Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Even kills the memories {Part 5}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 5} Empty
Bài gửiTiêu đề: Even kills the memories {Part 5}   Even kills the memories {Part 5} Icon_minitimeWed Jul 29, 2015 6:21 pm

Even kills the memories {Part 5} 73156139
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Hừ! Con Ngựa kia tại mi hết đó. Ta hận ngươi, ta hận!!!” – Gào thét trong tâm can, lòng nóng như lửa đốt, Bạch Dương hậm hực kéo cái va li to bự của Thiên Yết mà không khỏi ca thán:
- Tên khốn, ngươi làm gì mà mang lắm thứ thế! Nặng gần chết! Dù biết rằng phải bê đồ cho ngươi nhưng sao xếp cả va li to đùng thế này! Kéo đến trường bằng niềm tin à!
- Nói nhiều thế! Osin không có quyền kêu ca. Lo mang đồ đến trường đi. – Yết ca đi bên cạnh, thảnh thơi vừa đi vừa huýt sáo
“Nhân Mã, đời này kiếp này ta sẽ không quên tên ngươi”
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Hắt xì!
- Sao vậy, cậu ốm à? – Song Tử ân cần hỏi
- Không sao đâu, chắc chị Bạch Dương đang mắng tớ đấy. – Một tay xoa xoa chóp mũi, Nhân Mã ngước nhìn Song Tử, tay còn lại cầm máy game
- Mà cậu không thể bỏ cái thói vừa đi vừa chơi game được sao? Mấy thứ đó chẳng có gì hay mà cậu cứ cắm đầu vào làm gì? Đi với cậu chẳng khác gì đi một mình, chẳng có ai nói chuyện cả.
- Sao nói thế được, mình thấy vui mà. Nếu cậu chơi nhiều thì sẽ thấy thích ngay. Nếu đi với tớ không vui thì đi làm gì, sao không đi với chị Dương í.
“Tại vì Bạch tỷ bắt tớ phải trông cậu ấy chứ. Nếu không tớ thà đi với tỷ ấy còn hơn.” – Suy nghĩ của Song Tử
“Pim. Pim”
- Tránh ra kìa! – Song Tử vội kéo Nhân Mã lên vỉa hè (Sự thật là hai chế này đang đi ra giữa đường. GIỮA ĐƯỜNG đấy!!!)
- Song Tử. – Kính xe được kéo xuống, Cự Giải ló mặt ra, bên cạnh là Song Ngư và một em Galaxy S6 mới tinh (Hôm nay ảnh chán i-pad sao?)
- Ế. Là xe của cậu hả Cự Giải? Xin lỗi nha. – Khẽ cúi đầu, Song Tử xấu hổ nói
- Xe của Virgo. Các cậu muốn đi thăm Diêm ca hay sao mà lại đi ra giữa đường vậy? – Nhí nhảnh hỏi một câu, Cự Giải làm Song Tử được phen đỏ mặt
- Ha ha! – Cười khan vài tiếng, Song Tử đưa tay lên gãi đầu
- “Victory!”-Yeah thắng rồi! – Đột nhiên hét to, Nhân Mã làm mọi người giật mình.
- Sao thế Nhân Mã? – Song Tử quay ra hỏi
- He he, không có gì đâu, chỉ là tớ vui quá thôi. Cuối cùng tớ cũng có thể hạ được con boss đấy rồi. – Nở nụ cười tươi tươi tắn, Nhân Mã làm Song Tử như tức điên lên. Quay sang nói với Cự Giải:
- Xin lỗi vì làm hai cậu giật mình nha, Nhân Mã hơi bị mê game một chút. Nếu có gì thì bỏ qua nha.
- A chuyện này cũng bình thường thôi, đôi lúc Song Ngư cũng thế mà. Phải không Song Ngư?
- Hừm. - Ngư
- Mà mấy giờ khai giảng vậy? - Mã
- Hình như 9h thì phải - Song
- Thôi chết 8h30 rồi, các cậu lên đây đi chung luôn đi kẻo muộn. Chúng ta còn phải nhận KTX nữa. - Giải
- Etou…sẽ không sao chứ? - Mã
- Nói nhiều quá, lên luôn đi. - Ngư
- Cảm ơn các cậu nha. - Song
- Không có gì. Dù sao sau này chúng ta sẽ học chung lớp nên giúp đỡ nhau là phải thôi. - Giải
- Chú Seamus, cho xe chạy nhanh đến trường đi. - Ngư
- Vâng thưa cậu. - Lái xe
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trên hành lang đến KTX có hai người Thiên Bình và Xử Nữ đang đi, tay kéo vali. Thiên Bình quay sang hỏi Xử Nữ:
- Xử Nữ, cậu thấy học ở trường này thế nào?
- Ukm, theo tớ biết thì trường này khá uy tín cho dù mới thành lập nên học ở đây chắc chẳng phải lo gì đâu.
- Ừ. Cậu nghĩ gì về lớp S chúng ta?
- Lớp S cũng bình thường, chủ yếu là tập trung các tập đoàn nổi tiếng. Có cả thiếu gia của gia tộc Scorpius cùng lớp thì có thể nói là Hiệu Trưởng cố ý rồi. Nhưng lớp mình vẫn có vài người tớ chưa biết.
- Có người mà cậu không biết sao?
- Um có mấy người như Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Bảo Bình và quan trọng hơn cả là cô gái tên Kim Ngưu.
- Mấy người đó tớ đã điều tra rồi. Bạch Dương và Nhân Mã là chị em sinh đôi, con của ông Aries – chủ tiệm bánh ngọt lớn nhất thành phố này.Mẹ của hai cô ấy đã qua đời rồi. Song Tử là cô gái chuyên đi theo họ, có nghiệm vụ ngăn cản hai người đó đánh nhau. Cô ấy là con gái của Cảnh sát trưởng Gemi và Luật sư Mini. Có thể nói ba cô gái ấy như chị em một nhà vậy, lúc nào cũng đi với nhau.
