Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Even kills the memories {Part 1}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeTue Jun 16, 2015 3:19 pm

Even kills the memories {Part 1} 71503627
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Thị trấn Horocoper / 22:22 / Dinh thự Capricornus 
 
Even kills the memories {Part 1} 70396594
 
( chẳng tìm được cái ảnh nào về buổi tối nên lấy tạm buổi sáng )
“Cộc…Cộc…Cộc” – Tiếng gõ cửa khô khốc chợt vang trong đêm khuya tĩnh mịch
“Kétttttttt” – Tiếng rít cửa sởn gai ốc
- Ai đó ?  – Cô hầu gái đẩy cửa và nhìn ra ngoài. Một cái bóng nhỏ bé độ 7-8 tuổi, thân hìnhbao phủ bởi chiếc áo lữ hành rộng thùng thình ướt sũng bởi mưa.
- Bé con sao lại ở ngoài trời mưa vậy, nếu muốn tìm chỗ trú thì ở đi hết con đường này đến cuối thị trấn, ở đó có nhà tình thương, bé có thể ở được.
Cô hầu nói xong định đóng cửa thì…
- Đợi đã !  – Giọng nói vang lên bởi cái bóng đó. Đứa trẻ luồn tay vào trong áo, lấy ra một phong thư, đưa cho cô hầu
- Làm ơn đưa cho ông Capricornus – Đứa trẻ nói
- Nếu em định xin làm con nuôi của ông chủ thì không được đâu. Ông chủ đã có 3 công tử rồi. Em hãy đi đến nhà tình thương đi
- Ta nói:CHUYỂN PHONG THƯ NÀY CHO ÔNG CAPRICORNUS. MAU! 
Giọng nói của đứa bé lần này không còn là sự van nài như trước nữa mà nó tựa như một yêu cầu. Từ đứa bé đó toả ra một luồng khí gây áp đảo cô hầu – Khí chất vương gia
- V…â…n…g – Người hầu gái sợ hãi, cầm lấy phong thư và đi vào nhà
“ Cốc. Cốc”
- Thưa ông chủ.
- Có việc gì – Giọng nói trong phòng vọng ra
- Thưa ông, có người tìm ông ạ. Người đó trông khá luộm thuộm và bảo rằng…
- Đuổi đi! Chắc lại là tên ăn xin nào thôi. Cho hắn ta miếng bánh rồi đuổi đi! – Chưa kịp nói hết câu cô hầu đã bị chặn ngang bởi một giọng nói khác, lạnh lẽo và khô khốc hơn giọng ban nãy
- Đ..ại..th…iế..u…g..ia – Cô hầu run rẩy
- Sao ngươi còn đứng đó làm gì. Bộ thấy ta là thấy ma sao. Mau đi đuổi tên đó đi.
- LUPIN – Trong phòng vọng ra giọng của ông Capricornus
- Lily! Vào đây nói ta nghe vị khách đó tìm gì – Ông nhẹ nhàng gọi cô hầu
- Cha à! Nhỡ đâu đó chỉ là một kẻ lừa đảo thì sao. Lily! Đi đuổi kẻ đó đi! – Lupin nói
- LUPIN! NÓI ĐỦ CHƯA! Nhỡ có việc hệ trọng gì thì sao. Chứ chẳng ai dại dột mà đi lại trong đêm mưa bão thế này đâu. Lily! Vào đây!
Cô hầu Lily mở cửa và đi vào trong. Phòng làm việc của ông Capricornus khá rộng rãi có một màu vàng trang nhã bao quanh căn phòng, bước vào cảm thấy thật ấm áp, khác hẳn với trời bão bên ngoài.
Even kills the memories {Part 1} 70394908
 
Bên bàn làm việc là một người đàn ông trung niên trông rất phúc hậu đang say sưa làm việc – đó là ông Capricornus. Ông khẽ ngước lên khi cô hầu bước vào, giọng ấm áp:
- Vị khách đó tìm ta có việc gì?
- Dạ… Đứa bé đó nhờ thần đưa cho ông chủ một phong thư! – Lily nói rồi tiến về phía bàn làm việc rồi đưa ra phong thư cho ông Capricornus
- Đứa bé..? Người tìm ta là một đứa trẻ ư ? – Ông Caprcornus nói rồi cầm lấy phong thư – Vậy đưa đứa bé đó vào phòng khách sưởi ấm đi, chắc là có việc gì hệ trọng lắm.
- Vâng! Tôi làm ngay – Lily nói rồi bước ra khỏi phòng
“ Cạch” ( tiếng cửa đóng ). “ Roẹt” ( tiếng phong thư bị xé) Lướt mắt lên bức thư, mặt ông bỗng biễn sắc “ Không..lẽ…nào!?”. Ông tức tốc chạy ra ngoài, bỏ ngay đống tài liệu đang làm dở. Chạy ra phòng khách ông thấy đứa bé, liền chạy ra đó ôm một cách thắm thiết.
- Cha! Chuyện này là sao!? – Giọng nói thảng thốt
- Đại thiếu gia / Lupin!?
- Cha nói con biết đưa bé này là sao! Và tại sao nó lại ở đây! Chẳng lẽ cha ngoại tình sao ?! – Lupin tức tối.
- Lupin. Con đi gọi Avery và Ma Kết dậy ta bảo – Ông Capriconrnus thả đứa bé ra, nhẹ nhàng nói với Lupin
- Con muốn nghe lời giải thích trước. Cha nói con nghe rồi con đi! – Lupin vẫn còn uất ức
- ĐƯỢC THÔI! Đứa bé này là con của dì Taurus và đang cần một mái nhà! Như thế đã được chưa? Vậy con có thể đi gọi Avery và Ma Kết dậy cho ta chứ! – Ông Capricornus nổi giận.
“ ĐÙNG. ĐOÀNG.” – Sấm chớp chợt vang lên như đồng cảm với ông
- Cha à, có việc gì mà cha lại lớn tiếng thế? / Cha ơi, con sợ sấm! – Hai giọng nói vọng đến.
Hai đứa trẻ bước xuống cầu thang, một tóc vàng trông rất giống Lupin ( là Avery, con thứ của ông) và một tóc đen ( Ma Kết, con út)
- Cha, có việc gì mà cha lớn tiếng đến vậy? Mà sao anh hai cũng ở đây? – Avery hỏi
“ Bịch.” Ông Capricornus chưa kịp nói gì thì đứa trẻ bé nhỏ ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình
- Cha đứa bé đó là ai vậy? – Đến lượt Avery hỏi
- Kim Ngưu! Con sao vậy? – Ông Capricornus bước tới bên Kim Ngưu – đứa trẻ - chạm tay vào người cô bé. LẠNH NGẮT!
- Lily! Mau chuẩn bị phòng và nước tắm cho tiểu thư. Chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận – Giọng ông bỗng trở nên lo lắng và gấp rút.
- Vâng. Tôi làm ngay – Lily bước đến và bế Kim Ngưu đi
Sau khi Lily quay đi, ông quay lại vẻ mặt não nề nhìn các con trai của mình, nói:
- Ta nghĩ có lẽ các con cần lời giải thích. Ngồi xuống đây ta nói cho…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mặt trời khẽ chiếu lên những ánh sáng ban mai yếu ớt, đậu nhẹ trên khuôn mặt một bé gái. Đứa bé có làn da trắng như thạch ngọc, đôi môi cánh đào chúm chím, bờ mi đen dài cong vút, mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết và nằm trên một chiếc giường cũng trắng nốt. Bên ngoài, trời cũng đã tạnh mưa, chim chóc bỗng hót râm ran lên.
Một cách mệt nhọc, Kim Ngưu khẽ nhấc bờ mi nặng trĩu. Đập vào mặt cô là một không gian toàn một màu trắng đến loá mắt, mù mịt mịt mờ.
- Con tỉnh rồi sao Kim Ngưu? – Giọng nói trầm ấm vang lên
Kim Ngưu mở to đôi mắt ruby đỏ nhìn về góc phòng – nơi phát ra giọng nói – có một người đàn ông bước về phía cô
- Ông là… - Kim Ngưu chợt mở miệng
Người đàn ông bước đến bên giường, vòng tay ôm lấy Kim Ngưu:
- Con đừng lo. Ta là Caprcornus- anh trai của mẹ con cũng là bác của con
- Vậy tôi đến đúng chỗ rồi ư …?
- Đúng vậy và con đừng lo nữa. Từ bây giờ nơi đây chính là nhà của con và ta sẽ là cha của con
Nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt thanh tú, Kim Ngưu vòng tay ra ôm ông Capricornus, khẽ nói “ Cha…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1. Capricornus Luvic ( hay còn gọi là Capricornus)  – 47 tuổi
Even kills the memories {Part 1} 70396121
 
Là cha của Lupin, Avery và Ma Kết cũng là cha nuôi của Kim Ngưu. Ông là một người hiền lành, nhân hậu và hết mình thương yêu con cái để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm người mẹ. 
 
