Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Evil Can
Học sinh nhà Nước
Evil Can
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/07/2000
Join date : 12/06/2015
Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]   Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Icon_minitimeSun Jul 05, 2015 4:58 pm

[size=37]CHAP 1[/size]
Róc rách... róc rách... Con suối chảy êm đềm len qua mọi ngóc ngách của khu rừng, lấp lánh trong không gian. Dòng nước trong lành, êm ả, ẩn hiện những viên đá bảy màu. Hai bên bờ là cánh rừng bạt ngàn của khu rừng Vô Tận. Những hàng cây xanh lặng lẽ, đang chìm trong giấc ngủ sâu. Tán cây xanh mướt, đung đưa trong từng đợt gió hè thoảng qua. Trên cao là những tia nắng chói chang, chiếu sáng cả khu rừng.


Giữa trưa. Mọi thứ đều im lặng, tận hưởng sự nghỉ ngơi như mọi ngày. Lắng nghe một chút, trong cái sự lặng lẽ ấy, vẫn có một âm thanh không ngừng nghỉ. Xa xa, dòng thác Ngân Hà vẫn kiên trì chảy một cách thật êm ả. Dưới ánh nắng mặt trời, Ngân Hà ánh lên như hàng ngàn viên kim cương đang chảy thành dòng. Dưới chân thác là một màn sương mờ ảo đang cố che giấu một điều bí mật nào đó. Cứ chờ một đợt gió, sương sẽ tan đi. Xuất hiện sau đấy là một chiếc giếng cổ. Miệng giếng cách mặt đất khoảng một mét rưỡi. Giếng được gắn kết bởi những viên đá cuội nhỏ sáng lấp lánh. Đây không phải là cái giếng nước bình thường. Mỗi khi đêm trăng lên, giếng lại phát ra một màu xanh nước biển êm dịu. Mặt nước bên trong sánh lên. Những tờ giấy lạ lần lượt xuất hiện rồi theo làn gió bay nhẹ nhàng lên trời và biến mất. Cái giếng này được gọi là Giếng Ước. Chắc hẳn mọi người đã đoán được những tờ giấy có gì rồi đúng không? Những tờ giấy bay theo chiều gió ấy ghi điều ước của những con người đặt chân đến nơi đây.


Về chiều, mọi thứ được nhuộm màu đỏ cam, một màu mang cho ta cảm giác oi bức nhưng cũng đồng thời làm tâm hồn ta dịu lại. Mặt trời đằng xa đang lặn xuống biển Hodizac khiến cả vùng biển tràn ngập một màu cam nhạt. Nơi đây cho ta một cảm cảm giác bình yên lúc hoàng hôn xuống. Phải chăng buổi đêm chính là thời điểm đẹp nhất của vùng đất này? Mặt trăng thay phiên mặt trời mang ánh sáng dịu nhẹ vốn có tỏa sáng muôn trùng bạt ngàn này. Các vì tinh tú lần lượt xuất hiện trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh trời sao thơ mộng. Bên dưới, muông thú và cây cối đang mở hội. Chim, sóc chuột, nai, hươu..., ngay cả hổ, báo, gấu... cùng nhau múa hát dưới ánh trăng. Những tán cây lay mạnh trong gió, dưới vầng trăng tạo nên một thứ màu xanh kì ảo, không một nơi nào sánh bằng. Nơi vùng đất không chỉ có vẻ đẹp kì vĩ này mà còn có những hi vọng, ước mơ, hoài bão... và tất nhiên: những giấc mơ. Đây là nơi ta thường đặt chân đến trong giấc ngủ. Đây là nơi ước mơ của ta thành hiện thực. Đậy là nơi cho ta sự thanh thải mỗi khi lòng ta có những phiền muộn khó nói. Đây là nơi mọi người hay gọi là ZODIAC DREAMLAND.




------Ta - là - dải - phân - cách - nội - dung-----




Vùng đất này được ngự trị bởỉ một vị vua tài ba xuất chúng và một vị nữ thần khoan dung, nhân từ. Đó là vua Mặt Trời và nữ thần Mặt Trăng. Hai vợ chồng trẻ này ( trông họ trẻ vậy thôi chứ ta không biết đích xác họ bao nhiêu tuôi =)) ) có sáu người người con. Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp và tinh nghịch... hơn những tiểu yêu tinh trong khu rừng Vô Tận. Những người con gái ấy là "niểm hạnh phúc" lớn lao của nhà vua và nữ thần. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi thăm những cô công chúa nhỏ ấy nào.
Trong khu rừng Vô Tận...


- Nhân Mã, em đừng có đuổi con sóc đó nữa! Em biết không, nếu em chạy nhanh trên nền đất ẩm này thì sẽ bị ngã. Bị ngã thì sẽ đau. Bị đau thì...


- Em biết rồi chị Xử!!


Cô bè tên Nhân Mã ấy trông rất tinh nghịch. Mái tóc ngắn màu cam đỏ, đôi mắt đỏ đồng hòa quyện cùng màu tóc đang cười với cô bé được gọi là "chị Xử" kia trông rất nghiêm nghị đang ngồi bên gốc cây đa nghìn tuổi ở trung tâm khu rừng. Cô bé Xử, tên đầy đủ là Xử Nữ ấy có mái tóc dài đen óng, đôi mắt màu tím đậm ánh lên vẻ cương quyết đối với con người đối diện. Cả hai cô bé đều mặc một chiếc váy ngắn dài đến đầu gối màu xanh dương có đính viên kim cương ở cổ áo, bên ngoài khoác một tấm áo choàng trắng có gắn huy hiệu hoàng gia.


- Chị Xử, Tiểu Mã ơi em về rồi!!


Từ đằng xa có một cô bé khác chạy lại. Mái tóc dài vàng óng gắn rất nhiều bông hoa. Đôi mắt màu xanh dương dịu dàng tạo nên cho cô bé vẻ dịu dàng thục nữ đến lạ thường. Giống chị và em mình, cô bé mặc chiếc vấy ngắn màu xanh lá cây trông rất đáng yêu và chiếc áo choàng khoác bên ngoài. Trong tay cô bé là một chiếc rổ có rất nhiều loại hoa quả trông rất ngon.


- Woa, nhiều hoa quả đó Thiên Bình à! Cảm ơn em!


- ÔI chị Thiên Bình, em yêu chị! Chị đã cứu cái bụng yêu quí của em.


Nhân Mã từ đâu chạy lại, ôm Thiên Bình thật chặt rồi với lấy một quả táo ăn ngon lành. Xử Nữ tức giận, gầm lên:


- Tên Mã kia! Em phải đợi mọi người cùng ăn chứ...


Nhìn Xử Nữ đuổi Nhân Mã mà Thiên Bình không khỏi bật cười. Tiếng cười cô bé lanh lảnh như một bản nhạc, nghe rất vui tươi và rộn ràng. Thiên Bình đặt giỏ hoa quả xuống và hỏi:


- Chị Xử, mọi người đâu hết rồi?


- À Bảo Bình dẫn Ma Kết và Cự Giải ra thác Ngân Hà rồi. Đợi một chút nữa đi... Mã Nhi, đặt quả chuối xuống...


Xử Nữ lại một phen không kiềm chế được cảm xúc, đuổi Nhân Mã chạy té khói =)) . Mã Mã vừa chạy vừa hét:


- Chị Xử ơi tha cho em. Tại cái bụng của em phản đối mà. Nó điều khiển cái tay của em để lấy quả chuối đó... 



- Grưưừ... Tí nữa về Xử Nữ đây hỏi tội!!


Câu nói đầy "lo-gic" của Nhân Mã không những không khiến Xử "hạ hỏa" mà còn khiến cô bé mỗi lúc một tức thêm. Thiên Bình lại được một phen cười sảng khoái...


Đằng xa, nơi dòng thác Ngân Hà, có một cô bé đáng ngồi ngắm cảnh trên đầu nguồn ngọn thác. Cô bé ấy cỏ vẻ gì đó rất chững chạc. Mái tóc dài màu tím đậm xõa xuống đôi mắt nâu sâu thẳm. Cô bé mặc trên mình một chiếc váy ngắn màu đỏ, áo choàng được để ben cạnh chỗ ngồi.


- Chị Bảo Bình ơi xem em tìm được cái gì này!


Bảo Bình cúi xuống thấy một cô bé mặc chiếc váy màu hồng, trong tay đang cầm rất nhiều viên sỏi mặt trăng. Bảo Bình xoa mái tóc ngắn ngang vai ánh nâu, mang lại sự dịu dàng của cô bé:


- Đẹp lắm Ma Kết. Tí nữa về khoe chị Xử và mọi ngươi nhé!


Đôi mắt màu lam băng híp lại, tạo thành hai đường cong tinh nghịch vui tươi trên khuôn mặt hết sức trẻ con của Kết Kết. Bỗng có cô bé khác từ đằng sau ngọn thác chạy ra, đang bế một chú thỏ trắng. Đôi mắt màu đỏ ngọc của chú thỏ ánh lên dưới vầng trăng. Mái tóc dài màu hoa giấy của cô bé ấy nổi bật dưới ánh trăng bạc. Đặc biệt là đôi mắt đang cười rất tươi kia. Một bên màu trắng bạc một bên màu đỏ tươi. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu tím oải hương nhẹ nhàng. Chiếc áo choàng rủ xuống hai bên vai, hớt hải chạy lại.


- Cự Giải em tìm được gì vậy?


- Chị Bảo, chị Kết, em có chú thỏ trắng mới nè. Một người bạn em gặp được đã cho em. Em giữ nhé?


Giọng cô bé trong trẻo như tiếng suối cất lên.
"Bạn ư...". Bảo Bình nghĩ ngợi, khuôn mặt đăm chiêu. Rồi cô bé cười:


- Ừ. Em hãy thử hỏi chị Xử xem.


- Vâng ạ.


- Chị Bảo ơi, chúng ta đi cũng lâu rồi. Chắc mọi người đang chờ chúng ta đấy.


Ma Kết vừa nói vừa cất mấy viên sỏi vào cái túi nhỏ giắt bên hông. Bảo Bình nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của hai đứa em rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt...


- Uhm. Chúng ta về thôi!




Ở chỗ gốc đa...


Xử Nữ và Nhân Mã đuổi nhau đã thấm mệt, đang ngồi thở không ra hơi. Thiên Bình đang nhìn về phía thác với đôi mắt mong ngóng. Cự Giải từ xa chạy lại:


- Chị Xử, chị Bình, chị Mã, chúng em về rồi!


Cự Giải trong tay đang ôm chú thỏ chạy lại chỗ Nhân Mã với vẻ hí hửng:


- Chị Mã xem em có được gì này!


- Một chú thỏ ngọc ư? Giỏi lắm Giải.


Nhân Mã xoa mái tóc dài của Giải Nhi:


- Chị Xử ơi em giữ nó nhé?


- Uhm, tất nhiên rồi. Ba mẹ sẽ đồng ý thôi.


Thiên Bình ngước nhìn lên trời, bảo với mọi người:


- Mặt trăng gần lên cao rồi các chị ơi. Em nghĩ chúng ta nên về thôi.


Xử Nữ cũng ngước lên và bảo:


- Phải rồi, chúng ta nên về thôi. Không thì ba mẹ sẽ lạo "giảng đạo" chúng ta vì tội ham chơi về muộn đấy.


Nhân Mã nói với xuống, giọng í éo rất buồn cười:


- Nhưng không bằng chị Xử đâu...


- Nhân Mã đứng lại!


Hai chị em lại đuổi nhau lần nữa. Tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian.




~o0o~ Khoảng thời thơ ấu của họ thật hạnh phúc và thật đẹp phải không? Chắc hẳn của bạn cũng vậy? ~o0o~




Thời gian cũng khiến họ phải lớn lên...




-------- Ta – là - dải – phân – cách - thời – gian-----




- Nhân Mã, Cự Giải xuống ăn đi. Cha mẹ đang đợi hai đứa đó.


     Xử Nữ đứng dưới cầu  thang gọi vọng lên. Thiệt tình, hai đứa này làm gì mà lâu vậy? Bỗng Nhân Mã ló đầu ra, gọi vọng xuống:


- Em với Giải xuống ngay đây!


