Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10 Icon_minitimeThu Mar 26, 2015 6:57 pm

Chap 10
- Song Tử? – Xử Nữ lo lắng hỏi han cậu bạn đang cố chống cự với lũ quạ bằng ma thuật của mình để bảo vệ 14 người bọn họ. Đã khoảng nửa tiếng từ khi họ không còn nhìn thấy những ngôi sao trên trời. Đàn quạ che kín quanh bọn họ một vùng bóng tối. Bọn họ đã ngồi lập ra được kế hoạch tạm thời trong khoảng thời gian đó. Và giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện. Theo thông tin Noiz cung cấp, mụ Quạ đang đi đến hòn đảo Coco để tiêu diệt kẻ thù của mụ, cô Nhạn. Nếu thất bại, mụ sẽ phải tạm lánh về đây nhưng sẽ không còn sức để đánh tiếp. Còn nếu thành công, mụ sẽ phải nghỉ một thời gian dài tại hòn đảo kia. Kế hoạch trốn ra của bọn họ để tìm hang ổ của mụ rất hoàn hảo.

Kim Ngưu đứng ra giữa bọn họ, giơ cao tay lên. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng quạ quang quác quanh vòng tròn. Rồi tất cả dần bị mặt đất trồi lên bao bọc thành một khối thay vào cho Song Tử, không thể nhìn thấy quạ nữa. Bên ngoài có chấn động mạnh của gió bão lốc xoáy. Cơn bão gió dữ tợn xoáy cuốn đi lũ quạ lên trời. Khi chấn động kết thúc, mặt đất ngừng rung động. Dạ Đan vung nắm đấm đập mạnh vào khối đất bao bọc họ tạo lỗ hổng lớn, rồi tất cả chạy ra ngoài, hướng rừng chạy thẳng vào. Bạch Dương nhắm lũ quạ trên trời đang lao thẳng về phía họ khi bão tố không còn quấn lấy chúng, cùng với Kim Ngưu kéo mây tới, Bạch Dương điều khiển sét đánh nổ chùm đen thui đấy. Lũ quạ sợ hãi vì bị dính lửa bay tách đàn dần lẩn tránh, nhưng cậu cứ giáng vào đầu bọn chúng những tia sấm chớp khủng bố sáng cả một bầu trời đêm. Xác quạ rải rác trên biển xanh một màu đen. Hai người bọn họ kéo nhau chạy theo nhóm. Mọi quá trình chính xác theo từng chi tiết trong kế hoạch của Xử Nữ. Cây cối nhanh chóng nhường đường cho họ chạy. Rồi họ cũng tới nơi, ngôi nhà gỗ nhỏ mới dựng hồi chiều. Họ lao vào nhà như điên, tính cả Dạ Đan… Hơn nửa người bọn họ nằm bệt xuống sàn nhà, còn lại nỗ lực ôm thức ăn tìm được trong rừng đi rửa sạch và nấu.

- Ma mà phải làm việc mệt như này để hóa kiếp à? Thảo nào thấy cả một thế giới không muốn hóa kiếp. – Cự Giải đau khổ ngồi quạt lửa nướng que hoa quả ở ngoài nhà. Rồi mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài cầm que hoa quả vừa được xâu để nướng. Một buổi picnic đầm ấm quanh ngọn lửa nhảy múa hiền hòa 
Đêm này, họ chia thành 2 người một ca để bảo vệ ngôi nhà trong lúc những người kia ngủ. Có 3 ca, đương nhiên là những người khỏe mạnh sẽ nhận trách nghiệm này. Ca 1 là Bạch Dương và Thiên Yết…

- Vậy là cậu đã thua Đan? – Thiên Yết mở lời, thật hiếm.

- Vụ đó chưa xong! – Bạch Dương hầm hừ. Chắc chắn là Yết đang cười ngạo cậu. Nhưng cậu ta chưa chắc đã đánh được Đan! Chưa đánh được ta mà cứ nói! Lần cuối, Yết suýt bị sét đánh chết, lúc đấy là Cừu nó còn lương thiện nên chỉ đánh cháy tóc Bọ Cạp thôi.. Bạch Dương nở nụ cười thầm làm Thiên Yết híp mắt nghi ngờ. Nói là ngồi trông nhưng hai bạn này cứ ngồi chửi nhau vang cả rừng. Những thứ duy nhất xuất hiện là vài con sóc và thỏ đen thui. Bạch Dương mắc tật giật mình nên ném sét vào chúng ấy mà. Ca 2 là Noiz và Dạ Đan. Vô cùng đối nghịch với ca 1, ca này người trông đi quanh nhà mấy lần liền rồi mới yên vị chỗ ngồi ngoài cửa ra vào, không nói lời nào.

- Anh biết rõ nơi này? – Noiz bắt chuyện. Dạ Đan liếc nhìn cậu bé vài giây đề phòng rồi mới trả lời.

- Ừ. – Noiz sáng mắt lên đưa cho cậu một tờ giấy A0 và một hộp bút 100 màu. – Anh có thể vẽ bản đồ cho em được không? – Dạ Đan ngồi 1 phút đan tay như đang suy nghĩ, rồi mới nhẹ nhàng nhận đồ trên tay Noiz rồi đặt xuống đất, bắt đầu vẽ sột soạt. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng của bút và giấy sột soạt. Noiz thích thú nhìn Đan vẽ. Còn Đan thì cẩn thận vẽ bản đồ quê hương mình, như để tỏ lòng kính trọng, đồng thời còn phải chú ý xung quanh. Để vẽ xong thì cậu phải mất nửa ca, tự hào đưa nó cho Noiz.

- Nhóc có sức mạnh không? – Nhìn vẻ mặt trẻ con của Noiz hí hửng nhận lấy bản đồ, cậu chỉ muốn đưa tay nhéo một phát…cực mạnh.

- Không có đâu! – Noiz trả lời ngay, mắt đưa từ từ trên bản đồ. Nó không cần cái thứ sức mạnh để có thể trở thành một nhà thám hiểm đương nhiệm kẻ kiếm thông tin, chỉ là năm trước nó bị chính cái bóng của mình nuốt chửng và đưa đến nơi đây. Diêm Vương khi đấy đi guốc trong bụng nó, cho nó thực hiện ước mơ của mình nhưng dưới quyền hắn. Sống một năm ở thế giới này, được nuôi dạy bởi Diêm Vương, nó cũng trưởng thành không ít, luôn luôn tìm tòi mọi lúc mọi nơi, rồi đem thành quả của mình khoe Diêm Vương. Hắn ta như là người cha của nó , mặc dù hai người không nói nhiều. Ở thế giới kia, nó là trẻ mồ côi, lại không có nhiều bạn vì nó luôn bận rộn một mình đi thám hiểm phố phường. Lần này, Diêm Vương cho nó đi thám hiểm một nơi vô cùng xa lạ này. Một trải nghiệm vô cùng thú vị! Nó không thể từ chối, và giờ đây nó dễ dàng moi thông tin từ anh này! Nó đặt ra vô số câu hỏi cho Dạ Đan. May cho nó, Dạ Đan là người kiên nhẫn, cũng khá thích trẻ con nên kể cho nó về hòn đảo này, một vài chi tiết không nên nói đến cậu tự giấu đi.

Ca cuối là Song Tử và Thiên Bình. Song Tử cầm cuốn sách ma thuật của cậu vừa đi quanh nhà vừa tung ra vài chiêu pháp mới để học. Thiên Bình theo sau nhận chữa thương cho thằng đi trước. Nhưng làm pháp thuật tiêu hao nhiều năng lượng nên 2 đứa lăn ra ngủ ngoài cửa. Xử Nữ bỗng từ trong nhà bước ra ít phút sau đó, chắc là dậy rồi đi hít khí trong lành, thì lại thấy 2 đứa kia ngủ. Trời khá tối nên chưa ai dậy ngoài cô nên cô đành ngồi mà canh giờ. Hai con người nằm hôn đất kia chả được tích sự gì cả.

Khi mặt trời rọi vào ngôi nhà gỗ đơn giản, mọi người mới được đánh thức bởi tiếng chim ca.. Như truyện cổ tích.. Song Tử và Thiên Bình vừa dậy đã phải nghe Xử Nữ ca một bài. Khi mọi người lấy xiên nướng hôm qua chuẩn bị để ăn, Noiz bèn nói về chiến lược một lần nữa. Nó rất giỏi trong việc sắp xếp công việc cũng như tính toán, những gì nó nói mang tính thuyết phục rất cao làm mọi người ai cũng tin tưởng. Một đứa bé như nó có thể được coi là một thiên tài, đáng tiếc là chưa giúp được nhiều cho đất nước đã bị trượt chân ngã vô thế giới này. Theo suy luận của Noiz, mụ Quạ đã thắng cô Nhạn.

- Này, Dạ Đan, đây là quê hương cậu, vậy cậu có quan hệ với mụ Quạ ? – Bạch Dương hỏi với giọng không hề dễ nghe.

- Không biết. Khi nào đến đây chỉ đi về nhà, chưa bao giờ gặp ả. – Dạ Đan phủ nhận.

- Nhà cậu ở đâu ? – Song Ngư hỏi. Hầu như ai cũng tò mò về nhà của cậu ta, hỏi bây giờ là quá hợp lí. Dạ Đan nhìn mọi người, cả lũ trố mắt tò mò nhìn cậu, chắc là đưa họ về nhà không mất bao nhiêu thời gian là bao. Cậu đứng dậy bước đi về một hướng. Ngay sau đó là tiếng những bước chân chạy theo vụng về. Bọn họ cứ bám sát đằng sau cậu bạn chưa thân kia. Chẳng ai bận tâm về mụ Quạ nữa sao ? Đi bộ khoảng 10 phút, Dạ Đan bỗng đứng lại làm mấy người đằng sau đâm sầm vào nhau. Cuối cùng họ chạy lên trước Dạ Đan và trông thấy một ngôi nhà gỗ khá cũ cùng mảnh vườn hoa đua nhau nở rất đẹp. Nhìn chung, ngôi nhà đầy đủ những thứ cần thiết để sinh tồn ngoài rừng này.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10 Izba_by_arsenixc-d8cu976-jpg
- Mỗi năm vào ngày này, chú tôi đều hẹn tôi đến đây nếu muốn thăm chú. – Dạ Đan nói, để tránh hiểu nhầm là có người sống ở đây. Chú cậu là nhà khoa học thiên tài, chế tạo ra một loại thuốc mới rồi để chính mình làm vật thí nghiệm mà uống. May thay thuốc đó không gây ra tác dụng phụ gì, chỉ là chú cậu có thể nhìn thấy những bóng hình mờ ảo như ma, rồi chú cậu cũng nhìn thấy cậu khi cậu đi qua cảnh giới tới thế giới sống để thăm nhà. Chú cậu ngạc nhiên vì chưa từng thấy con ma nào đầy đủ dáng người như cháu cậu. Dạ Đan kể với chú mình về việc trốn sang đây thăm nhà, chú cậu phản đối cậu sang đây lần nữa, không thì sẽ xảy đến việc không tốt. Muit là hòn đảo duy nhất có thể đi lại giữa hai thế giới. Vài người còn sống tìm ra hòn đảo này, mò mẫm lên, nhưng không đủ mạnh mẽ để rồi bị kéo vào hố linh hồn, chỉ vì tò mò đi theo vài linh hồn lạc lõng trên đảo này. Chú của cậu vẫn đi lên đây hàng năm để gặp cậu, hỏi thăm về thế giới của cậu, còn cậu hỏi về gia đình. Lý do mà chú cậu vẫn sống sót để đi về là nhờ có ngôi nhà già này, Dạ Đan đã treo lên mấy tà khí để đuổi những linh hồn lạc lõng. Còn khi đến và về, chú đều cần phải cầm theo một tấm bùa. Dạ Đan chỉ sợ cái là nếu chú mình nhìn thấy bạn ma của mình, có khi kéo đến để hỏi vô số những câu hỏi khác người kia.

Nhóm bám đuôi kia không hề sợ sãi hay nghi ngờ gì mà cứ xông vào ngay ngôi nhà bé kia. Một người đàn ông cầm kiếm dao kéo đứng sau mặt bàn rải một đống bầy nhầy màu đỏ. Đó là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bọn nhỏ. Mùi tanh của máu xác linh hồn xộc vào mũi chúng làm đứa nào cũng suýt nôn mửa, vội vã chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

- Chú làm trò gì vậy ? – Dạ Đan bước vào nhà.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10 3044407004_1714378301_574_574-jpg 
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Đang uống trà, bỗng linh hồn của lợn rừng lao vô nhà mà chết, chú đang phân tích cấu trúc thành phần phân tử của linh hồn nó. – Người đàn ông cao ráo tóc màu trắng với cái kính bảo vệ mắt nói sau cái khẩu trang dính máu. Áo choàng thí nghiệm trắng của người này hầu hết đều toe toét máu. Ông ta lấy một bao bì ni lông màu đen to nhét hết xác đang mổ dở của con lợn, cầm một cái giẻ lau sạch máu trên bàn lẫn đất, cởi áo choàng , kính và khẩu trang cho vào một túi ni lông, cầm một lọ màu xanh lên lắc mạnh, rồi xịt mù mịt quanh nhà. Dạ Đan đứng im một chỗ nhìn ông chú làm việc điềm tĩnh mà vô cùng nhanh gọn. Ngôi nhà phút chốc đã sạch bong và thơm mùi hoa hồng. Dạ Đan quay ra ngoài nhìn lũ bạn đứng ngoài chăm chăm vào trong, bèn giơ tay vẫy một cái. Khác hẳn ban đầu, lần này họ đi chậm như rùa. Ông chú ngó ra ngoài nhìn thấy lũ rùa con rụt cổ thì cất giọng nói trầm ấm áp gọi vào.

- Chú Hứa Tiểu Ba, đây là Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử và Noiz.

- Chồi ôi, chắc tôi chớt. – Chú cười. – Làm sao mà nhóc nhớ được tên nhường này đứa ? – Là chú của Dạ Đan, Tiểu Ba biết rằng Dạ Đan không có nhiều bạn, càng không muốn kết bạn, nhớ được từng ấy tên là kỳ tích. Cả những đứa ít nói kia cũng trố mắt nhìn Dạ Đan đọc tên, có khi còn chưa từng nói chuyện với cậu ta mà cậu ta biết tên. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên, lũ nhỏ cúi xuống chào Hứa Tiểu Ba, ngoại trừ Dạ Đan. Đúng như dự đoán, Tiểu Ba tóm ngay lấy đứa sáng sủa nhất nhì mà hỏi một tá thứ về thế giới hồi hồn : Sư Tử và Bạch Dương. Hai đứa ấp úng vài điều biết về nơi này, họ đã ở đây chưa đủ lâu để biết hết. Thậm chí họ còn chưa biết nhiều bằng Dạ Đan. Dạ Đan cười giễu khi thấy vẻ hơi thất vọng trên mặt chú mình.

- Sao cháu lại đưa các bạn đến đây ? – Tiểu Ba quay lại hỏi Dạ Đan.

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Các cháu đi chơi mà không mời Đan Đan ? – Tiểu Ba vứt bộ mặt vui vẻ khi nãy ra đừng sau, giờ mắt chú rực lửa với nụ cười ghê rợn nhìn chúng, có biết rằng Tiểu Đan đáng yêu của ta chắc đã rất nhọc công mới học thuộc được từng ấy tên không ?

- B-Bọn cháu đi làm nhiệm vụ ! – Xử Nữ trả lời. Tiểu Ba khôi phục lại vẻ mặt bình thường cười nhẹ hơi nghiêng đầu nhìn bọn nhỏ kiểu puppy như muốn nghe bọn họ kể chuyện. Do dự một hồi, thậm chí cả nhóm còn ra một góc thảo luận để xem có nên kể.. Cuối cùng, sau khi đã xác định rằng việc đó không ảnh hưởng mấy, Ma Kết kể lại cho Tiểu Ba nghe toàn bộ. Vài chỗ thì bị Song Tử bon chen cho thêm vài câu, suýt bị ăn bạt tai. Hứa Tiểu Ba mặt nghiêm túc ngồi nghe, gật gù, mặt trầm tư như suy nghĩ điều gì đấy. Dạ Đan bị Bạch Dương đập mạnh vào đầu không nương tay, vì tội ngủ gật.

Câu chuyện đang đến hồi gay cấn, tức là đến đoạn đến tương lai, thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Noiz chạy ra ngoài xem tình hình, thì bị Song Tử kéo lại vào trong nhà. Đúng lúc đấy một loạt những thứ màu đen nhanh như cắt lao ngang qua cửa ra vào. Nhìn kĩ mới thấy thứ màu đen đấy là bọn quạ. Mụ Quạ đã trở về. Nhưng bọn này chưa chuẩn bị đánh gì hết ham chơi cho lắm vào . Song Tử lôi một chai nước đỏ lòe loẹt từ trong túi quần ra, nhanh chóng hất thành thạo nước theo vòng tròn, vẽ thành một vòng tròn ngay trên trần nhà. Rồi cậu lẩm bẩm những tiếng La Mã cổ. Mọi người đều cảm thấy có một luồng sức mạnh mãnh liệt đẩy nhẹ bọn họ là đằng sau. Lần này là Thiên Bình mở cửa, bọn chim bay ở khoảng cách cách ngôi nhà 2 mét một cách kì lạ. Thuật bảo vệ của Song Tử đã được hoàn thiện, thành công bảo vệ ngôi nhà.

- Bảo Bình, chúng ta nên làm gì bây giờ ? – Ma Kết hỏi Bảo Bình, một cô gái thông minh. Đúng lúc này, tất cả mọi người đã chạy ra khỏi nhà. Bảo Bình không nghĩ nhiều, nói liền một mạch kế hoạch mà họ nên thực hiện. Mọi người ngay lập tức đồng ý, ai cũng cho rằng Bảo Bình sở hữu trí thông minh hơn người. Nên cho dù thấy một không hợp lý, cũng không thể không hợp tác, vì sau mỗi lần thực hiện sự chỉ định của cô, mọi thứ đều ăn khớp cả.

Sư Tử cùng Cự Giải sẽ thực hiện bước đầu. Khi mọi người đã đứng thành một dãy hoàn hảo, Song Tử lập tức thu hồi phép thuật. Ngay sau đấy, Sư Tử sử dụng siêu âm, gầm một tiếng làm giãn khoảng cách giữa lũ quạ và bọn họ, tạo ra một không gian lớn kết nối ngôi nhà với bầu trời, đồng thời làm nổ tung vài con quạ. Chân Cự Giải bỗng lún xuống đất thật mạnh, tạo ra hai lỗ hổng lớn, một dãy đất ở dãy những người kia đang đứng bỗng chồi lên mặt đất thật nhanh và mạnh, ném những người kia lên trời. Sư Tử vội vàng kéo tay Cự Giải bay vụt lên cùng. Song Ngư tạo ra dải nước chìm ngập bọn quạ trên không trung, Bạch Dương phối hợp ném sét, điện vào nước. Giật cháy hết quạ. Xác quạ nằm rải rác thành dải khối kéo dài. Song Ngư ném bong bóng về phía mọi người, để họ không ngã xuống đất.

Tưởng vậy là kết thúc rồi, nhưng bỗng có một con gió mạnh thổi bọn họ ra xa về phía lũ quạ khi nãy đang hướng về.

Bọn bây cả gan giết con ta ?

Nơi khi nãy họ vừa đứng, giờ là mụ Quạ. Mụ với đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc, tóc xoăn uốn lượn xung quanh huyền bí, với đôi cánh đen đập vào không trung. Những chiếc lông vũ bay xung quanh người mụ. Dù mụ trông thật to lớn và mạnh mẽ, nhưng bọn họ không đến nỗi sợ run người, vì họ có nhiều người hơn.

Chị định tặng em nơi này sao ? 

Có một giọng nói khác chua ngoét vang lên, cùng nụ cười ngứa tai không dứt. Bên cạnh mụ Quạ lại có thêm một vật nữa. Một cô gái trẻ cao lớn với mái tóc tím dài tới chân, mượt mà đung qua đung lại ; đôi mắt tím đục mở to nhìn bọn họ ; mặc một cái áo bó gợi cảm cùng cái váy dài có dây nối với tay của cô ta ; một vòng lông lớn gắn sau lưng của cô ta tạo nên sự cao sang kiều diễm.
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10 93135248690da6096b97c98643a75754-jpg 
Ha ha. Đồ chơi này nên tốt hơn đồ năm trước chị tặng. 

Bọn họ trố mắt nhìn hai người hội thoại với nhau, mắt mụ Quạ vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ cũng cũng khá giãn ra vì có con em bên cạnh. Rồi người em kia bỗng lao về phía Sư Tử và Cự Giải đang bay tách riêng khỏi đoàn. Tốc độ lao của mụ em nhanh đến choáng ngợp, Nhân Mã nhìn nhanh nhất cũng chỉ nhìn thấy cái mặt trắng toát đang mỉm cười của mụ, cùng mắt mở to, là tối về đêm khó có thể ngủ được ; cậu nổi da gà. Sư Tử sợ hãy nắm chặt lấy Cự Giải, không biết làm gì. Đúng lúc đấy, Dạ Đan lao tới đấm một phát mạch vào bên má của mụ em, làm mụ văng ra khá xa. Sư Tử vụng về tóm lấy cậu ta.

Có vẻ thú vị. 

Mụ em cười ghê rợn, quay ra nhìn cả bọn với ánh mắt sáng quắc của loài cú.

Các ngươi sẽ ăn đủ. Cú Hổ ta đây, chưa bao giờ thua. 

Tiếng của mụ càng ngày càng vang. Xa xa đằng sau hai mụ bất chợt xuất hiện những khối đen nhỏ, đến gần phía bọn họ. Hai loài cú và quạ đang bay đến.

- Cú Hổ, loại cú có thể ăn thịt động vật to hơn chúng gấp 3 lần. – Noiz ý thức cung cấp thông tin nhanh nhẹn, đồng thời xem phản ứng của kẻ thù. Trên hai khuôn mặt có nét giống nhau đấy lộ ra vẻ tự tin không thể giấu, mắt sáng nhìn bọn họ như con mồi. Sư Tử cũng nhanh nhẹn kéo hai người kia vào trong bong bóng cùng mọi người. Bảo Bình một lần nữa lên kế hoạch, như lúc nãy. Hứa Tiểu Ba lạnh nhạt phẩy tay, nói sẽ thất bại. Bọn trẻ con này nghĩ quá đơn giản, đó là những gì Tiểu Ba tự nhủ. Và lần này, chú sẽ là người ra kế hoạch, trước ánh mắt sắc lạnh của Bảo Bình. Trước khi đội quân của phe địch đi qua thủ lĩnh để đánh phe ta, bên ta cử Thiên Yết tạo ảo ảnh. Phe địch sẽ nghĩ rằng phe ta đang ở bên phải, trong khi phe ta ở bên trái khoảng không trung gian. Ảo ảnh của Thiên Yết ở mức độ thành thạo, có thể lừa được những con vật tinh nhất. Và cho đến khi thấy rõ đường bay của phe địch về bên phải, bên ta chia 2 nhóm. Một nhóm đi phá ổ tìm thêm tung tích của thú khác, một nhóm tấn công phe địch. Nhóm đi phá ổ gồm Cự Giải, Sư Tử; lập tức bay tới chỗ mà đàn quạ nay chết khi nãy đang hướng tới. Nhóm Hai khi này đợi phe quân đội địch tạo thành một khối bên phải, rồi Thiên Yết mới rút ảo ảnh. Hai tướng địch hãi hùng khi nhìn thấy bọn họ như dịch chuyến siêu cấp, nhưng không chịu thua, ra lệnh ngay cho quân tấn công. Ma Kết cùng Song Tử tạo ra quả cầu bóng tối to lớn nuốt chửng quân địch. Vì đội quân động vật rất mạnh, nên hai người phải tập trung mới tóm gọn được bọn chúng trong cái lồng bóng tối. Thiên Yết vận hành những màn ảo ảnh, làm cho hai mụ tưởng rằng bọn họ đang dịch chuyển rất nhanh tới gần chúng. Đúng lúc hai mụ bị mất tập trung, Song Ngư lao tới ném lượng lớn nước vào người chúng. Nước thấm vào lông chim, khó có thể bay, hai mụ mất đà ngã xuống. Song Ngư tạo một đường nước chạy để Bảo Bình dễ dàng đóng băng. Họ lướt trên băng về phía hai mụ. Nhân Mã chạy nhanh được trong không khí, đánh đập rất mạnh và nhanh hai mụ. Từ những bóng cây bên dưới, những con cú lao lên, đỡ lấy hai chủ nhân. Ngay lập tức, mụ Quạ xoay người, quật mạnh cánh vào Nhân Mã, lông chim có mềm đến đâu mà trong trường hợp này, cũng như giấy cắt phải tay. Bảo Bình lao nhanh trên băng để đỡ lấy cậu. Cô nhìn khuôn mặt không ít vết xước của Nhân Mã khi nãy lao vào cuộc đấu, tay cô run nhẹ đặt lên má cậu.

- Bảo Bình. – Ma Kết nhắc nhở cô quay lại cuộc đấu. Dạ Đan đã ở bên cô từ lúc nào, bế Nhân Mã từ tay cô và ném cậu ta xuống một cái cây. Xử Nữ ra lệnh cho cây nhẹ nhàng giấu cậu ta đi, Thiên Bình nhanh nhẹn truyền vết thương của Mã vào một vài con cú gần đấy, làm chúng ngã xuống đất, chết ngay tức khắc.

Bạch Dương ném những tia sét về phía kẻ thù, những con cú đỡ cho chủ cũng rơi xuống như mưa. Hai mụ đã bay lại được như bình thường, lao tới bọn họ. Thiên Yết tạo ảo ảnh, Song Ngư và Bảo Bình tạo đường đi, đồng thời đánh mụ Quạ. Kim Ngưu quất gió tới tấp vào người hai mụ làm chúng chao đảo phút chốc. Song Tử né nhanh khi bị mụ Cú nhe răng nhắm tới. Đó là một cú chí mạng. Mà cũng vì vậy mà Ma Kết phải một mình giữ bọn động vật trong bóng tối, cô tức tối dùng tất cả sức mạnh, hai tay cô nắm chặt lấy nhau, hình quả cầu bóng tối cũng thành một đường thẳng, rồi cô thả tay, phá hủy quả bóng. Người nào cũng có thể thấy một đống những con cú và quạ khi nãy hung hăng cắn xé, giờ bẹp dính vào với nhau thành hình tròn như cái đĩa, máu như một loại nước xốt phủ lên không ít vì bị bóp nên phòi ra, rơi xuống. Bây giờ sự kính nể với Ma Kết của mọi người tăng lên đáng kể, cùng với Song Tử cô có thể giữ chân kẻ địch, và khi chỉ có một mình, cô có thể đè bẹp tất cả bọn chúng không nương tay. Một phần của đội quân bị giết hại làm cho phần còn lại tức điện lên, hoang dã lao vụt về phía bọn họ. Giờ thì mỗi người đều bị vài con bao vây, đều tự giác đánh trả. Dạ Đan cùng Bạch Dương nhanh chóng tiêu giệt lũ cú, lao tới đánh về phía hai mụ đứng đầu. Mụ Quạ phi những sợi lông nhọn hoắt của mụ và những chiếc đầu lâu giấu trong áo về phía Bạch Dương. Còn Mụ Cú mở to mắt để thôi miên Dạ Đan. Bạch Dương xoay tròn trên không trung, điện bao bọc cậu đánh bật những sợi lông chim và đầu lâu lại về phía mụ Quạ, Dạ Đan híp mắt làm giảm sự tập trung của cậu vào mắt mụ, rồi tung một cú đá với lực rất mạnh về phía chân kẻ thù. Kim Ngưu hỗ trợ phía sau, quất gió về phía kẻ thù đồng thời điểu khiển mây đỡ hai người phe mình. Song Tử niệm thần chú niêm phong làm người hai mụ cứng đờ mà rơi xuống phía dưới. Thiên Yết làm xao nhoãng bọn họ bằng cách gây ảo ảnh lần nữa, Nhân Mã lao từ bụi cây bên dưới, đạp mạch vào người hai mụ, bay tới một cái cây to và khỏe, Xử Nữ hất tay, cây đấy quật mạnh hai mụ lại bên họ, Xử Nữ chỉ đạo tất cả các loài cây, đập đánh hai mụ như đánh cầu lông. Song Tử niệm thần pháp ép hai mụ thổ huyết, phun máu ra, Song Ngư nhanh nhẹn cất máu chúng đi. Bấy giờ tất cả mới chạm chân xuống đất. Băng được thu lại. Bảo Bình cùng Hứa Tiểu Ba tới xốc lên cơ thể của hai mụ. Cả hai đều đã chết. Thật may mắn, vì tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Hai mụ này có sức đề kháng rất cao, nhưng không thể nào tránh khỏi liên hoàn hỗn loạn lúc nãy.