2. Anna Capricornus – đã chết
Even kills the memories {Part 1} 70401088
 
Là vợ của ông Capricornus và cũng là mẹ của ba người ( tự biết). Hai người gặp nhau ơ một thị trấn nhỏ mang tên Violet ( hoa oải hương) và yêu thầm nhau (khi đó hai người 16 tuổi). Nhưng do địa vị xã hội mà gia đình họ ko cho lấy nhau. Một đêm nọ, Luvic đã lẻn đến nhà Anna và cùng bà chạy trốn. Hai người chạy mãi, chạy mãi và dừng chân ở một thị trấn nhỏ ( thị trấn Horocoper) và quyết định an cư lập nghiệp tại đây. Một vài năm sau, Anna sinh hạ cặp song trai kháu khỉnh và đặt tên là Lupin và Avery. Khoảng 10 năm sau đó, bà lại sinh hạ thêm một bé trai khác ( Ma Kết). Nhưng sau đó bà trải qua một đợt ốm nặng và qua đời ( khi Ma Kết 2 tuổi)
 
3. Lupin Capricornus (tóc đen) và Avery Capricornus (tóc vàng) – 25 tuổi
Even kills the memories {Part 1} 70395607
 
Là hai anh em song sinh, hơn Ma Kết 10 tuổi và là con trai cả và thứ của ông Capricornus. Hiện nay đã lớn và thành lập khá nhiều công ti riêng bên ngoài để giúp đỡ cha. Ngoại trừ màu tóc ra thì hai người giống nhau về mọi thứ nhưng khác nhau ở chỗ là Lupin thì tàn độc còn Avery lại tốt bụng
 
4. Lily – 20 tuổi
Even kills the memories {Part 1} 70397204
 
Người hầu thân cận của ông Capricornus, ông Capricornus rất thương yêu cô cho dù cô chỉ là một người hầu nên cô rất biết ơn và ông Capricornus cũng là người đưa cô ra khỏi cô nhi viện trong một lần ông cùng vợ đi làm từ thiện
 
5. Taurus Hanna – đã chết
Even kills the memories {Part 1} 74140034
Mẹ của Kim Ngưu và là em gái của ông Capricornus. Bà kém ông 12 tuổi. Khi Capricrnus bỏ đi thì Hanna chỉ là một cô bé 5 tuổi nhưng đến khi lớn lên, bà đã bí mật tìm anh trai và hai người đã gặp lại nhau. Sau khi lấy chồng, bà sinh ra Kim Ngưu ( cùng với năm Ma Kết sinh ra). Do một vài sự việc, năm Kim Ngưu 7 tuổi, gia đình bà bị sát hại. Biết trước sẽ có việc này nên Taurus đã viết một bức thư đưa cho Kim Ngưu rồi kêu người đưa cô bé đến chỗ ông Capricornus
 
 
~o0o~
Đón đọc Part 2: School


Được sửa bởi Yon sâu kiu ngày Fri Aug 14, 2015 9:51 am; sửa lần 2.
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeTue Jun 16, 2015 9:14 pm

Bạn viết kiểu này khó đọc quá mà người hầu sao lại là thần
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeWed Jun 17, 2015 12:51 pm

Viết bị nhầm, mik sửa ngay
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeWed Jun 17, 2015 1:05 pm

sửa thành tôi đã được chưa
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeThu Jun 18, 2015 3:49 pm

Được rùi
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeFri Jun 19, 2015 11:42 am

hóng chap ms :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitimeMon Jul 06, 2015 5:31 pm

Bạn chippi không spam nhé. Vi phạm lần 1.
 
Sponsored content
Even kills the memories {Part 1} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 1}   Even kills the memories {Part 1} Icon_minitime

 
 

Even kills the memories {Part 1}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Even kills the memories {Part 3}
» Even kills the memories {Part 4}
» Even kills the memories {Part 5}
» Even kills the memories {Part 6}
» Even kills the memories {Part 7}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Even kills the memories-