Nuốt nước bọt, Thiên Bình nói tiếp:
- Bảo Bình là cô bạn vào lớp muộn ngày hôm qua. Aqua – Bác sĩ phẫu thuật có tiếng đấy chính là cha cô ấy, còn Rina – Tiến sĩ chuyên về nghành động vật học là mẹ cô. Hai người là nhân tài của đất nước nhưng có điều cô bạn Bảo Bình ấy không hề có chút thích thủ nào về việc nối nghiệp gia đình cả. Theo điều tra thì cô bạn ấy là trùm của trường Tulip ngày trước. Còn người tên Kim Ngưu vẫn là bí ẩn nhất, tớ không thể tìm được bất cứ thông tin gì về cô ấy cả.
- Dù Ma Kết có nói đó là em gái của cậu ấy thì tớ cũng không tin được, cô ta rất lạnh lùng nên chắc không thể nào cạy miệng ra được đâu. Mà cậu không thấy cô ấy trông rất quen sao Tiểu Thiên?
- Tớ cũng thấy rất quen nhưng không thể nghĩ ra được. Phải chi có họ của cô ấy thì có thể tìm ra.
- Haizz! Nếu vậy thì không được đâu. Hôm qua tớ đã thử hỏi Ma Kết nhưng cậu ấy nói họ cô ta là Capricornus.
- Thế thì lực bất tòng tâm sao?
- Hay là cho người kiểm tra gia phả Capricornus đi, có thể sẽ tìm ra được. Việc này cậu làm nhé ? – Xử Nữ bước đi trước, nói vọng lại
- Được thôi, cứ để tớ. Mong sao họ không để ý đến chúng ta nhiều.
- Ừ. Mà ta nhanh chân lên không thì bị chiếm hết phòng tốt đấy. - *Chạy trước*
- Đợi tớ với Tiểu Xử. - *Chạy theo*
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Thế này là sao hả, cô nói tôi xem?! – Đứng trước KTX, Sư Tử hét vào mặt cô bảo vệ đứng đó
- Thưa cậu Sư Tử, cậu Ma Kết và cô Kim Ngưu đã lấy hai tầng 12 và 13 rồi ạ. Cậu có thể lấy tầng 11 được không? – Lễ phép nói lại, cô bảo vệ khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười, chân tay run cầm cập nhưng vẫn cố nói
- Sư Tử a~ Tôi nghĩ cậu nên tuân thủ luật ở đây thì hơn. – Bảo Bình bước đến, miệng còn đang ngậm chuppachup
- Bảo Bình, trùm của Tulip đúng chứ? – Sư Tử hỏi
- Sư Tử trùm của Sunny. Hân hạnh gặp cậu. – *Đưa tay ra*
- Không cần, dù sao bây giờ ta cũng học chung lớp rồi, nên thay đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Nên gọi là gì nhỉ…cậu-tớ phải không?
- Hừ, cậu không cần lên mặt đâu Sư Tử. Đừng tưởng vì Sunny liên tục dẫn đầu mà làm càn. Mà hình như tôi nghe nói hôm qua cậu đã bị cô bạn Kim Ngưu “chỉnh đốn” thì phải ha~
- Chuyện này chẳng có gì thú vị cả. - *Quay sang cô bảo vệ* - Tôi lấy tầng 11
- Tôi không nghĩ cậu lại cam chịu thế đấy. Hay là cậu chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này. – Bảo Bình nói, giọng đầy khiêu khích
- Chúng ta sẽ nói về việc này sau. Cô nên cẩn thận đó Bảo Bình. – Cầm chìa khóa trong tay, Sư Tử nhấn thang máy lên tầng 11
Quay lại phía cô bảo vệ, Bảo Bảo nói:
- Tôi lấy tầng 10
- Vâng đây ạ
Bước tới chỗ thang máy, Bảo Bình thầm nghĩ: “Cậu mới là người cần cẩn thận đó Mèo con à. Có mỗi cậu là chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thôi”
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Chào các em, tôi là Fudge McGangStyle, Hiệu Trưởng Zodiac. Chào mừng các em vào trường.
“Bốp. Bốp. Bốp” – Tràng pháo tay vang lên
- Như các em đã biết Zodiac là ngôi trường có tiếng nhất Horocoper, với đội ngũ giáo viên giỏi dang và tài năng, các thiết bị dạy học tiên tiến, phương pháp giảng dạy hợp lý… (lược đi 10000 từ)…vậy nên các em hãy cảm thấy thật hãnh diện vì là học sinh trường Zodiac. Bây giờ xin mời cô Hiệu Phó.
- Minerva Flint là tôi, Hiệu Phó trường. Mọi thứ về trường thầy Hiệu Trưởng đã nói rồi nên cô thông báo cho các em: Tối nay sẽ có party, hãy chuẩn bị nhé. Rồi xin hết
(Hi hi đoạn này đã lược bớt rồi nên mới ngắn thế đấy)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tối
Hội trường tràn ngập ánh đèn, tất cả học sinh trường ai cũng diện những bộ đồ thời trang nhất, hiện đại nhất, của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất.
- Ê, lớp S đến rồi kìa.
- Đừng chen lấn, ai cũng nhìn được mà.
- Lớp S có 12 người thôi sao?
- Nhỏ đó cũng học lớp S kìa

