Even kills the memories {Part 4} 71939143
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Tôi tưởng mẹ cậu…chết rồi? – Thiên Bình ngạc nhiên
- Oh! Không biết toàn thể cư dân thành phố sẽ như thế nào nếu biết quý ngài Capricornus mà họ hằng kính trọng có một đứa con ngoài giá thú nhỉ? – Sư Tử giả ngu
Ma Kết quắc mắt nhìn Kim Ngưu - “Sao em lại nói ra hả?” – “Ai bảo anh chứ. Nếu không phải hồi sáng anh nhất mực bảo em đi cùng thì họ đâu có hiểu nhầm. Làm rõ được chuyện này thì em sẽ bình yên học tại cái trường này theo đúng ý cha. Được chứ?” – Kim Ngưu nhướn mày
- Hình như có hiểu nhầm ở đây. Ma Kết chỉ nói tôi là em gái của em ấy chứ đâu có nói tôi là con của Capricornus. Tôi là em họ của Ma Kết. Hiểu chứ? – Kim Ngưu nói lại
Vâng, Kim Ngưu đã thắng Sư Tử 2 - 0 (tính cả vụ ở cổng trường [ Part 2/ Phần II] )
Bịch. Bịch. Rầm
Cánh cửa lớp bị kéo mạnh một cách không thương tiếc. Bạch Dương bước vào trong lớp mặt hiện lên các tia đỏ, tay cầm tay Nhân Mã. Mã Mã mặt cứ ngơ ngơ. Đi sau là Song Tử hình như đang khuyên can gì đó. Sau là Thiên Yết mặt hết sức phởn, bên cạnh là Cự Giải trông bơ phờ như xác sống. Song Ngư đi sau cùng, mặt dí vào i-pad, tay bấm điên cuồng. Mỗi người một suy nghĩ.
“Cái con bé này, mày hại chị rồi”
“Em có biết gì đâu…”
“Hai cái người này, làm hoà nhau cái đi”
“Hố hố, đang chán bỗng dưng có osin để sai vặt. Đời ta đẹp làm sao”
“Trời ơi, một mình hắn đã đủ rồi nay thêm bà chằn lửa đó làm osin nữa. Ôi thôi đời tôi tiêu rồi”
“Quái, sao tên Boss này khó đánh thế?!” 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
…Đơ 5s…
Kim Ngưu hờ hững bước đi hướng cuối lớp, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trong góc. Gối đầu trên cánh tay, cô quay nhìn hướng cửa sổ. Bên ngoài là một cây anh đào già, gió thoáng qua khẽ làm những cánh hoa bay đi nhẹ nhàng. Hương anh đào tràn ngập. Thơm ngát. Bờ mi từ từ khép lại…
- E hèm. Bây giờ mọi việc đã rõ, cậu có thể đi được chưa Sư Tử? – Ma Kết lên tiếng
Hừ lạnh một cái. Sư Tử bước đến chỗ Kim Ngưu, ngồi ở chiếc bàn phía trên, tay phải chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Sâu trong đáy mắt ẩn chứa nỗi niềm khó tả.
Thiên Bình cùng Xử Nữ ngồi xuống cạnh Ma Kết, im lặng không nói gì.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Đoạn trên chính au cũng chẳng biết là au viết về cái gì (từ chỗ đơ í), chỉ là không muốn bọn trẻ phải đứng đến khi thầy vào nên mới đánh ra, cốt là để mấy ẻm đỡ mỏi chân. Nếu ai có không hiểu hoặc không thích thì cứ nhấn cờ lích bách (ở trên á) *chỉ chỉ*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Trái với bên im lặng kia, phần còn lại của lớp khá ồn ào. Bỗng Bạch Dương kéo kéo áo Thiên Yết:
- Ê Thiên Yết cậu ta là Sư Tử đúng không?
- Đâu? – Yết ca quay lại nhìn
- Đó đó - *chỉ hướng cửa sổ*
- Đúng rồi ha. Mà kia là Ma Kết phải không? – Cự Giải chen vào
- What! Sao số tui nhọ vậy trời?! – Yết kêu than
Bây giờ mới để ý kĩ lớp, bên chỗ cậu thì khá vui vẻ, mọi người cũng đã quen thân với nhau. Còn chỗ hai tên kia thì câm như hến, tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Ngoài hai tên đáng ghét đấy ra thì còn có một chàng nhìn chắc là công tử bột thôi và một cô tiểu thư trông khá nhu mì (nhầm to rồi cưng). Cuối lớp thì có một kẻ như cái xác chết bò ra bàn, mái tóc đen dài nên cậu nghĩ kẻ đó là nữ (trời ơi không thấy đồng phục à). Mà đen đủi làm sao, cậu ghét cả hai tên Sư Tử và Ma Kết, gặp một tên cũng đủ ức rồi nay còn chung lớp nữa mới đau.
