Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Even kills the memories {Part 7}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 7} Empty
Bài gửiTiêu đề: Even kills the memories {Part 7}   Even kills the memories {Part 7} Icon_minitimeSat Aug 08, 2015 6:18 pm

Alexandra_25: Đây nhé :3

Even kills the memories {Part 7} 73924291

 
Cái ảnh chỉ mang tính chất lừa tềnh =)))
- - - - - - - - - - - - - - -
"Thiên Yết à..."
Là một cô bé với đôi mắt xanh và mái tóc nâu ngắn mềm mại
"Thiên Yết ơi..."
Vẫn là cô bé đấy nhưng trông có vẻ chững chạc hơn, tóc đã dài hơn
"Nhóc Yết ngốc..."
Cũng là cô bé ấy nhưng mà đã ra dáng thiếu nữ 
"Xin lỗi nhé, Thiên Yết..."
Đã không còn là cô bé ngày xưa nữa mà là một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp
"Hãy cười lên, Thiên Yết..."
Là dòng chữ mờ nhạt trên bức thư nhàu nát mà người con gái để lại...
- - - - - - - - - - - - - - -
- Ê Thiên Yết, Thiên Yết à! - Giọng nói quanh quẩn bên tai cậu, thật là giống người đó quá đi
Bộp
Oái
Bịch
- Cô làm cái gì đó? - Xoa xoa cục u trên đầu, Thiên Yết oán hận nhìn Bạch Dương
Quay quay cái cặp sách trong tay, Bạch Dương nhìn Thiên Yết với vẻ mặt đầy thách thức
- Hừ cậu bảo tôi phải lên đây học chung với cậu mà lại nằm ngủ ra đấy đó sao?
- Ít ra cũng phải nhẹ nhàng chứ, đập mạnh thì sẽ bị ngu đấy. Mà sao cô vào đây được hả?
- Xấc. Kẻ ngu thì mãi mãi chỉ là kẻ ngu thôi. Có đập bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thông minh lên đâu. Mà chính cậu là người đã đưa tôi khóa phòng mà!!!
- Thế hả? Mà ban nãy cô nói ai đấy!!
- Tự nghĩ đi nha~
- Đứng lại đó.
- Lêu lêu.
- - - - - - - - - - - - - - -
- Chào mọi người. - Bạch Dương bước vào lớp một cách đờ đẫn, mắt gấu trúc, da tái nhợt, môi thâm tím
- Dương tỷ, tỷ bị sao vậy? Tên Thiên Yết đấy đã làm gì tỷ hả? - Song Tử chạy lại gần hỏi han Bạch Dương
- À chị không sao đâu, chỉ là...
- Là sao chị? - Nhân Mã loi nhoi
- Còn hỏi được sao? Chính là tại mi đó! Nếu không phải tại mi thì ta đã không như thế này rồi! - Bạch Dương tức giận quát thét vào mặt Nhân Mã
- Chị...à... - Nhân Mã cúi gằm mặt, trông có vẻ hối lỗi
- Hứ, hoy đi nha đừng xin lỗi vô ích. - Hếch mặt lên trời, Bạch Dương đi về chỗ, ném một cái cặp về bàn Thiên Yết rồi gục tại bàn trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người
- Mọi người sao vậy? - Sự xuất hiện bất thình lình của Thiên Yết khiến mọi người đốn tim
- Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để cô ấy trông như vậy hả. Đã thế cổ còn lớn tiếng với Nhân Mã nữa. - Cự Giải bước tới gần
- Có làm gì đâu, chỉ học bài chung với nhau thôi mà. - Thiên Yết thành thật
- Học bài chung thôi sao? Cậu không làm gì khác đó chứ? - Tên Sư Tử từ đâu chen vào, nở nụ cười gian manh
- Làm gì khác được hả? Mà ngươi từ đâu chui ra thế??? - Yết ngạc nhiên
"Thì cậu cũng thế mà!" - Suy nghĩ của các thanh niên đứng đấy
 - Thôi thôi vào lớp đi, ông Vũ Tiên cũng chuẩn bị đến rồi. - Cự Giải nói rồi lôi Thiên Yết về chỗ
 - - - - - - - - - - - - - - -
_Canteen_
- Oải quá thôi, hôm nay toàn mấy môn chính, chẳng được quẩy. - Bạch Dương nằm bò ra bàn
- Ê, đi mua tôi hộp sữa. - Thiên Yết đi tới, đập phát mạnh lên vai Bạch Dương
- Cậu...Haizz thôi được rồi. - Khó nhọc đứng dậy, Bạch Dương bước nặng trịch đến quầy bán hàng, không quen tặng thêm cái liếc nhìn đầy sát khí cho Thiên Yết
- Okey~ - Thiên Yết chẳng ngaị mỉm cười đáp lại
- Thiên Yết, tại sao cậu làm cho Bạch tỷ nghe lời răm rắp được vậy? - Song Tử lăng xăng chạy lại, trông có vẻ khá thích thú
- Bí mật nha! - Thiên Yết cười tươi rói
- Hừ. Gét cậu. - Song Tử phịu mặt rồi ra ngồi cùng nhóm Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư, hoàn toàn bơ Thiên Yết
Như nhìn thấy Cự Giải và Song Ngư ở bên đấy, cậu lầm bẩm: -"Quái! Sao bọn này thân nhau thế mà không nói gì với mình." - Tính bước ra đấy để xem thì một thứ mát lạnh áp vào má cậu khiến cậu không rét mà run
- Sữa của cậu đấy. - Bạch Dương nói một cách chán chường
- Ừ... Cậu đi nghỉ đi ha. Khi nào cần tôi sẽ gọi. - Thiên Yết hơi run nhưng vẫn cố nói
- Cám ơn. Tôi phải về KTX ngủ bù đây ~ - Bạch Dương nói rồi đi về KTX, trên môi nở nụ cười nhẹ dường như không thấy
- Ê cu,  làm gì mà đứng đực ở đây thế? - Sư Tử đập mạnh vào lưng Thiên Yết
- Làm cái gì đó!!! Có biết đau không hả!!! - Yết tức giận quay lại mắng Sư Tử
- Này này, bị cô kia hút hồn rồi có phải không? Cần tôi giúp chứ? - Sư xán lại gần, tay khoác lên vai Yết
- Không cần! Chỉ tại vì cô ta quá giống người đó thôi! - Yết hẩy tay Sư ra nói
- Người đó... À, cậu có bạn gái rồi hả? Giấu đâu rồi? Có học chung trường không? Là người như thế nào? - Sư có vẻ liếc ngang quay dọc hết canteen, cố nheo mắt tìm cô gái mà Thiên Yết nói tới
- Người đó...Cậu không cần phải biết đâu. - Mặt bỗng tối xầm lại, Yết lạnh lùng ném hộp sữa chưa bóc vào Sư Tử, lững thững bước đi
- Tên đó bị cái gì vậy? - Cầm hộp sữa chưa bóc, chắc nhẩm là của Yết cho mình nên Sư Tử chẳng ngại ngùng uống một cách tự nhiên, trong đầu đã có một ý nghĩa tốt hơn về cậu
- Này mấy cậu có biết Ma Kết với Kim Ngưu ở đâu không chỉ tôi cái.
- Biết thì đã tốt. Hình như hai người họ không bao giờ xuống canteen đâu. Thấy hết tiết là xách cặp về hết à.
- Vậy hả? Thế để tôi đi về KTX tìm họ. - *Nói rồi chạy đi*
- Hắc hắc. Mình chắc chắn với các cậu là tên Sư Tử cảm nắng Kim Ngưu rồi.
- Điêu. Nhỡ đâu cậu ta chỉ muốn lấy lại danh dự thì sao.
- Sao biết được. Hay chủ nhật được nghỉ thì đi chơi đâu đó đi, hôm nay thứ tư rồi. Tôi bao.
- Okie. Cám ơn cậu nhiều !
 - - - - - - - - - - - - - - -
_Sân thượng_
- Tại sao... cô ta lại giống người đó đến vậy? - Cầm tấm ảnh trên tay, Thiên Yết không khỏi chạnh lòng
Bức ảnh đó là một cô gái thực sự rât giống Bạch Dương: Tóc nâu ngắn, mắt xanh sáng, đến cả nụ cười cũng giống luôn và cái vẻ lạc quan tinh nhịch cũng giống nốt. Đó là ai vậy???
- Phải chăng...hồi đấy mình có đủ dũng khí để nói ra...Thì mọi chuyện sẽ chẳng như bây giờ. - Vuốt vuốt bức ảnh, cậu gượng cười buồn
 - Tôi nhớ chị...
- - - - - - - - - - - - - - -
Suốt thời gian một tuần làm osin của Thiên Yết, Bạch Dương thấy việc này có vẻ không khó mấy. Chỉ cần luôn đi theo Thiên Yết là được
Nếu thế thì nói làm gì!!! Cái chính là sáng nào cũng phải mò lên tầng 9 lúc 6h sáng để gọi hắn dậy, rồi chiều thì bị hắn lôi đi lôi lại quanh trường như một món đồ chơi, đến tối lại phải lên phòng hắn học bài chung 11h khuya mới được đi về. Đấy mới là điều làm cho Bạch Dương khốn khổ
Nhưng thôi dù sao mai cũng là ngày cuối cùng rồi, chỉ nốt ngày mai là cô sẽ có được sự tự do của mình. Ngày mai ơi, mau đến đi!
- - - - - - - - - - - - - - -
- Yeah yeah yeah yeah yeah! Oh! Hôm nay là Chủ nhật rồi! Hết cái osin rồi! Được đi chơi rồi! Không còn phải mệt mỏi nữa rồi!
(Chắc bạn cũng biết đấy là tiếng hét của ai rồi phải không)
 - Nhân Mã, Song Tử, chị tự do rồi. Hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không?
- Xin lỗi chị nhé, hôm nay bọn em có hẹn với tụi Song Ngư – Cự Giải rồi, để hôm khác đi ha. - Nhân Mã nói một cách lạnh nhạt. Có vẻ như cô vẫn còn giận Bạch Dương thì phải
- Ế ế. Mã à. Song Song con bé làm sau vậy. – Bạch Dương hốt hoảng. Đúng vậy! Từ xưa đến giờ chưa bao giờ cô thấy Mã Mã lạnh nhạt với mình thế! Thật đau lòng làm sao!
- Haizz. Em xin lỗi nhé Bạch tỷ. Mã Mã không cho em nói. Thôi thì chị đợi tuần sau ha. – Thở dài. Song Tử khoác vai Nhân Mã đi ra ngoài, hướng về phía Cự Giải và Song Ngư đang đợi
- Chán quá đi thôi.
Một cách chán chườn, Bạch Dương bước về KTX với mong ước đánh một giấc đến hết ngày. Đúng lúc ấy thì cô thấy Thiên Yết đi xuống
- Yo~ - Thiên Yết vui cười chào cô
- Chào. – Cô đáp lại đầy mệt mỏi
- Tôi tưởng cô phải vui lắm khi được tự do chứ. Hay là cô thấy nhớ tôi nên trở lại.
- Bớt tự mãn đi cha nội! Mà cậu bạn Cự Giải của cậu đâu rồi?
- Cự Giải hả…? Cậu ấy bảo là đi ra ngoài chơi rồi, chiều mới về. Mà có việc gì không?
- Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi lạ khi cậu ấy chơi thân với các em tôi thôi.
- Bạn bè chơi với nhau đâu có gì lạ. Mà cậu có muốn đi đâu đó chơi không? Tôi đang định ra ngoài?
- Thật sao? Tôi đang không có việc gì làm. Đợi tôi đi lấy đồ nhé!
Bạch Dương nói xong rồi chạy biến lên tầng.
Nhìn thấy sự vui mừng của cô, cậu không khỏi mỉm cười. Tại sao mà hai người họ lại có thể giống nhau đến thế.
- Tôi xong rồi đây. – Bạch Dương chạy xuống
- Ừm. Đợi tôi đi lấy xe.
- Okie.
 - - - - - - - - - - - - - - -
Con xe bon bon lăn bánh trên đường, lướt qua những cửa hiệu hào nhoáng và những shop thời trang lộng lẫy.
Không khí dường như trong hơn, mát mẻ hơn. Những ngôi nhà đồ sộ được thay thế bằng cánh đồng rộng lớn. Những con đường nhựa được thay thế là lớp đường đất bụi mù.  Không còn tiếng còi xe ing ỏi hay tiếng nói chuyện tấp nập nữa mà thay vào đó là sự tĩnh lẵng thoải mái. Không còn là những con người ở thành phố kia mà thay vào đó là chẳng có ma nào ở đây cả! Thật yên bình quá đi.
Gió mơn man da măt, Bạch Dương cảm thấy cực kì yomost
- Cô nên cúi đầu vào nếu không muốn bị mất đầu đấy.
- Đẹp thật đó! Sao cậu biết hay vậy? – Bạch Dương quay lại nhìn Thiên Yết đầy thán phục. Trước giờ quê cô cũng không thể trong lành như thế này mà toàn khói bụi với ồn ã thôi. Nơi đây thật tuyệt mà!
- Chỗ này rất tuyệt…Đúng không? Trước kia tôi đã từng đến đây…với một người…
- Rồi sao nữa ?!
- Bác cho chúng tôi xuống ở đây đi. Cứ đi đâu thì đi thỏa thích rồi khi nào tôi gọi thì quay lại đây nhé. – Thiên Yết nói rồi lôi Bạch Dương xuống xe trước sự ngỡ ngàng của cô
- Ế!!! Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì tôi nha. Tôi sẽ đánh cậu đó. – Nói rồi Bạch Dương vào tư thế phòng thủ.
- Haiz. Tôi bảo xuống đây là để đi bộ vào mà. Đừng lo tôi không “ăn” cô đâu. Một đứa con gái còn chưa phát triển đầy đủ thế thì tôi thèm vào. – Yết phán một câu lạnh nhạt
- Xì! Đi thì đi. Mà tôi nói trước nè, nếu cậu cứ càm ràm như ông cụ thế thì sau này sẽ không có cô nào chịu lấy cậu đâu. – Nói xong rồi Bạch Dương chạy lên trước để Thiên Yết đứng đấy.
- Ê. Chạy cẩn thận không là té ổ gà giờ. – Thiên Yết đứng đấy nói vọng lại
Oạch
Oái!
Á!
- Ha ha. Tôi bảo rồi mà.
- Tên khốn. Mi đứng lại cho ta!
- Còn lâu nha lêu lêu.
- Grừ. Đợi đó!!!
“Cảm giác này…thật giống…khi đó…”
 - - - - - - - - - - - - - - -
- Cám ơn cậu vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi. – Đứng trước cửa tầng 3, Bạch Dương nói
- Không có gì. Nhờ cô mà hôm nay tôi rất vui. Lần sau có muốn đi nữa không? – Thiên Yết dịu dàng cười
- Được đi nữa ư? Nhớ nhé. Không được lỡ hẹn đó! – Nói rồi đưa tay ra ngặc
- Hứa. *Ngoặc tay*
- Cậu ngủ ngon nha.
- Ừm. Cô ngủ ngon.
Cạch
Ngay khi cửa được đóng lại, Thiên Yết quay lại nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau mới an tâm đi về phòng.
Ngay khi cậu vừa đi, Thiên Bình bước ra khỏi chỗ núp, môi cười nhẹ: - “Cậu muốn gì đây hả Thiên Yết?”
 - - - - - - - - - - - - - - -
Chuyên mục nói nhảm: Từ giờ sau mỗi chương ta sẽ thêm vào mục nói nhảm để mọi người hiểu thêm nhé!
- Trước hết, tình cảm của Yết và Dương (hiện tại) chỉ đơn thuần là tình bạn thôi
- Thứ hai, sau chương này sẽ là một ngoại truyện để hiểu rõ người mà Thiên Yết nhắc đến
- Cuối cùng, nếu chưa hiểu gì về chương này thì comment ở dưới


Sơ đồ các phòng đây ha
Even kills the memories {Part 7} 3177690179_954521583_574_574
Zing Blog
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Even kills the memories {Part 7} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 7}   Even kills the memories {Part 7} Icon_minitimeSun Aug 09, 2015 11:53 am

Hay thì hay thật cơ mà chữ nhỏ vs nhìu lời thoại wá! Đọc như thế có hơi chán.


Nếu mún nói sơ lược thêm về 1 nhân vật của 1 chap thì nên ghi lun ở cuối chap để mn hỉu lun cho nhanh. Nếu tách fần đó thì nên giới thiệu luôn 1 lượt nhìu nhân vật hay đại loại. 


Nxét chỉ có thế! Hóng part 8~11
 
Yon sâu kiu
Học sinh chưa nhận lớp
Yon sâu kiu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 17/05/2002
Join date : 10/06/2015
Even kills the memories {Part 7} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 7}   Even kills the memories {Part 7} Icon_minitimeSun Aug 09, 2015 12:19 pm

okie, cám ơn đã góp ý
mà chương sau là ngoại truyện a~
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Even kills the memories {Part 7} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 7}   Even kills the memories {Part 7} Icon_minitimeMon Aug 10, 2015 9:07 pm

Thế à!? Cơ mà mặc kệ. Vẫn hóng-ing~ 
Mau mau ra part mới! 11
 
Sponsored content
Even kills the memories {Part 7} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Even kills the memories {Part 7}   Even kills the memories {Part 7} Icon_minitime

 
 

Even kills the memories {Part 7}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Even kills the memories {Part 1}
» Even kills the memories {Part 3}
» Even kills the memories {Part 4}
» Even kills the memories {Part 5}
» Even kills the memories {Part 6}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Even kills the memories-