chap 1
- THằng nào con nào dám phá giấc ngủ của chụy, ĐỨA NÀO?
1 tiếng hét long trời lở đất vang lên trong buổi sáng sớm mà chủ nhân của tiếng hét đó là 1 cô gái có dáng người khỏe khoắn,mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt bạc ánh lên vẻ tinh ranh.Vâng,đó chính là tôi, Aria .Trong khi la hét,tôi không hề nhận ra là 1 giong nói "dịu dàng,thánh thiện" vang lên :
-Con kia,mày rủ tao đi học chung mà mày bắt tao chờ.Mày có biết tao mỏi chân lắm không CON QUỈ?
Đây là nhỏ bạn thân của tôi,Leona,nhỏ là 1 cô gái rất cá tính giống tôi.Với làn da nâu rám nắng và mái tóc cam rực lửa cùng đôi mắt đỏ nên trông nó như 1 bà hoàng vậy.Do 2 đứa ở chung nhà nên hôm nào nó cũng gọi tôi dậy và hôm nay cũng ko ngoaị lệ.
-Sorry sorry tại tối qua tao coi worldcup tới 3 giờ sáng,mày cũng coi với tao mừ
-6:50 rồi đó .Lẹ lên đi,7:00 là vô học rồi.CHO MÀY 3s ĐỂ THAY ĐỒ NẾU KHÔNG KỊP THÌ ĐÍCH THÂN BỔN CÔ NƯƠNG SẼ SỬA SOẠN CHO MÀY!!
-yaaa,tao mà thay đồ xong là mày chết với tao
1 loạt tạp âm vang lên rồi kết thúc bằng tiếng "rầm" và cánh cửa phòng tội nghiệp lại sút bản lề.Haizz,lại tốn tiền sửa cửa nữa rồi.Cả hai đứa chúng tôi vắt giò lên cổ mà chạy với tốc độ 1000km/h và do không cẩn thận,tôi đã tông phải 1 người
-Ai quăng cục này ở đây vậy ko biết
Leona nhìn kẻ mà tôi tông mà nói còn tôi thì trố mắt ra nhìn .Waa,là 1 mĩ nam với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt vàng nghệ ,khuôn mặt anh ta đẹp đến mức tôi chỉ muốn nhìn nó mãi tuy vâỵ người con trai đó nhìn tôi bằng 1 ánh mắt giận dữ khiến tôi cảm thấy có lỗi và nói:
-Con nhỏ này,đi phải nhìn đường chứ,hên cho cô là tôi đang vội ,nếu ko là cô tiêu rồi.
-Tôi...tôi xin lỗi
Tôi ấp a ấp úng xin lỗi anh ta thì 1 giọng nói vang lên:
-Người ta đã xin lỗi thì thôi mày tha cho cô ấy đi,Sagit
1 người con trai với mái tóc màu xanh ngọc và đôi mắt tím cộng thêm cặp kính cận khiến anh trở nên thư sinh. Thoáng thấy anh ,người bị tôi đụng chạy đến đập vào lưng anh ta và nói:
-Sao lúc nãy mày bỏ tao đi 1 mình vậy Aqua,mày có biết ko đi với mày là tao chán lắm ko?
-Ê,ê đây ko phải là chỗ để đóng phim đam mĩ à nha
Leona sau 1 lúc im lặng phát biểu 1 câu khiến anh chàng tên Sagit tức xì khói bèn đốp chát lại:
-Còn cô thì sao?Có phải con gái ko mà nói năng hùng hổ,đi đứng 2 hàng thế
-kệ tôi,đàn ông gì mà nhiều chuyện.Tôi đi sao là quyền của tôi,mắc mớ gì tới anh.
-Blè,miễn sao tôi ko hung dữ như ai kia được rồi
-Anh là đồ...đồ đầu heo
-Cô mới là heo á
-Anh á
-Cô á
Tôi đành kéo Leona đi để bảo vệ cho cái màng nhĩ của chính mình,còn anh chàng kia hét lên:
-Cô dám to tiếng với thằng này,được ta sẽ cho cô biết sự lợi hại của con trai thần Ares.