“Cạch” – Cửa lớp mở ra làm mọi người quay lại (trừ Ngưu nhi đang say giấc / KN: tên ta là KIM NGƯU chứ không phải là NGƯU NHI để các người gọi lung tung *hét to*/ au:vơng vơng em nó biết tội rồi…*mồ hôi lạnh* / KN: nhớ đấy, lần sau mà còn gọi ta thế ta thiến ngươi *cầm dao* / au: tui là nữ mừ, thiến kiểu zề *ngây thơ face* / KN: im *đưa dao kề cổ au* lo viết đi / au: đang viết đây *đẩy dao ra* / KN: *trừng mắt* nhớ đấy sau đó quay đi ngồi uống trà với Diêm ca ca, bỏ mặc au chuẩn bị đi gặp Hades). Một chàng trai bước vào. Mái tóc nâu hơi dài ôm lấy mặt, đôi mắt xanh dương mạnh mẽ, khoác lên người bộ comple đen, bên trong áo sơ mi trắng, đeo caravat đen luôn, cầm theo cái cặp da đen nốt. (Là cái hình ở đầu fic đó) Đi đằng sau một cô gái nhỏ mặc đồng phục trường Zodiac mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc vàng xoã ra bù xù.
- Đây là lớp S, em xuống lớp ngồi với các bạn đi. Nhớ lần sau đừng có đi lạc nữa đó. – Chàng trai nói với cô bé
- Em cám ơn thầy. – Cô bé nói lí nhí, bước xuống lớp ngồi, mái tóc rối cũng không dấu được khuôn mặt đỏ lựng
- Được rồi.Cả lớp ổn định. Tôi là Vũ Tiên – Giáo viên chủ nhiệm lớp. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. – Nói đều đều (thực ra anh cũng không định dạy lớp S nhưng do là con của Hiệu trưởng nên mới bị điều về dạy) – Các em hãy tự giới thiệu bản thân mình. *Lấy sổ ra*
- Chào thầy, em là Ma Kết. Thiếu gia tập đoàn đá quý Capricoruns. Mong rằng chúng ta sẽ có những tháng ngày vui vẻ với nhau. – Ma Kết nói rồi nở nụ cười xã giao
- Rồi. Tiếp. – Thiên Vũ đều đều
- Thiên Bình, tập đoàn bảo hiềm Libra. – Ngắn gọn
- Tiếp – Vẫn đều đều
- Em là Xử Nữ, tiểu thư tập đoàn xe hơi Virgo – Vui hơn một chút
- Tiếp – Cứ đều đều
- Sư Tử. Thiếu gia tập đoàn du lịch Leo. – Giọng hơi chán
- Tiếp – Lại đều đều
- Kim Ngưu – Lạnh sống lưng
“Ra cô ta tên Kim Ngưu” – Ý nghĩ của Sư Tử
- T..t..iếp – Hơi run
- Bảo Bình. Con nhà bác học Aquarius. – Cô bé tóc vàng nói nhỏ, mặt vẫn hơi đỏ
- Tiếp
- Thiên Yết. Thiếu gia dòng họ Scorpius – Hơi bực
- Tiếp
- Cự Giải…
- Tiếp
- Song Ngư…
- Tiếp
- Bạch Dương…
- Tiếp
- Nhân Mã…
- Cuối cùng
- Cuối cùng…
- Song Tử…
Gập nhẹ sổ lại, Vũ Tiên nhìn xuống. 12 học sinh. 6 tập đoàn. Haizzz. Một cuộc chiến khốc liệt đây
- Rồi, bây giờ thầy sẽ cho các em biết nội quy của trường. Chắc các em cũng biết…bla…bla…nên chúng ta sẽ có KTX riêng…bla…bla…mỗi người một  tầng…bla…bla…và vì thế nên…bla…bla…mai sẽ khai giảng…bla…bla…bla…bla…bla...bla…Nội quy trường là…bla…bla…bla…vv…vv…Cuối cùng, tối mai sẽ có party mừng học sinh mới thế nên các em hãy chuẩn bị nhé.
Vâng. Sau 1h59’59s được “dạy” về nội quy của trường. Các sao thân yêu đã sớm gục, duy chỉ có Ma Kết và Thiên Bình “thanh niên cứng” vẫn thẳng lưng ngồi nghe.
- À mà trước khi về thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Ai có ý kiến gì không? – Vũ Tiên cứ đều đều
- Tuỳ thầy – Mệt mỏi
- Rồi vậy đây là sơ đồ lớp.
Cầm viên phấn, Vũ Tiên quay lên bảng vẽ sơ đồ
Dãy 1: Nhân Mã, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Yết
Dãy 2: Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử
Dãy 3: Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Kim Ngưu
- Cái gì vậy thầy?! – Bạch Dương hét to – Sao em lại phải chung dãy với tên đó - *chỉ thẳng mặt Thiên Yết*
- Chẳng phải các em vừa bảo tuỳ thầy sao. Bây giờ thì không đổi được đâu. Thôi giải tán. Các em về nhà vui vẻ.
- Ha ha. Nhớ đó nha osin. Mai phải đến nhà đón tôi đó. – Thiên Yết ghé sát mặt Bạch Dương, giọng quỷ quyệt
- Ngươi…ngươi…Hừ! Nhớ đó! Ta đây sẽ trả thù! – Cừu bốc hoả
- Bái bai. – Yết ca chạy đi để cừu con một mình ở đó mà bốc hoả
Ngày đầu tiên kết thúc, mệt mỏi, buồn bực, vui vẻ, lo lắng, tức giận…các sao đã có một ngày mệt mỏi. Haizzzzz ngày mai sẽ ra sao đây. Nếu muốn biết thì đợi ngày mai đến vậy
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -