Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao   Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 4:57 pm

[size=35]        HÀNH TRÌNH 12 CHÒM SAO[/size]


Chiến tranh là thứ không thể thiếu ở cái thế giới đầy tham vọng này, những thứ kinh tởm đó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người, đấu tranh đấu tranh và cứ tiếp tục đấu tranh để có thể chiến thắng trong trò chơi sinh mệnh này, một nhóm người đã nổi dậy, khôi phục những tổn thất của con người tham lam kia đã gây ra và xây dựng nền văn minh độc lập mới, tập đoàn đó tên là …, nhưng kẻ kế thừa sức mạnh sẽ được làm vua


~~~ 4 năm sau~~~
Trên chiếc khinh khí cầu luồn lách qua những đám mây gợn sóng, đây là nơi thi tuyển nhân tài từ các phương hội tụ về


“Woa, tuyệt vời…I”-Đây là một ví dụ điển hình cho nhưng người ngây thơ,cô này nhìn không ngây thơ lắm vì đôi mắt khá trầm và lấp lánh ánh bạc và màu xám than đen


“Nè, cậu tính mang nhiều đồ vậy hả, không thấy cồng kềnh àh, chậc…chúng ta đi chiến đâu phải đi dac ngoại…chậc chậc”-Một cô gái có mái tóc chàm ngắn lắc đầu với con bạn của mình


“Haiz, bạn thật chả biết hưởng thụ gì cả, chiến đấu nghĩa là chết, chết nghĩa là không được sống trên đời này nữa, vậy mình cứ hưởng thụ hết có xướng hơn kh….”-Chưa kịp nói xong,cô đã bị cắt đoạn


“Woa,phong cảnh thật tuyệt vời”-Lại thêm một con bé có tư tưởng như cô gái ở trên,nhưng cô bé này có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh dương như hào quang nên rất dễ thương


 “Mấy cô đến đây chỉ để ngắm cảnh àh”- Rất ngắn gọn và bi đát là các sao như bị ma huyền rủa, run cần cật


Từ đằng sau vọng lại một giọng trầm nam tính ,và sát khí hung hục khiến 3 cô gái đang trong trạng thái lên thiên đường như bị kéo xuống địa ngục
 
Sau đó lấy hết can đảm ra nhìn lại phía sau
“AAAAAAAA…”-Tiếng hét của 3 cô nàng làm mọi người đổ ngập ánh mắt về phía anh chàng kia


“Chậc mình đã không muốn dính phải rắc rối vậy mà…”-Vừa nhắn nhủ mình xong, anh nhăn mắt ngước mặt lên, đôi mắt đỏ rực khiến cướp đi bao trái tim của mọi người,cả 3 chòm sao cũng thế


THÌNH THỊCH


Từ đâu đó chạy đến một cô gái rất dễ thương, với mái tóc màu nâu trông rất đẹp (đố các bạn biết đây là ai, gợi ý :ko phải là các sao nữ) nhảy nhào vào anh chàng ma vương lúc nãy khiến các sao định thần lại


“Anh iu~”Một câu hết sức sến,cô ấy ghé sát đầu mình vào khiến ai cũng đỏ mặt ,nhưng thiệt ra không phải kiss mà là thì thầm 1 cái gì đó


“HAHHAHAHA,TÔI CHƯA XONG MÀ HAHHAHAHA”-Từ đằng sau,còn một chàng trai mặc quần áo hết sức ít vải và sộc sệ  làm mọi người suy diễn bậy bạ,còn Bảo bình và Song ngư lơ đi chỗ khác để nói chuyện vì chả muốn dính dáng j đến tình cảm của người khác còn cô Bạch dương đang tức giận vì sự ko trong sáng của anh chàng đó


Và rồi “DAAAAA, chịu chết đi tên biến thái……”-Bạch dương sử dụng búa tạ của mih làm khinh khí cầu một phen hoảng hồn


Nhanh như cắt anh chàng đó đã né được và va trúng người bên cạnh
Anh xoa xoa cái đầu thân yêu của mình và ngước lên nhìn,bỗng nhiên khuôn mặt đang vui tươi của anh trở lên run sợ trước bóng đó


“Này,không nhìn đường àh”-đó là một cô gáicó mái tóc màu đen thăm thẳm và đôi mắt đỏ đen như muốn ăn tươi nuốt sống anh,anh nuốt nước bọt rồi ranh ma trở lại


Vừa nghe thấy tiếng đổ sầm, cô Bảo bình tò mò lại xem thì bắt gặp ánh mắt của anh chàng đó, tim như ngừng đập phải nói là nức rạn ra, Bảo bình và anh ta đồng thanh


“AAAAAA đồ biến thái/đồ con gái sàm sỡ …. Sao cậu/cô lại ở đây”-Do có một sự mâu thuẫn  không hề nhẹ nên Bạch dương ngơ ngác nhìn 2 người khó hiểu
~~ FirstFlash~~


Trên đất mẹ thân yêu, chiếc khinh khí cầu sắp bay thì:


“OA, chết mất, nhà vệ sinh ở đâu…u”-Cô Bảo chan hét thầm trong đâu vừa chạy lung tung tìm NVS, nên cô đành đi bậy sau tản đá lớn ít người qua lại
Đang trong thời gian lên thiên đường thì một người làm Bảo bình tỉnh mộng
Một cậu bé từ đâu bay ra với tốc độ rất nhanh, làm Bảo nhà mình của chưa kịp thích nghi thì:


BẰNG BẰNG CHEO BẰNG


Bảo nhà ta xấu hổ quá vô thức rút sung ra bắn,may mà cậu ta chánh kịp chứ nếu không xuống say “hello”với diêm vương rồi,bởi vì chị Bình này chỉ thích bắn vào nhưng chỗ hiểm nhất thôi


Nhanh lúc câu ta trốn sau tản đá để phòng thủ thì Bảo bình nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường,nhưng điều đó đã xảy ra


Cậu ta mái tóc và đôi mắt đỏ đô đã nhìn thấy tất cả ,nói


“Phù…tưởng là đoàn quân lâu la đánh lén chứ ai ngờ…..”-Cậu ta ngây thơ ngơ ngác ngỗ nghích nói rất ưa là bình thường


Bảo bình giờ đã tối mặt,cánh tay thì thập thò lấy chiếc súng của mình ra, chuẩn bị tác chiến thì


“Ồ,cậu cũng có cái đó àh”-Nói ngọt xớt
Mặt Bảo giờ còn tối hơn ,thì thầm nhỏ : “cái Đó”- Bảo bình nhấn mạnh


“Ừ, thì cái tai nghe của ca sĩ Xà phu đó”-Câu nói nay khiến bạn Bảo còn kinh khủng hơn vì Bảo bình có thân hình rất hoàn mĩ,da trắng dáng cao,ngực cũng đâu nhỏ ,khi nhìn thấy thân hình gợi cảm vậy mà…


PHỪNG PHỰC


Con tim Bảo chan đang kiên nhẫn để không xảy ra một vụ thảm sát vì cô này chưa giết ai bao giờ,đây là lần đầu tiên Bảo bình cảm thấy tức giận như vậy


“Hey,sao vậy, hè hè,àh biết rồi, tui là Song tử, còn….?-Tên này vẫn còn ngây thơ lắm


Rắc


Tiếng vỡ của ý trí, giờ Bảo bình chỉ muốn nhào dô cấu xé cái tên đó thôi


“CẦU NGUYỆN ĐI…..I”Bảo lao tới cực nhanh như con sói đói săn mồ


“ỂH ểh……….Á……”-Cậu này rất nhanh nhẹn nhưng khi nhìn thấy bạn Tiểu Bảo vậy đứng hình luôn


~~End Flash~~


Kết cục là quần áo của Song tử giờ sộc sệ như vây đây
2 người vẫn bất động với mắt O mồm A ,và Bảo bình đã bình tĩnh lại trước
Cô quay mặt,đôi mắt kim cương của cô toả vẻ kinh khỉnh nói


“Tui xin lỗi”-Bảo bình


“Hừ,biết thế chứ”-Gio Song tử đã tĩnh tâm lại và hất cằm toả vẻ oai phong rộng lượng tha thứ cho


“…haiz , bởi vì tui biết ông là GAY lên không có cảm giác với phụ nữ, ”-Tiếp lời là một câu nói cay đắng hơn bao giờ hết



“Gì, cô nói tôi là Gay áh, chắc cô là Les nếu không thì đâu dám ngạo mạng cởi từng mảnh vải ra….vvv”
Thế là cả hai cãi nhau khốc liệt
 Còn nữa, tee hee
 
 

Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 8
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật-