Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao   Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao Icon_minitimeSun Aug 30, 2015 2:00 pm

Bọn họ tranh cãi khốc liệt, không thèm đếm sỉa đến cô nàng Bạch dương, làm cô giận không kém,liếc mắt qua cô gái lạnh lùng mới nãy


“Cô ấy cũng chạc tuổi mình nhưng sao đáng sợ thế nhỉ???”-Bạch dương tự hỏi


Cô gái lạnh lùng ấy khuôn mặt không thay đổi đến gần chỗ anh chàng lạnh lùng và cô gái bạo gạn kia


Cô hất mái tóc đen láy của mình ra khiến cô thật quyến rũ,và khiến mọi người lo sợ  


Hiểu truyện  cô gái bên cạnh rút lui trước, để lại cho anh chàng lạnh lùng một nụ cười nhạt nhưng đủ quyến rũ, cô gái nép sang một bên gần chỗ Bạch Dương để cho 2 tảng băng nói chuyện với nhau


Cô gái tóc đen đó nhếch mép cười khinh bỉ, nói :
“Hừ, xin chào , không ngờ lại gặp anh ở đây nhỉ, M-A-K-Ế-T”-Cô nói rất rõ rang và khúc sau còn kéo dài thêm


“Chào,tôi không mong gì để gặp cô ở đây đâu, công chúa YA-KU-ZA”-Tên này bắt trước


4 cặp mắt nhìn nhau im phăn phắc như đang đấu ý trí, ai hé miệng ra trước là xử thua


Nhưng trận đâu chưa bắt đầu được lâu thì
“AAAAA…..TRÁNH RA TRÁNH RA….”-Một cô gái,àh là cô bé mới đúng,vì mái tóc xanh thẳm được cột gọn qua hai bên, chen lấn,đẩy cô gái băng xuống anh chàng băng( Thiên yết-Ma kết),tạo lên một tình huống hết sức bị hiểu lầm


Cô gái đó chạy ra trước với vận tốc cực nhanh, theo sau đó là một chàng trai hết sức đep và cool chạy theo


“Hây,hộc …chờ tôi với tiểu tiểu thư”-Anh chàng này có một mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách trông rất đẹp, với cả nụ cười nhạt khiến con tim ta xiêu lòng 


Sau nghìn con mắt chảy về phía anh ta, thì mọi người lại đổ ập về 2 con người tình cảm đằng kia trừ BB-ST, Người con gái xinh đẹp nằm đè úp lên người con trai trông cực ảo nhưng thiệt ra thì


“Anh mau sích ra, không tôi giết”-Cô gái nói


“Ồh, cô nói z nhưng người đè lên tôi đâu ai khác là cô, tự xem lại mình đi”-Tên kia cũng chả kém, phản lại


Và  thế là bọn họ lại chiến tranh lạnh với nhau


“Haiz, HAI NGƯỜI LÀM GÌ ZẬY…”-Một cô gái khác có mái tóc màu tóc Xám tro cùng với đôi mắt tím xinh đẹp nhịn không nổi nãy giờ


Cặp BB-ST và MK-TY cứ tưởng họ nói mình thì quay qua nhìn cô gái đó, mặt mũi sáng sủa tuy có cái bánh kem úp trên đầu


“Hey, đó là đồ ăn của tôi”-Cô gái tóc xanh biển tức giận quát


“Gì,tui thấy nó trước, nó là của tui”-Một thằng con trai có mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu sẫm, mặt mũi nhăn nhó cố đáp trả lại


Bên cạnh 2 người này: “cô …cô chủ….chủ..”-Cậu con trai zai đẹp mới nãy
Cô gái mới nãy bỏ ngoài tai câu nói của cậu zai đẹp , đổ thêm dầu :“Cậu cũng xông vào đi, nhanh lên đồ ăn…hự….da”-Vừa nói vừa cố kéo
Sau đó, chiếc bánh trên tay hai người rớt xuống, và thế là họ đổ tội cho nhau, vừa chửi thề đủ kiểu vừa ném đồ ăn như rác


Mọi ánh mắt giờ đổ hết vào hai con người tham ăn đó, đều chán nản chỉ  2 người đang lên cơn tức


HỪNG HỰC, sát khí đã lên tới đỉnh đầu, thiệt ra là chị Xử Nữ
Còn người kia cũng tức, cũng đang phát hoả nhưng cố kìm nén


“…dừng lại ngay…ta bảo DỪNG LẠI NGAYYYYYY”-Cô đã hét lên với đẳng cấp siêu âm làm trời rung đất nở


Làm cô bé biển cả thức giấc( cô này ngủ từ bao giờ nhỉ???),làm các con người đang cãi nhau chí choé cũng cố bịt tai lại chỉ còn một người không bị anh hưởng gì đến, và nó cũng là sao Nam cuối cùng của truyện


“Mọi người đã đến đông đủ hết chưa”-Một giọng nam tính phát ra từ phía sau, chừng 18t, mọi người đổ mắt về phía anh chàng đó và hai người kia đang chí choé với nhau thì mắt sang dáng cao cười dâm đãng. Vâng đó chính là anh chị Bảo bình và Song tử


“CA SĨ XÀ PHU”-Hai người đồng thanh nói, cấp tốc chạy đến chỗ thần tượng


“Anh cho em xin chữ kí”-nguời 1 nói mắt chuyển trái tim


“Em, em cơ, em đệp hơn nó”-cô thứ 2 tranh giành
Cả hai người liếc mắt, cô thứ 2 chen vào: “Đừng quan tâm đến họ, em thần tượng anh nhất lun, vả lại…”


“Mày là con nào, tao fan bự hơn”-Cô tiếp theo cũng chả kém
Mấy đám Fan cứ lần lượt chạy đến xin chữ kí rồi bắt tay, để lại 2 con khủng long ra rìa, gặp thần tượng mà bị ra rìa thì còn gì nữa, 2 anh chị phát hoả


“Rắc”-Bảo bảo bẻ tay chuẩn bị


“Phặc”-Song tử bẻ cổ ra mặt


Nhưng chưa kịp đánh đấm gì thì


“Bịch”-Nam ca sĩ Xà phu mặt hôn đất mẹ bởi cú đá của người đằng sau


“Oáp,ủa có người đằng trước hở, mà thôi….kệ…”-Anh này mắt nhắm mắt mở suy nghĩ chả biết trước sau


“Ủa,CỰ GIẢI….”-Anh chàng đang đấu tranh giành thức ăn thì nghe thấy tiếng động và nhìn thấy vóc dáng cao cao đằng kia


“ Yooo,Sư tử….oáp…”Nói xong anh cũng chả thèm ngó ngang gì đến anh bạn của mình mà bước tới chỗ gần cửa xổ hóng mát.Kệ cho mọi người có nhìn anh thì anh cũng lơ đẹp lun


Ngồi bịch xuống ghế chả biết làm gì anh định ngủ nhưng tiếc thay đập vào mắt anh là một công chúa xinh đệp đang ngủ,anh mơ màng trước cái bóng xinh đẹp đó thì ngủ luôn


Vừa ngủ, mọi người ai nấy đều có chung 1 suy nghĩ đó là “Hai tên mê ngủ”
vừa nghĩ xong như thần giao cách cảm mọi người liếc nhau vài cái rồi thở dài, ở đâu về đấy ,không khí bắt đầu trầm đi, đột nhiên điện tắt ,mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên vì lúc nào nhân vật chính cũng xuất hiện như thế với màn cúp điện và khói mù, một tiếng nói vọng ra:



“Xin chào mọi người”-Một giọng nữ nói, đèn bắt đầu bật lên, tiếng vỗ tay của mọi người vang vẳng


“Bộp bộp, mọi người biết tôi tổ chức cuộc thi này vì sao rồi ha, xin nhắc lại thế giới hắc ám đã khiến con người chúng ta rơi vào cảnh đau khổ, đây là lúc chúng ta rèn luyện tăng cao khả năng chiến đấu, để có thể phục hưng đất nước, không ngại gì chết chóc ,chúng ta phải đứng dậy, đây là lúc chúng ta cho chúng biết,con người không yếu đuối và dễ dàng khuất phục….hãy hô to cùng tôi để chắc chắn rằng một điều CHIẾN THẮNG”-Nói một lèo phía dưới chả ai thèm nghe, trừ mấy người nuôi nấng hận thù bao lâu nay, vừa dứt lời mọi người cũng hô to



“CHIẾN THẮNG GGGGG”-Ai nấy đều vui vẻ
                                                                            Còn tiếp
 
 

Chap 3 :Hành trình 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chap 2: Hành trình của 12 chòm sao
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật-