Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeSun May 24, 2015 9:07 pm

“ Đã hơn một tháng, kể từ ngày cô ấy mất, chúng tôi dù rất đau lòng nhưng vẫn tiếp tục chuyến đi để thoát khỏi vận mệnh oái oăm này! Khi tới đây, chúng tôi đã cứu một cô gái tên Umeko- cô ta tự xưng như vậy! Cô ấy mời chúng tôi tới nơi cô ấy ở và nói muốn đền đáp ơn nghĩa vì chúng tôi đã cứu cô ấy! Ngạc nhiên thay…cô ấy chính là người đứng đầu vùng đất mà chúng tôi sắp đến…….PHONG NGỤC……
 
Điều kì lạ là thái độ của Bảo Bình rất lạ, Bảo Bình có vẽ tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Umeko, và điều thứ hai….chính là cô ta- Umeko- chủ nhân của vương quốc gió!...”
 
Chap 28: Tiếng gọi của gió ( Phần 1)
 
Vùng đất Zodicus, nơi những linh hồn tổn thương tồn tại sau khi chết. Bầu trời vẫn vũ những đám mây đen cuồn cuồn trôi trên đầu, từng cơn gió lốc thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm. Chúng luồn qua từng người chúng tôi, tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu trên làn da, nhưng cũng đem theo một nỗi bất an mơ hồ khó xác định:
 
-Tôi- là Umeko- chủ nhân của vùng đất này! Cảm ơn các bạn đã cứu tôi!- Cô gái bé nhỏ với mái tóc màu xanh lá bí ẩn cất giọng nói cao vút như những cơn gió loccs thổi xung quanh vậy. Đúng lúc đó, có hai người chạy tới, một người là một cậu con trai với mái tóc đen hơi ánh tím, người còn lại là một người phụ nữ với mái tóc màu hung đỏ khá đứng tuổi, thực sự rất thân quen, nhưng mọi người không tại nào nhớ ra nổi người đó là ai, có lẽ là do đã tới nơi đây quá lâu rồi nên mọi người dần quên mất đi ký ức ở thế giới thực tại chăng? Khi còn đang mải ngu ngơ suy nghĩ, người con trại nọ đã cất tiếng trước:
 
-Umeko sama….cô không sao chứ, tại sao lại đi khỏi kết giới như vậy?- Giọng mang vẻ lo lắng
 
-Ta không sao, xin lỗi đã làm ngươi lo lắng, Kuro-kun!- Umeko vừa nói vừa đưa tay vuốt khẽ mái tóc đen huyền của anh chàng tên Kuro kia.
 
-Dù sao cô cũng thật bất cẩn đấy tiểu thư!- Người phụ nữ tóc đỏ lên tiếng.
 
-Rồi mà, ta cũng xin lỗi cả ngươi nữa, Kaori!!!- Cô nàng Umeko cười xòa.
 
-Bây giờ…đám người này là sao vậy?- Kuro nói, ánh mắt liếc nhìn chúng tôi vẻ không thân thiện.
 
-Họ đã cứu ta đấy Kuro, chúng ta đưa họ tới nhà chúng ta được không? Ta muốn trả ơn!- Umeko nói
 
-Không được, người ngoài không thể vào trong cung gió được đâu tiểu thư, như vậy nguy hiểm lắm! Chưa kể họ rất khả nghi!!!- Kuro phản đối
 
-Này…anh nói ai khả nghi vậy hả????- Sư Tử tức giận nói
 
-Đúng vậy, chúng tôi đã cứu tiểu thư nhà anh đấy, lẽ nào một lời cảm ơn cũng không có?- Song Tử tiếp lời.
 
-Hay là cậu muốn tiểu thư nhà cậu mang danh vô ơn vậy?- Nhân mã đả kích.
 
-Các ngươi…- Kuro nghiến răng, nhìn chúng tôi chòng chọc.
 
BỘP…hai bên đang cãi nhau thì tiếng vỗ tay khẽ vang lên, đó là người phụ nữ tóc đỏ tên Kaori:
 
-Thôi nào, họ nói đúng đấy Kuro, lẽ nào chúng ta để ô danh tiểu thư như vậy sao?- Kaori lườm khẽ Kuro khiến an him bặt, rồi cô quay sang chúng tôi cười một nụ cười thân thiện nhưng có lẽ hơi giả tạo? Tôi nghĩ vậy…
 
-Xin lỗi vì Kuro của chúng tôi bất kính với các vị đây, mời các vị ghé qua Cung Gió Lốc để nghỉ ngơi qua đêm!- Kaori nói với chúng tôi như vậy.
 
-Được rồi, chúng ta đi thôi!- Ma Kết nói
 
-Vậy cũng được sao Ma Kết?- Tôi khẽ hỏi cậu
 
-Có chuyện gì không ổn ư? Thiên Yết?- Ma Kết quay sang nhìn tôi khó hiểu
 
-Không, chỉ là có chút bất an!- Tôi trả lời cụt lủn
 
-Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi đó! Từ khi Cự Giải mất, cậu luôn luôn thấy như vậy!- Nhân Mã khoác vai tôi nói, cậu ta thật hậu đậu và chả chịu chú ý tới người khác gì cả, “Cự Giải”- hễ cứ nhắc tới tên cô ấy là trái tim tôi lại chợt thắt lại, từ ngày cô ấy mất đi, gần như đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. phải chi lúc đó tôi mạnh hơn, tôi đã có thể cứu được cô ấy rồi! “Cự Giải, bây giờ em ở đâu? Em vẫn dõi theo chúng tôi đúng không?”- Tôi luôn tự nói với lòng mình như vậy đấy!
 
CỐP!!! Tiếng cốc đầu khô khốc vang lên:
 
-Cái tên ngốc nghếch này! Sao anh lại nhắc tới cô ấy?- Người vừa cốc đầu Nhân Mã là Bảo Bình.
 
-HÁ…!!! Xin lỗi, tôi quên mất! Xin lỗi cậu nhé, Thiên Yết!- Nhân Mã chắp hai tay xin lỗi tôi, tôi đâu thể nói gì được!!
 
-Bỏ đi, chúng ta vào trong thôi!
 
-“Cự Giải”, cô ấy là ai vậy?- Câu hỏi đột nhiên vang lên khiến cả 11 người chúng tôi giật mình.
 
-Cô ấy là…một người bạn của chúng tôi, nhưng cô ấy không còn ở đây nữa!- Thiên Bình trả lời câu hỏi của Umeko, giọng cô ấy run run, như thể sắp khóc tới nơi, rồi cô ấy cúi gằm mặt xuống, không nói thêm câu nào nữa.
 
-Cô ấy khóc sao, Kuro? Ta đã nói gì sai hả?- Umeko thấy thái độ của Thiên Bình như vậy liền tỏ ra chút hoang mang, cô níu áo Kuro như tìm câu trả lời. Kuro nhìn chúng tôi, định mở miệng nói gì đó nhưng Xử Nữ đã chặn lại.
 
-Xin lỗi, nhưng chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện này! Làm ơn…- Xử Nữ đến bên Thiên Bình rồi nhìn ba người kia một cái sắc lẻm, đúng là nữ hoàng thép!!
 
Nhưng…câu hỏi của Umeko đã khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mưa đã bắt đầu rơi, quả nhiên làn khí hồi nãy mang độ ẩm rất cao.
 
-Mưa bắt đầu rơi rồi! Cô có thể dẫn chúng tôi tới tòa lâu đài được không Kaori? Chúng tôi cũng muốn hỏi cô vài chuyện!- Kim Ngưu lên tiếng.
 
-Được rồi, mời các bạn đi theo tôi, Kuro dẫn đường cho họ đi!- Kaori mỉm cười rồi sai Kuro dẫn chúng tôi tiến vào trong thành, cậu ta có vẻ không thích thú lắm nhưng vẫn cam chịu làm theo.
 
Chúng tôi lần lượt đi theo Kuro, Umeko đi ngay bên phải cậu ta, cô ấy nắm chặt lấy vạt áo Kuro, thi thoảng liếc nhìn chúng tôi vào lần. Tôi nghĩ, chắc không sao đâu, rồi mong chóng đi theo họ, trời mưa mỗi lúc nặng hạt hơn.
 
Kaori nhìn theo mười một cung hoàng đạo đi sâu vào công thành rồi ra lệnh cho gió đóng cổng thành lại, cô nhìn 11 cung hoàng đạo, bất giác nở một nụ cười nửa miệng trên làn môi đỏ quyến rũ.
 
“Hihi, bắt được bọn thỏ rồi nhé!”
 
Đừng đó không xa, mái tóc dài chấm đất bay trong gió, mặc để người bị ướt, vẫn dõi theo họ đi vào thành, môi cô cắn chặt lại, bàn tay khẽ run lên rồi nắm lại, môi khẽ lẩm bẩm:
 
“Chết tiệt, mình tới muộn mất rồi!!!”
 
Khi mọi người tiến sâu vào thành, bầu không khí nhộn nhịp như đang có lễ hội, bất kể đi đến chỗ nào, mọi người đều niềm nở đón chào, rồi nhiều người cúi chào Umeko, họ đều nói:” Kính chào tiểu thư Umeko”, “Umeko sama, người về ạ!”….v….v Còn Umeko chỉ nép mình ra sau Kuro, cô bé có vẻ khá nhút nhát.  Bầu không khí khá thân thiện nhưng có khá nhiều điều kì lạ. Thiên Yết có vẽ như đang để ý tới chuyện gì đó, Bảo Bình thì từ lúc gặp Umeko, cô im lặng không nói một câu nào, đôi mắt cúi gằm xuống mặt đất, Xử Nữ vẫn đang dìu Thiên bình, thỉnh thoảng cô có liếc nhìn Kaori vài cái rồi lại quay sang nhìn Ma Kết đầy ẩn ý. Song Ngư đã im lặng từ một tháng nay rồi, sau khi Cự Giải mất, cô đã ít nói hơn hẳn vẻ tinh nghịch ngày trước, khiến cho anh chàng Nhân Mã lo lắng nhiều lắm, anh làm đủ trò để cô vui nhưng cô chỉ cười gượng. Sư Tử với Bạch Dương thì đang chí chóe về một vài vấn đề của các món ăn trong thành, đúng là một cặp đôi dễ thương. Kim Ngưu thì….đã kịp mua cả một bịch đồ ăn to tướng trên tay rồi, một tên tham ăn chính hiệu. Song Tử thì lừ đà lừ đừ đi sau Thiên Bình và Xử Nữ, có vẻ anh lo cho cô lắm! Họ đi được tầm 15 phút thì Kaori lên tiếng:
 
-Tới nơi rồi, chào mừng mọi người tới Cung Điện Gió lốc…
 
Trước mắt mọi người là một tòa lâu đài khổng lồ treo lơ lửng bởi một cơn lốc xoáy bên dưới, xung quanh cơ man nào núi đá, sông hồ, hệ thống rừng dày đặc, Kaori nói điện chính ở nơi cao nhất của cung điện, các chòm sao im lặng hồi lâu, tất cả đều sững sờ trước sự đồ sộ của toàn lâu đài, đặc biệt là kiến trúc kì lạ của nó:
 
-Làm sao mà lên được đó vậy?- Song Tử thắc mâc
 
-Dễ thôi!- Umeko rời Kuro ra, dùng tay huýt một hơi thật dài, từ đằng xa, một chiếc kiệu hoa xinh đẹp cưỡi tên một cơn gió bay tới rồi đáp xuống dưới đất trước sự trầm trồ của mọi người.
 
-Nào, lên thôi!- Umeko nói
 
Các chòm sao lần lượt leo theo bậc thang vào trong kiệu, kiệu khá rộng và đầy đủ tiện nghi, đủ cho tất cả mọi người ở trong đó một cách thoái mái:
 
-Bế ta lên! Kuro-kun!
 
Umkeo chờ mọi người lên hết rồi đưa hay tay về phí Kuro, làm ra vẻ nũng nịu. Sau đó anh chàng bế cô đặt lên trên vai và bước lên bậc thang, xong xuôi, Kaori nói:
 
- Mọi người, đỉnh tháp rất cao nên lên tới đó thì trời cũng đã tối rồi, tôi chắc chắn là như vậy! Vậy mọi người có muốn nghỉ lại qua đêm tại cung điện không? Tôi sẽ chuẩn bị!
 
-Cảm ơn…nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm! Hơn nữa…- Kim Ngưu đưa tay từ chối, bỗng nhiên:
 
-Ở lại đi, Kim Ngưu….Ở lại…nhé!- Umeko từ lúc nào đã ngồi bên cạnh anh, hơn nữa lại còn bám vào tay làm ra vẻ nũng nịu khiến Kim Ngưu hơi đỏ mặt, anh gãi đầu:
 
-Ơ…Nếu cô đã nói vậy thì chúng ta ở lại đây được không? Mọi người thấy thế nào?
 
-Ổn thôi, tôi không có ý kiến!- Thiên Yết đáp ngắn gọn
 
-Có lẽ nên vậy, Thiên Bình mệt quá rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi!- Xử Nữ nói
 
-Đúng thế, tôi đồng ý!- Song Tử trả lời
 
-Trước hết, tôi có vài điều muốn hỏi cô- Kaori, cô sẵn sang trả lời chứ?- Ma Kết nhìn chằm chằm vào Kaori, vẻ hơi nghi hoặc, trái với ánh nhìn sắc lạnh của anh, Kaori chỉ mỉm cười đáp lại một cách đầy bình tĩnh.
 
-Được thôi, nhưng để sau bữa tối được không? Cậu bé?- Kaori cười, một nụ cười đẹp đến ma mị và đầy quyến rũ.
 
Rồi tất cả lại chìm vào trong sự im lặng vốn có, ai nấy đều mệt mỏi sau một quãng đường đi bộ dài. Các sao ngả mình vào nhau, một số còn ngủ thiếp đi. Song Ngư tựa nhẹ vào vai Nhân Mã khiến anh chàng hơi bối rối, cô khẽ lẩm nhẩm: “Cự Giải, không ổn…….cậu…ở đâu?”
Xử Nữ thì vẫn nhìn chằm chằm vào Kaori, khi bắt gặp ánh mắt của cô, Kaori chỉ mỉm cười còn Xử Nữ thì giật mình quay mặt đi, Thiên Bình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô đỡ Thiên Bình sang cho Song Tử rồi tiến lại gần Ma Kết đang ngồi gần đó, khẽ hỏi anh:
 
-Ma Kết, anh có thấy Kaori rất quen không? Thái độ của cô ấy cũng lạ nữa, hình như…có điều gì đó đang chờ chúng ta, chúng ta phải cảnh giác cao độ, vì có gì đó….- Chưa đợi Xử Nữ nói hết câu, Ma Kết đã tiếp lời.
 
-Có gì đó lạ lắm phải không? Cô cũng thấy vậy sao?- Ma Kết mỉm cười nhìn Xử Nữ khiến cô hơi đỏ mặt một chút.
 
-Làm như anh hiểu tôi lắm vậy đó!- Xử Nữ làm mặt giận quay đi
 
-Thì đúng là vậy mà! Cô cũng tự tìm đến tâm tự với tôi chứ bộ?- Ma Kết tự đắc
 
-Hứ….ai thèm!!!
 
-Mà hình như không chỉ có cô với tôi thấy sự việc kì lạ thôi đâu, cả cậu ấy cũng thấy vậy đấy!- Ma Kết nói, khẽ hất cằm
 
-Cậu ấy? Là Thiên Yết sao?- Xử Nữ nhìn theo hướng của Ma Kết
 
-Đúng thế, có lẽ tối nay cậu ta sẽ định một mình đi tìm hiểu, chúng ta đâu thể để cậu ta làm vậy đúng không?- Ma Kết nghiêng đầu nhìn Xử Nữ đầy ẩn ý.
 
-Phải rồi, đầu thể để như vậy được!- Xử Nữ cười đáp lại.
 
Ma Kết im lặng một lúc, anh nhìn cô chăm chăm không rời mắt khiến Xử Nữ thấy lạ, vài vệt đỏ ánh trên má của cô.
 
-Anh nhìn gì vậy hả?
 
-Không có gì…chỉ là….Xử Nữ này…tôi…
 
Đột nhiên:
 
-Đừng quan tâm tới tôi nữa! Anh lo chuyện của mình đi!!!- Một tiếng nói vang lớn như quát mắng
 
-Cô nói gì vậy? Tôi lo cho cô vậy mà!- Kim Ngưu nói, có phần tức giận
 
-Tôi không sao hết! Anh ra chơi với con bé kia đi!- Bảo Bình lớn giọng
 
-Cô bị làm sao vậy hả? Đột nhiên nói gì vậy? Tại sao tôi phải quan tâm tới con bé kia chứ!- Kim Ngưu tức giận
 
-Làm sao tôi biết được, con bé đó thích anh lắm mà!!!- Bảo Bình giận dỗi quay lưng đi- Để tôi yên đi!!!- Nói rồi cô quay mặt vào góc, không thèm nhìn Kim Ngưu nữa.
 
-Vậy thì mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm!!!- Kim Ngưu cũng tức giận không kém, anh quay lưng đối với Bảo Bình.
 
Bầu không khí lại chìm xuống, các cung hoàng đạo khác đều lo lắng nhìn cặp thanh mai trúc mã kia. Dù không ít lần trông thấy họ cãi nhau, nhưng đầy là lần đầu, tất cả, từng người một, đều cảm thấy sự việc nghiêm trọng trong chuyện này… Xử Nữ thấy lạ lắm, đúng là cô có để ý thái độ của Bảo Bình đã rất kì rồi, cô men ra cạnh Bảo Bình, định vỗ lên vai thì cô nhận thấy vai của Bảo Bình đang run, đôi môi thì mấp máy:
 
-Sợ…sợ quá!!! Đừng làm phiền tôi nữa, đau đầu quá đi mất! Tại sao? Tại sao lại là lúc này cơ chứ!!!- Rồi cô ôm mặt khóc khẽ, không một ai biết, trừ Xử Nữ, và một người nữa, người này im lặng từ nãy tới giờ, nhìn cô rôi đưa tay lên miệng, che đi nụ cười khẽ hiểm độc….
 
Bầu trời đã nhuộm đỏ bởi sắc cam của hoàng hôn, tấm màn đen của thần bóng tối bắt đầu phủ kín, tiếng chim kếu phía xa xăm làm cho lòng người thêm lo lắng, từng cơn gió xoáy nhẹ khiến con người ta lạnh buốt, lạnh từ trong tim. Khi còn đang chìm trong căng thẳng, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. BỘP
 
-Tới nơi rồi, chào mừng mọi người tới điện Bạch Phong! Cung điện chính của vương quốc Phong Ngục!- Kaori mỉm cười, nhưng lại khiến cho mười một cung hoàng đạo cảm thấy bất an.
 
Bên trong góc tối của kiệu, cô bẽ nhỏ nhắn với mái tóc xanh lá khẽ cười, thì thầm điều gì đó vào tai anh chàng ngồi cạnh rồi khẽ liếc nhìn người phụ nữ tóc đỏ. Xa xôi, một người con gái đang hướng về phía cung điện, ánh mắt đượm buồn đầy lo lắng, mái tóc dài hai bên cứ tung tăng trong gió, đôi chân trần nhẹ nhàng đứng trên áng mây trắng trôi lững lờ….
 
…..còn tiếp……
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeTue Jun 09, 2015 10:58 pm

Sao con thấy có đoạn là yết kể lại có đoạn lại là tác giả kể là thao hả mama
p/s:nhở chuyện của mama
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeFri Jun 12, 2015 6:58 pm

khong phải, đó là lời của thiên yết
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeMon Jun 15, 2015 1:26 pm

Có đoạn là yết kể mà có đoạn tác giả kể mà
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeThu Jun 18, 2015 5:14 pm

hay quá hà mà hơi bùn vì bây giờ cự giải chưa xuất hiện t.giả ui khi nào cự giải xuất hiện z mình cung cự giải nên rất muốn cự giải sống tác giả ghi nhận xét z tác giả có hài lòng không tác giả đừng tự chê truyện mà mình viết nhá theo trâm nghĩ tập nào cũng hey hết nên mau ra chap mới nhé   20        à..vs lại cho tình cảm cự giải và thiên yết cho xuất hiện nhiều tí cho thêm mấy cuộc đánh ghen cho hay nha truyện tác giả viết khiến trâm khóc 15 nên bắt đền phải thi hành điều trên hi hi đùa chút hoi chúc tác giả thành công


                                                                 -------fan cuồng-----
---------------------------------------------------trâm gayoong--------------------------------
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeFri Jun 19, 2015 1:04 pm

Có thêm fan cuồng kìa mama
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 1:10 pm

min trâm gayoong đã viết:
hay quá hà mà hơi bùn vì bây giờ cự giải chưa xuất hiện t.giả ui khi nào cự giải xuất hiện z mình cung cự giải nên rất muốn cự giải sống tác giả ghi nhận xét z tác giả có hài lòng không tác giả đừng tự chê truyện mà mình viết nhá theo trâm nghĩ tập nào cũng hey hết nên mau ra chap mới nhé   20        à..vs lại cho tình cảm cự giải và thiên yết cho xuất hiện nhiều tí cho thêm mấy cuộc đánh ghen cho hay nha truyện tác giả viết khiến trâm khóc 15 nên bắt đền phải thi hành điều trên hi hi đùa chút hoi chúc tác giả thành công


                                                                 -------fan cuồng-----
---------------------------------------------------trâm gayoong--------------------------------

Thanks nha ^^
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-