"Con trai thần Ares?"tôi nghĩ khi bước đi tới trường trong khi Leona vừa cười vừa nói:
-Ha ha ha....Thằng đó chắc bị khùng rồi.Thần thánh chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.Chết...6:59 sắp trễ rồi,chạy lẹ lên Aria.
Tôi và Leona phóng thật nhanh và chúng tôi đã kịp giờ.Bây giờ 2 đứa chúng tôi đang ở đây,trường Olympus.Trường được xây theo lối kiến trúc hi lạp pha lẫn châu âu hiện đại và được dát đá quí khắp nơi làm tôi phải ngỡ ngàng.
-Woa,đẹp quá,trường gì đâu mà sang thấy ghê.
Không chỉ tôi mà Leona cũng thế chỉ vì chúng tôi có đến nơi sang trọng bao giờ đâu.Bỗng,1 giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau lưng tôi:
-Các em là học sinh mới của trường đúng ko?
Leona và tôi quay lại và ngẩn người,đó là 1 cô gái với mái tóc màu vàng kim chói còn hơn tóc của Leona,đôi mắt màu hồng đào lấp lánh và làn da trắng ko tì vết.Khuôn mặt của cô ta đẹp tựa thiên thần,ánh nhìn của người con gái đó làm tôi cảm thấy rất ấm áp.Leona nhìn cô gái đó và nói:
-Dạ đúng,em là Leona và đây là bạn em Aria tụi em vừa mới đến đây.
-Vậy thì chào mừng 2 em đến với Olympus school.Chị là Libra,17 tuổi,cố vấn học sinh của trường.Nếu các em có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi chị.
Chị Libra tươi cười nói với chúng tôi.
-À mà chị ơi,tại sao trường này lại tên là Olympus thế?
Tôi hỏi chị Libra
-Các em có biết gì về các vị thần hi lạp ko?
Thay vì trả lời chị lại đưa cho tôi câu hỏi khác
-Ơ....có
-Họ hoàn toàn có thật và đỉnh Olympus cũng thế.Nhưng họ sống trên 1 hòn đảo bí ẩn.Ngôi trường này được tất cả bọn họ xây dựng từ lâu nhằm giáo dục con em của họ thành anh hùng hoặc giúp ích cho họ sau này,thần Helios là hiệu trưởng của trưởng này.
-Có nghĩa là hercules cũng là cựu học sinh ở đây?
-Ừ,chính xác là thế.Có thể 1 nửa của các em là con người,tinh linh,người cá,thần rừng,...hoặc có thể là thần thánh .Nửa còn lại thì các em biết đó.
Tôi bàng hoàng ko lẽ mẹ tôi là thần thánh mà tôi ko biết.Ba chẳng bao giờ nói cho tôi biết về mẹ.Ngay cả khi ông mất ông cũng chỉ cho tôi biết là mẹ rất thông minh thế thôi.
-Chị biết mẹ em là ai à?
-Ko,nhưng rồi chúng ta sẽ biết thôi
Chị Libra an ủi tôi,chị bảo là chị cũng từng như vậy.Leona bèn gặng hỏi:
-vậy ba mẹ chị là ai thế?
-Ừm....Ba chị là 1 thần rừng còn mẹ chị là nữ thần aphrodite
-Oh,Hèn chi...
Tôi nói ra vẻ mình biết về điều đó.Chị Libra hỏi Leona:
-Em có biết ba mẹ em là ai ko?
-Em ko biết
-Vì sao?
-Em....em...
Trông Leona ấp úng đến khổ sở .Đột nhiên,1 tiếng chuông vang lên
-Oh,tới giờ vào học rồi.Thôi,chào 2 em nha
Chị Libra nói rồi bước vào trường . Chúng tôi ngẩn người ra rồi chạy vội theo người chị mới quen ấy.
đây là lần đầu mình viết nên có gì xin mọi người chiếu cố