon lành cho bữa sáng mà như bữa trưa.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Upload_2014-12-18_10-49-21-png 
- Cảm giác như chúng ta vẫn còn sống ! – Bạch Dương mắt long lanh vui vẻ nói. Đồ ăn ngon quá đến mức trong khoảng thời gian bữa sáng chỉ có nghe thấy tiếng lách cách của đũa.

- Ê nhóc, tên gì ? – Thiên Yết chỉ mất vài phút để chén, hỏi cậu nhóc đang cắm mặt ăn bát thứ hai.

- Noiz – Cậu nhóc vội trả lời nên miệng không khéo bắn vài hột cơm vương vãi.

- Nhiệm vụ của chúng ta là gì ? – Bảo Bình ngồi trong lòng Nhân Mã hỏi. Chả hiểu sao gần đây hai anh chị này cứ ríu rít lấy nhau.

- Săn thú trên Đảo Muit ạ. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu vào trưa nay.

- Trưa nay luôn ? – Song Tử là người duy nhất ho khù khụ sau khi nghe nhiệm vụ, cũng là người lên tiếng đầu tiên.

- Chỉ có ca trưa nay mới có chuyến, không thì phải chờ 1 tháng sau nữa ạ. Diêm Vương ra lệnh trưa nay.

Sư Tử xua đuổi mấy đứa ăn xong lên dọn đồ chuẩn bị. Bây giờ đã là 10 giờ, tàu đi lúc 12 theo lời cậu nhóc ở sân Kod. Từ đây tới đó mất 15 phút theo Goosle (Google của thế giới hồi hồn).

- Máy nghe nhạc nè, lap nè, 10 cuốn tiểu thuyết nè, sạc phone nữa.. – Song Ngư té lẹ vứt một đống đồ vào túi để rồi Ma Kết lại phải sắp xếp lại. Bạch Dương ồn ào đến nỗi suýt bị Thiên Yết nhét vào túi để xách đi. Bảo Bình chui xuống phòng thí nghiệm cùng Nhân Mã để mang theo một số dụng cụ thí nghiệm cùng vài sáng chế của chính cô. Kim Ngưu thì kéo Thiên Bình vào phòng bếp để mang vài gói bim bim ăn vặt đi. Sư Tử với Cự Giải mang theo đồ đôi…Thật đáng yêu ! Còn Xử Nữ với Song Tử thì khỏi nói…họ thông minh lanh lợi sắp xếp những vật dụng cần thiết nhất để mang bên mình. Xong xuôi việc chuẩn bị, cả lũ kéo nhau ra phòng khách. Noiz đổ một thứ nước hồng óng ánh thành vòng tròn quanh bọn họ mà cậu giấu, nói một thứ tiếng lạ lùng như thần chú. Và điều tiếp theo họ biết là họ đang đứng ở một sân ga trắng xóa sạch sẽ. Vài giây sau họ nghe thấy tiếng xe lửa hừng hực lao tới sân ga. Khi tàu đỗ, thay vì một làn khói đen ô nhiễm môi trường thì vây trong không khí là luồng khí trắng như mây. Noiz nhanh chóng chạy lên xe trước tiên. Tàu này rất vắng vẻ, họ chiếm cả 1 toa.

- Mất khoảng 2 tiếng đi đường ạ.

Vì họ dậy khá muộn hôm nay nên khi đặt mông lên ghế tàu lại cảm thấy ngứa ngáy vì không đươc hoạt động. Do đó, 6 đứa con trai kéo nhau đi ‘‘thăm quan’’ tàu. Bọn con gái nói chuyện rôm rả về dự đoán nhiệm vụ lần này. Có mỗi Noiz nằm gục trên bàn nhỏ của tàu ngủ say sưa.


_30 phút sau_

Boàng.

Bạch Dương văng từ cuối tàu ra chỗ toa tàu mọi người ngồi. Họ có thể nhìn thấy chục lỗ hổng qua cửa nối liền các toa tàu…đương nhiên là chỉ có hình người của Bạch Dương. Lũ con trai đầu kia hò hét cười như điên. Có một người đứng giữa 1 lỗ hổng xa nhất. Đó chính là cậu-con-trai-chưa-biết-tên-lần trước.

- Tao sẽ giết mi !! – Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy và lao như tia chớp về phía cậu con trai đó. Mọi người có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp phát ra từ người Bạch Dương. Để xem người kia đỡ thế nào ? Đoàng một tiếng nổ lớn. Bọn con gái hốt hoảng bám vào thành ghế khi tàu rung mạnh một cái.

Ở phía kia thì…

- Húúúúúú

- Ô cái đệt, đau vờ !!

- Đánh này ! Đấm này ! Đá nữa đê !!

Bọn con trai đứng cổ vũ rất náo nhiệt. Hai người kia bị khói trắng bao bọc. Cho tới khi thấy dáng người…cả hai đều gục xuống đất..máu chảy .

