Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Even kills the memories {Part 2/Phần I}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 2/Phần I} Empty
Bài gửiTiêu đề: Even kills the memories {Part 2/Phần I}   Even kills the memories {Part 2/Phần I} Icon_minitimeFri Jun 19, 2015 9:52 pm

Even kills the memories {Part 2/Phần I} 71503946



~~~8 năm sau ~~~


Even kills the memories {Part 2/Phần I} 70869233


“Cốc cốc”
- Kim Ngưu
Giiọng nói trầm ấm vang lên, tiếng gõ của vang lên một hồi. Chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt màu lá cây mở cửa đi vào. Anh bước vào, cả căn phòng tuyệt một màu đen. Đi vài bước đến cửa sổ kéo rèm đen kín mít, nơi bục cửa có người con gái đang ngồi hay đúng hơn là đang ngủ, đầu tựa nhẹ vào tấm kính. Bất chợt người con gái mở mắt, đôi mắt đỏ lộ rõ vẻ tức giận vì bị đánh thức.
- Chuyện gì? – Kim Ngưu hỏi
- Cha nói em chuẩn bị đồ mai đi học. – Ma Kết nói
Kim Ngưu nhẹ nhàng lấy tay khẽ kéo tấm rèm lên, ánh trăng bạc tràn vào phòng, làm lộ lên dung mạo của cô. Mái tóc dài ngang lưng đen tựa suối cùng đôi mắt ruby đỏ quyến rũ, đôi môi căng mọng như cánh hoa anh đào, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh băng càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn ở cô.
Quay lại nhìn Ma Kết, cô nói:
- Được rồi, anh nên về ngủ đi, trời đã khuya.
- Sao em lại thức dậy khi anh lại gần chứ không phải từ lúc anh gọi cửa? – Ma Kết đột nhiên hỏi
- Căn phòng này đã bị cách âm hoàn toàn. Dù anh có cho nổ bom trước cửa thì em cũng chẳng hay biết đâu. Trừ khi có người bước vào thì em sẽ cảm nhận được.
- Không ngờ chuyện này lại khiến em nói nhiều đến thế.
- Hừ. Lần sau em câm luôn. Khỏi nhắc.
- Ha ha. Anh trêu thôi mà. Bé Ngưu ngủ ngon nha.
- Tên em là Kim Ngưu chứ không phải là thứ để anh đùa và em cũng lớn rồi, không còn là con bé ngày xưa. Nói năng cẩn thận. * trừng mắt *
- Thôi đừng nhìn anh như thế. Anh đi đây. Ngủ ngon.
Ma Kết bước ra ngoài. Kim Ngưu mặt tựa kính lạnh ngước nhìn lên trời
- Đêm nay…thật đẹp…
Lời nói ẩn chứa nỗi đau xót
“ Đến trường ư?
Để làm gì?
Rốt cục cũng chẳng được cái tích gì cả.
Học ư?
Để làm gì?
Tài năng giỏi giang rốt cục chỉ vác họa vào thân.
Rồi tất cả chỉ là phù du, viễn vông còn lại.
Ta đây ước mơ, lòng tin, hi vọng tất cả đã tiêu tan
Chỉ còn lại cái xác rỗng vô hồn không cảm xúc.
Tất cả đã tiêu tan…
Đã tiêu tan từ ngày hôm đó…”
 

~~~ Sáng hôm sau ~~~


Even kills the memories {Part 2/Phần I} 70869435
 
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng – không còn gì tuyệt hơn cho ngày khai trường. Con đường đến trường Zodiac ngập tràn hương anh đào thơm ngát. Trên đường, học sinh tíu tít chuyện trò. Cả con đường râm ran. Tiêu biểu nhất là một nhóm gồm 3 cô gái, 3 cô vừa đi vừa nói chuyện, múa may lung tung, cặp sách quay tứ phía làm không ai giám lại gần họ.
- Này, tui nghe nói năm nay sẽ có nhiều học sinh mới lắm đấy. – Một trong 3 cô lên tiếng
- Song Song, bà biết hay vậy dạ. Chỉ tui đi. – Lại thêm một giọng khác
- Con ngựa kia, mi ngây thơ lắm. Bé Song nhà ta như ăng-ten bắt sóng, chuyện gì chả biết, ko thì ko phải là Song Tử. – Giọng cuối cùng.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Thưa vâng, nhóm đó gồm có 3 nàng: Song Tử (giọng thứ nhất), Nhân Mã (giọng thứ 2) và Bạch Dương. 3 nàng khá nổi tiếng vì cha mẹ đều là những người tài cao và giỏi giang. Không những thế, họ còn được biết đến là những cô nàng supper quậy phá, chuyên gia trêu thầy cô trong trường nên mới được tuyển thẳng vào trường Zodiac để “cải tạo”. Nhưng liệu các thầy cô giáo có thể “cải tạo” được họ ko, đó sẽ là một vấn đề nan giải.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Thôi, nào ta cùng trở lại


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- Á. – Một tiếng rên nho nhỏ vang lên tại cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người (cũng như của tác giả)
Xích máy quay gần một chút ta hãy xem nào. Một khung cảnh hết sức tình ái, Bành Bạch ý lộn Bạch Dương cả mình đè lên một tên con trai, hai chân dạng ra kẹp 1 chân của hắn, may thay nhờ từng luyện võ nên phản xạ nhanh, hai tay chống xuống đất, còn chút nữa là x nhau rồi. Còn tên kia, hai tay của hắn đang để ở chỗ không nên để. Mặt cả hai bỗng đỏ lên: 1 do tức giận, 1 do xấu hổ.
Bạch tỷ lập tức đứng dậy, mặt nóng tưởng như có thể rán trứng lên, cầm cổ áo tên kia lôi dậy, nói
- Tên kia, ngươi vừa làm gì đó hả?
- Tại cô chứ đâu phải tại tôi. – Tên kia cãi lại
- É?! Rõ ràng là ngươi cố tình mà. – Mã Mã từ đâu nhảy vào lớn tiếng hét
- Ghừ. Song Ngư, cậu có ghi lại tất cả chứ. – Tên đó nói
- Ừ. – Giọng nói uể oải
- Đưa cho cô ta xem. – Tên kia ra lệnh cho cậu bạn tên Song Ngư
Song Ngư mặt cắm vào i-pad chọc chọc một hồi rồi đưa ra trước mặt cho các nàng xem (tác giả cũng chen vô lun)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Trở lại 3p trước
Bạch Dương cầm cặp sách của mình khua khua liên hồi, cả đám vừa đi vừa nói. Đến cổng trường, ko may cặp của Bạch Dương va vào trúng mặt một tên con trai. Tên đó lãnh trọn “em” cặp của Bạch Dương thì đầu óc quay cuồng ngã xuống, ko ngờ kéo cả “em” cặp cùng chị Bạch xuống luôn. Sau đó ra sao ai cũng biết


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kết thúc đoạn video, mặt Bạch tỉ từ đỏ chuyển sang xanh, tím, đen,… đủ loại như tắc kè hoa, sau cùng dừng lại ở bộ mặt cún con, ngước lên nhìn tên kia, giọng bỗng trở nên ngon ngọt nũng nịu cực kì:
- Cho tôi xin lỗi nha, cậu tha cho tôi nha * mắt ngấn nước *


Even kills the memories {Part 2/Phần I} 70869505


Đáp lại bộ mặt của cô, tên kia nói:
- Với điều kiện…
- Điều kiện…?
- Làm oshin cho tôi trong vòng 1 tuần
- Ế!!! Nô en né vờ. Ngươi có bị thần kinh ko?
- No.No thưa cô. Một là chấp nhận. Hai là tôi ám cô suốt đời.
- Ngươi…
- Thiên Yết. Có việc gì ở đây thế? – Một giọng nói chen vào
Bước đến cạnh tên kia, (lại) một tên con trai. Tên đó có mái tóc nâu, chễm chệ trên mặt một quả đít chai dày cộp.
- Cự Giải bạn hiền. Mới về à. Nhớ cậu ghê luôn. – Thiên Yết lấy tay phải quàng qua cổ Cự Giải, tay còn lại thì vo thành nắm vào rồi xoa xoa đầu hắn.
- Thôi đi Thiên Yết! Cậu biết tôi mất bao nhiêu thời gian làm tóc ko hả? Rối hết lên rồi.
- Hê hê. Xin lỗi. Mà cậu về hồi nào vậy?
- 5p trước
- Ê này! Bộ bơ chúng tôi ah! Còn chuyện của chị tôi thì sao? – Song Song từ đâu chen vào
- Ôi Song Tử thân iu ơi. Từ bao giờ em quan tâm đến bà chị già của em vậy. Về nhà muốn gì chị cho. – Nàng Cừu nước mắt tèm lem, tiến tới ôm Song Tử vào lòng
- Buông ra đi. Cái bà này lớn rồi mà như trẻ con ế. – Song Tử dùng mọi sức lực đẩy con Cừu ra, trông cực khổ sở.
Mấy tên kia nãy giờ vẫn đứng đực ra nhìn cảnh trước mặt mà đầu chứa dấu hỏi chấm to đùng.
- Ê. Cho hỏi lại chút. Đây đều là bạn cậu à Yết? – Cự Giải nheo mắt nhìn 2 cô gái
- Nói giề. Sáng nay uống lộn thuốc mà kêu tôi là bạn của tên này/cô ta! – Đồng thanh
- Ê. Ai cho cô/cậu bắt trước tôi hả! – Đồng thanh đợt hai
- Anh/Cô - * trừng mắt *
Đáng thương nhất vẫn là Song Tử, nãy lôi mãi ko buông nay thì chỉ vì một lời nói mà đá cô đi một cách ko thương tiếc, cái mông thân iu được hôn đất mẹ iu wí.
- Acs. Bà chị này. Thế đấy! – Song Tử tức giận, hai tay ôm lấy mông
- Cậu ko sao chứ? – Cự Giải lại gần, chìa tay ra trước mặt Song Tử
Song Tử bắt lấy, đứng dậy:
- Cám ơn cậu nhiều! - * cười tươi *
- Ko có gì. - * cười lại* - Mà đó là bạn cậu hả?
- Haizzzzzzzzz… Bà cô suốt ngày đi gây chuyện, báo hại đàn em lãnh đủ (nói Bạch Dương)
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……………… Tôi cũng giống cậu thôi. Tên kia ( chỉ Thiên Yết) cũng suốt ngày đánh nhau, lúc nào tôi cũng phải thu xếp cho cậu ta
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………………. Bạn thân thế đấy – Lần này là hai bạn này đồng thanh
- À. Tôi là Cự Giải, còn tên kia là Thiên Yết. Hân hạnh làm quen
- Tui là Song Tử, bà kia là Bạch Dương, còn đây là Nhân Mã em song sinh của bả - Song Tử nói rồi chỉ ra sau
Chàng Cua nhìn theo hướng mà chị Song chỉ, đột nhiên trố mắt. Vâng, chắc là tại sắc đẹp của chị Mã chứ gì. No. Hướng mà Song Tử chỉ là một con chó màu vàng và nó đang bậy vào chân hòm thư. Thấy biểu cảm quái lạ của cậu chàng, bàn Tử quay lại và không hề thấy bé Mã. Hoảng hốt hốt hoảng chạy đến chỗ Bạch Dương, Dương và Yết đã chuyển từ lườm đến cãi nhau và bây giờ là đấm nhau.
- Chị Dương…Nhân Mã…- Lắp bắp
- Nhân Mã làm sao? – Vừa nghe thấy tên em của mình, lập tức Bạch tỷ thả Yết ra, hai tay bấu lấy vai Song Tử - Con bé làm sao? ( bộ ko có mắt hả)
- Bi.ến m..ấ.t.... r…rồ..i – Lắp bắp + mắt ngấn nước + lo sợ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mệt quá, mãi mới xong * vặn lưng, uốn tay *. Nếu muốn biết bạn Mã ra sao thì đợi phần II nha. tác giả đi chết rồi, viết đến đây thôi
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Even kills the memories {Part 2/Phần I} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần I}   Even kills the memories {Part 2/Phần I} Icon_minitimeMon Jul 06, 2015 4:43 pm

Nội dung thú vị và sáng tạo nhưng nhiều đối thoại quá bạn nhé. Câu cú có chút lủng củng với cả bạn không nên viết tắt (ko). Đợi chương mới của bạn :)
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Even kills the memories {Part 2/Phần I} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần I}   Even kills the memories {Part 2/Phần I} Icon_minitimeThu Aug 06, 2015 10:53 pm

Hơi bị nhìu đối thoại à nha! 
Hóng part~
 
Sponsored content
Even kills the memories {Part 2/Phần I} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần I}   Even kills the memories {Part 2/Phần I} Icon_minitime

 
 

Even kills the memories {Part 2/Phần I}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Even kills the memories {Part 2/Phần II}
» Even kills the memories {Part 5}
» Even kills the memories {Part 6}
» Even kills the memories {Part 7}
» Even kills the memories {Part 1}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Even kills the memories-