Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Even kills the memories {Part 2/Phần II}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 2/Phần II} Empty
Bài gửiTiêu đề: Even kills the memories {Part 2/Phần II}   Even kills the memories {Part 2/Phần II} Icon_minitimeThu Jul 09, 2015 9:03 pm

Song Tử run run:

- Bi.ến m..ấ.t.... r…rồ..i!

[h3]- Biến…m…ấ..t.t..r..ồ..i?! – Cừu lắp bắp
- B..i.ế..n…r..r.ồ..i..i.. – Lặp lại
- Cái zề biến rồi vậy? – 2 chàng thắc mắc
- Đi tìm ngay. – Bạch Dương nóng máu – Ko tìm được con bé ta băm vằm các ngươi hết.
- Ấy ấy, osin sao qua mặt chủ vậy? – Thiên Yết nói ( hay đúng hơn là thêm dầu vào lửa)
- Osin, ngươi bị ngớ à. Ta còn chưa nói đồng ý mà?!?!?!?!?!?!
- Hay là thế này đi…
- Thế nào…?
- Tôi tìm em gái cho cô, cô làm osin cho tôi. OK?
- OK. Thích thì chiều. Nếu ngươi tìm được Nhân Mã thì ta làm osin cho ngươi. * bốc hoả *
- Ê, sao cô ấy thay đổi nhanh vậy, ban nãy còn cự tuyệt, trốn tránh đủ kiểu mà sao bây giờ… - Cự Giải ghé tai Song Tử hỏi nhỏ
- Tại cậu ko biết đó thôi, Bạch tỷ trông vậy mà sợ cha lắm đấy, Nhân Mã mà mất tích thì chị ấy… - Song Song nói rồi đưa tay lên cổ, cắt ngang 1 phát - … thế đấy - * thì thầm lại *
- Mà Bạch Dương và cái cô Nhân Mã là chị em ruột thật à? - * lại thì thầm*
- Song sinh đấy đồ ngu. - * cốc đầu *
- Nếu thế cô Nhân Mã kia cũng lớn rồi mà, sao phải tìm nữa, cô ta đâu phải trẻ con? - * thắc mắc *
- Nói thế này có vẻ hơi quá nhưng cô ấy bị mù đường bẩm sinh, ko để ý là sang Tây Tạng dễ như chơi. - * thở dài *
- Song Tử, Cự Giải hai người còn ko mau đi. – Tiếng bạn Bạch từ đâu đó vọng lại. Thì ra hai bạn Song và Giải mải buôn dưa lê bán dưa chuột mà ko biết Bạch vs Yết đã chạy trước, mãi giờ mới để ý.
- Tới…
“ Rầm”
Chữ “ngay” còn chưa thoát ra khỏi miệng Song thì ko biết từ đâu ra già, trẻ, lớn, bé, trai, gái tủa ra bâu đầy đường, báo hại bạn Dương đứng giữa đường vô cớ bị tông phải, may thay có Yết chạy đằng sau đỡ cho, nếu ko nàng bay sang Tây Tạng là cái chắc
- Cái gì vừa xảy ra vậy ? – Bạch Dương đầu óc quay cuồng hỏi Thiên Yết
- Ko biết. Mà cô đứng dậy được ko, tôi sắp chết rồi.
Ra là vì đỡ cho Bạch Dương, chẳng biết duyên phận ra sao mà bạn Cừu “vô tình” đụng trúng bụng của Cạp, lại còn ngồi lên nữa mới hay, đã thế cứ ngồi đấy, ko đứng dậy làm Cạp vừa bị cú đau nay (lại) bị đè. Thế mới cú.
- Xin lỗi – Cừu đứng dậy rồi kéo Cạp lên, cả hai cùng nhìn về cái đám kia
- Chẳng biết có gì mà họ hứng thú thế nhỉ? – Song Tử chạy đến, hỏi.
- Ko biết, thử đến xem. – Cự Giải nói
Even kills the memories {Part 2/Phần II} 70967558
 
Chật vật, cố gắng lắm 4 đứa mới xen vào được, ngó vào thì thấy 1 con Kia cadenza màu đen đang từ từ tiến đến cổng trường. Gần tới cổng chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng. “ Cạch”. Cửa xe mở ra, mọi người nín thở. Bước ra một tên con trai có mái tóc đỏ đeo kính râm màu đen, hai tay đút túi trông hiên ngang, không sợ trời chẳng sợ đất, toát ra sự cuốn hút lạ lùng.
- Cậu Sư Tử, hân hạnh chào mừng cậu đến trường Zodiac. – Một người đàn ông mặc lễ phục đen đứng tại cổng trường cung kính nói, lại còn cúi đầu nữa. Đằng sau ông, một vài (nhóm) người (cũng mặc lễ phục đen) cúi chào luôn.
- Acss. Ra là tên Sư Tử. Ta ra thôi. – Thiên Yết nói rồi chui ra
Bạch Dương thấy lạ chạy ra theo. Nhìn thấy Thiên Yết đang đứng ngoài hai tay vòng lên đầu, mắt ngước lên trời, Bạch lại gần:
- Cái cậu Sư Tử là ai mà cậu trông có vẻ không ưa?
- Tên Sư Tử đó hả, tên đó nổi tiếng là một tên ba hoa, mê gái, chảnh choẹ, khó ưa…vv…vv… ko tả nổi. Ngoài ra gia đình cậu ta là một trong ba tập đoàn có đóng góp nhiều nhất trong việc xây nên cái trường này. – Thiên Yết chán nản đáp lại
- Vậy hai tập đoàn còn lại là ai vậy. – Thắc mắc
- Là tập đoàn Pisce của cái tên Song Ngư ban nãy cô gặp rồi đấy và tập đoàn Capr…
Chưa nói xong, tiếng hét rầm trời (lại) vang lên lần nữa, có thể còn to hơn ban nãy
- …Capricornus. – Thiên Yết nói nốt – Và tên Ma Kết chết tiệt ấy đến rồi đấy. – Chỉ vào đám còn đang bu tại cổng trường
Even kills the memories {Part 2/Phần II} 70967708
 
Chiếc Ford Taurus dừng lại, Ma Kết bước ra, lạnh lùng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở Sư Tử. Hai người chạm mắt. Mọi người nín thở. Ông Hiệu Trưởng đứng đằng xa mà đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: “ Tập đoàn Leo và Capricornus từ xưa đã vốn không ưa gì nhau, nay lại còn chung tay góp sức xâu dựng trường Zodiac là chuyện quá đỗi lạ thường. Nay hai vị thiếu gia chạm mặt ở đây, không sớm thì muộn cái trường này cũng trở thành bãi chiến trường. Cần cứu vãn ngay lập tức.”
- Ma Kết. – Giọng nói vang lên nhỏ nhẹ, lạnh lùng lại thêm chút sát khí nhất thời làm đám người đứng đó run cầm cập, liếc nhìn hướng phát ra giọng nói.
Cánh cửa chiếc Ford Taurus vẫn chưa đóng lại, Kim Ngưu bước ra, mọi người bất ngờ, lòng đầy dấu chấm hỏi. “ Cô ta là ai vậy? Chưa thấy bao giờ?”. “ Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà lại đi với anh Ma Kết chứ?”. “ Anh Ma Kết nổi tiếng là người quy củ, nghiêm khắc. Bỗng dưng hôm khai trường trong xe lại bước ra một cô gái. Lẽ nào là người yêu?”.  Xì xà xì xầm. Xôn xao xôn xao. Đám fan hâm mộ vừa im được chút lại rầm rộ lên bởi cô gái lạ. Kim Ngưu mơ hồ biết rằng đều nói về mình, lạnh lùng bỏ đi, thậm chí chẳng buồn liếc mắt. Lòng thầm nghĩ: “ Đã bảo là không nên rồi mà anh cứ nhất mực bảo em đi cùng xe. Xem đi, vừa tới đã trở thành mục tiêu bàn tán. Hôm nay khổ rồi”. Tới chỗ Ma Kết, Kim Ngưu đưa mắt nhìn, lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt như nói: “ Về nhà anh chết với em”. Ma Kết lãnh trọn cái liếc mắt, không khỏi mỉm cười nhìn lại, lòng thầm nghĩ: “ Năm học này chắc hẳn vui lắm”.
Sư Tử nhìn Kim Ngưu, lạ hoắc. “ Cô gái này là ai? Chưa bao giờ thấy ở Thành phố ( Thị trấn Horocoper ngày xưa nay đã đổi thành Thành phố rồi nha, vô cùng phồn thịnh luôn). Lại còn đi chung xe với Ma Kết. Lẽ nào là người yêu? Nói là người yêu thì hơi lạ. Anh ta là cái loại tham công tiếc việc lại ham tiền, hơi nữa lại lạnh lùng vô cảm hơi đâu đi lo cho cái thứ gọi là “tình yêu”. Chắc cô ta là mối làm ăn nào đó của gia đình hắn lại mới từ dưới quê lên không may mắc phải lưới tình của tên Ma vương này nên hôm nay đi theo thôi. Mà sao mình không chọc cô ta chút nhỉ?”. Nói là làm, lúc Kim Ngưu đi tới Sư Tử cố tình bước đến, vô tình hai người va vào nhau, Sư Tử quát:
- Cô kia, bị mù à. Không nhìn thấy bổn thiếu gia đang đi sao lại còn va vào. Cha mẹ dạy cô kiểu gì thế đồ vô giáo dục.
Kim Ngưu quay lại, mắt chạm mắt. Một bên tức giận + cao ngạo – Một bên lạnh lùng + kinh bỉ. Đám fan lại một lần nữa rầm rộ, nói ra toàn lời lẽ khinh bỉ, chê bai Kim Ngưu. Nhưng vì không biết tên nên chỉ có thê nói là cô này cô kia, toàn lời khó nghe. Kim Ngưu khẽ nheo mày, đáp trả:
- Thưa Thiếu gia Sư Tử, anh nói tôi vô giáo dục ư? Phải chăng anh nên dành cho mình mới đúng. Anh nói tôi bị mù? Anh nên nhìn lại mình thì hơn. Tôi đang đi đang yên đang lành cớ sao anh bước tới va vào tôi, lại còn nói tôi vô giáo dục. Sao anh không nhìn lại mình đi. Thân là con trưởng của một tập đoàn lớn mạnh lại suốt ngày nghịch ngợm quậy phá vô bến bờ, làm cha mẹ đầu tắp mặt tối tức giận triền miên. Đã thế còn không biết giúp đỡ cha trong việc làm ăn, chỉ lo chưng diện khoe khoang, hao cơm tốn của. Nếu anh nói tôi thì trước hết hãy nhìn lại mình đi, hỡi Thiếu gia Sư Tử. – Giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ nhưng lạnh băng. Lời lẽ châm biếm, thâm độc, chọc trúng chỗ ngứa. Đã thế cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ thiếu gia” làm cho tên Sư Tử mặt thộn ra, trong lòng máu nóng sôi lên. Đám fan bỗng chốc im bặt.
Kim Ngưu nói xong, mặt lạnh bước đi, coi như xả được cơn tức giận. Chọc vào cô, bộ mới trốn trại à? Ma Kết có cho tiền cũng chẳng dám động vào cô huống chi một tên miệng hôi mùi sữa, há chi gia đình tên này còn đố kị tranh chấp với Cha. Thích kiêu cứ kiêu, thích chọc cứ chọc, bổn tiểu thư cho ngươi không ngóc được đầu lên luôn. Ít ra cũng cám ơn ngươi vì đã giúp ta xả giận, lâu lâu mới ra ngoài gặp một đống chuyện không hay, may ra tìm được thứ để rũ bỏ. Mà ngươi cũng nên lấy làm vinh hạnh đi, lâu rồi ta mới nói nhiều vậy thì cố gắng mà ngấm nha, đừng làm ta phí nước bọt.
Gió khẽ thoảng qua, hoa anh đào rơi nhẹ nhàng, tóc bay bay. Trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ.
Sư Tử mặt vẫn còn ngơ, nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu, ấm ức. Lần đầu tiên cậu bị nói lại. Xưa kia chỉ có cậu nói người chứ chẳng bao giờ có việc người nói cậu. Đã thế còn là một đứa con gái lạ hoắc, không hơn không kém mới ức. Chắc chắn cậu sẽ làm cho cô ta không ngóc đầu lên được luôn. ( A~ Hai anh chị này nghĩ giống nhau ghê ha~ :-\")))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

[/h3]
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Even kills the memories {Part 2/Phần II} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần II}   Even kills the memories {Part 2/Phần II} Icon_minitimeThu Jul 09, 2015 9:58 pm

Cách trình bày còn hơi rối, nhiều đối thoại, vẫn còn viết tắt nhé bạn. Hóng chap sau :3
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 2/Phần II} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần II}   Even kills the memories {Part 2/Phần II} Icon_minitimeSat Jul 11, 2015 11:45 pm

Cám ơn vì đã comt cho Au *cúi người* Au sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm hay viết tắt của mình thói quen rùi  để hài lòng các độc giả. Và chap sau sẽ có ngay sau đây, cám ơn đã ghé qua và mong rằng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mình
 
Sponsored content
Even kills the memories {Part 2/Phần II} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 2/Phần II}   Even kills the memories {Part 2/Phần II} Icon_minitime

 
 

Even kills the memories {Part 2/Phần II}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Even kills the memories {Part 2/Phần I}
» Even kills the memories {Part 6}
» Even kills the memories {Part 7}
» Even kills the memories {Part 1}
» Even kills the memories {Part 3}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Even kills the memories-