- Ối giời, chưa chi đã kết thúc.

Lũ con trai còn lại bước qua xác hai người thản nhiên đi…Đương nhiên là vài giây sau Thiên Bình bị Song Ngư kéo ra bắt chữa cho Bạch Dương. Thiên Bình bạt tay mạnh vào đầu Bạch Dương làm Song Ngư thót tim. Nhưng may mắn là máu đã ngừng chảy và vết thương lành lại.. Ngược lại, cậu bạn kia không có tí vết thương nào trên người, chỉ từ từ đứng dậy phủi bụi trên người, rồi chạy ra nhóm đông người đầu tàu ăn ké.

- Ê ! Ai cho cậu ăn vậy ? – Cự Giải tức giận khi cậu bạn đó ăn 1 giây đã hết ¼ chỗ cơm trong hộp cơm của cậu. Nhưng câu bạn đó lại giương đôi mắt to trong sáng bất ngờ nhìn Cự Giải như một chú cún con làm cậu xiêu lòng …

- Chú tên gì ? – Sư Tử híp mắt hỏi cậu bạn đó.

- Dạ Đan – Cậu bạn đó trả lời, tay vẫn bốc thức ăn từ hộp cơm của Cự Giải ăn liên hồi, Cự Giải đang đơ rồi.

- Đan ? Không phải dạ đâu – Sư Tử phì cười.

- Tôi là Dạ Đan. – Hắn ta ăn xong hộp cơm của Cự Giải rồi thì ngồi xuống ghế cạnh Thiên Yết. Anh chàng lạnh lùng này không ngần ngại đạp mông của tên người lạ kia ra khỏi chỗ hắn đang ngồi. Song Ngư túm cổ áo Bạch Dương, kéo lê cậu bằng tay phải về phía ghế trống ở toa đầu, tiện tay túm luôn cổ áo Dạ Đan mà kéo, dựng hai người vào chỗ ngồi cạnh nhau mà cô thì ngồi đối diện. Cự Giải đi phân phát cơm hộp cho cả bọn. Còn cậu phải ăn ké Sư Tử, còn Dạ Đan đương nhiên không có thêm phần nữa. Họ ồn ào ăn trưa… Trong con tàu vắng vẻ này, mọi cửa sổ đều che kín bằng rèm. Nhân Mã đã cố kéo ra nhưng thất bại,..cậu còn tạo thêm lỗ hổng cho tàu do ma sát chân với sàn…dép thì rách rưới ra rồi. Phải mượn tạm Thiên Yết một đôi.

- Xin chào !!
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Upload_2014-12-18_10-50-2-png 
14 đứa giật mình nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói. Trong đó một nửa đã kích hoạt sức mạnh của mình hướng về phía đó.

- Đừng manh động !! Tôi là phi công đây mà !! –Người đó hoảng hốt nói. Nghe nói là phi công thì không thể tin được vì người đó nhìn chập chững 10 tuổi đang uống sinh tố ngồi trên một cái ghế…biết đi, tai đeo thiết bị, người đeo thiết bị, mặc ít vải… Ngay lúc đó họ đã tưởng là bị người đến từ tương lai bắt.

- Sắp đến nơi rồi, các người nên chuẩn bị đồ đạc đi. – Rồi cô quay ghế lái thẳng về phòng lái. – Đúng là không thân thiện mà, lũ đáng ghét.

Lúc này thì rèm tự động kéo ra để ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Họ có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở giữa đại dương lấp lánh. Cây cối ở đó rậm rạp xanh tươi lấp lánh ánh nắng huyền ảo. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc.

- Ơ, tại sao cậu lại ở đây ? – Ma Kết chợt hỏi Dạ Đan.

- Về quê.

Vậy ra quê cậu ta ở một cái nơi hoang vắng thế này. Loa trên máy bay bỗng thông báo một tiếng: “Xin mấy thím…à nhầm quý khách lấy dù ở cạnh lối exit và chuẩn bị tinh thần nhảy xuống đảo ạ.”

- Cái đệt ? – Xử Nữ tức giận. Bọn họ đi ra gần lối exit đầu tàu – Đây là tàu hỏa mà đâu phải máy bay chứ ?

Ở cạnh cửa có 7 cái dù tất cả. Ma Kết một cái, Thiên Yết một cái, Bảo Bình một cái, Thiên Bình một cái, Xử Nữ một cái, Noiz một cái, Dạ Đan một cái. Còn Bạch Dương, Song Ngư chui vào bong bóng. Anh chị Sư Tử Cự Giải nắm tay nhau bay lãng mạng vãi Nhân Mã thử cảm giác chạy trên không khí nghịch ngu, Song Tử luyện thần chưởng chú , Kim Ngưu lái máy bay mây. Nào cùng xem đứa nào sẽ sống sót chạm đất nhanh nhất !

Thiên Yết như Thiên thần bay xuống hất tóc dù một cách điệu nghệ đầu tiên, sau đó bọn nó cứ lần lượt đáp cánh an toàn lười quá không muốn liệt kê Có anh Mã xuống cuối cùng làm cát tung tóe lên bắn hết vào mắt mọi người.

- AAAA !! Mắt tôi !! – Song Tử đang cố thu phục lại thần chú nhưng cát chọc vào đúng tròng của cậu làm thần chú càng ngày càng lan tỏa.

Bùm.

Thần chú thổi bay bọn họ vào sâu trong rừng với một vận tốc chóng mặt. Đến nơi thì tất cả không đứng vững, đều gục xuống. Có mỗi Noiz nhấn mạnh chân xuống đất là không ngã.

- Chúng ta phải tiêu diệt chùm quỷ quạ, mang tro cốt của mụ về cho Diêm Vương. – Cậu lặp lại nhiệm vụ. – Thông tin cho biết buổi tối mới có bóng dáng của mụ, ở đây không có tín hiệu. – Noiz mở máy điện thoại ra và nói.

- Ăn…. – Kim Ngưu lết dậy.

- Mấy người có nghe tôi nói không đấy ?? – Noiz tức giận quát to .

- Mệt quá kiếm nơi nghỉ đã. – Dạ Đan ngồi dậy. Mọi người quyết định rằng sẽ xây một ngôi nhà nhỏ xinh ở gần biển một chút, chia nhau ra thu củi, lá, đất ẩm và thức ăn. Noiz đứng hình nghe kế hoạch : Họ định ở đây luôn đấy à ?

Khi màn đêm kéo dần tới, họ có thể thấy được ánh mặt trời xa xa huyền ảo dần hòa quyện với ánh đêm lấp lánh những vì sao. Tất cả bọn họ đứng trông ngắm bờ biển.

- Nè, cái gì kia ? – Dạ Đan chỉ chéo qua bọn họ. Ở một tảng đá gần biển có một người nửa cá, hay còn gọi là Tiên cá. Tóc cô tím huyền ảo cái nhiều sợi ngọc trai óng ánh gắn trên đầu. Đuôi cá óng ánh tím duyên dáng đặt trên tảng đá. Cô ngước lên trời, đưa tay ra như muốn đỡ các vì sao. Cô cất tiếng hát trong trẻo nho nhỏ chỉ để mình nghe thấy. Nhưng tất cả bọn họ đều im lặng đáng sợ đến nỗi có thể nghe rõ.

Linh hồn được làn gió cuốn đi

Trái tim bị con người đánh cắp

Ôi trần thế

Ôi những cơn mưa nặng hạt

Ôi thiên đường…Ôi vầng sáng ấy

Ẩn chứa trong vòng tay của em

Ẩn chứa trong vòng tay của em

Để sống mãi trong vòng tay em

Ôi, linh hồn

Ôi trái tim

Tình yêu…Hi vọng

Trở về đây tìm nơi che chở


Quác, quác.

Một đàn chim náo loạn từ trong rừng bay lên trời. Tiên cá giật mình nhảy xuống nước, biến mất.

Rỉa

Hàng đàn quạ từ trong rừng bay vù vù hướng ra phía biển. Song Tử nhanh chóng lập màn chắn bảo vệ cho tất cả bọn họ. Làn sóng vỗ về cát càng ngày càng mạnh, xuất hiện những cái xác sau những đợt sóng vỗ lên cát ấy. Xác tiên cá a…. Nhiều vô kể. Họ chưa kịp choáng ngợp vì vẻ đẹp của tiên cá đã chứng kiến một cảnh tượng rùng mình, đàn quạ bay xuống rỉa thân xác đó. Con thì rỉa bụng moi ruột ăn, con thì rỉa mắt, lưỡi, cổ họng. Thảm cát vàng óng ánh sớm bị nhuốm máu. Mấy ngôi sao trên trời rung rinh ngày càng nhiều thêm….Phải chăng những linh hồn đã bay lên đó?

Bọn mi cả gan đến đây. Không có đường về đâu.

Giọng nói khản đặc độc ác của một người phụ nữ vang đến đáng sợ.

- Mụ Quạ. – Noiz nhìn chăm chăm về phía rừng. Có một bóng đen xuất hiện đi dần về phía họ. Đứng cách một khoảng khá xa. Rồi mụ ta giương tay lên. Lũ quạ từ đâu lại nhân đôi thêm bao bọc xung quanh vòng bảo vệ của Song Tử. Màn đêm sáng sao dần bị che lấp khỏi tầm nhìn của họ.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9 Upload_2014-12-18_10-50-34-png 

_Hết chap 9_ 
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới 12 chòm sao - chap 1
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-