12 người theo đường từ vườn trường đi đến, mỗi người một vẻ:



Bạch Dương trông đường phố với chiếc quần short và áo cúp tay



Even kills the memories {Part 5} 73156220
 
Nhân Mã không đụng hàng chị mà diện nguyên cây đen



Even kills the memories {Part 5} 73156555


Song Tử nhẹ nhàng với đầm hồng



Even kills the memories {Part 5} 73156376


Thiên Yết bình thường quá mức(vì bình thường bạn này toàn mặc thế)



Even kills the memories {Part 5} 73157023
 
Song Ngư trùng hàng với Nhân Mã



Even kills the memories {Part 5} 73157084


Cự Giải lịch lãm với vest màu cà phê



Even kills the memories {Part 5} 73157155


Xử Nữ bộc phá kiểu cao bồi



Even kills the memories {Part 5} 73157203


Thiên Bình trông rất thời trang



Even kills the memories {Part 5} 73157346


Bảo Bình đỏ chói lọi



Even kills the memories {Part 5} 73157410
 
Sư Tử đen trắng giản dị



Even kills the memories {Part 5} 73157534


Ma Kết trưởng thành với vest đen 
 
Even kills the memories {Part 5} 73527202
 
Kim Ngưu lạnh lùng như mọi ngày



Even kills the memories {Part 5} 73157612


12 người bước đến kèm theo những lời xì xào bàn tán.
- Nào các em party bắt đầu. - Hiệu Phó lên tiếng
- Nhạc nổi lên nào
- YEAHHHH!!!!!!!!!!!!
"Phụt" - Tất cả bỗng tối đen
- MẤT ĐIỆN ?!



 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Ngược~ Ngược nữa~ Ngược mãi~~~
Ta đam mê truyện ngược =))))


 
 

Even kills the memories {Part 5}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Even kills the memories {Part 6}
» Even kills the memories {Part 7}
» Even kills the memories {Part 1}
» Even kills the memories {Part 3}
» Even kills the memories {Part 4}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Even kills the memories-