Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3) Icon_minitimeTue Jun 23, 2015 10:04 am

gạnh đá thì tác giả xin nhận chứ không ai cảm nghĩ tác giả có hơi bùn lòng
Buổi sáng sớm, NM đã đi xuống nhà cùng với cái vali, túi xách và balô khệ nệ đi xuống cầu thang. Mẹ cô thấy vậy hỏi với giọng ngạc nhiên:

“Con làm gì vậy NM???? Sao vali túi xách tùm lum vậy?!?!?!?!”

“Con sẽ qua nhà TB ở!! Hôm qua con đã nói chuyện với bạn ấy rồi, ba mẹ bạn ấy làm việc ở nước ngoài nên TB xin ba mẹ bạn ấy cho con ở cùng. Thế nên con sẽ đi khỏi nhà!!!”

Quay lại tối hôm qua chút………..

“Alô!!! TB hả??? Mã Mã nè!!! Ê tui qua nhà bà ở được ko????” NM hỏi TB với giọng nói và tâm trạng lo lắng.

Một giọng nữ thánh thót thét lên trong điện thoại: “Aaaaaaaaaaaaaaaa!! Thiệt ko?!?!?!? Bà ko nói xạo chứ??? Tất nhiên là được rồi lúc nào tui cũng ở nhà một mình hết, bà qua ở chung thật phải ko. Tui xin mama vs papa liền đây, hahahaha vui quá….”

Trở về thực tại…………………………………………………………………………….

“Con nói cái gì?????? Con sẽ đi khỏi nhà sao???” Một giọng nói tức giận vang lên từ ngoài vườn hoa, NM biết tổng đó là ai nên cô bình tĩnh đáp lại:

“Dạ con sẽ qua nhà TB ở!! Con muốn sống tự lập…”

Nghe giọng nói chắc chắn của NM, ba của cô như tức điên lên ông thầm nghĩ: “Đứa con gái này đã quá bướng bỉnh rồi!!!!” Rồi ông lên tiếng giọng nói có kèm theo sự giận dữ:

“Được mày đi đi, đi luôn cũng được tao ko cấm!!!! Mày hư quá rồi?!?! Mày đủ lông đủ cánh để bay đi rồi, mày đâu coi tao là ba mày nữa. Nếu như vậy tao cũng ko muốn có đứa con như mày. Mày đi đi!!!”

“Dạ!!! con đi đây thưa ba!!!! Con chào mẹ con đi” NM tức giận trả lời. NM tức tối nghĩ: “tại ai chứ, tai ai mà bây giờ cô phải đi, nếu ba mẹ ko ép buộc cô thì cô đâu cần phải qua nhà TB ở chứ…. Mà thôi kệ ở nhà với TB vẫn tốt hơn ra ngoài ở” Nghĩ rồi cô chạy nhanh ra đuờng đón xe tới nhà TB.

Ngay lúc đó tại sân bay Quốc Tế……..

“Àh hiệu trưởng, vâng con sẽ về nước luôn, gia đình con có chuyện rồi. Dạ cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm giúp đỡ con trong thời gian qua!!!! Con cũng xin lỗi vì ko chào hiệu trưởng mà đi….. Vâng nếu rảnh con sẽ qua bên đó thăm người.” Một giọng nam trầm ấm, thoải mái nói chuyện trong điện thoại mà ko để ý rằng xung quanh đang có rất nhiều người đang chú ý đến anh….. và đa số là nữ. 

Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc với cặp kính mỏng và anh hiện lên như một mỹ nam trong bộ áo vest đen vời cái cà vạt đen sọc đỏ hợp thời trang. Người đó ko phải ai khác chính là XN anh trai của NM, sau khi nhận được tin nhắn của mẹ. XN lập tức thu dọn đồ ngay rồi lên máy bay về nuớc, thư từ xin chuyển truờng bây giờ chỉ cần lên mạng là có thể đang lên và rút học bạ qua đường mạng luôn. Sau khi rời khỏi sân bay anh tức tốc cho xe đi ngay về nhà.

Trong khi NM đang chuẩn bị qua nhà TB, TB đã nhắn tin gọi điện với một vận tốc nhanh như ánh sáng nói với Song Ngư và Bảo Bình qua nhà cô làm tiệc ngủ vào thứ 6 tuần sau để mừng NM qua ở cùng với cô. Lúc đó NM đến trước cửa nhà TB nói vọng vào hay còn gọi là hét vọng vào: 

“TB !!!!!! Cậu có ở trong đó ko???????? Ra đây mở cửa cho tớ coi?!?!!?!?!”

TB đang sung sướng nhảy cà tưng cà tưng ngoài vuờn nhà nghe tiếng NM cô vội chạy ra phụ NM xách đồ vào. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy NM cùng TB ra ngoài ăn sáng, thực ra nói cùng đi nhưng chỉ có NM ăn thôi, TB đã ăn rồi. TB học trường nghệ thuật ngoại hình là điều bắt buộc phải giữ, thế nên trong tủ lạnh nhà TB chỉ toàn là những loại thức ăn đầy chất xơ và vitamin. 

Ở ngoài quán ăn TB ngồi uống nước cam ko đường, NM đã phản đối vì cam ko đuờng chua lắm nhưng TB vẫn cứ kêu 1 ly rồi ngồi uống như ko chuyện gì cả….. nhiều lúc NM cũng phải phục tài năng chịu đựng và hy sinh vì nghệ thuật của TB. TB nhìn NM hỏi:

“Bây giờ ra khỏi nhà rồi cậu tính sao đây!!!!”

NM bình thản đáp: “Thì biết làm sao nữa bây giờ!!! Thì vừa học vừa làm thôi!!!”

“Cậu tính làm thêm thật sao NM?!?!?!” TB rất ngạc nhiên nhìn cô hỏi còn NM thì vô tư đáp :

“Đương nhiên là thiệt rồi còn ko thiệt gì nữa!!!! Mình kiếm được chỗ làm việc rồi, mình làm người gọi đồ uống và đồ ăn cho khách trong quán coffee Twinkle Stars.”

“Nhưng mà mấy quán Coffee ko đơn giản đâu.” TB thực sự rất lo cho cô bạn của mình, vì là bạn từ cấp 1 nên cô hiểu NM rất rõ, cô bạn của cô thực sự rất đơn giản chỉ kém Song Ngư một chút thôi. Và điều này khiến cô đưa ra 1 quyết định cô nói với NM:

“Nếu vậy tớ sẽ đi làm cùng cậu”

“Được ko đó!!! Còn mấy cái học thanh nhạc, rồi học đàn,……. Thì sao???? Cậu kiếm đâu ra thời gian đi làm.” NM ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình. 

TB đáp lại với vẻ thích thú:

“Yên tâm!!! Mình có thể sắp xếp được mà!!!”
 


Bài viết: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)

Nguồn Zing Blog
 
 

12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (Giới thiệu nhân vật phần I)
» Thời gian 12 chòm sao hết độc thân
» Thời gian yêu ngọt ngào của 12 chòm sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-