    Nói xong Nhân Mã biến luôn vào phòng. Xử Nữ thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Cô men theo dọc tay vịn cầu thang bằng gỗ mà bước xuống.


     Ngôi nhà mà cô cùng năm đứa em đang sống chính là một tòa lâu đài được xây dựng trên ngọn đồi Sao Băng, nằm về phía bên phải dòng thác Ngân Hà. Cổng chính bằng sắt mạ vàng vừa cao vừa rộng, có biểu tượng hoàng gia được đúc ở giữa cánh cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, bạn sẽ bước vào một không gian khác tráng lệ không kém gì bên ngoài. Lâu đài được bao quanh bởi khuôn viên vườn rộng hàng trăm hecta. Trong vườn trồng rất nhiều cây và hoa quí hiếm. Cây có loại mọc cổ thụ, có loại mọc dại, rất đa dạng. Hoa điểm xuyết khắp mọi nơi. Có chỗ mọc thành đám, có chỗ mọc lẻ tẻ. Trong khu vườn xanh bạt ngàn. Một màu xanh vừa quí phái vừa êm dịu, bạt ngàn. Ở giữa khu vườn, dẫn đến cửa chính là con đường được lát đá thách anh, sáng bóng. Bậc thềm được lát bằng đá, làm bật lên sự cổ điển của lâu đài. Cánh cửa chính to đồ sộ, được chạm khắc gỗ rất tinh xảo. Hai bên cánh cửa là những chú sư tử rất đăm chiêu, hùng dũng nhìn ra cánh cửa với đôi mắt rất tinh anh. Đây là những chú sư tử chuyên canh gác và phục vụ những việc vụn vặt khác cho chủ nhân. Khi gõ cửa, một người quản gia sẽ ra mở cửa cho bạn. Đập vào tầm mắt bạn sẽ là khu sảnh rộng lớn với chiếc cầu thang rẽ sang hai bên ở ngay đối diện cửa chính. Sàn nhà được lát đá bóng, rất trơn. Bậc thang được trải thảm đỏ, rất quí phái. Ngay phía trên lối rẽ ấy là chiếc cửa sổ làm bằng kính có nhiều chi tiết rất đẹp. Trần nhà được làm bằng vòm pha lê, nhiều hình thù giản dị nhưng không đơn giản chút nào. Kế dưới là đèn chùm rủ xuống rất nhiều ngôi sao lấp lanh. Bước vào lâu đài như bước vào trong mơ vây. Tất nhiên chúng ta đang trong thế giới của giấc mơ mà. Từ trong sảnh rẽ sang bê phải sẽ là phòng khách, nơi cả gia đình tụ tập sau mỗi ngày vất vả, sau mỗi bữa cơm đầm ấm. Đối diện phòng khách, phía bên phải cửa chính là phòng ăn. Bên trong được kê một chiếc bàn dài, bao quanh bởi tám chiếc ghế mạ vàng, được khắc chi tiết rất điêu luyện. Trần nhà có một cái đèn chùm to ở chính giữa trần nhà, chiếu sáng cả căn phòng.



P/S: Mọi người nhận xét thẳng tay nha  16a


Được sửa bởi Evil Can ngày Sun Jul 05, 2015 7:33 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]   Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Icon_minitimeSun Jul 05, 2015 5:20 pm

Mình thích cách bạn miêu tả mọi vật một cách kỹ càng :3. Đoạn cuối thì hơi dài, khiến mắt mình tí thì teo :v. Mình nghĩ bạn nên cắt dòng ra để tránh đoạn quá dài :3 
Hóng :3
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]   Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Icon_minitimeSun Jul 05, 2015 5:54 pm

Truyện hay, ta thích :x , nhưng đoạn cuối khó nhìn quá~ lần sau nàng viết dài hơn chút nữa nha, ta hóng~ 1
 
Sponsored content
Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]   Zodiac Dreamland Adventure  [ Chap 1 ] Icon_minitime

 
 

Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]
» Zodiac Dreamland Adventure
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )
» Học viện Zodiac Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Zodiac Dreamland Adventure-