Nếu mọi người có hỏi những người như Thiên Bình, Hứa Tiểu Ba làm gì, thì họ đã đứng sau cánh gà điều khiển mọi việc. Hứa Tiểu Ba ra lệnh cho lũ nhóc đánh vào chỗ hiểm nhất của hai mụ để tránh phí sức. Còn Thiên Bình liên tục tia mắt nhìn mọi người, chữa lành vết thương, nếu thuận lợi thì còn truyền sang cả cho kẻ thù. Nói chung là tất cả đều góp phần vào trận chiến. Dạ Đan mệt quá không đi được thì bị Tiểu Ba vác trên vai phải, vai trái vác xác mụ Quạ. Song Ngư dìu Ma Kết, Thiên Bình cõng Kim Ngưu, Xử Nữ đỡ Song Tử, Nhân Mã bế Bảo Bình, còn Thiên Yết cõng Bạch Dương ngất xỉu, đi về ngôi nhà cũ của Tiểu Ba ngay gần đó.

Sư Tử đưa được Cự Giải đến nơi thì hãi hùng. Hang ổ của mụ Quạ chính là một hang động gần núi lửa. Lũ quạ chết trong hang cũng rải rác rất nhiều. Mùi tanh của máu xộc vào mũi, hai người khiếp sợ khi nhìn thấy những xác người còn tươi mùi máu đang bị rỉa, mấy cái xác bị thỗi rữa bốc mùi lên thật kinh tởm. Sư Tử dùng sóng siêu âm thổi bay xác người lẫn xác quạ ra ngoài. Cô cùng Cự Giải tìm kiếm xung quanh. Hóa ra đây chỉ là một cái hang bình thường với một khối đá có dạng hình cái ghế, nếu không tính những gì họ vừa thổi bay ra. Hang dài có 10m. Đi sâu vào cũng không có gì đáng kể.

- Haizz. Chán quá. – Sư Tử ngồi xổm xuống khi họ chả tìm thấy gì ở sâu bên trong đây. Tay cô đã mỏi lừ khi cứ cầm mãi khung củi đang bốc lửa tìm tứ tung mà không thấy. Cô đứng dậy dựa lưng vào tường đá nơi tận cùng của hang, giơ cao đuốc soi sáng cho Cự Giải tìm. Sư Tử phồng má tức giận. Cự Giải sau một hồi tìm vẫn không thấy, bèn đứng lên, thì nhìn thấy vẻ mặt này của Sư Tử. Cậu tiến nhẹ đến gần cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách giữa họ không hề xa. Sư Tử hơi đỏ mặt, nhìn Cự Giải, cô nghĩ rằng, Cự Giải sắp hôn mình, vì vậy không thể nào phá hỏng giây phút này ! Cự Giải đôi mắt như cười hiền nhìn cô, làm tim cô đập thình thịch rất mạnh. Cậu đặt một bên tay lên bức tường bên trái đầu cô, người cậu hơi nghiêng một chút lại gần cô. Sư Tử mất đà suýt nữa ngã ra đằng sau, Cự Giải đỡ lấy cô. Hóa ra Cự Giải vừa mở ra một cánh cửa bí mật nhỏ nhỏ dẫn tới một căn phòng bé như lỗ mũi. Cự Giải giúp cô đứng lên, nhờ Sư Tử giữ hộ cái đuốc, rồi đi vào trong tìm kiếm. Nhìn bóng dáng cặm cụi của cậu, Sư Tử đỏ bừng mặt, không ngờ cô có thể nghĩ linh tinh đến vậy, tim cô còn chưa giảm đi tần số, cô sợ rằng nếu cậu biết cái ý nghĩ khi nãy của mình, cậu sẽ cười mất. Cùng lúc đó, Sư Tử không biết rằng ai đó trong phòng đang tìm đồ cũng cất tiếng thở dài, thời điểm chỉ có hai đứa nó tí nữa thì môi chạm môi rồi, ông trời có phải cho mình may mắn sai lúc không, có đứa nào biết chỗ cậu đặt tay là một thứ để mở cửa đâu, mặt cậu đỏ nhẹ trong bóng tối, tìm kiếm một vật nào đó. Một lúc sau khi hồi phục tinh thần, Cự Giải tươi cười cầm ra một cái hộp đầy bụi bặm. Cả hai loay hoay không biết mở ra như nào, đành bay về nhà Tiểu Ba.

_Hết chap 10_
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 6
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-